Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  Subject: RE: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

 Subject: RE: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Subject: RE: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI    Subject: RE: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI I_icon13Mon 04 Apr 2011, 05:15

.ExternalClass .ecxhmmessage p { padding: 0px; }.ExternalClass body.ecxhmmessage { font-size: 10pt; font-family: Tahoma; }


Cám ơn quý vị đã cùng cười
Quỷ tự biết thân tính quá lười
Muốn kiếm bạn hiền vui xướng họa
Dám đâu kiêu hãnh mắng ai "rươi"?

Hai chữ "Thày Lay " tĩnh tự thôi "
Nghĩa là lắm truyện thích lôi thôi
Cốt dùng khoán thủ toàn "Thày" cả
Thầy Chạy Sidney Cũng hiểu thôi(*)

(*) Khoán Thủ Vỹ độc vận thi

LTĐQB
Subject: RE: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI
Date: Sat, 2 Apr 2011 10:36:46 -0700




Doc do buôn nghe quy bån còn tiêp dài dài


LTDQB



.ExternalClass .ecxhmmessage p { padding: 0px; }.ExternalClass body.ecxhmmessage { font-size: 10pt; font-family: Tahoma; }


From: tronglocbox@hotmail.com

Subject: RE: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI
Date: Sat, 2 Apr 2011 08:47:48 -0400

Cảm ơn Bái huynh đã cho đọc nhiều bài họa rất "sướng tủy".
Thân kính
Thầy Chạy Sydney


2011/4/2 BAI DO <doquybai@msn.com>








Date: Fri, 1 Apr 2011 08:44:27 -0700
From: quybui9@yahoo.com
Subject: RE: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI





Lại họa vui tiếp :

CHỒNG KHẤT NỢ

Súng anh đã lớn lại thêm dài
Nã đạn liên thanh ,rất thuộc bài
Tới hứng hung hăng:rồng ruỗi khúc,
Qua cơn ển ển : khỉ so vai...
Ham ăn nặng bụng thân hơi mỏi ,
Mất ngủ rêm sườn mắt khá cay.
Cửa động Thiên Thai xin khép đợi :
Lãi lời tính sổ sáng ngày mai

VỢ CẰN NHẰN

Em muốn sao anh nỡ nói không?
Phải lo xứng đáng phận làm chồng !
Ruộng gieo lúa giống khi vào hạ ,
Giếng thả rồng rồng lúc chớm đông.
Tránh cảnh mai già không cháu bế ,
Đỡ lo lúc trẻ chẳng con bồng.
Càn Khôn miệng túi đang hầm hập
Cứ thử nhào vô có được không?

VỢ CHỒNG CÙNG TỈNH NGỘ

Hú hí cùng nhau chẳng thích sao?
xướng tùy chồng vợ sướng điên đầu :
Rồi đây bãi đáp cây oằn oại,
Chốc nữa sân gôn cỏ nát nhàu ...
Mặc sức anh hùng lo ấn thấp ,
Tha hồ thục nữ rướn leo cao...
Cả hai rung động chung tần số
Tung cửa Càn Khôn gấp gấp vào (hay na`o tuy` y' )

Hảo Hảo A!

LTĐQB




Nhân
đọc bài của LTĐQB viết cho ĐVTC về Thày "L"

Quả
tình em không đoán nổi các chữ viết tắt nghĩa gì , tuy nhiên thấy những vần thơ
vui cũng xin họa lại và chỉ với ý vui mà
thôi



Thầy số đào hoa lại hay cười

Tán gái thầy đây chẳng chút lười

Thơ vui thầy thả rơi long lóc

Con gái bu theo kín như rươi



THẦY "LỜ "



