Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Sun 01 Nov 2009, 04:40 | |
| Thầy ui, mai Gai vô tìm chữ wạ lại bài của thầy, nhưng em không chắc là wạ được à nghen, không wạ được là xù lun nghen! Trải nghiệm nghề nôngCũng vì tính nết nhỏ ham chơi Thử sức làm nông nghịch đất trời Lượm thóc nuôi gà nên sản nghiệp Vào chuồng tắm lợn dựng cơ ngơi Nhiều lần trồng cải e không đủ Lắm đợt thêm phân sợ chẳng lời Thu hoạch kiểm xong thâm lẫn vốn Hiểu lòng dân khổ thiếu cơm xơi 31/10/2009 Ba Gai Muội sửa òi nà 9 tỷ, nhưng mà chắc cũng chưa đúng Sửa rồi thì tỷ "Làm nông" phụ nè, bài thơ hay lắm cưng.
Nghề nông
Mấy nhỏ nhà mình vẫn thích chơi Nghề nông học lấy ngạo cơ trời Ngày gieo lúa bắp lo chưa mọc Tối dẫn trâu bò mệt chẳng ngơi Sâu bọ vô chừng tiêu sạch vốn Nắng mưa thất cách vỡ tan lời Ngồi nhìn sự nghiệp theo mây khói Cực nhọc bao tuần hết bữa xơi
th - Shiroi 31/10/2009 * Hình như lúc này ..thơ mình bị cằn cỗi hay sao á ! Viết một bài họa theo gần 1 giờ ....khiếp !! Theo Ba Gai và Shiroi cùng học nghề nông nhen ...hihihi ...." ai bảo chăn trâu là khổ , chăn trâu ghét lắm đóa..." ... Nghề nông
Cuốc bẩm cày bừa cũng thú chơi Ta đem sức lực thách ông trời Tạo đàn gia súc đều sinh sản Gieo đám hoa mầu ít nghỉ ngơi Giữa hạ chờ mưa cầu lắm chuyến Đầu xuân đếm bạc hốt bao lời Nguyên tiêu đèn nến hương trầm tỏa Tạ Đức cao dày giúp gạo xơi
qh 10.09
|
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Sun 01 Nov 2009, 11:50 | |
| Thầy ui, mai Gai vô tìm chữ wạ lại bài của thầy, nhưng em không chắc là wạ được à nghen, không wạ được là xù lun nghen! Trải nghiệm nghề nôngCũng vì tính nết nhỏ ham chơi Thử sức làm nông nghịch đất trời Lượm thóc nuôi gà nên sản nghiệp Vào chuồng tắm lợn dựng cơ ngơi Bao lần trồng cải e không đủ Lắm đợt thêm phân sợ chẳng lời Thu hoạch kiểm xong thâm lẫn vốn Hiểu lòng dân khổ thiếu cơm xơi 31/10/2009 Ba Gai Muội sửa òi nà 9 tỷ, nhưng mà chắc cũng chưa đúng (Xí nghen, muội đổi chữ nhiều thành chữ bao rồi, tại 3 dấu huyền nằm 1 loạt Sửa rồi thì tỷ "Làm nông" phụ nè, bài thơ hay lắm cưng.Nghề nôngMấy nhỏ nhà mình vẫn thích chơiNghề nông học lấy ngạo cơ trờiNgày gieo lúa bắp lo chưa mọc Tối dẫn trâu bò mệt chẳng ngơiSâu bọ vô chừng tiêu sạch vốnNắng mưa thất cách vỡ tan lờiNgồi nhìn sự nghiệp theo mây khóiCực nhọc bao tuần hết bữa xơith - Shiroi31/10/2009* Hình như lúc này ..thơ mình bị cằn cỗi hay sao á ! Viết một bài họa theo gần 1 giờ ....khiếp !!Theo Ba Gai và Shiroi cùng học nghề nông nhen ...hihihi ...." ai bảo chăn trâu là khổ , chăn trâu ghét lắm đóa..." ... Nghề nôngCuốc bẩm cày bừa cũng thú chơiTa đem sức lực thách ông trời Tạo đàn gia súc đều sinh sảnGieo đám hoa mầu ít nghỉ ngơiGiữa hạ chờ mưa cầu lắm chuyếnĐầu xuân đếm bạc hốt bao lờiNguyên tiêu đèn nến hương trầm tỏaTạ Đức cao dày giúp gạo xơiqh 10.09Sống nhờ trời, đói vì trờiĐám bạn kêu mình xuống rẫy chơi Bao hôm mắc võng ngắm bầu trời Thức khuya bắt trộm còn than vãn Dậy sớm nên đầu chẳng nghỉ ngơi Kế hoạch đàng hoàng sao vẫn thiếu Kiểm tra tỉ mỉ cũng chưa lời Nghề nông sợ nhất là mưa bão Nước ngập đê tràn khổ miếng xơi 1/11/2009 Ba Gai Huuu muội vừa lo cày, vừa lo họa, khi chạy vô thì thấy 8 tỷ quăng 1 bài ở đây rùi, mà còn cưỡm luôn chữ "nghỉ ngơi" Vậy chữ ngơi hết chữ ghép rồi, Gai xài lại được hem vậy thầy và mấy tỷ ui |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Fri 06 Nov 2009, 21:00 | |
