Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TUỒNG ĐỜI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
nguoilamvuon

nguoilamvuon

Tổng số bài gửi : 179
Age : 55
Location : Cam Ranh - Khánh Hoà
Registration date : 24/11/2009

TUỒNG ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: TUỒNG ĐỜI   TUỒNG ĐỜI I_icon13Sat 28 May 2011, 06:05

TUỒNG ĐỜI

Loạn xóm bao ngày vẫn kéo rê
Mời lên cảnh sát chẳng cho về
Thằng cha cá cược sinh trò khỉ
Mụ vợ đua đòi nảy tánh dê
Nọ buổi cơ hàn lưng cật đấu
Nào khi hạnh phúc lửa rơm kề
Mãng vui đạp cả nền luân lý
Nát cửa tan nhà mới tự phê !?

VMT 28/05/2011
Về Đầu Trang Go down
http://blogtiengviet.net/VeMienTrung
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

TUỒNG ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUỒNG ĐỜI   TUỒNG ĐỜI I_icon13Wed 01 Jun 2011, 05:35

TUỒNG ĐỜI

Loạn xóm bao ngày vẫn kéo rê
Mời lên cảnh sát chẳng cho về
Thằng cha cá cược sinh trò khỉ
Mụ vợ đua đòi nảy tánh dê
Nọ buổi cơ hàn lưng cật đấu
Nào khi hạnh phúc lửa rơm kề
Mãng vui đạp cả nền luân lý
Nát cửa tan nhà mới tự phê !?

VMT 28/05/2011


Shiroi đi xa mới dìa, chung dzui với VT tí nha

Tuồng đời

Khổ luỵ ai nào muốn rủ rê
Hồn đi lang bạt nỏ quay về
Men rừng bước chậm sầu thân cóc
Lánh phố người đầy rộn tiếng dê
Vàng đá gởi lời tâm mải tạc
Sắt son giữ dạ gối mong kề
Qua rồi những lúc vui buồn sẻ
Bỏ lại riêng mình chuốc chén phê

Shiroi
31/05/2011

Về Đầu Trang Go down
nguoilamvuon

nguoilamvuon

Tổng số bài gửi : 179
Age : 55
Location : Cam Ranh - Khánh Hoà
Registration date : 24/11/2009

TUỒNG ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUỒNG ĐỜI   TUỒNG ĐỜI I_icon13Wed 01 Jun 2011, 20:09

TUỒNG ĐỜI

Loạn xóm bao ngày vẫn kéo rê
Mời lên cảnh sát chẳng cho về
Thằng cha cá cược sinh trò khỉ
Mụ vợ đua đòi nảy tánh dê
Nọ buổi cơ hàn lưng cật đấu
Nào khi hạnh phúc lửa rơm kề
Mãng vui đạp cả nền luân lý
Nát cửa tan nhà mới tự phê !?

VMT 28/05/2011


Shiroi đi xa mới dìa, chung dzui với VT tí nha

Tuồng đời

Khổ luỵ ai nào muốn rủ rê
Hồn đi lang bạt nỏ quay về
Men rừng bước chậm sầu thân cóc
Lánh phố người đầy rộn tiếng dê
Vàng đá gởi lời tâm mải tạc
Sắt son giữ dạ gối mong kề
Qua rồi những lúc vui buồn sẻ
Bỏ lại riêng mình chuốc chén phê

Shiroi
31/05/2011


*Hihihi.......VT tiếp tục tá vận nè
ĐƯỢC MÙA

Được tiết êm trời đổ thóc rê
Mùa vui kéo cả nắng thu về
Thưng bờ tát ruộng gom đàn cá
Đóng trại ngăn chuồng bán lũ dê
Thưở trước không tiền nghe khổ cạnh
Giờ đây lắm bạc thấy vui kề
Bao ngày vất vả cùng sương gió
Mở tiệc ăn mừng thật phủ phê.