Vốn Thầy sẵn có cái lung lay

Nhờ đấy được lên đến chức Thầy

Chỉ thiên chỉ địa vui mau lẹ

Ngoáy ngang ngoáy dọc sướng chóng ngay

Một ngày ba bữa chuyên ăn mặn

Cả tuần vài phút chẳng nuốt chay

Bởi có Đào Hoa ngộ Thân Mệnh

Cho nên ai cũng gọi ông Thầy



Quý Bùi



--- On Fri, 4/1/11, BAI DO <doquybai@msn.com> wrote:


From: BAI DO <doquybai@msn.com>
Subject: RE: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI
To:

Date: Friday, April 1, 2011, 6:43 AM




Kính gửi anh chị em ĐVTC nhàn lãm :

Ngộ tính thày lay rất tức cười
Laughing
Còn thêm cái tật quá
chây lười
Nên đành tự riễu vui cùng bạn
Có ghét cũng xin chớ mắng rươi

GỬI QUÝ THÀY "L "

Thày dùi .thày ngoáy thích thày lay
Thày cãi thày cò nhắc các thày :
Thày chớ thấy đen mà tán
trằng
Thày đừng trông vạy lại khen ngay
Thày chùa thày sãi ham ăn mặn
Thày pháp thày mo khó nuốt chay
Thày Chạy Sidney mà biết được
Thày nào thày nấy khó xưng thày (*)

LTĐQB








.ExternalClass .ecxhmmessage p { padding: 0px; }.ExternalClass body.ecxhmmessage { font-size: 10pt; font-family: Tahoma; }





Thày lay bản tính thích vui cười
Suy xét cạn nông bởi biếng lười
Mục thị vô nhân, vui với bạn?



“Cờ chưa sạch nước” trách bầy rươi!




THÀY LAY

Phận mỏng đèn dầu trước gió lay
Vui chơi thương mến gọi nhau thày
Nghề thơ cũng lắm công phu thiệt
Một chút nghĩ suy sẽ biết ngay
Dạy dỗ mắng người chưa sạch cản
Không điên chỉ có cách trường chay
Nịnh Thày cứ nịnh đâu ai cản
Ta chẳng vái ai, dẫu gọi thày.





Lộc Bắc
02Avril2011








Subject: RE: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI
Date: Fri, 1 Apr 2011 08:04:42 -0700




.ExternalClass .ecxhmmessage p { padding: 0px; }.ExternalClass body.ecxhmmessage { font-size: 10pt; font-family: Tahoma; }





From: doquybai@msn.com
To:
Subject: RE: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI
Date: Fri, 1 Apr 2011 06:43:58 -0700

Kính gửi quý bạn vài ý nghĩ về Thày chạy Sidney của
chúng ta :

Thày Chạy Sidney há nhượng ai?
Thày dư thực lực ,sẵn chân tài
Nho Chùm ,Hán rộng thày đa dạng
Khiến lắm thày lay phải vái dài

Cái thú vui nhất(theo Quỷ tui) của người ưa xướng họa là:
khi họa bài của bè bạn có thể tránh được khỏi phải nhắc
lại tới hai chữ cuối vần của nguyên tác thí du Các chữ
Ngủ khì. xuân thì vân vân... mà chỉ có chữ khì và thì thôi
Nghề chơi cũng lắm công phu mà nếu chưa nắm vững được
điều này thì cũng như chơi cờ chưa sách nước cản nó ấm ức
quá phải không chư vị? Nên ngay lúc này tôi chi họa bài
đầu của thi hữu Thày Chạy mà thôi vì còn nhiều việc bận
Xin thư lỗi cho

PHÍ CẢ XUÂN THÌ

Súng lớn to đùng hỏi ích chi?
Vừa xong bữa tối ngủ khì khì ..
Nương vàng chẳng cấy coi sao lạ?
Giếng ngọc không khơi thấy cũng kì?
Nựng trứng gà tồ buồn khiếp quá !
Soa đầu ống lệnh nản ghê đi!
Năm canh thức trắng lòng ngao ngán
Xuân tiết ngẩn ngơ sợ quá thì...

