Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khóc người tình .net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Khóc người tình .net - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóc người tình .net   Khóc người tình .net - Page 2 I_icon13Fri 03 Jun 2011, 14:04

XÓT XA

Xót xa quá dòng thơ mộc mạc
Rút ruột gan truyền đạt lòng mình!
Đau đớn thay! niềm tin sụp đổ
Cố bám vào hơi thở sau cùng.

Thiên Trang ơi! Tương phùng ngắn ngủi
Biết làm sao xóa tủi chất chồng?
Tình trớ trêu để lòng luyến tiếc
Giọt lệ tràn em biết cho chăng?

Đã hằng đêm khó khăn tương ngộ
Thầm thương em sắc lộ bên ngoài
Trong khuôn khổ(...) u hoài sâu lắng!
Nơi cửu tuyền chớ mắng tình yêu.

Ôi định mệnh! buổi chiều ta đến
Khao khát nhiều nỗi mến động tồn (...)
Tình trao gửi đang lồng kí ức
Tiếng tơ lòng khó bức trôi xa

Thắp nén hương diết da khôn tả
Cầu cõi thiên - bản ngả bình yên
Ngủ đi Trang, thuyền quyên ách tắt
Khóc cuộc tình trời bắt chia xa.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Khóc người tình .net - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóc người tình .net   Khóc người tình .net - Page 2 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 09:04



Từ độ ấy....




Từ ấy ta yêu nhau
Chưa biết bởi vì sao
Ngọt ngào tươi thắm trao
Đắm say biết là bao!!!

Từ ấy ta đổi trao
Ân tình đẹp muôn màu
Có ai hỏi vì sao
Nồng nàn mãi cho nhau.

Từ ấy nói thao thao
Tiếng yêu ngọt làm sao
Hoa tình luôn đổi trao
Nỗi sầu át thương đau.

Từ ấy đêm không sao
Hẹn hò mãi trăng cao
Mà lòng thấy xuyến xao
Chưa thể rời tay nhau.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Khóc người tình .net - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóc người tình .net   Khóc người tình .net - Page 2 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 09:06



ANH YÊU EM

Lời thầm thì của gió
Đây đó lá thì thào
Ngọt ngào tiếng vọng xưa
Sớm trưa lòng lưu luyến
Xao xuyến mãi ngàn sau
Tình trào trong muôn thuở
Nẩy nở ngập tâm hồn
Đọng tồn bóng hình em.
Ai đem mùa Thu đến?
Ai mến lá vàng rơi?
Chơi vơi niềm mộng tưởng
Âm hưởng đọng ngàn cây...
Đâu đây hương nồng thắm
Sưởi ấm dạ cô đơn
Gì hơn tình tha thiết
Bất biết... Anh yêu em.
-sd-


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Sat 25 Jun 2011, 13:51; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Khóc người tình .net - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóc người tình .net   Khóc người tình .net - Page 2 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 09:23

TỈNH ĐI EM

Tỉnh đi em! Anh chờ anh đợi
Tựa vào vai ta gợi mơ xưa
Trăng ngà rải ánh lưa thưa
Rì rào gió thoảng... ta đưa nhau về.

Tỉnh đi em! Ước thề còn đấy
Cười tươi hơn sóng dấy hương tình
Sánh vai song bước đôi mình
Hòa chung nhịp thuở hướng nhìn tương lai.

Tỉnh đi em! Anh nài em đó
Ánh long lanh rạng đóa hồng nhung
Nẻo đường ta nguyện đi chung
Gian nan cùng gánh há chùn bước chân.
-SD-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Khóc người tình .net - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóc người tình .net   Khóc người tình .net - Page 2 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 09:27

DẬY ĐI EM

Nầy cô bé thiên thần áo trắng!
Gượng dậy đi! Đã vắng lâu rồi
Yêu thương chớ để bồi hồi
Phút giây dài mãi- đứng ngồi xót xa!