VMT 01/06/2011

Về Đầu Trang Go down
http://blogtiengviet.net/VeMienTrung
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

TUỒNG ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUỒNG ĐỜI   TUỒNG ĐỜI I_icon13Thu 02 Jun 2011, 04:50

TUỒNG ĐỜI

Loạn xóm bao ngày vẫn kéo rê
Mời lên cảnh sát chẳng cho về
Thằng cha cá cược sinh trò khỉ
Mụ vợ đua đòi nảy tánh dê
Nọ buổi cơ hàn lưng cật đấu
Nào khi hạnh phúc lửa rơm kề
Mãng vui đạp cả nền luân lý
Nát cửa tan nhà mới tự phê !?

VMT 28/05/2011


Shiroi đi xa mới dìa, chung dzui với VT tí nha

Tuồng đời

Khổ luỵ ai nào muốn rủ rê
Hồn đi lang bạt nỏ quay về
Men rừng bước chậm sầu thân cóc
Lánh phố người đầy rộn tiếng dê
Vàng đá gởi lời tâm mải tạc
Sắt son giữ dạ gối mong kề
Qua rồi những lúc vui buồn sẻ
Bỏ lại riêng mình chuốc chén phê

Shiroi
31/05/2011


*Hihihi.......VT tiếp tục tá vận nè
ĐƯỢC MÙA

Được tiết êm trời đổ thóc rê
Mùa vui kéo cả nắng thu về
Thưng bờ tát ruộng gom đàn cá
Đóng trại ngăn chuồng bán lũ dê
Thưở trước không tiền nghe khổ cạnh
Giờ đây lắm bạc thấy vui kề
Bao ngày vất vả cùng sương gió
Mở tiệc ăn mừng thật phủ phê.

VMT 01/06/2011



Vậy thì dzui dzui tiếp nha VT.... Chừng nào hết muốn ... Ê ... thì la lớn nha :laughing:
Hoạ Tá Vận - Đùa cho vui thôi

Sưng giò

Cẳng lại chù vù chống nạng rê
Bỗng nhiên dài thượt lối xưa về
Hành đau nhức nhối chân thành bộng
Hoá mệt tan tành mộng thả dê
Tiu nghỉu vào nhà chai rượu nốc
Quạnh hiu dựa gối gấu bông kề
Ôm lòng chịu cảnh mồ côi bạn
Hết nẻo tìm bồ khỏi duyệt phê

Shiroi :cuoi1:
01/06/2011
Về Đầu Trang Go down
nguoilamvuon

nguoilamvuon

Tổng số bài gửi : 179
Age : 55
Location : Cam Ranh - Khánh Hoà
Registration date : 24/11/2009

TUỒNG ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUỒNG ĐỜI   TUỒNG ĐỜI I_icon13Thu 02 Jun 2011, 12:57

TUỒNG ĐỜI

Loạn xóm bao ngày vẫn kéo rê
Mời lên cảnh sát chẳng cho về
Thằng cha cá cược sinh trò khỉ
Mụ vợ đua đòi nảy tánh dê
Nọ buổi cơ hàn lưng cật đấu
Nào khi hạnh phúc lửa rơm kề
Mãng vui đạp cả nền luân lý
Nát cửa tan nhà mới tự phê !?

VMT 28/05/2011


Shiroi đi xa mới dìa, chung dzui với VT tí nha

Tuồng đời

Khổ luỵ ai nào muốn rủ rê
Hồn đi lang bạt nỏ quay về
Men rừng bước chậm sầu thân cóc
Lánh phố người đầy rộn tiếng dê
Vàng đá gởi lời tâm mải tạc
Sắt son giữ dạ gối mong kề
Qua rồi những lúc vui buồn sẻ
Bỏ lại riêng mình chuốc chén phê

Shiroi
31/05/2011


*Hihihi.......VT tiếp tục tá vận nè
ĐƯỢC MÙA

Được tiết êm trời đổ thóc rê
Mùa vui kéo cả nắng thu về
Thưng bờ tát ruộng gom đàn cá
Đóng trại ngăn chuồng bán lũ dê
Thưở trước không tiền nghe khổ cạnh
Giờ đây lắm bạc thấy vui kề
Bao ngày vất vả cùng sương gió
Mở tiệc ăn mừng thật phủ phê.