LTĐQB





.ExternalClass .ecxhmmessage p { padding: 0px; }.ExternalClass body.ecxhmmessage { font-size: 10pt; font-family: Tahoma; }

Kính gửi anh chị em ĐVTC nhàn lãm :

Ngộ tính thày lay rất tức cười
Laughing
Còn thêm cái tật quá
chây lười
Nên đành tự riễu vui cùng bạn
Có ghét cũng xin chớ mắng rươi

GỬI QUÝ THÀY "L "

Thày dùi .thày ngoáy thích thày lay
Thày cãi thày cò nhắc các thày :
Thày chớ thấy đen mà tán trằng
Thày đừng trông vạy lại khen ngay
Thày chùa thày sãi ham ăn mặn
Thày pháp thày mo khó nuốt chay
Thày Chạy Sidney mà biết được
Thày nào thày nấy khó xưng thày (*)

LTĐQB






Cám
ơn nhà thơ Quý Bùi đã cho đọc những bài họa quá đã; cùng tất cả các bạn
thân đã chiếu cố đến những vần thơ vui của Thầy Chạy, Trường Hà và T/S
Quý Bùi.
Thầy Chạy/Trường Hà


2011/3/30 Quy Bui <quybui9@yahoo.com>



Xin
họa cùng Thầy Chạy và nhân tiện cám ơn qúy bác đã rộng lượng ban cho em những
lời tốt đẹp trước đây



1-VỢ TRÁCH CHỒNG






Ông , nhậu nhẹt có ích chi
Vài lon say xỉn đã ngủ khì
Thỏa cơn ngứa ngáy chừng mấy buổi
Vừa lòng rậm rật được bao kỳ
Nợ nần khất mãi , đồ ăn chạy
Bài vở quên hoài , thứ vất đi
Gặp người say xỉn không thỏa mãn
Lấy chồng như thế uổng xuân thì



2-CHỒNG KHẤT NỢ





Cái
chuyện phòng the là chuyện dài
Rượu vô đủ sức mới trả bài
Leo đèo vượt suối càng cứng cựa
Vác cày qua núi lại dẻo vai
Men rượu kéo dài cơn ngây ngất
Hơi bia tăng độ lúc nồng cay
Đêm nay xỉn qúa , thôi khoan đã
Tôi sẽ đền bù ở tối mai





3-VỢ
CẰN NHẰN





Ông
hẹn trăm lần có nhớ không
Say vô hết nhớ chuyện vợ chồng
Khất hẹn Thứ Hai sang Chúa Nhật
Đợi chờ Xuân Hạ đến Thu Đông
Ra ngoài thấy gái hay đòi bế
Về nhà gặp vợ lại không bồng
Nè Ông ! thức dậy bài lo trả
Nợ nần thanh toán lẹ được không





4-
CHỒNG TỈNH NGỘ





Nói
dai như đỉa , chả ra sao
Đòi nợ làm cho nhức cả đầu
Xỉn ngoẻo củ từ , hay léo nhéo
Say ngoắc cần câu, cứ càu nhàu
Thuốc uống chục viên tăng sức mạnh
Dầu xoa nguyên hũ tỏ tài cao


Muốn
chết bà vô trong chờ đó
Súng ống Tôi đây sẽ kéo vào





Quý
Bùi






--- On Tue, 3/29/11, Ty Lam <thay.chay.sydney@gmail.com> wrote:


From: Ty Lam <thay.chay.sydney@gmail.com>
Subject: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI

THƠ XƯỚNG HỌA

BÀI XƯỚNG THẦY CHẠY SYDNEY

ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI

1 - VỢ TRÁCH CHỒNG


Bô trai tốt tướng để mần chi ?
Về tới chui vô cứ ngủ khì.
Khao khát đêm ngày im cũng ngặt,
Thèm thuồng sáng tối nói hơi kỳ.
Em không đòi nợ quê cơ lắm,
Anh hổng trả bài tức chết đi.
Sung sướng có qua thì có
lại,
Theo anh thiệt phí tuổi xuân thì.

