IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 03:36

Anh Ái Hoa by thanhbinh Today at 03:05

Giấc mơ lúc 24h by thanhbinh Today at 00:26

Góp nhặt .... by quehuong Yesterday at 22:48

VIDEO HanSiNguyen by HanSiNguyen Yesterday at 22:36

Gió .... by quehuong Yesterday at 22:03

Cá nục kho tiêu by Shiroi Yesterday at 20:51

80 ngày vòng quanh thế giới - Jules Verne by Shiroi Yesterday at 20:26

NGÓI ĐỎ - VƯỜN YÊU ... by THOAI_DU Yesterday at 16:53

Đậu phụ sốt chua ngọt by Shiroi Yesterday at 15:48

Lỡ Hẹn 2 by Thanh Trầm Yesterday at 15:24

Tàn tích còn lại của Machu Picchu by Shiroi Yesterday at 15:16

Bình minh tuyệt đẹp trên khắp thế giới by THOAI_DU Yesterday at 14:34

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 13:58

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 13:15

vubaodat by bigbang_xboy Yesterday at 12:01

Sự Tích Chim Đa Đa by langtumientay Yesterday at 10:55

Sự Tích Con Dã Tràng by langtumientay Yesterday at 10:54

Sự Tích Con Muỗi by langtumientay Yesterday at 10:52

Em_ Ngọn Lửa Mùa Đông by langtumientay Yesterday at 10:47

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by ngocannhihuyen Yesterday at 07:42

Nhè by phiy Yesterday at 07:10

Đời lữ thứ by Sĩ Đoan Yesterday at 04:33

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Yesterday at 04:20

Một Thời Để Nhớ by HuyenLam Yesterday at 01:53

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Lữ Hoài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài



Tổng số bài gửi: 662
Registration date: 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Wed 25 Jan 2012, 18:00




Xuân nở đóa vô ưu


Mừng xuân mới trời ngưng dòng hệ lụy
Bởi ngàn hoa đã tận tụy nở tươi
Đào bung cánh mai vàng cười khoe nhụy
Đất chuyễn rung lòng hoan hỷ cho người

Mùa xuân đến gió cùng mây ca hát
Bay qua đời trổi khúc nhạc hoan giao
Nghe hơi thở đất trời dường có khác?
Buổi giao mùa hương ngào ngạt thanh tao

Ta chợt cúi đặt nụ hôn trên đất
Nở cho hồn xanh nụ thật thiêng liêng
Vô ưu cánh hoa trời xinh đẹp nhất
Tạo niềm tin thanh thoát rất vô biên

Mừng năm mới rạng ngời bao châu hỏa
Phía chân trời trăng sáng tỏa như nhiên
Xuân rộn rã khiến ưu phiền được xóa
Giữa bao la tâm trổ đóa an nhiên



Lữ Hoài :nu:




Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài



Tổng số bài gửi: 662
Registration date: 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Sat 28 Jan 2012, 18:17






Lắng đọng


Muốn gởi cho em phút giây tịnh lặng
Ngồi bên nhau chẳng phải nói bằng lời
Hãy nhìn mây mời gió xuân ấm tới
Ru cõi lòng vời vợi giữa thinh không
Trên sóng nước trăng cũng vàng giấc mộng
Ngủ thật ngoan thôi vọng tưởng cuồng say
Nhắm mắt nghe ngày êm đềm trở lại
Nghe yêu thương không phải trải bằng lời



Lữ Hoài
rose
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài



Tổng số bài gửi: 662
Registration date: 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Thu 02 Feb 2012, 06:13



Ảo ảnh

Ngắm sóng vờn trăng tắm cuối gành
Nhìn sông bỡn gió lượn loanh quanh
Hồn nhiên vốc uống dòng ảo ảnh
Vụng dại môi tình bóng vỡ nhanh
Đáy mắt lung linh chìm những mảnh
Vòm mi khép kín khoảnh mong manh
Cơn mê vụt biến, tàn thanh cảnh
Tỉnh mộng còn đây lệ trắng doành


Lữ Hoài
:nu:
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương



Tổng số bài gửi: 249
Registration date: 11/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Thu 02 Feb 2012, 12:04

Huynh Lữ Hoài hi
YP xin chúc huynh Lữ Hoài một năm an bình, nhiều may mắn, vui thật vui và như ý nhé
:bong: :bong: :bong: :bong: :bong: Very Happy

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài



Tổng số bài gửi: 662
Registration date: 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Thu 02 Feb 2012, 16:24

Yến Phương đã viết:
Huynh Lữ Hoài hi
YP xin chúc huynh Lữ Hoài một năm an bình, nhiều may mắn, vui thật vui và như ý nhé
:bong: :bong: :bong: :bong: :bong: Very Happy


hearts cám ơn YP ghé qua nha...lần nào cũng đươc tặng hoa thích quá! :mim:
LH cũng mến chúc YP vạn điều thông hạnh và hạnh phúc cát tường! :bong: :bong: :bong:

Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi



Tổng số bài gửi: 196
Registration date: 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Xuân Của Ai ?   Mon 06 Feb 2012, 15:59

Xuân Của Ai ?

