Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lữ Hoài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 10 I_icon13Mon 22 Oct 2012, 21:43

quehuong đã viết:

Hi Lữ Hoài, thơ sao buồn quá vậy Lữ Hoài ơi ...

Tản mạn chiều ...

Đốt cháy chiêm bao xóa dại khờ
Nghe lòng trĩu nặng những cơn mơ
Người đi trong tuyết mang tình nhớ
Ta khóc một mình ôm gối thơ

Lần theo nốt nhạc đàn thu rụng
Anh thấy gì không sóng mắt thu
Có đám bồ câu tìm chỗ trú
Trong khung hoài niệm lắm mây mù

Thả chữ cho thơ tản mạn chiều
Cho đời một chút sắc màu yêu
Cho thu dệt lụa thành năm sắc
Cho áo em bay thật diễm kiều

Để lúc chiêm bao ta đứng lại
Nhìn nhau khua động trái tim thơ
Lời ca em sẽ hòa theo gió
Nối nhịp cầu xa cách bến bờ !!

Quê Hương
21/10/2012
* Chúc Lữ Hoài luôn vui khỏe nhen .... :bong:




Thật cảm kích tấm chân tình quý hiếm của QH đã chia sớt với LH qua bài thơ đầy cảm xúc! :bong:
hearts Không biết cám ơn thế nào cho đủ ... QH cho phép LH san sẻ vài câu cho ấm trời thu vậy nhé.

Tím Chiều

Dưới bóng hoàng hôn cuối góc trời
Ôm sầu lữ thứ đứng chơi vơi
Triền thương dốc nhớ nhìn diệu vợi
Lặng lẽ chiều thu tím lịm rơi

Bỗng ngọn thu phong từ núi thổi
Rưng rưng khúc nhạc thấu tim đời
Tiếng thu bật khóc buồn quá đổi
Rỏ giọt u hoài trắng biển khơi

Cuốn sóng thơ em chạm đáy lòng
Nỗi buồn thiên cổ chốn thinh không
Vẫn cố chờ mong ngày thoát mộng
Giũ sạch tâm tư lấm bụi hồng

Mượn nắng thu hong tà áo ấm
Nhờ em viết chữ nét tươi trong
Như mây khoát gió chiều thật mỏng
Diễm ảo muà thu vẹn ước mong...


Lữ Hoài - Oct 22'12

Đầu tuần mến chúc QH và các ACE mọi sự hanh thông. :bong:


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Lữ Hoài - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 10 I_icon13Tue 23 Oct 2012, 04:53

Lữ Hoài đã viết:


Thật cảm kích tấm chân tình quý hiếm của QH đã chia sớt với LH qua bài thơ đầy cảm xúc! :bong:
hearts Không biết cám ơn thế nào cho đủ ... QH cho phép LH san sẻ vài câu cho ấm trời thu vậy nhé.

Tím Chiều

Dưới bóng hoàng hôn cuối góc trời
Ôm sầu lữ thứ đứng chơi vơi
Triền thương dốc nhớ nhìn diệu vợi
Lặng lẽ chiều thu tím lịm rơi

Bỗng ngọn thu phong từ núi thổi
Rưng rưng khúc nhạc thấu tim đời
Tiếng thu bật khóc buồn quá đổi
Rỏ giọt u hoài trắng biển khơi

Cuốn sóng thơ em chạm đáy lòng
Nỗi buồn thiên cổ chốn thinh không
Vẫn cố chờ mong ngày thoát mộng
Giũ sạch tâm tư lấm bụi hồng

Mượn nắng thu hong tà áo ấm
Nhờ em viết chữ nét tươi trong
Như mây khoát gió chiều thật mỏng
Diễm ảo muà thu vẹn ước mong...


Lữ Hoài - Oct 22'12

Đầu tuần mến chúc QH và các ACE mọi sự hanh thông. :bong:



Vâng Lữ Hoài ơi, mùa thu thì chắc nơi nào cũng man mác một nỗi buồn như nhau . Cám ơn Lữ Hoài đã cho mọi người được đọc thơ hay :bong:
Cho QH ké vui tiếp nhen ...

