Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chân Quê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê - Page 3 I_icon13Wed 09 Apr 2014, 12:00

MẶN LÒNG
 
Ru con câu hát ầu ơ
Tiếng bổng tiếng trầm da diết
Sông quặn mình lớn ròng con nước
Nhánh trâm bầu kể chuyện gió nam non
 
“Bậu đi sao bậu lại còn
Hẹn ngày trở lại chi con nó chờ”
 
Mái tranh già hất mặt ra sông
Bốn mùa đi ngang nát nhàu mong đợi
Búi tóc khô quên mùi bồ kết
Quên gàu nước lóng phèn
Gương lược bỏ quên
 
Con giật mình giữa giấc mơ trưa
Cứ bắt đền hương ổi
Mùa thu ướt mưa màn trời xẩm tối
Trong tiếng gió rì rào
Lại hát
Ầu ơ!
 
“Đi đâu bậu nhớ quê nhà
Có canh rau muống có cà dầm tương”
 
Mái tranh già võng cong cúi xuống
Nhìn thẩm thấu dòng sông
Con nước muộn màng có chảy về đông
Ầu ơ
 
“Bậu đi xa chắc lạt lòng

Con thơ quên tiếng vợ chồng quên hơi…”


Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê - Page 3 I_icon13Tue 06 May 2014, 17:12

Chân Quê - Page 3 8613-ba-7c581
 
CÔ TÔI
 
Đất già vàng cỗi cháy khô
Bầu già héo úa lơ thơ nụ đèo
Rào thưa già cỏ dại leo
Cột nghiêng thanh ngã chống chèo liêu xiêu
Vườn sau già lá tiêu điều
Mận xoài cam ổi xế chiều tuổi xuân
Ngôi nhà già mái quằn cong
Chái hiên đổ ngói gạch long tróc tường
 
Thời gian bạc thếch con đường
Cô tôi sớm muộn dặm trường vẫn qua
Phận mồ côi cả mẹ cha
Cái cò con tép chợ xa đồng gần
Bát cơm em đủ tám phần
Còn hai phân lẻ đôi lần sớt chia
 
Rồi xuân xưa cũng xa lìa
Tóc sương điểm trắng bên kia dốc đời
Đàn em xoải cánh lưng trời
Cô tôi ở lại ôn thời tóc xanh
 
Giữa làn ranh mỏng mong manh
Bóng là bạn thức thâu canh với hình
Cô tôi suốt kiếp không tình

Chưa yêu mà sắp một mình đi xa….


Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê - Page 3 I_icon13Mon 07 Jul 2014, 13:38

HẠ XƯA 
 
Hạ đâu về?
Trời chợt mưa chợt nắng
Mưa hồng hồng giọt nắng vỡ long lanh
Ai áo trắng vạt bay đùa theo gió
Xe đạp ơi qua mấy ngả đường vòng
 
Con hẽm nhỏ
Loanh quanh vào mấy ngõ
Bóng râm thưa cây trứng cá dịu dàng
Trang vở trắng giả vờ nghiêng đôi mắt
Cổng tre già hàng dâm bụt che ngang
 
Rồi từ đó
Mỗi ngày hai buổi học
Sáng chờ trưa vu vơ đứng đợi chiều
Xe đạp chở bao điều như rất lạ
Gã si tình và chiếc bóng liêu xiêu
 
Chưa kịp viết
Lời thương màu mực tím
Bỗng hạ về trang vở trống buồn tênh
Chưa kịp nói lời chia tay đã nghẹn
Ai vô tư đâu ai nỡ bắt đền
 
Ngày trở lại
Hạ xưa giờ thay đổi
Cổng tre già hàng dâm bụt chơi vơi
Con đường nhựa vỉa hè cao lát gạch
Phố đông vui hàng quán vẫy tay mời
 
Người xưa ấy
Chỉ còn trên trang giấy
Lưu bút mờ nghiêng ngả nét ngây thơ
Xe đạp cũ cuối đời đang nát mục
Gã si tình còn lận đận trong mơ
 
Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê - Page 3 I_icon13Wed 27 Aug 2014, 15:37

Chân Quê - Page 3 Th_hoa+sen



HƯƠNG LÀNG
 
Mái đình cong nét xưa làng
Cành buông thả chiếc lá vàng lẳng lơ
 
Con chuồn chớp cánh vu vơ
Cá non giỡn bóng lượn lờ ao trong
 
Vờn quanh ve vuốt cánh đồng
Buông câu khoảng lặng bến sông neo thuyền
 
Qua đường nón lá che nghiêng
Áo bay vạt ngã gió chuyền eo thon
 
Hương làng thơm ngọn cỏ non

Mưa chăm lúa mới nắng giòn màu sương


Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê - Page 3 I_icon13Mon 24 Aug 2015, 09:22

Chân Quê - Page 3 Phan%20tich%20chiec%20la%20cuoi%20cung

THU VỀ
 
Có con đường ngái ngủ
Choàng thức khi mưa hồng
Vội vã làn mây xám
Thu về giữa nhớ mong
 
Gió nồm nam đứng tuổi
Vừa tiễn hạ sang sông
Cây bỗng thầm rơi lá
Buồn hiu cuốn giữa dòng
 
Có một chiếc lá nhỏ
Níu chặt cành cây cong
Như hạ còn đâu đó

Hỏi rằng thu biết không


Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê - Page 3 I_icon13Mon 14 Dec 2015, 16:04

