Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY Empty
Bài gửiTiêu đề: KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY   KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY I_icon13Sat 27 Nov 2010, 01:14

Gửi các bạn bài thơ mọn đọc giải buồn :

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY

Khen ,khen cho đúng ,mắng cho hay
Xứng đáng tác phong của bậc thày :
Dạy khó nên lời càng mỏi miệng ,
Phang khôn nhắm chỗ chỉ đau tay...
Nhẹ nhàng tiếng nhủ không hằn học
Ấm áp câu khuyên chẳng đắng cay
Ly' lẽ cao sâu trò kính phục
Mới là sư phụ đấng cao tay

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY   KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY I_icon13Sat 27 Nov 2010, 06:27

Ma Nu đã viết:
Gửi các bạn bài thơ mọn đọc giải buồn :

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY

Khen ,khen cho đúng ,mắng cho hay
Xứng đáng tác phong của bậc thày :
Dạy khó nên lời càng mỏi miệng ,
Phang khôn nhắm chỗ chỉ đau tay...
Nhẹ nhàng tiếng nhủ không hằn học
Ấm áp câu khuyên chẳng đắng cay
Ly' lẽ cao sâu trò kính phục
Mới là sư phụ đấng cao tay

Ma Nữ
Xin phép họa giải khuây

Văn hay

Học trò muốn được giỏi văn hay
Chăm chỉ ngày đêm hãy kính thầy
Chả giận cho dù đòn nát gậy
Không hờn dẫu bị khẻ bầm tay
Lưu Bình nặng nghĩa cung lòng héo
Dương Lễ thâm tình ngấn lệ cay
Chữ đạo nằm lòng gương hiếu thảo
Bia đời ca tụng có bao tay ?... hì hì hai tay
KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY 855776

Vancali 11.26.10
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11171
Registration date : 08/08/2009

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY   KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY I_icon13Sat 27 Nov 2010, 09:07

Gửi các bạn bài thơ mọn đọc giải buồn :

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY

Khen ,khen cho đúng ,mắng cho hay
Xứng đáng tác phong của bậc thày :
Dạy khó nên lời càng mỏi miệng ,
Phang khôn nhắm chỗ chỉ đau tay...
Nhẹ nhàng tiếng nhủ không hằn học
Ấm áp câu khuyên chẳng đắng cay
Ly' lẽ cao sâu trò kính phục
Mới là sư phụ đấng cao tay

Ma Nữ

Xin phép họa giải khuây

Văn hay

Học trò muốn được giỏi văn hay
Chăm chỉ ngày đêm hãy kính thầy
Chả giận cho dù đòn nát gậy
Không hờn dẫu bị khẻ bầm tay
Lưu Bình nặng nghĩa cung lòng héo
Dương Lễ thâm tình ngấn lệ cay
Chữ đạo nằm lòng gương hiếu thảo
Bia đời ca tụng có bao tay ?... hì hì hai tay
KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY 855776

Vancali 11.26.10

Huynh Tỷ cho TT góp phần vui nhé.. Thân kính KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY 132552

Tâm Sự Học Trò

Muốn chữ mong ngày được giỏi hay
Tâm luôn cố gắng học nơi thầy
Lòng thương lúc giận huynh giương mắt
Dạ kính khi hờn đệ khép tay
Khổ bởi lời đùa nghe mặn đắng *
Bên ngoài
Đau vì giọng giỡn thấy chua cay
Không sao ý nhẫn thơm vần đạo
Trọng nghĩa hương bừng quyện phím tay

Mytutru 26.11.2010 / học trò ĐV
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY Empty
Bài gửiTiêu đề: KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY    KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY I_icon13Mon 03 Mar 2014, 05:39

Trích dẫn :

Gửi các bạn bài thơ mọn đọc giải buồn :

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY

Khen ,khen cho đúng ,mắng cho hay
Xứng đáng tác phong của bậc thày :
Dạy khó nên lời càng mỏi miệng ,
Phang khôn nhắm chỗ chỉ đau tay...
Nhẹ nhàng tiếng nhủ không hằn học
Ấm áp câu khuyên chẳng đắng cay
Ly' lẽ cao sâu trò kính phục
Mới là sư phụ đấng cao tay