Dậy đi em! đôi ta dạo phố
Trời trong xanh- bão tố trôi qua
Vút lên điệu hát lời ca...
Cho đời đẹp mãi để mà bền duyên.
-SD-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Khóc người tình .net - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóc người tình .net   Khóc người tình .net - Page 2 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 13:49


EM HỠI!

Hái nhành hoa anh cắm mộ phần
Trăng nhô cao muôn phần lấp lánh
Sao xa xa bao cánh sáng ngời...
Lạc lỏng đời chơi vơi em hỡi!
Loài người ơi! Trăm nỗi chờ mong...
Kẻ cô đơn đợi trông vô vọng
Ngông nghênh chăng? Ước mộng nhạt nhòa!
diện ta- xây tòa hạnh phúc.
Đoan chính thế- phải lúc bi thương.
Nhớ tất cả vấn vương sớm tối
Thiên Nhai đâu? dẫn lối ta vào
Trang cùng Đoan- lệ trào khoé mắt.
-sd-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Khóc người tình .net - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóc người tình .net   Khóc người tình .net - Page 2 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 13:54

LUỒNG GIÓ KẠ

Một vùng trời đất bao la
Hương nồng bát ngát sắc hoa rạng ngời...
Thẩn thờ phóng mắt xa vời
Tìm loài hoa ấy...bồi hồi ngẩn ngơ!
Đâu đây tiếng gió vu vơ
Bảo rằng hoa đã đợi chờ...xa xa
Vội vàng nhấc bước lướt qua
Họ, tên đầy đủ...thì ra mộ phần
Nén hương anh thắp...phân trần...
Một luồng gió lạ như gần như xa!!!
-sd-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Khóc người tình .net - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóc người tình .net   Khóc người tình .net - Page 2 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 13:59

KIẾP SAU

Kiếp sau!
Ai bảo?
điên đảo
tâm hồn
dập dồn
đau xót!
Nhớ gót
sen hồng
nhớ lòng
trinh trắng...
Mặn đắng
bờ môi
xa xôi
đôi ngã
hữu tả
âm dương
yêu thương
tràn ngập
tim đập
liên hồi
đứng ngồi
ngẩn ngơ
hồn thơ
chết lặng
trĩu nặng
tâm tư
lòng như
điên dai
chẳng ngại
gió mưa
sớm trưa
chiều tối
tìm lối
thăm vườn
thắp hương
tưởng nhớ!!!
sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Khóc người tình .net - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóc người tình .net   Khóc người tình .net - Page 2 I_icon13Mon 27 Jun 2011, 10:30

HOÀI NHỚ


Ta gởi cho em tiếng nói tâm hồn
Từ mấy nghìn niên đọng tồn hơi thở
Ai sẽ hiểu?
Ai cảm thông?
Ai chờ trông?
Ai lặng lẻ?
Ôi chữ tình biết bao kẻ si mê
Rồi gục ngã bởi tái tê còn đó
Thương mộng tình
Khóc dang dở
Duyên trắc trở
Máu tim rơi...!
Ơi nhân thế! sao lòng sầu nức nở?
Tội tình chăng cách trở những phương trời!
Hận tiềm thức
Khơi niềm mơ
Gợi tình thơ
Hoài nỗi nhớ!!!
-SD-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Khóc người tình .net - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóc người tình .net   Khóc người tình .net - Page 2 I_icon13Mon 27 Jun 2011, 10:34

Ầu...ơ...
Giá mà nhặt ánh trăng rơi
Ấp yêu đêm đến, ngày phơi nắng hồng.
Gió ơi! Gió lượn lòng vòng
Đưa cung nguyệt quế....ầu...ơ...
Đưa cung nguyệt quế về hông tâm hồn.

Ầu...ơ...
Trăng ngà tít đỉnh mây ngàn
Dõi theo bóng dáng của nàng năm xưa!
Bây chừ sáng tối chiều trưa...
Mình ta lẻ bóng...ầu...ơ...
Mình ta lẻ bóng như vừa tỉnh...mê!
sd


_____________________________
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khóc người tình .net - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khóc người tình .net   Khóc người tình .net - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khóc người tình .net
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-