Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cảm tác

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Cảm tác - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 4 I_icon13Fri 15 Apr 2011, 08:32

ngocannhihuyen đã viết:
ĐÒ CHIÊU

(Thuận Nghịch Độc)

Đọc Thuận:

Ta gặp đỏ sang lúc bóng tà
Nắng vương còn hạt trải đồi hoa
Xa trông bến dưới thuyền nhìn lại
Thoáng thấy bờ trên khách đợi qua
Sa nhạn xuân sương mờ bích thủy
Lặng mây thu nguyệt tỏ giang hà
hòa theo nhịp sóng cơn lờ lững
Ga đợi tàu chiều tàu đợi ga.



Đọc Nghịch:

Ga đợi tàu chiều tàu đợi ga
Lững lờ cơn sóng nhịp theo hòa

Hà giang tỏ nguyệt thu mây lặng
Thủy bích mờ sương xuân nhạn sa
Qua đợi khách trên bờ thấy thoáng
Lại nhìn thuyền dưới bến trông xa
Hoa đồi trải hạt còn vương nắng
Tà bóng lúc sang đò gặp ta.
28-3-2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 4 I_icon13Fri 15 Apr 2011, 11:57



Mình nhớ là đã xóa rồi sao bây giờ xuất hiện? Mình chưa họa loại này bao giờ đây là bài đâu tiên nên còn nhiều non yếu... Mong quí vị thông cảm AL sẽ cố học hỏi nhiều ở quí thi hữu.

Khách muộn
( Thuận nghịch độc)

Đọc thuận

Ta yêu nguyệt rạng lúc sang tà
Gác mái cài thuyền thả mộng hoa
Xa vẳng lời ru mời bạn đến
Cạnh ngân tiếng hát tiễn người qua
Sa chân lọc ước đan vòng ngọc
Lạc bước sàng mơ nạm nhẩn ngà
Hòa quyện dạ say nguồn cảnh sắc
Ga chờ khách ngụ khách chờ ga.

Đọc nghịch

Ga chờ khách ngụ khách chờ ga
Sắc cảnh nguồn say dạ quyện hòa
Ngà nhẩn nạm mơ sàng bước lạc
Ngọc vòng đan ước lọc chân sa
Qua người tiễn hát lời ngân cạnh
Đến bạn mời ru tiếng vẳng xa
Hoa mộng thả thuyền cài mái gác
Tà sang lúc rạng nguyệt yêu ta.
15.04.11
sd
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 4 I_icon13Fri 15 Apr 2011, 12:10

Trĩu sầu

Khuê phòng khép kín đợi tình lang
Tháng rộng đêm thâu đẹp rỡ ràng
Điểm tóc lên lầu chờ nắng trỗi
Tô mày tựa cửa đón ngày sang
Se lòng chợt thấy đôi hàng liễu
Thắt dạ vừa trông chiếc bóng nàng
Chạnh nhớ về chàng ôi mãnh liệt
Công hầu tủi phận mộng hoài mang
01.02.11


Được sửa bởi An Lành ngày Mon 21 May 2012, 15:33; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 4 I_icon13Fri 15 Apr 2011, 12:13

Khúc tiêu sầu

Niềm đau nén chặt đáy tim lòng
Dạo khúc tiêu sầu quyện ước mong
Réo rắc cung ly vờn tận đỉnh
Vi vu điệu cấn lượn bên dòng
Ban thương chất chứa tan vì vũ
Gói luyến đong đầy rã bởi phong
Chiết nối bao mùa khâu ki niệm
Niềm đau nén chặt đáy tim lòng
18.03.11


Được sửa bởi An Lành ngày Mon 21 May 2012, 15:42; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Cảm tác - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa Lưu Vận.   Cảm tác - Page 4 I_icon13Sat 16 Apr 2011, 10:11

[wow][/wow]
anlanh đã viết:
Khách muộn
( Thuận nghịch độc)

Đọc thuận

Ta yêu nguyệt rạng lúc sang tà
Gác mái cài thuyền thả mộng hoa
Xa vẳng lời ru mời bạn đến
Cạnh ngân tiếng hát tiễn người qua
Sa chân lọc ước đan vòng ngọc
Lạc bước sàng mơ nạm chiếc ngà
Hòa quyện tâm say nguồn cảnh sắc
Ga chờ khách ngụ khách chờ ga.