Ma Nữ

Xin phép họa giải khuây

Văn hay

Học trò muốn được giỏi văn hay
Chăm chỉ ngày đêm hãy kính thầy
Chả giận cho dù đòn nát gậy
Không hờn dẫu bị khẻ bầm tay
Lưu Bình nặng nghĩa cung lòng héo
Dương Lễ thâm tình ngấn lệ cay
Chữ đạo nằm lòng gương hiếu thảo
Bia đời ca tụng có bao tay ?... hì hì hai tay  
KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY 855776

Vancali 11.26.10

Huynh Tỷ cho TT góp phần vui nhé.. Thân kính  KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY 132552

Tâm Sự Học Trò

Muốn chữ mong ngày được giỏi hay
Tâm luôn cố gắng học nơi thầy
Lòng thương lúc giận huynh giương mắt
Dạ kính khi hờn đệ khép tay
Khổ bởi lời đùa nghe mặn đắng *
Bên ngoài
Đau vì giọng giỡn thấy chua cay
Không sao ý nhẫn thơm vần đạo
Trọng nghĩa hương bừng quyện phím tay

Mytutru 26.11.2010 / học trò ĐV

Liên Tài Vs Đố Kị
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái 

Hình ảnh
KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY ImageProxy.mvc?bicild=&canary=0QX2A3JHcKS8H%2b5lFz3LMQGL3o872AlIysouRklrQcw%3d0&url=http%3a%2f%2fwww.saimonthidan.com%2fphotos%2fthumbnails%2f8%2f7118
#1

Thơ Tân Hình Thức :Lục Ngôn Thể : Liên Tài Vs Đố Kị
Mời quý bạn đọc cười vui đầu tuần 


Lục Ngôn Thể viết câu thơ :
Khuyên bạn Liên Tài cố giữ !
Còn như Đố Kị Làm ngơ !
Sẽ được Diễn Đàn trân quý !
Thi Sơn bằng hữu đón chờ !
Chung hưởng hoa thơm trái ngọt
Ly Tao gập mặt bất ngờ ....


KHUYẾN QUÂN 

Liên Tài thêm bạn bớt thù .
Đố kị chứng tỏ mình ngu .
Anh em ghét khinh ruồng bỏ .
Coi như mấy gã bú dù ...
Khuyên quân bình tâm tĩnh trí .
Tài cao đức rộng năng tu :
Lánh xa thói hư nết  tệ
Lo  chi những truyện ruồi bu ?
Ngày đêm vò đầu bứt tóc ,
Rặn lời cay độc âm u ...
Sao chẳng lưu danh muôn thủa ?
Lại di tiếng xấu ngàn thu  !
Thi sơn hoa thơm cỏ lạ ,
Xin mau tới đó nhàn du  ...
Có thể tránh xa nghiệp chướng 
Lại không vướng tật phàm phu .
Lời thẳng không màng ác ý 
Nào mong chuốc oán gây thù .
Làm người ai  ai cũng biết :
Xưa nay cương khó thắng nhu 
Chửi bới tỏ mình hèn kém 
Thường gây bắn giết ==> tội tù .
Người khôn giữ mồm kín miệng 
Ít khi mỏ bị  sưng vù   
Phù thế vài câu thanh nghị (*)
Mong  quân tiếp nhận trơn tru 


(*) Nguyễn công trứ : Phù thế giáo  một vài câu thanh Nghị 

Trọng kính
LTĐQB


[size=13][size=13][size=13][size=13][size=24]Đâu cần !

Khiêm nhường nhẩn nhịn mới là hay
Thiên hạ thương yêu kính bậc thầy
Thiệt giỏi đâu cần la lẹ miệng ?!
Chân tài khỏi phải hét liền tay ?!
Học cao thất đức nhìn chua xót
Hiểu rộng vô nghì thấy đắng cay
"Hửu xạ nhiên hương mùi tự tỏa"(*)
Ngu đần : nhảy múa mỏi chân tay !