| Tiền
Tiền nhiều cuộc sống ngỡ như tiên Tiền hết tình yêu ngoảnh mặt liền Tiền giúp thân già luôn mạnh khỏe Tiền làm tổ ấm mãi bình yên Tiền vàng nghẹt tủ không lo đói Tiền bạc đầy tay cũng sợ phiền Tiền khiến con người thay đổi dạ Tiền hành hạ xác khổ liên miên
6/11/2009 Ba Gai |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Sun 15 Nov 2009, 21:22 | |
| Đô thị hóaTrình bày kế hoạch của tao nha Nếu duyệt xong mau hốt bạc nà Đường ấy vừa hư liền đập sửa Cống này sắp nghẹt vội đào ra Xi măng trộn cát nhiều lời hả Giàn giáo chêm cây ít vốn à Nhắc đến Cần Thơ cầu bị sập Đứa thầu "yểu mạng" nó xui a 15/11/2009 Ba Gai |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Thu 19 Nov 2009, 05:24 | |
| TiềnTiền nhiều cuộc sống ngỡ như tiên Tiền hết tình yêu ngoảnh mặt liền Tiền giúp thân già luôn mạnh khỏe Tiền làm tổ ấm mãi bình yên Tiền vàng nghẹt tủ không lo đói Tiền bạc đầy tay cũng sợ phiền Tiền khiến con người thay đổi dạ Tiền hành hạ xác khổ liên miên 6/11/2009 Ba Gai Chào tỷ Ba Gai lâu rùi hong ghé thăm bạn hì hì bận già chuyện với huynh NAHN thông cảm nhen hì hì .... Bạc
Bạc vào sắm sửa đẹp hơn tiên Bạc giả sài sang nhốt khám liền Bạc nghĩa lòng đau nằm khó ổn Bạc tình lửa giận ngủ nào yên Bạc chì rột rạt âm kêu hóc Bạc cắc len keng tiếng động phiền Bạc phước màn đêm buồn má phấn Bạc đầu lẻ bạn nhớ triền miên
Vancali 11.18.09 Thân chúc quí huynh tỷ luôn vui trẻ hì hì ..... |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Thu 19 Nov 2009, 06:21 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
- Thầy ui, mai Gai vô tìm chữ wạ lại bài của thầy, nhưng em không chắc là wạ được à nghen, không wạ được là xù lun nghen!
Trải nghiệm nghề nôngCũng vì tính nết nhỏ ham chơi Thử sức làm nông nghịch đất trời Lượm thóc nuôi gà nên sản nghiệp Vào chuồng tắm lợn dựng cơ ngơi Bao lần trồng cải e không đủ Lắm đợt thêm phân sợ chẳng lời Thu hoạch kiểm xong thâm lẫn vốn Hiểu lòng dân khổ thiếu cơm xơi 31/10/2009 Ba Gai Muội sửa òi nà 9 tỷ, nhưng mà chắc cũng chưa đúng (Xí nghen, muội đổi chữ nhiều thành chữ bao rồi, tại 3 dấu huyền nằm 1 loạt Sửa rồi thì tỷ "Làm nông" phụ nè, bài thơ hay lắm cưng.Nghề nôngMấy nhỏ nhà mình vẫn thích chơiNghề nông học lấy ngạo cơ trờiNgày gieo lúa bắp lo chưa mọc Tối dẫn trâu bò mệt chẳng ngơiSâu bọ vô chừng tiêu sạch vốnNắng mưa thất cách vỡ tan lờiNgồi nhìn sự nghiệp theo mây khóiCực nhọc bao tuần hết bữa xơith - Shiroi31/10/2009* Hình như lúc này ..thơ mình bị cằn cỗi hay sao á ! Viết một bài họa theo gần 1 giờ ....khiếp !!Theo Ba Gai và Shiroi cùng học nghề nông nhen ...hihihi ...." ai bảo chăn trâu là khổ , chăn trâu ghét lắm đóa..." ... Nghề nôngCuốc bẩm cày bừa cũng thú chơiTa đem sức lực thách ông trời Tạo đàn gia súc đều