Hương chiều ...


Chiều hôm nay mặt trời xuống thấp
Hàng cây phố cũ bỗng thay màu
Níu bàn chân khách về đan kết
Giọt nắng trên cành lấp lánh chao

Có phải mùa thu dừng gót dạo
Nên thơ em đã bắt mùi hương
Đồi mơ phơi phới tràn hoa mộng
Nằm giữa rừng mây thẹn má hường

Nắng chiều đập khẽ đôi tà áo
Nhan sắc nhịp nhàng tuổi cặp kê
Một đóa môi thu mềm như lụa
Uốn cong thơm ngát mảnh hương thề

Em về mượn phố bờ vai nhỏ
Muốn hỏi dùm anh một chữ duyên
Lỡ ... gió đêm nay đòi trả nợ
Nhờ thu rao bán ánh trăng huyền !!

Quê Hương
23/10/2012
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 10 I_icon13Wed 24 Oct 2012, 17:17

quehuong đã viết:


Vâng Lữ Hoài ơi, mùa thu thì chắc nơi nào cũng man mác một nỗi buồn như nhau . Cám ơn Lữ Hoài đã cho mọi người được đọc thơ hay :bong:
Cho QH ké vui tiếp nhen ...

Hương chiều ...


Chiều hôm nay mặt trời xuống thấp
Hàng cây phố cũ bỗng thay màu
Níu bàn chân khách về đan kết
Giọt nắng trên cành lấp lánh chao

Có phải mùa thu dừng gót dạo
Nên thơ em đã bắt mùi hương
Đồi mơ phơi phới tràn hoa mộng
Nằm giữa rừng mây thẹn má hường

Nắng chiều đập khẽ đôi tà áo
Nhan sắc nhịp nhàng tuổi cặp kê
Một đóa môi thu mềm như lụa
Uốn cong thơm ngát mảnh hương thề

Em về mượn phố bờ vai nhỏ
Muốn hỏi dùm anh một chữ duyên
Lỡ ... gió đêm nay đòi trả nợ
Nhờ thu rao bán ánh trăng huyền !!

Quê Hương
23/10/2012

Ừ, mùa thu đượm buồn nhưng rất đẹp phải không Quê Hương ?
hearts Cám ơn QH đã viết bài Hương Chiều dễ thương quá :bong:
làm LH chạnh nhớ tới Bruxelles mà mấy tuần trước LH đến
nhìn là vàng trong công viên và nghe gió lạnh có mang hương vị mùa thu man mác thổi về ...
như vầy nè QH :


Hương Thu

Mượn gió ươm hương mùi thạch thảo
Rưới thu dịu ngát góc phố xưa
Vói hái cho em vầng nguyệt ảo
Đền... cho đêm sáng trận sao mưa!

Lấp lánh màu thơ khoan chiều lựa
Kẽ dòng đơm chữ chọn mấy ô
Anh vẽ chiêm bao nay đã lữa
Mộng về mấy thuở em vẫn tô

Đốt nén hương thu tình tri cố
Cạn sương tương nhũ giọt mong manh
Dư vị sắc thu trông ... nghĩnh ngộ
Khiến... mắt liễu bồ sáng long lanh!

Mắc cỡ trời mơ ... vờ se lạnh
Bờ môi rung cảm mọng liềm trăng
Tuyền khóe mi thơ thuần phối cảnh
Liệu... bán hồn thu ai nỡ chăng?

Lữ Hoài - Oct24'12


Chúc QH và ACE ĐV luôn vui vẻ :hoa:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Lữ Hoài - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 10 I_icon13Thu 25 Oct 2012, 04:56



Vâng Lữ Hoài, mùa thu là mùa của những cơn mưa không hề biết mệt mỏi . Chỉ cần một đêm mưa gió thôi, sáng ra lá úa vàng nâu nằm đầy cả mặt đường .
À Lữ Hoài đi đâu mà chạy lạc qua tới Bruxelles vậy, chắc là đi ăn hàng phải không ... hay là đi ngắm lại đôi mắt nâu và tóc vàng sợi nhỏ .... hihi ... gheo chút .... dd
Cám ơn Lữ Hoài đã không nỡ bán hồn thu ....
Chúc Lữ Hoài luôn vui vẻ và thơ văn đều tay cho QH được dọc ké nhé ... :bong:
Xin mượn của chủ nhân youtube, cho QH được gửi vào đây ...
Mời Lữ Hoài và các ACE Đào Viên cùng nghe một bản nhạc rất thu ...