VMT 01/06/2011



Vậy thì dzui dzui tiếp nha VT.... Chừng nào hết muốn ... Ê ... thì la lớn nha :laughing:
Hoạ Tá Vận - Đùa cho vui thôi

Sưng giò

Cẳng lại chù vù chống nạng rê
Bỗng nhiên dài thượt lối xưa về
Hành đau nhức nhối chân thành bộng
Hoá mệt tan tành mộng thả dê
Tiu nghỉu vào nhà chai rượu nốc
Quạnh hiu dựa gối gấu bông kề
Ôm lòng chịu cảnh mồ côi bạn
Hết nẻo tìm bồ khỏi duyệt phê

Shiroi :cuoi1:
01/06/2011


STRESS…

Nhạt miệng dưng thèm điếu thuốc rê
Nhờ con chạy kiếm vẫn chưa về
Ra hàng nốc rượu em rầy chó
Mở mạng xem hình chị bảo dê
Khỉ lác lên đời bao kẻ nịnh
Hùm thiêng nhỡ vận mấy ai kề
Quẩn quanh bức bối vào ra mãi
Họa khúc thơ đường chẳng thấy phê.

VMT 02/06/2011

Về Đầu Trang Go down
http://blogtiengviet.net/VeMienTrung
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

TUỒNG ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUỒNG ĐỜI   TUỒNG ĐỜI I_icon13Fri 03 Jun 2011, 04:29

TUỒNG ĐỜI

Loạn xóm bao ngày vẫn kéo rê
Mời lên cảnh sát chẳng cho về
Thằng cha cá cược sinh trò khỉ
Mụ vợ đua đòi nảy tánh dê
Nọ buổi cơ hàn lưng cật đấu
Nào khi hạnh phúc lửa rơm kề
Mãng vui đạp cả nền luân lý
Nát cửa tan nhà mới tự phê !?

VMT 28/05/2011


Shiroi đi xa mới dìa, chung dzui với VT tí nha

Tuồng đời

Khổ luỵ ai nào muốn rủ rê
Hồn đi lang bạt nỏ quay về
Men rừng bước chậm sầu thân cóc
Lánh phố người đầy rộn tiếng dê
Vàng đá gởi lời tâm mải tạc
Sắt son giữ dạ gối mong kề
Qua rồi những lúc vui buồn sẻ
Bỏ lại riêng mình chuốc chén phê

Shiroi
31/05/2011


*Hihihi.......VT tiếp tục tá vận nè
ĐƯỢC MÙA

Được tiết êm trời đổ thóc rê
Mùa vui kéo cả nắng thu về
Thưng bờ tát ruộng gom đàn cá
Đóng trại ngăn chuồng bán lũ dê
Thưở trước không tiền nghe khổ cạnh
Giờ đây lắm bạc thấy vui kề
Bao ngày vất vả cùng sương gió
Mở tiệc ăn mừng thật phủ phê.