CUNG MI THỨ BUỒN
 
Căng cứng dây đàn lỗi khúc hòa âm
khung cửa sổ mở toang
trần trụi mùa bay hạt mưa nức nở
cung mi thứ ngậm ngùi rơi vỡ
Va nứt cuộc tình
 
Vẫn ly cà phê trên bàn và lọ hoa cắm hôm qua
đồng cỏ thảo nguyên thu nhỏ nghiêng bức tranh tường
bầy ngựa hoang phi vào khoảng trống
chân dung em còn đó môi cười
 
Ta hát bài tình ca
mi thứ mông mênh gọi em
Ngoài cửa sổ cánh chim bay khuất
em xa khuất
dư âm rung rẫy nốt nhạc buồn
như hạt mưa như giọt sương tan vào dạ đất
 
Bi hài vở kịch
mặt nạ cười thỏa thích
chiếc lá trở mùa héo vàng rơi qua cửa sổ
chân dung em nhìn xa xăm phía phố
ta nhìn phía phố
mong
 
Căng cứng dây đàn đứt khúc hòa âm
cửa sổ khép cuộc tình không kết
cung mi thứ buông nốt trầm mỏi mệt
ta mỏi mệt

nhớ em


Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê - Page 3 I_icon13Mon 28 Dec 2015, 10:11

Chân Quê - Page 3 14828avatar-truu-tuong-co-gai

TỜ GIÁ THÚ KHÔNG TÊN
 
Nửa đêm
trên tán cây có tiếng loài chim cú
cành cung cong gà gật cú kêu buồn
nửa đêm
gã lặng lẽ ngôi im trên ghế đá
chỉ một mình tâm sự với canh thâu
nhờ vạn vật xác minh tờ giá thú
giữa con người và một khoảng thâm u
 
Mỗi sáng
gã đi bằng chuyến xe sớm nhất
về nơi mặt trời phục sinh
nói cười như một loài hạnh phúc
uống giọt bình minh khát giọt tình đời
mỗi sáng
gã bới vạt phù sa bồi lấp
để tìm tờ giá thú chưa kịp ký tên
giữa con người và cái bẫy nợ ơn
 
Giữa khuya
trên tán cây tiếng não nề cú cú
gọi cho ai bằng ngôn ngữ bóng đêm
băng đá lạnh gã nhìn soi thế giới
mình nơi đâu trong cái cõi mông mênh
khuya lắm
con chuột nhỏ gặm da giày rách mục
gặm vào ngón chân tím tái hơi sương
mình gã âm thầm gặm nỗi cô đơn
 
Rồi ngày đến
khi bình minh óng rực
chuyến xe lao về cuối dốc đời
kỳ lạ nụ cười nở trên vành môi tím
con cú ngủ ngày chợt tỉnh giấc lẻ loi
gã nằm đó mặt trời không đánh thức

tờ giá thú kia chẳng ai ký bao giờ


Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê - Page 3 I_icon13Mon 11 Jan 2016, 15:44

Chân Quê - Page 3 Vtc_11520_cayda1



NHỮNG NGÔI SAO NGÀY XƯA
 
Tôi gánh trên vai ngày xưa hạnh phúc
Chiếc diều bay căng no ngọn gió trời
Hạt gạo mới buổi vào mùa thơm dẻo
Nép bóng dừa râm mơ giấc giữa trưa
 
Khúc sông vắng dõi theo thằng bói cá
Đám bần chua tổ vòng vọc treo cành
Bơi trong nước hạt phù sa mắt đỏ
Cởi trần khoe vệt nắng cháy nâu da
 
Ụ rơm ấm khai nồng mùi cổ tích
Ngôi sao băng đưa tiễn phận con người
Có cô tấm ngàn năm còn rất trẻ
Cây thị già góc vườn khuất đơm hoa
 
Tôi rẽ cánh đồng say mùa rơm rạ
Con dế hè rung tiếng gáy hiên ngang
Hoa phượng đỏ cháy sân trường làng vắng
Tóc hoe nâu rong ruổi bến sông chiều
 
Tôi thả gánh đời thôi vai quá nặng
Mẹ thơm hương hình cha mắt nheo cười
Tôi thả gánh đời say cơn sóng gió
Níu mùa sen hương thoảng ngát phương trời
 
Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê - Page 3 I_icon13Sun 24 Jan 2016, 16:26

HÁT RONG
 
Loa reo khúc hát chợ trời
Hát ru tròn méo phận đời lênh đênh
 
Mời người mua một số hên
Tôi đem bán cái bấp bênh vô hình
 
Chăm chăm xấp vé bạc tình
Lộc người dưng hưởng cõi mình cõi không
 
Hát hừng đông buổi chợ đông
Ca lời con nước bến sông cạn đầy
 
Thời gian vuốt mỏng thân gầy
Loa khàn pin chảy bởi ngày tháng qua
 
Chiều nghiêng chiếc bóng nhạt nhòa
Bước chân gầy guộc dẫm dò đường quen



Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê - Page 3 I_icon13Mon 01 Feb 2016, 17:06

Chân Quê - Page 3 Hoa%20tulip10_1365819491
 

TIẾNG XUÂN

Giao mùa gió hát gợi tình cây
Vệt nắng trườn nghiêng thảm cỏ đầy
Áo lụa buông tà lay nhẹ gót
Khăn điều mượt ấm ủ mềm tay
Thềm xuân nõn cánh đào chen nở
Giáp tết hoàng mai nụ hé bày
Mặc chút đông tàn rơi rét muộn
Vần gieo nối nhịp tiếng thơ bay.


Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chân Quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chân Quê
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-