Tím
(*)con vay mượn câu "Hửu xạ tự nhiên hương"
[/size][/size][/size][/size][/size]
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY   KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY I_icon13Tue 25 Oct 2016, 19:34

Ma Nu đã viết:
Gửi các bạn bài thơ mọn đọc giải buồn :

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY

Khen ,khen cho đúng ,mắng cho hay
Xứng đáng tác phong của bậc thày :
Dạy khó nên lời càng mỏi miệng ,
Phang khôn nhắm chỗ chỉ đau tay...
Nhẹ nhàng tiếng nhủ không hằn học
Ấm áp câu khuyên chẳng đắng cay
Ly' lẽ cao sâu trò kính phục
Mới là sư phụ đấng cao tay

Ma Nữ


THƯỞNG PHẠT CÔNG MINH XỨNG BẬC THÀY.
 
Cố nhét vào đầu những chữ hay
Chuyên tâm phú luyện rỡ danh thày
Cành dâu chịu nện sưng mông đít
Thước mộc ưng ghè phỏng ngón tay
Buổi khiếp ngồi hè xoa vết đỏ
Hôm rầu dựa vách ngẫm lòng cay
Vẫn nên mạnh vọt gò khuôn phép
B
ởi có thương trò mới nặng tay

Cẩn Vũ. 25/10/2016


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Wed 26 Oct 2016, 19:57; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY Empty
Bài gửiTiêu đề: CẨN VŨ ĐÒN OAN ?   KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY I_icon13Tue 25 Oct 2016, 23:09

XIN HỎI TRÒ NGOAN CẨN VŨ

Cẩn Vũ đòn oan chịu nhận chăng ?
Hay là nhấm nhẳn cãi ông chằng 
Nỡ làm trò tốt sưng mông đít  ,
Còn vả đệ ngoan muốn gẫy răng  ?
Cái thứ vũ phu nên trói lại ,
Loại người cục súc phải đem căng ( đóng chăng)
Tôi chi nhẫn nhục đau da thịt
Cẩn Vũ đòn oan chịu nhận chăng ?

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY   KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY I_icon13Wed 26 Oct 2016, 22:38

Ma Nu đã viết:
XIN HỎI TRÒ NGOAN CẨN VŨ

Cẩn Vũ đòn oan chịu nhận chăng ?
Hay là nhấm nhẳn cãi ông chằng 
Nỡ làm trò tốt sưng mông đít  ,
Còn vả đệ ngoan muốn gẫy răng  ?
Cái thứ vũ phu nên trói lại ,
Loại người cục súc phải đem căng ( đóng chăng)
Tôi chi nhẫn nhục đau da thịt
Cẩn Vũ đòn oan chịu nhận chăng ?

Ma Nữ


QUỲ TRÊN VỎ SẤU RIÊNG.
 
Hiên quỳ cả buổi lỗi sai chăng?
Rát gối thầm mơ có đệm chằng
Muỗi đậu vài con châm đỏ gáy
Kẹo mò ít cục nhá vàng răng
Thầy nghiêm phạt đúng đâu xem nhẹ
Trò quấy làm bừa vậy phải căng
Gai nhọn sầu riêng dòm phát ớn…
Hiên quỳ cả buổi lỗi sai chăng?
 
Cẩn Vũ 26/10/2016
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY   KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY I_icon13Wed 26 Oct 2016, 23:10

XIN HỎI KINH NGHIỆM XƯA CỦA BÁC MA NỮ
 
 
Hỏi cụ : Khi xưa tuổi học trò
Thầy đồ chắc quật nổi lươn to?
Mo cau vẫn thủ che phần đít
Giấy bổi thường đem chận phía gò
Thuở ấy hiền hòa mưu cỡ bị
Bây giờ lém lỉnh kế từng pho
Ngàn chiêu biến tấu dùng đâu xuể
Chưa kể nhiều hôm…khóc giả đò
 

Cẩn Vũ. 26/10/2016
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY   KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KHEN CHÊ CHO XỨNG ĐÁNG VAI THÀY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NGẠI CHÊ (Lê Thu Trang)
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Ba, má khen em đẹp
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: LTDQB-