VMT 01/06/2011



Vậy thì dzui dzui tiếp nha VT.... Chừng nào hết muốn ... Ê ... thì la lớn nha :laughing:
Hoạ Tá Vận - Đùa cho vui thôi

Sưng giò

Cẳng lại chù vù chống nạng rê
Bỗng nhiên dài thượt lối xưa về
Hành đau nhức nhối chân thành bộng
Hoá mệt tan tành mộng thả dê
Tiu nghỉu vào nhà chai rượu nốc
Quạnh hiu dựa gối gấu bông kề
Ôm lòng chịu cảnh mồ côi bạn
Hết nẻo tìm bồ khỏi duyệt phê

Shiroi :cuoi1:
01/06/2011


STRESS…

Nhạt miệng dưng thèm điếu thuốc rê
Nhờ con chạy kiếm vẫn chưa về
Ra hàng nốc rượu em rầy chó
Mở mạng xem hình chị bảo dê
Khỉ lác lên đời bao kẻ nịnh
Hùm thiêng nhỡ vận mấy ai kề
Quẩn quanh bức bối vào ra mãi
Họa khúc thơ đường chẳng thấy phê.

VMT 02/06/2011


Chưa muốn ngừng ... ê ... thì ... ê... tiếp nà. Hoạ tá vận, cho vui nè

Lang thang

Đã mòn đôi dép vẫn ham rê
Quán xá lang thang hổng chịu về
Truyện kể châm dầu khiêu ổ kiến
Lời đồn thọc gậy húc sừng dê
Ngu đần bao kẻ nghe thèm chạy
Xấu hỉnh không ai thấy muốn kề
Có lẽ bên rừng vui với ếch
Trưa chiều ngậm đắng nếm cà phê

Shiroi
02/06/2011





Về Đầu Trang Go down
nguoilamvuon

nguoilamvuon

Tổng số bài gửi : 179
Age : 55
Location : Cam Ranh - Khánh Hoà
Registration date : 24/11/2009

TUỒNG ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUỒNG ĐỜI   TUỒNG ĐỜI I_icon13Fri 03 Jun 2011, 22:47

TUỒNG ĐỜI

Loạn xóm bao ngày vẫn kéo rê
Mời lên cảnh sát chẳng cho về
Thằng cha cá cược sinh trò khỉ
Mụ vợ đua đòi nảy tánh dê
Nọ buổi cơ hàn lưng cật đấu
Nào khi hạnh phúc lửa rơm kề
Mãng vui đạp cả nền luân lý
Nát cửa tan nhà mới tự phê !?

VMT 28/05/2011


Shiroi đi xa mới dìa, chung dzui với VT tí nha

Tuồng đời

Khổ luỵ ai nào muốn rủ rê
Hồn đi lang bạt nỏ quay về
Men rừng bước chậm sầu thân cóc
Lánh phố người đầy rộn tiếng dê
Vàng đá gởi lời tâm mải tạc
Sắt son giữ dạ gối mong kề
Qua rồi những lúc vui buồn sẻ
Bỏ lại riêng mình chuốc chén phê

Shiroi
31/05/2011


*Hihihi.......VT tiếp tục tá vận nè
ĐƯỢC MÙA

Được tiết êm trời đổ thóc rê
Mùa vui kéo cả nắng thu về
Thưng bờ tát ruộng gom đàn cá
Đóng trại ngăn chuồng bán lũ dê
Thưở trước không tiền nghe khổ cạnh
Giờ đây lắm bạc thấy vui kề
Bao ngày vất vả cùng sương gió
Mở tiệc ăn mừng thật phủ phê.

VMT 01/06/2011



Vậy thì dzui dzui tiếp nha VT.... Chừng nào hết muốn ... Ê ... thì la lớn nha :laughing:
Hoạ Tá Vận - Đùa cho vui thôi

Sưng giò

Cẳng lại chù vù chống nạng rê
Bỗng nhiên dài thượt lối xưa về
Hành đau nhức nhối chân thành bộng
Hoá mệt tan tành mộng thả dê
Tiu nghỉu vào nhà chai rượu nốc
Quạnh hiu dựa gối gấu bông kề
Ôm lòng chịu cảnh mồ côi bạn
Hết nẻo tìm bồ khỏi duyệt phê

Shiroi :cuoi1:
01/06/2011


STRESS…

Nhạt miệng dưng thèm điếu thuốc rê
Nhờ con chạy kiếm vẫn chưa về
Ra hàng nốc rượu em rầy chó
Mở mạng xem hình chị bảo dê
Khỉ lác lên đời bao kẻ nịnh
Hùm thiêng nhỡ vận mấy ai kề
Quẩn quanh bức bối vào ra mãi
Họa khúc thơ đường chẳng thấy phê.