Mùa Thu Paris
Thơ : Cung Trầm Tưởng
Nhạc : Phạm Duy
Cố ca sĩ : Sĩ Phú

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 10 I_icon13Mon 29 Oct 2012, 16:32

quehuong đã viết:


Vâng Lữ Hoài, mùa thu là mùa của những cơn mưa không hề biết mệt mỏi . Chỉ cần một đêm mưa gió thôi, sáng ra lá úa vàng nâu nằm đầy cả mặt đường .
À Lữ Hoài đi đâu mà chạy lạc qua tới Bruxelles vậy, chắc là đi ăn hàng phải không ... hay là đi ngắm lại đôi mắt nâu và tóc vàng sợi nhỏ .... hihi ... gheo chút .... dd
Cám ơn Lữ Hoài đã không nỡ bán hồn thu ....
Chúc Lữ Hoài luôn vui vẻ và thơ văn đều tay cho QH được dọc ké nhé ... :bong:
Xin mượn của chủ nhân youtube, cho QH được gửi vào đây ...
Mời Lữ Hoài và các ACE Đào Viên cùng nghe một bản nhạc rất thu ...

Mùa Thu Paris
Thơ : Cung Trầm Tưởng
Nhạc : Phạm Duy
Cố ca sĩ : Sĩ Phú


LH xin lỗi QH hỗm rài chưa nghe nhạc được nha. pls
Cám ơn QH gởi khúc nhạc hay này cho các bạn thưởng thức cùng LH , rất thích :-bd Nghe mà nhớ Paris quá...

LH qua Bruxelles nuôi bệnh cho bố, tội nghiệp tuổi già côi cút lại ốm đau...
giờ bố khỏe rồi , LH mừng lắm.
Nên LH bận lắm, khg có tg đi chơi hay ăn hàng gì cả... bởi vậy khg réo QH đi ăn mì được luôn .
chúc QH và các bạn đầu tuần an vui :bong:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 10 I_icon13Tue 30 Oct 2012, 17:04

Sóng Nhớ

Thẩm biếc hoàng hôn giữa mong chờ
Kêu thầm gọi nhớ biển bơ vơ
Buồm vươn mỏi cánh ngoài xa ngái
Gió lả khơi sâu khuất bến bờ
Xót khóe tương tư thuyền rẻ sóng
Buồn dâng biệt nhạn xoải trời mơ
Chiều êm ập sóng xanh nhung nhớ
Biển động niềm đau khóc bao giờ...!


Lữ Hoài
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Lữ Hoài - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 10 I_icon13Wed 31 Oct 2012, 04:48

Lữ Hoài đã viết:


LH xin lỗi QH hỗm rài chưa nghe nhạc được nha. pls
Cám ơn QH gởi khúc nhạc hay này cho các bạn thưởng thức cùng LH , rất thích :-bd Nghe mà nhớ Paris quá...

LH qua Bruxelles nuôi bệnh cho bố, tội nghiệp tuổi già côi cút lại ốm đau...
giờ bố khỏe rồi , LH mừng lắm.
Nên LH bận lắm, khg có tg đi chơi hay ăn hàng gì cả... bởi vậy khg réo QH đi ăn mì được luôn .
chúc QH và các bạn đầu tuần an vui :bong:

Lo cho cha mẹ trong lúc tuổi già ốm đau là bổn phận của các con . Lữ Hoài đã làm được quả thật là quý lắm . :bong:
Qh cũng xin kính chúc bác nhiều sức khỏe để vui cùng con cháu ... :bong:
QH chẳng có kỷ niệm gì với Paris ... vậy mà cũng quay quắc khi nghe bài này đó Lữ Hoài .
Lữ Hoài vui vẻ nhé ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lữ Hoài - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 10 I_icon13Wed 31 Oct 2012, 06:39