Xuân quê hương sao buồn dịu vợi
Phố đông người ta đợi chờ Ai ?
Sắc vàng những cánh hoa Mai
Ngở màu lá úa thu phai sắc màu

Chiều cuối năm lòng đau tiếc nuối
Những niềm vui thay nổi muộn phiền
Cái nghèo nên mất bạn hiền
Đôi bàn tay trắng nhân duyên khó tìm ...

Bạch Vân Nhi
08-02-2012


Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn 2012 kính chúc Thi hữu Lữ Hoài vạn sự Cát tường ,Gia đình Hạnh phúc. :heart:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài



Tổng số bài gửi: 662
Registration date: 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Tue 07 Feb 2012, 15:38

BachVanNhi đã viết:
Xuân Của Ai ?

Xuân quê hương sao buồn dịu vợi
Phố đông người ta đợi chờ Ai ?
Sắc vàng những cánh hoa Mai
Ngở màu lá úa thu phai sắc màu

Chiều cuối năm lòng đau tiếc nuối
Những niềm vui thay nổi muộn phiền
Cái nghèo nên mất bạn hiền
Đôi bàn tay trắng nhân duyên khó tìm ...

Bạch Vân Nhi
08-02-2012


Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn 2012 kính chúc Thi hữu Lữ Hoài vạn sự Cát tường ,Gia đình Hạnh phúc. :heart:





Thân tặng cành hoa này mong mang đến thật nhiều may mắn cho BVN & gia quyến.
Năm mới xin mến chúc BVN dồi dào sức khỏe , thân tâm an lạc và vạn sự như ý!

Rất vui thấy BVN trở lại đây ! :bong: :bong: :bong:



Xuân của Người

Xuân viễn xứ mãi xa chưa đến
Vắng bóng người trên bến lặng trông
Màu xuân liệm trắng cỏi lòng
Giữa tầng không ấy mênh mông vô hình

Tà dương khuất nẻo in sắc nhớ
Vương tơ sầu một thuở xuân xanh
Chí chung hữu ái khiết thanh
Dãi dầu thiên định duyên lành khởi nguyên

Buồn chi nữa cỏi đời vốn huyễn
Hãy như nhiên tánh thiện nở khai
Trao người Xuân trổ cành Mai
Tươi hoài sắc thắm đông đoài chẳng phai!


Lữ Hoài :heart:





Về Đầu Trang Go down
muabuon



Tổng số bài gửi: 5
Registration date: 05/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Wed 08 Feb 2012, 06:13

Lữ Hoài đã viết:



Xuân nở đóa vô ưu


Mừng xuân mới trời ngưng dòng hệ lụy
Bởi ngàn hoa đã tận tụy nở tươi
Đào bung cánh mai vàng cười khoe nhụy
Đất chuyễn rung lòng hoan hỷ cho người

Mùa xuân đến gió cùng mây ca hát
Bay qua đời trổi khúc nhạc hoan giao
Nghe hơi thở đất trời dường có khác?
Buổi giao mùa hương ngào ngạt thanh tao

Ta chợt cúi đặt nụ hôn trên đất
Nở cho hồn xanh nụ thật thiêng liêng
Vô ưu cánh hoa trời xinh đẹp nhất
Tạo niềm tin thanh thoát rất vô biên

Mừng năm mới rạng ngời bao châu hỏa
Phía chân trời trăng sáng tỏa như nhiên
Xuân rộn rã khiến ưu phiền được xóa
Giữa bao la tâm trổ đóa an nhiên



Lữ Hoài :nu:

Bài thơ hay quá!
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa:





Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài



Tổng số bài gửi: 662
Registration date: 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Thu 09 Feb 2012, 07:03

muabuon đã viết:
Lữ Hoài đã viết:


Xuân nở đóa vô ưu



Bài thơ hay quá!
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa:





hi Mến chào & rất vui làm quen với Muabuon ! :bong:
Chúc Muabuon tìm được thật nhiều niềm vui ở ĐV nha! :bong:
hihi... biết đâu Muabuon sẽ biến thành Muavui Very Happy
- cho LH đùa một chút đừng giận huh :nhay:

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài



Tổng số bài gửi: 662
Registration date: 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Tue 14 Feb 2012, 10:28



Vườn tình tháng Giêng


Vườn tình nhuộm ánh tà dương
Nhuộm thơm mái tóc và hương áo nàng
Cỏ mềm chẻ lối dịu dàng
Êm êm gót nhỏ vai choàng vai mơ

Nhởn nhơ hoa bướm làm thơ
Mà nghe như tiếng khung tơ nhịp nhàng
Đôi tay siết chặt như đan
Dệt yêu đương bởi cung đàn tháng hai

Má em ửng đỏ hây hây
Hồng đôi môi mọng ngất ngây buổi chiều
Nắng vàng nhuộm chín trời yêu
Hồn bay cao vợi tựa diều vút mây

Vườn tình đượm thấm đắm say
Hồi tim rộn rã tràn đầy yêu thương
Cỏ xanh mươn mướt bên đường
Nằm nghe vũ điệu nghê thường mùa Giêng



Lữ Hoài
:bong:


Về Đầu Trang Go down
 

Lữ Hoài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::   :: Lữ Hoài-