VMT 02/06/2011


Chưa muốn ngừng ... ê ... thì ... ê... tiếp nà. Hoạ tá vận, cho vui nè

Lang thang

Đã mòn đôi dép vẫn ham rê
Quán xá lang thang hổng chịu về
Truyện kể châm dầu khiêu ổ kiến
Lời đồn thọc gậy húc sừng dê
Ngu đần bao kẻ nghe thèm chạy
Xấu hỉnh không ai thấy muốn kề
Có lẽ bên rừng vui với ếch
Trưa chiều ngậm đắng nếm cà phê

Shiroi
02/06/2011



TRÁC TÁNG
Lưng nhừ gối mỏi hãy còn rê
Vợ nhắn con kêu chửa muốn về
Rượu chảy loang bàn no mõm chó
Mồi đầy ngập bát thỏa lòng dê
Cơm nhà nóng ngọt thường chê bỏ
Phở quán thiu chua lại khoái kề
Sống gởi dương trần như thú vật
Đêm ngày chích choác tỉnh rồi phê.
VMT 03/06/2011

Về Đầu Trang Go down
http://blogtiengviet.net/VeMienTrung
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

TUỒNG ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUỒNG ĐỜI   TUỒNG ĐỜI I_icon13Sat 04 Jun 2011, 05:05

TUỒNG ĐỜI

Loạn xóm bao ngày vẫn kéo rê
Mời lên cảnh sát chẳng cho về
Thằng cha cá cược sinh trò khỉ
Mụ vợ đua đòi nảy tánh dê
Nọ buổi cơ hàn lưng cật đấu
Nào khi hạnh phúc lửa rơm kề
Mãng vui đạp cả nền luân lý
Nát cửa tan nhà mới tự phê !?

VMT 28/05/2011


Shiroi đi xa mới dìa, chung dzui với VT tí nha

Tuồng đời

Khổ luỵ ai nào muốn rủ rê
Hồn đi lang bạt nỏ quay về
Men rừng bước chậm sầu thân cóc
Lánh phố người đầy rộn tiếng dê
Vàng đá gởi lời tâm mải tạc
Sắt son giữ dạ gối mong kề
Qua rồi những lúc vui buồn sẻ
Bỏ lại riêng mình chuốc chén phê

Shiroi
31/05/2011


*Hihihi.......VT tiếp tục tá vận nè
ĐƯỢC MÙA

Được tiết êm trời đổ thóc rê
Mùa vui kéo cả nắng thu về
Thưng bờ tát ruộng gom đàn cá
Đóng trại ngăn chuồng bán lũ dê
Thưở trước không tiền nghe khổ cạnh
Giờ đây lắm bạc thấy vui kề
Bao ngày vất vả cùng sương gió
Mở tiệc ăn mừng thật phủ phê.

VMT 01/06/2011



Vậy thì dzui dzui tiếp nha VT.... Chừng nào hết muốn ... Ê ... thì la lớn nha :laughing:
Hoạ Tá Vận - Đùa cho vui thôi

Sưng giò

Cẳng lại chù vù chống nạng rê
Bỗng nhiên dài thượt lối xưa về
Hành đau nhức nhối chân thành bộng
Hoá mệt tan tành mộng thả dê
Tiu nghỉu vào nhà chai rượu nốc
Quạnh hiu dựa gối gấu bông kề
Ôm lòng chịu cảnh mồ côi bạn
Hết nẻo tìm bồ khỏi duyệt phê

Shiroi :cuoi1:
01/06/2011


STRESS…

Nhạt miệng dưng thèm điếu thuốc rê
Nhờ con chạy kiếm vẫn chưa về
Ra hàng nốc rượu em rầy chó
Mở mạng xem hình chị bảo dê
Khỉ lác lên đời bao kẻ nịnh
Hùm thiêng nhỡ vận mấy ai kề
Quẩn quanh bức bối vào ra mãi
Họa khúc thơ đường chẳng thấy phê.