Kính mong sức khoẻ của bác mau hồi phục, chúc anh LH nhiều nghị lực và thân tâm an lạc. :nu:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 10 I_icon13Thu 01 Nov 2012, 16:50

quehuong đã viết:

Lo cho cha mẹ trong lúc tuổi già ốm đau là bổn phận của các con . Lữ Hoài đã làm được quả thật là quý lắm . :bong:
Qh cũng xin kính chúc bác nhiều sức khỏe để vui cùng con cháu ... :bong:
QH chẳng có kỷ niệm gì với Paris ... vậy mà cũng quay quắc khi nghe bài này đó Lữ Hoài .
Lữ Hoài vui vẻ nhé ... :bong:
Shiroi đã viết:
Kính mong sức khoẻ của bác mau hồi phục, chúc anh LH nhiều nghị lực và thân tâm an lạc. :nu:

hearts LH thành thật cám ơn Shiroi & Quê Hương nhiều lắm đã gởi những lời quí mến, rất an ủi đầy cảm thông...làm cảm động .
Mẹ LH mất sớm trong một hoàn cảnh thương tâm, LH rất đau lòng khi biết mình không bao giờ có dịp đền ơn đám nghĩa trong kiếp này. Dẫu sao cảm thấy mình vẫn còn cái phúc để phụng dưỡng cha già, dồn hết những gì mình có hầu mong cho bố được vui sướng cuối cuộc đời thì mới khg ân hận.
Lúc chia tay tuy rất buồn nhưng feel blessed khi nghe câu này - ngày xưa bố tiếc mình không có con trai trưởng, nhưng không cần thiết nữa vì đã có hơn điều bố mong ước... bố sung sướng có Joseph của bố.
LH rất hạnh phúc có được những ngày bên cạnh bố, mang lại cho nhau niềm vui và tiếng cười... làm được những điều cần thiết để cho bố thoải mái và cho đến hôm nay ngày nào bố cũng "báo cáo" những tiến triển tốt và LH vẫn tiếp tục khuyến khích.
Đôi dòng chia sẻ, thân chúc hai bạn và ACE ĐV luôn khỏe mạnh, vạn sự hanh thông nha :bong:


Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Lữ Hoài - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tàn THU   Lữ Hoài - Page 10 I_icon13Thu 01 Nov 2012, 22:20

Lữ Hoài đã viết:

LH rất hạnh phúc có được những ngày bên cạnh bố, mang lại cho nhau niềm vui và tiếng cười... làm được những điều cần thiết để cho bố thoải mái và cho đến hôm nay ngày nào bố cũng "báo cáo" những tiến triển tốt và LH vẫn tiếp tục khuyến khích.
Lữ Hoài hảy trân trọng hạnh phúc đang có nha ! BVN vừa mất Cha được 3 tháng nên bây giờ cả Cha lẫn Mẹ cũng không còn nên BVN thật sự thấy mình mồ côi , và kính chúc LH mãi mãi an bình trong tình thân gia đình .

Tàn Thu

Rừng phong ngập lá vàng rơi
Ta nghe nổi nhớ đầy vơi giọt buồn
Bao phen xa cội quên nguồn
Xót thân viễn xứ lệ tuôn ngập ngừng

Mây bay có biết nơi dừng ?
Gió đông chuyển hướng lạnh từng bước chân
Tháng năm xa biệt người thân
Đến đi mấy lượt mất dần tình thương

Gởi về bằng hữu bốn phương
Chút lòng tri kỹ đượm hương hoa từ
Thời gian vắng bặt tin thư
Gợi niềm đau tủi thân như lạc loài ...


Cuối Thu 2012

Bạch Vân Nhi

Lữ Hoài - Page 10 User49_pic2608_1278541767


Được sửa bởi BachVanNhi ngày Fri 02 Nov 2012, 20:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lữ Hoài - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lữ Hoài
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lữ Hoài-