2 - CHỒNG KHẤT NỢ

Tối ngày thở vắn lại than dài,
Úp mở nọ kia bắt trả bài
Sáng sáng đi cày rêm xí quách,
Chiều chiều về nghỉ sụm đôi vai.

Thương tui ráng nhịn cho tui ngủ,
Thương bậu khó chìu để bậu cay.
Bài vở chuyện kia đành khất lại,
Nợ nần xin hẹn để đêm mai.

3 - VỢ CẰN NHẰN

Giả đò nói chuyện gì đâu không,

Thiệt tủi cho em tiếng có chồng.
Tối đó chờ hoài sang sáng sớm,
Đêm kia đợi mãi đến hừng đông.
Hôm nay chẳng chịu ôn bài vở,
Mai mốt làm sao có chút bồng ?
Ông xã mình ơi xin thức dậy,
Chìu em một chút có nên không ?


4 - CHỒNG TỈNH
NGỘ


Chung giường chung chiếu kẹt làm sao,
Bài vở nọ kia thiệt nhức đầu.
Bữa hổm hỏi bài rồi cự nự,
Hôm nay hạch tội lại càu nhàu,
May thay tối đến cu tèo... lớn,
Hên quá khuya về bé tí... cao.

Trời giúp cho tui cùng "tiểu chủ",
Mình ơi lẹ lẹ hãy vô nào...

Thầy Chạy Sydney

BÀI HỌA TRƯỜNG HÀ
CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI



1 - CHỒNG TRÁCH VỢ

Phấn son tô điểm đẹp mà chi ?
Tối đến đèn lên đã ngủ khì.
Nửa phút thần tiên em nói ngộ,
Một giờ khoái lạc bậu kêu kỳ.
Động Đào muốn viếng không đường đến,

Cung Quảng xin vào chẳng lối
đi.
Mắc cở thiệt tình hay giả bộ ?
Đì hoài anh thấy uổng xuân thì.

2 - VỢ KHẤT NỢ

Bên nhau mà phải nhịn dài dài,
Hổng biết làm sao thử bản bài.
Nhử nhử của trời anh tựa má,

Rà rà báu vật bậu kề vai.
Kéo dây anh hỏi càng thêm tủi,
Rờ nút bậu rầy thiệt quá cay.
Bậu nói mắc gì đòi chuyện đó ?
Bực mình bắt tớ đợi đêm mai.

3 - CHỒNG CẰN NHẰN



Hứa lèo hứa cuội để rồi không,
Rõ kẹt cho tui cũng tiếng chồng.
Những tưởng chờ qua đầu tiết Hạ,
Nào ngờ đợi đến cuối mùa Đông.
Ham con bậu chán điều chăn gối,
Muốn bé mình mê chuyện ẵm bồng.
Bài vở thiệt tình đâu có khó,

Cho tui mần thử được
hay không ?

4 - VỢ XIÊU LÒNG

Gối chăn biết nó sướng ra sao ?
Anh nói không đuôi lại hổng đầu.
Thôi chớ đòi ăn mà quạu quọ,
Cũng đừng kiếm chuyện để càu nhàu.
Tối kia đòi thử coi khiêm nhượng,

Đêm kế xin mần thấy tự cao.
Khoái lạc nghe thèm em muốn thử,
Anh à xáp trận lẹ lên nào.

Trường Hà



Về Đầu Trang Go down
 
Subject: RE: ANH ƠI HÃY TRẢ BÀI & CHỒNG XIN ĐƯỢC TRẢ BÀI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện Thiền Đối Thoại
» HÃY TRẢI TÂM TỪ
» HÃY LÀ CỎ MAY
» Thơ PHẠM KHANG
» HÃY MỞ LÒNG RA
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Tiếu Lâm, Trào phúng-