Đọc nghịch

Ga chờ khách ngụ khách chờ ga
Sắc cảnh nguồn say tâm quyện hòa
Ngà chiếc nạm mơ sàng bước lạc
Ngọc vòng đan ước lọc chân sa
Qua người tiễn hát tiếng ngân cạnh
Đến bạn mời ru lời vẳng xa
Hoa mộng thả thuyền cài mái gác
Tà sang lúc rạng nguyệt yêu ta.
15.04.11
sd


anlanh bạn!
Sơ ngộ, chưa biết được quý danh ,hà tánh, hà phương? tuổi tác, Na nên mình xin phép góp nhé!m hay nữ?
Đây mình có lời ngợi khen bạn thật nhanh ý, đáp họa kịp thời, hay lắm! qua lời Phi Lộ của bạn trước khi viết bài "Khách Muộn" có nói:....nên mình xin góp nhé!
-Ở câu 5 và 6 (thuận ra nghịch) Nếu là(giả như) Sa chân viếng cảnh nơi sơn thủy
Lạc bước tham quan chốn hải hà.
Vậy thì Họa vận,giữ nguyên (10 từ vận) thì tuyêt vời phải không bạn?
Sau đây ta lưu vận nhé!

NGẠI NGÙNG

Đọc xuôi:
Ta ngại nàng thơ bóng xế tà
Gió chiều lay động chuyễn đài hoa
Xa lời xướng họa đâu lui tới
Cách mặt giao lưu khó lại qua
Sa bước vườn thơ nhiều viễn ảnh
Mến yêu Đường luật chẳng do hà?
Hòa vui đây đó lời vang vọng
Ga đợi bạn chờ bạn đến ga.

Đọc ngược:
Ga đến bạn chờ bạn đợi ga
Vọng vang lời đó đây vui hòa
Hà do chẳng luật Đường yêu mến
Ảnh viễn nhiều thơ vườn bước sa
Qua lại khó lưu giao mặt cách
Tới lui đâu họa xướng lời xa
Hoa đài chuyển đông lay chiều gió
Tá xế bóng thơ nàng ngại ta.
16-4-2011
Ngọc Ẩn Nhi Huyền [/center]
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 4 I_icon13Sat 16 Apr 2011, 12:45

Chào bạn!
Cám ơn bạn đã nhắc nhở. Thực ra ban đầu không định thay từ bài xướng và nếu có thay phải có lời biện hộ. Suy nghĩ mãi cuối cùng lạc lúc nào không hay.
Hai câu bạn giúp ý hay lắm nhưng khi đọc ngược mình thấy không thuận lắm

Khách muộn
( Thuận nghịch độc)

Đọc thuận

Ta yêu nguyệt rạng lúc sang tà
Gác mái cài thuyền thả mộng hoa
Xa vẳng tiếng ru mời bạn đến
Cạnh ngân lời hát tiễn người qua
Sa chân viếng cảnh nơi sơn thủy
Lạc bước tham quan chốn hải hà.
Hòa quyện dạ say nguồn cảnh sắc
Ga chờ khách ngụ khách chờ ga.

Đọc nghịch

Ga chờ khách ngụ khách chờ ga
Sắc cảnh nguồn say dạ quyện hòa
Hà hải chốn quan tham bước lạc
Thủy sơn nơi cảnh viếng chân sa
Qua người tiễn hát lời ngân cạnh
Đến bạn mời ru tiếng vẳng xa
Hoa mộng thả thuyền cài mái gác
Tà sang lúc rạng nguyệt yêu ta.
15.04.11

Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 4 I_icon13Sat 16 Apr 2011, 12:59

Cám ơn bạn đã họa.
Quí nhau ở tình thi hữu, chân thành thương mến, trân trọng tình thơ, giúp đỡ ...đấy là mối thâm giao lâu dài, biết rõ về nhau khó họa bạn ạ. Hãy xem nhau là đối tượng để bộc bạch nỗi lòng may ra hồn thơ lay láng giàu cảm xúc. Mong bạn lượng thứ.

Bài họa của bạn mình sẽ đáp sau
Hôm nay Al ra mắt bài thứ 2 ( Có thể sẽ còn chỉnh sửa)

Tiếng vọng hè sang

Thuận:

Ve sầu oán giọng giật mùa sang
Tiễn bạn lòng đau lệ ướt tràn
Thề ước trỗi cung khơi mộng tưởng
Nguyện cầu ngân khúc dậy mơ hoang
Bê mây mượn sắc pha vòng bạc
Kéo gió đưa hương tẩm lộng vàng
Về vỗ giấc yêu khâu chuỗi ngọc
Mê cuồng khỏa dạ cõi tình mang.

Nghịch:

Mang tình cõi dạ khỏa cuồng mê
Ngọc chuỗi khâu yêu giấc vỗ về
Vàng lộng tẩm hương đưa gió kéo
Bạc vòng pha sắc mượn mây bê
Hoang mơ dậy khúc ngân cầu nguyện
Tưởng mộng khơi cung trỗi ước thề
Tràn ướt lệ đau lòng bạn tiễn
Sang mùa giật giọng oán sầu ve.
16.04.1116.04.11
al
Về Đầu Trang Go down
nguoilamvuon

nguoilamvuon

Tổng số bài gửi : 179
Age : 55
Location : Cam Ranh - Khánh Hoà
Registration date : 24/11/2009

Cảm tác - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 4 I_icon13Sat 16 Apr 2011, 16:14

ngocannhihuyen đã viết:
ngocannhihuyen đã viết:
ĐÒ CHIÊU

(Thuận Nghịch Độc)

Đọc Thuận:

Ta gặp đỏ sang lúc bóng tà
Nắng vương còn hạt trải đồi hoa
Xa trông bến dưới thuyền nhìn lại
Thoáng thấy bờ trên khách đợi qua
Sa nhạn xuân sương mờ bích thủy
Lặng mây thu nguyệt tỏ giang hà
hòa theo nhịp sóng cơn lờ lững
Ga đợi tàu chiều tàu đợi ga.



Đọc Nghịch:

Ga đợi tàu chiều tàu đợi ga
Lững lờ cơn sóng nhịp theo hòa

Hà giang tỏ nguyệt thu mây lặng
Thủy bích mờ sương xuân nhạn sa
Qua đợi khách trên bờ thấy thoáng
Lại nhìn thuyền dưới bến trông xa
Hoa đồi trải hạt còn vương nắng
Tà bóng lúc sang đò gặp ta.
28-3-2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


* Mượn vần họa với Nhi Huyền mấy câu cho khuây buồn

Chiều buồn

Ta đau đớn quá lạnh chiều tà
Rớt lệ khuya buồn úa cỏ hoa
Xa mãi dáng nồng mơ buổi gặp
Đắng hoài tim vỡ mộng ngày qua
Sa mù phố núi xô ghềnh đảo
Lộng gió bờ đê níu hải hà
Hòa quyện cứ ngân rền nhạc khúc
Ga liền bến đợi bến liền ga

Ga liền bến đợi bến liền ga
Khúc nhạc rền ngân cứ quyện hòa
Hà hải níu đê bờ gió lộng
Đảo ghềnh xô núi phố mù sa
Qua ngày mộng vỡ tim hoài đắng
Gặp buổi mơ nồng dáng mãi xa
Hoa cỏ úa buồn khuya lệ rớt
Tà chiều lạnh quá đớn đau ta

VT 16/04/2011


Được sửa bởi nguoilamvuon ngày Tue 19 Apr 2011, 09:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://blogtiengviet.net/VeMienTrung
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 4 I_icon13Sun 17 Apr 2011, 09:07

Định mệnh

Tạo hóa phân ly gãy cánh thuyền
Bàng hòang nuối tiếc điểm hồng nguyên
Xuôi dòng mắt đẫm câu tròn thệ
Ngược bến mày chao chữ vẹn nguyền
Mộng rã ghi lòng đau chỉ nợ
Mơ rời khắc dạ rát tơ duyên
Thiên thu luyến mãi thời nồng thắm
Hết kiếp mang theo tận cửu tuyền
AL
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Cảm tác - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 4 I_icon13Sun 17 Apr 2011, 11:41

A lô!... Ngừơi làm vườn, A lô!...Anlanh, hay Sĩ Đoan, minh là Ngọc Ẩn Nhi Huyền ở Nha Trang gọi bạn đây. Sao mà bút danh, tên hiệu sao nhiều thế biết ai là ai vậy?. nhớ giải bày cho mình biết nhé. -Mình cảm ơn bạn đã cảm họa bài Đò Chiều của mình, Bài Chiều Buồn hay lắm!. À Thấy là Bạn ở Cam Ranh là chổ nào vậy? có hay ra Nha Trang không? sao không thấy bạn sinh hoạt ở CLB. nào trong Khánh Hòa vậy?
Chờ khi bạn cho biết cụ thể, tiếp tục giao lưu sau nhé. NA.NH.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cảm tác - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cảm tác
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-