VMT 02/06/2011


Chưa muốn ngừng ... ê ... thì ... ê... tiếp nà. Hoạ tá vận, cho vui nè

Lang thang

Đã mòn đôi dép vẫn ham rê
Quán xá lang thang hổng chịu về
Truyện kể châm dầu khiêu ổ kiến
Lời đồn thọc gậy húc sừng dê
Ngu đần bao kẻ nghe thèm chạy
Xấu hỉnh không ai thấy muốn kề
Có lẽ bên rừng vui với ếch
Trưa chiều ngậm đắng nếm cà phê

Shiroi
02/06/2011



TRÁC TÁNG
Lưng nhừ gối mỏi hãy còn rê
Vợ nhắn con kêu chửa muốn về
Rượu chảy loang bàn no mõm chó
Mồi đầy ngập bát thỏa lòng dê
Cơm nhà nóng ngọt thường chê bỏ
Phở quán thiu chua lại khoái kề
Sống gởi dương trần như thú vật
Đêm ngày chích choác tỉnh rồi phê.

VMT 03/06/2011


Hihihii, tiếp nữa nè... chừng nào sạch vốn mới thôi Razz

Trả nợ

Gia đình lại phá chuyện hoài rê
Đống nợ trên vai phải gánh về
Chị mải bạc bài len xóm chuột
Anh ghiền rượu thuốc nhủi chuồng dê
Đem cầm quán nhỏ lương dành chuộc
Bán đứt nhà xưa mộ hết kề
Chạy kiếm đồng tiền mang giúp trả
Bao lần sạch vốn lấy gì phê ?

Shiroi
03/06/2011
Về Đầu Trang Go down
nguoilamvuon

nguoilamvuon

Tổng số bài gửi : 179
Age : 55
Location : Cam Ranh - Khánh Hoà
Registration date : 24/11/2009

TUỒNG ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUỒNG ĐỜI   TUỒNG ĐỜI I_icon13Sat 04 Jun 2011, 07:29

MẠNG ...TOI MẠNG

Tay cầm chú chuột nhẹ nhàng rê
Ảnh nóng ngàn phương bổng ập về
Bạc phỉnh lơi cò trơ mánh vịt
Tình lừa ướm dụ sặc mùi dê
Chăn êm nệm ấm còn chưa được
Mắt đỏ môi xanh há dễ kề
Lắm kẻ điên cuồng tiêu sản nghiệp
Tanh bùn vẫn mặc bởi ghiền phê.
VMT 04/06/2011



* Quote lại dài khó đọc quá. Cứ viết thế này đến khi nào ngưng thì nối lại luôn.
Về Đầu Trang Go down
http://blogtiengviet.net/VeMienTrung
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

TUỒNG ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUỒNG ĐỜI   TUỒNG ĐỜI I_icon13Sat 04 Jun 2011, 23:14

khẹt khẹt... thì tiếp...

Xe hư

Khổ quá xe già đã cố rê
Mà hư bất tử hết mong về
Bên đường chết máy ù như ngỗng
Giữa phố than trời ngáo tựa dê
Bảo hiểm không thèm kêu trợ giúp
Ga ra chẳng chịu tới xem kề
Từng năm trả phí tiền bay cả
Đến lúc nào cần... chỉ đứng phê

Shiroi
04/06/2011
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TUỒNG ĐỜI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUỒNG ĐỜI   TUỒNG ĐỜI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TUỒNG ĐỜI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Thủy-