sinh sảnGieo đám hoa mầu ít nghỉ ngơiGiữa hạ chờ mưa cầu lắm chuyếnĐầu xuân đếm bạc hốt bao lờiNguyên tiêu đèn nến hương trầm tỏaTạ Đức cao dày giúp gạo xơiqh 10.09Sống nhờ trời, đói vì trờiĐám bạn kêu mình xuống rẫy chơi Bao hôm mắc võng ngắm bầu trời Thức khuya bắt trộm còn than vãn Dậy sớm nên đầu chẳng nghỉ ngơi Kế hoạch đàng hoàng sao vẫn thiếu Kiểm tra tỉ mỉ cũng chưa lời Nghề nông sợ nhất là mưa bão Nước ngập đê tràn khổ miếng xơi 1/11/2009 Ba Gai Huuu muội vừa lo cày, vừa lo họa, khi chạy vô thì thấy 8 tỷ quăng 1 bài ở đây rùi, mà còn cưỡm luôn chữ "nghỉ ngơi" Vậy chữ ngơi hết chữ ghép rồi, Gai xài lại được hem vậy thầy và mấy tỷ ui "bắt trộm" với "nên đầu" hông có đối!_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Fri 20 Nov 2009, 21:32 | |
| Em sửa vậy được chưa thầy?
Sống nhờ trời, đói vì trời
Đám bạn kêu mình xuống rẫy chơi Bao hôm mắc võng ngắm bầu trời Thức khuya để trộm còn than vãn Dậy sớm đi rình chẳng nghỉ ngơi Kế hoạch đàng hoàng sao vẫn thiếu Kiểm tra tỉ mỉ cũng chưa lời Nghề nông sợ nhất là mưa bão Nước ngập đê tràn khổ miếng xơi |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Sun 29 Nov 2009, 14:01 | |
| TiềnTiền nhiều cuộc sống ngỡ như tiên Tiền hết tình yêu ngoảnh mặt liền Tiền giúp thân già luôn mạnh khỏe Tiền làm tổ ấm mãi bình yên Tiền vàng nghẹt tủ không lo đói Tiền bạc đầy tay cũng sợ phiền Tiền khiến con người thay đổi dạ Tiền hành hạ xác khổ liên miên 6/11/2009 Ba Gai Chào tỷ Ba Gai lâu rùi hong ghé thăm bạn hì hì bận già chuyện với huynh NAHN thông cảm nhen hì hì .... Bạc
Bạc vào sắm sửa đẹp hơn tiên Bạc giả sài sang nhốt khám liền Bạc nghĩa lòng đau nằm khó ổn Bạc tình lửa giận ngủ nào yên Bạc chì rột rạt âm kêu hóc Bạc cắc len keng tiếng động phiền Bạc phước màn đêm buồn má phấn Bạc đầu lẻ bạn nhớ triền miên
Vancali 11.18.09 Thân chúc quí huynh tỷ luôn vui trẻ hì hì ..... NhờNhờ giàu thẫm mỹ giống cô tiên Nhờ tẩy hàm răng ngó đẹp liền Nhờ đến người dưng lòng cũng ngại Nhờ vào em rể dạ chưa yên Nhờ nhiều đau khổ luôn sầu não Nhờ những lo xa mãi muộn phiền Nhờ sống trên đời nên phải chịu Nhờ hồn dáng đẹp dễ thôi miên 29/11/2009 Ba Gai Hiii Gai làm 1 bài mà lâu quá, làm VRC phải chờ lâu, chúc VRC cuối tuần vui vẻ nha |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Sun 24 Jan 2010, 05:48 | |
| hihiihi, Gai muội thường đội nón hay cột tóc lại thành ra tỷ hông có để ý, phải rồi, Gai muội cắt tóc ngắn trông càng nhí nhảnh hơn á. |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Thu 01 Jul 2010, 21:15 | |
| Uả ủa, Vancali ơi Vancali à, cái bài của Vancali đâu mất tiêu òi, Gai copy về máy để họa, mà họa hoài mới được có 6 câu à *** Bại
Áo lửng quần đùi lộ vế to Hiên ngang chống nạnh đứng như cò Tại buồn kiếm chuyện đem hình đấu Nên rảnh tranh tài ép bạn so Bốn tám phiếu này sao đoạt giải Hai mươi tiếng nữa chẳng ra trò Đọc nhiều cảm nhận nghe ưng ức Nhíu mặt cười buồn vẻ ốm o
1/7/2010 Ba Gai |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai | |
| |
| | | |
Trang 5 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |