Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chân Quê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Chân Quê   Chân Quê I_icon13Fri 13 May 2011, 17:10

Chân Quê Images?q=tbn:ANd9GcTk68hrn5oFWyXyZ5bCsmQd3JQkj1t6RfrACg8DMoXLY5QusFs6Dg


MONG MỘT NGÀY VỀ

Lãng du đất khách mù sương
Vọng nghe tiếng quốc, cố hương mong chờ
Tan vào viên đá thờ ơ
Tan trên vết nám mịt mờ thời gian
Vệt hoa văn chiếc lá vàng
Phôi phai phiến mỏng, phơi hàng xương xanh
Đếm đốt tay nắng qua mành
Bao giờ trở lại mái tranh quê nghèo ?
Bờ vai gầy, Mẹ nhăn nheo
Nụ cười chạy trốn dưới kèo cột thưa
Thôi chờ_chờ giấc mơ trưa
Chờ cho hết những ngày chưa hết ngày...

Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê I_icon13Tue 17 May 2011, 11:10

Chân Quê Images?q=tbn:ANd9GcRWyuRZOGZa4OxdD214hJQMUODF1IbkCz-lLv5bEyspPACv1xNX

CHIẾC CẦU NHÀ QUÊ

Chiếc cầu nhỏ bắt qua rạch nhỏ
Cầu cong cong vò võ nắng mưa
Tự bao giờ cầu vẫn đón đưa
Kẻ đi, đến, sớm trưa buổi chợ.

Đứng giữa cầu trong lành nhịp thở
Ngắm làng quê màu mỡ ruộng vườn
Nhìn xa xa khóm chuối ven đường
Sau ruộng mía, xanh ươm lá mạ.

Thấp thoáng mấy chòm cây ăn quả
Nước êm đềm chao nhẹ bóng mây
Tiếng lanh canh mẻ lưới cá đầy
Thuyền chài muộn, trời tây bóng ngã.

Cảnh thanh bình chiều quê êm ả
Chiếc cầu già tiễn Hạ sang Thu
Đông lạnh tàn, Xuân lả lướt ru
Qua ngày tháng cầu gù, lưng mõi.

Vẫn đứng vững, nắng vàng sương khói
Theo thời gian, gió dội, mưa luồng
Cầu nhà quê vẫn nét thân thương
Vẫn đưa đón đời thường qua lại.

Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê I_icon13Tue 07 Feb 2012, 20:34

Chân Quê Bien2

CHẠM CHI

Chạm chi chạm lắm người ơi

Sông Tiền chạm sóng biển khơi triều về

Mây vờ chạm ánh trăng thề

Bãi xa đời cát chạm lề cỏ lau

Thuyền tình chạm bến tim nhau

Để duyên len lén chạm vào thủy chung.

Nhà Quê


Kính Chúc BQT & tất cả các bạn Thành Viên một năm mới An Lành Hạnh Phúc Thành Công
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê I_icon13Fri 10 Feb 2012, 09:22

Chân Quê 082de4384ad7a67b029c4e07f54a46f5&sa=X&ei=bX40T5CRNqeviQfot_H5AQ&ved=0CAQQ8wc4AQ&usg=AFQjCNGE9fGPLg5QobwNbLkixHeF1jachA

ĐỒNG HỒ CÁT

Thời gian đi ngược về xuôi

Cát rơi đời cát người trôi phận người

Thiên thu một giấc xa vời

Đếm trăm năm chỉ đôi lời qua môi

Vô thường ru cái lẽ đời

Đồng hồ cát mải khi vơi khi đầy


Nhà Quê

Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê I_icon13Tue 14 Feb 2012, 12:13

Chân Quê Leaves20nm9

CHAO NGHIÊNG

Nghiêng chi nghiêng đủ bốn mùa
Xuân hồng Hạ đỏ Thu xưa Đông hàn

Chao nghiêng cả lũy tre làng
Nghiêng hàng phượng vĩ rộn ràng tiếng ve

Nghiêng chiều tím nghiêng vỉa hè
Nghiêng xao xuyến dạ nghiêng che má hồng

Để nghiêng xiêu cả cõi lòng
Nghiêng thuyền nghiêng sóng nghiêng dòng tương tư


Nhà Quê
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê I_icon13Thu 01 Mar 2012, 07:46

Chân Quê 16%20(1)

ĐỢI ĐÒ BẾN SÔNG

Cuối năm đợi chuyến đò qua
Gió sương phơi nhuộm bạc già tóc xuân
Vai gầy nặng gánh phong trần
Ven sông ngồi đợi bao lần lối quê
Ba trăm ngày lẻ quay về
Đem theo nỗi nhớ bộn bề nếp nhăn
Nhẩm tay đong mấy cung hằng
Tha hương phố chợ miếng ăn vô thường

Đợi đò ngóng mải cố hương
Phải chăng sắp đến đoạn trường cổ xưa
Rồi mai bóng xế tuổi thừa
Biết sang sông có đò đưa sớm chiều
Hoàng hôn sương rụng đìu hiu
Đò ơi ! cuối chuyến tiêu điều bến sông


Nhà Quê

Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê I_icon13Wed 07 Mar 2012, 13:33

Chân Quê Hoa_hong_47_288471409

08 / 03 HỒNG

Rộn ràng mồng tám tháng ba
Ngày xuân loang tỏa hương hoa ngát nồng

Giữa tim tôi nở đóa hồng
Trao em với cả tấm lòng yêu thương

Tơ vàng buông sợi nắng vương
Tháng ba xuân vẫn bên đường ngẩn ngơ

Kiêu sa mồng tám nghiêng chờ
Duyên em ấm cả câu thơ chúc mừng


DA
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Chân Quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê I_icon13Wed 07 Mar 2012, 21:55

Chân Quê Hoa_hong_47_288471409

08 / 03 HỒNG

Rộn ràng mồng tám tháng ba
Ngày xuân loang tỏa hương hoa ngát nồng

Giữa tim tôi nở đóa hồng
Trao em với cả tấm lòng yêu thương

Tơ vàng buông sợi nắng vương
Tháng ba xuân vẫn bên đường ngẩn ngơ

Kiêu sa mồng tám nghiêng chờ
Duyên em ấm cả câu thơ chúc mừng


DA


08.03 Chúc Đẹp Duyên

Chúc mừng ngày 8 tháng 3
Hồng đôi má thắm hồng da cánh đào

Hai bờ chẳng cách lòng ao
Phương đây hướng ấy ngàn sao kết vòng

Thuyền tình gợi nhớ rồi mong
Vui tay vẽ một đường cong nối bờ

Mùa này hoa trái xanh mơ
Trao thương họa nét ngây thơ buổi đầu

Bầu trời rộng biển sông sâu
Không ngăn tuyết phủ tây tầu đẹp duyên


Mytutru
07.03.2012

Chân Quê 659892

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê I_icon13Wed 16 Jan 2013, 18:05

Chân Quê Image_preview

MƠ XUÂN

Xuân biếc rèm mi tím áo dài
Gió mềm khe khẽ đậu êm vai
Chiều trôi tha thiết loài sương mỏng
Giọt nhỏ tròn vương suối tóc cài

Tôi đứng bên thềm nghe lá rụng
Thơ tình chẳng dám gởi về ai
Lời thương một nửa còn phong kín
Cất giữa tim son nụ thắm hoài

Nhà Quê


Cầu chúc các Huynh Tỷ Muội năm mới an lành
Về Đầu Trang Go down
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

Chân Quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê I_icon13Tue 26 Mar 2013, 15:32

Chân Quê 1291440400_hoatrinhnudd3

CHIỀU VÀNG & HOA TÍM

Hoa là em chiều là anh
Nàng trinh nữ tím mi xanh khép hiền
Ráng hồng ngả dáng chiều nghiêng
Tím hoa rụng đóa thuyền quyên xuống trần

Hoa xinh chiều thoáng ngại ngần
Hết ngây ngô lại bao lần ngẩn ngơ
Vụng về anh tập làm thơ
Trắc bằng lạc lỏng vu vơ ngàn trùng

Khép mi trinh nữ ngại ngùng
Chiều phơn phớt mỏng chập chùng tím xinh
Viết hoa thơm thảo chữ tình
Thành câu chuyện để chúng mình thân quen

Chiều là anh hoa là em
Đài trang cánh mỏng lay rèm thướt tha
Anh nghiêng vệt nắng dương tà
Tím em hiền thục loài hoa diệu kỳ


NhàQuê
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chân Quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chân Quê   Chân Quê I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chân Quê
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-