Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khúc Tình sầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Khúc Tình sầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Khúc Tình sầu   Khúc Tình sầu I_icon13Thu 19 May 2011, 14:53

Khúc Tình sầu 4d9149f8475601c3-1


Hạnh phúc nhỏ nhoi


Em yêu anh vì anh là thi sĩ
Viết thơ tình gói mộng mị vào trong
Để mỗi khi em đọc - xuyến xao lòng
Lại mơ về anh nơi phương trời lạ ...

Em yêu anh vì anh là văn sĩ
Bao lời yêu anh viết gửi về em
Thật nồng nàn và quá đỗi dịu êm
Tim ấm lại sau những ngày băng giá

Em yêu anh vì anh là nhạc sĩ
Cung bậc nào đang rung phiếm ngân nga
Hồn đắm say trong mê khúc tình ca
Em đa cảm nên lạc vào hư ảo ...

Em yêu anh nên em yêu tất cả
Dẫu cho đời bao nghiệt ngã vây quanh
Trái tim này xin dành trọn cho anh
Yêu tha thiết dù vẫn còn xa cách .
SS


Được sửa bởi suongsuong ngày Thu 19 May 2011, 15:23; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Khúc Tình sầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khúc Tình sầu   Khúc Tình sầu I_icon13Thu 19 May 2011, 15:06

Ta còn nợ nhau

Em biết mình nợ nhau từ kiếp trước
Nên kiếp này dẫu chẳng được gần nhau
Lòng vẫn hoài mong có được kiếp sau
Trả cho nhau món nợ đời - dĩ vãng

Tình trái ngang nên nhớ hoài năm tháng
Nhánh sông buồn - dòng cạn buổi chia ly
Niềm đau nào hơn đứng tiễn người đi ?
Nghìn trùng xa - giọt lệ lòng chảy ngược .

Cuộc tình lỡ xót đau lời thệ ước
Định mệnh buồn đeo đẳng bến sông xưa
Lệ tuôn rơi em khóc trong chiều mưa
Cuốn trôi đi những ngọt ngào yêu dấu

Người đã xa tình vẫn còn nung nấu
Chút tàn tro hồn trăn trở từng đêm
Dòng yêu thương dào dạt mãi êm đềm
Trong mộng mị ngập tràn thương với nhớ

Ta nợ nhau món nợ tình muôn thuở
Đến khi nào trả được để sầu khuây
Sợi tơ vương theo kỷ niệm giăng đầy
Thuyền tách bến bỏ sông buồn lặng lẽ

Ta còn nợ nhau - Mãi còn nợ nhau anh nhé !
SS
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Khúc Tình sầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khúc Tình sầu   Khúc Tình sầu I_icon13Thu 19 May 2011, 15:08

Xuân đợi

Chồi non hé , mùa Xuân vừa trở lại
Ngày tương phùng gần lắm - phải không anh ?
Trời vào Xuân , đâu đâu cũng màu xanh
Hoa lá thắm như tình yêu hai đứa .

Không có anh mùa Xuân về một nửa
Nửa đi hoang nên Xuân lạnh buốt hồn
Em chờ đợi mùa Xuân mình hẹn ước .
Của năm nào , giờ cũng đã ba Xuân .

Thoáng nghĩ thôi mà lòng mãi bâng khuâng
Tim xao xuyến cứ như là đến hẹn .
Những ngày Xuân , cùng bạn bè nâng chén
Anh chưa về , ly rượu nhạt làm sao !

Trời vào xuân từng cơn gió lao xao
Em gọi tên anh trong từng nỗi nhớ
Những đêm buồn một mình em trăn trở ...
Đã gần chưa - Xuân hẹn của chúng mình ?
SS
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Khúc Tình sầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khúc Tình sầu   Khúc Tình sầu I_icon13Thu 19 May 2011, 15:11

Khúc tình sầu

Gảy lên một khúc tình sầu
Xót xa thân phận về đâu - dòng đời !
Đắng cay cũng một kiếp người
Chút hương hạnh phúc vụt ngoài tầm tay
Đêm buồn vất vưởng cơn say
Mắt rưng ngấn lệ chứa đầy nỗi đau
Lặng nhìn ngày tháng qua mau
Hồn nghe lạc lõng - về đâu nghìn trùng ?

Dõi trông nẻo ấy... nhớ nhung
Tên người vẫn gọi qua từng cơn mê
Cõi tình lạc mất lối về
Tàn hơi vẫn giữ lời thề năm xưa
Mùa thương về lại hay chưa ?
Mà dư âm cũ như vừa đâu đây
Sông Tương lất phất mưa bay
Tơ tình ai dệt , trải đầy lối xưa .
SS
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Khúc Tình sầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khúc Tình sầu   Khúc Tình sầu I_icon13Thu 19 May 2011, 15:13

Phải chi

Phải chi người ghé về thăm
Để lòng tôi bớt tủi thân mỗi chiều
Vắng người bến cũ tiêu điều
Lục bình từng đám tím nhiều hơn xưa
Mỗi lần trời lất phất mưa
Trên con đường vắng gió lùa lạnh vai
Lặng im nén tiếng thở dài
Mấy thu qua vẫn nhớ hoài người xa
Đường xưa tôi vẫn đi qua
Chỉ mình tôi với chiều tà hắt hiu

Gom từng kỷ niệm chắt chiu
Lắng trong nỗi nhớ bao điều vu vơ
Người về đâu nữa mà chờ !
Bao năm xa cách nửa ngờ nửa mong
Mưa chiều giăng mắc dòng sông
Ai người nhặt hộ tơ lòng tôi rơi !

Làm sao nỗi nhớ thương vơi
Trăm năm lối mộng ngỡ đời có nhau
Giờ lòng nặng nỗi ưu sầu
Người xưa ...có biết ... tôi đau xót lòng ?
SS
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Khúc Tình sầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khúc Tình sầu   Khúc Tình sầu I_icon13Thu 19 May 2011, 15:21

Vâng , em biết !

Vâng , em biết anh yêu em nhiều lắm
Tình anh dạt dào như sóng Đại dương
Sao anh vẫn còn phiêu bạt ngàn phương ?
Để em từng đêm một mình cô quạnh

Vâng , em biết anh yêu em vô kể
Yêu rất nhiều nhưng đâu dễ gần nhau
Mỗi lần Thu em ôm lấy niềm đau
Em nào biết tình yêu là như thế !

Vâng , em biết anh yêu em tha thiết
Mộng chưa tròn , lòng da diết nhớ mong
Anh đừng buồn trong những buổi chiều đông
Tình cách xa vẫn nồng theo năm tháng .

Vâng , em biết anh yêu em là thế
Bao giọt thương , giọt nhớ với đam mê
Dành trọn cho nhau trong lúc anh về
Nén trong lòng giọt lệ mừng tương ngộ .
SS
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

Khúc Tình sầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khúc Tình sầu   Khúc Tình sầu I_icon13Fri 20 May 2011, 18:12

Khúc Tình sầu ChucMungSinhNhat
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Khúc Tình sầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khúc Tình sầu   Khúc Tình sầu I_icon13Thu 02 Jun 2011, 14:56

Khúc Tình sầu ALBA_by_Mgpsp

Nuối tiếc

Tim nhói đau khi viết lời vĩnh biệt
Sướng vui gì khi phải nói chia tay
Tình vỡ tan em cũng chẳng vui gì
Anh biết đó ! Hồn em đang lịm chết.

Hòa với đêm em tìm vì sao hộ mệnh
Giữa bầu trời đang lấp lánh vạn sao đêm
Có vì sao nào là của riêng em
Em lạ lẫm kiếm tìm trong đêm tối

Em vẫn biết , đường tình muôn vạn lối
Đời chao nghiêng ta vội , phải không anh?
Trái yêu đương ai gieo hạt không thành
Tay ôm mộng , môi uống từng giọt đắng

Có chút gì làm bờ môi mằn mặn
Giọt mưa buồn rơi trên má lăn nhanh
Đời buồn tênh , khép lại nếu không anh
Em tan biến , mang linh hồn nuối tiếc !
SS
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Khúc Tình sầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khúc Tình sầu   Khúc Tình sầu I_icon13Thu 02 Jun 2011, 15:00

Quên lãng

"Tất cả rồi cũng sẽ qua đi "
Như dòng sông kia muôn đời vẫn chảy
Nước vẫn xuôi dòng trăm mối đổ biển khơi
Nơi đã sinh ra mấy ai ở lại sống đời...

Nơi gặp gỡ sẽ là nơi tiễn biệt
Gặp nhau và chia tay mấy ai nào biết...
Biết trước rồi gặp nhau nữa để mà chi
Dòng sông sâu con nước sẽ vơi đi.

Như tình yêu mặn nồng cũng có ngày nhạt thếch
Bầu trời xanh bỗng cơn mưa rào là hết
Mây xám kéo về giông bão ùa theo
Chiều vẫn trôi con sóng vẫn theo nhau

Biển bình yên chỉ vài cơn gió đổi chiều
Biển lặng lẽ như chưa từng sóng dữ
Lúc cạn lòng , ai thử hiểu lòng nhau
Tay buông lơi cho kỷ niệm úa màu..

Tình đã chết , sẽ trôi vào quên lãng.
SS
Về Đầu Trang Go down
suongsuong



Tổng số bài gửi : 206
Registration date : 29/01/2010

Khúc Tình sầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khúc Tình sầu   Khúc Tình sầu I_icon13Thu 02 Jun 2011, 15:09

Vội

Anh đến vội rồi ra đi cũng vội
Cũng vô tình như cơn gió thoảng qua
Tình anh nhạt như giọt nắng chiều tà
Để lại trong em bao niềm u uất

Anh vội đến rồi vội đi xa khuất
Anh hững hờ , anh quên lãng tình em
Tình trăm năm đâu phải chỉ một đêm
Em vẫn biết rồi có ngày sẽ thế !

Biết vậy , nhưng em yêu anh vô kể
Lòng quặn đau như ngàn mũi kim châm
Hãy nói đi anh lời giã biệt , khi cần.
Đừng im lặng ra đi trong vội vã !

Với em , chỉ mình anh là tất cả
Tất cả cuộc đời , còn có gì hơn ?
Anh ra đi trong im lặng dỗi hờn
Anh im lặng là giêt tình ta rồi đấy !

Đoạn đường đời mình cho nhau được mấy
Thời gian trôi em nhìn thấy , xót xa !
Anh buông tay thả cho tình vụt bay qua
Em hụt hẫng một mình nghe chua xót .
SS
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khúc Tình sầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khúc Tình sầu   Khúc Tình sầu I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khúc Tình sầu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Sương Sương-