Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHỊ TÔI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thanhtam

thanhtam

Tổng số bài gửi : 195
Registration date : 04/06/2010

CHỊ TÔI Empty
Bài gửiTiêu đề: CHỊ TÔI   CHỊ TÔI I_icon13Mon 07 Mar 2011, 14:52

CHỊ TÔI

Rời quê hương năm tấn
Chào gia đình mến thương
Tuổi thanh xuân phơi phới
Hướng tây bắc lên đường

Cái tuổi đầy sức sống
Bao ảo mộng thơ ngây
Đất rừng vàng , xa tít
Núi với đèo mây bay

Tới nơi đầy lạ lẫm
Núi vây quanh như thành
Sương cùng mây mờ mịt
Cứ suốt ngày bao quanh

Ôi xứ quê hương noọng
Đàn lá giọng rừng già
Tiếng khèn tiếng cọn nước
Theo ngày tháng nhẩn nha

Rồi trời như bừng sáng
Rừng , trắng tím mầu ban
Suối , nhịp tim rộn rịp
Núi , mầu xanh mỡ màng

Bầu trời xuân rực rỡ
Khi lòng người vang ca
Trái tim tăng gấp nhịp
Đón tình đầu thiết tha


Vui đời bên rừng núi
Mặc tháng ngày nhẹ trôi
Mộc mạc như dòng suối
Đọng trong tim quen rồi


Về quê hương yêu dấu
Thấy lạ lẫm vô vàn
Đổi thay tươi đẹp đó
Hòa nhập thì gian nan

Rồi bao công cố gắng
Cố theo nhịp cuộc đời
Trái tim luôn thổn thức
Nhớ núi rừng khôn nguôi

Tin bỗng ùa bay đến
Từ Tây Bắc mến thương
Người xưa , nay có tổ
Bao mộng mơ hết đường

Tai nghe như sét đánh
Người choáng váng rã rời
Trái tim như ngừng đập
Miệng chẳng buồn thở hơi

Cuộc đời sao quá khổ
Cuộc sống vẫn cứ trôi
Lòng chị tôi khép chặt
Rừng ơi hãy đâm chồi…

Người với đời luôn thế
Đâu chỉ phải mình ta
Lòng đời luôn rộng mở
Đời - còn tình bao la

Thanhtam91 06/ 2010

…..THÌ RA …

Nghỉ dài tôi lượn chơi xa
Tiện đường nên ghé thăm nhà chị tôi

Lá cây che mát nắng trời
Có chú cún nhỏ đón tôi - sủa chào
Vui vui chẳng hiểu tại sao
Ngắm hai chú nhóc khác nào trong tranh
Chẳng rõ đứa nào là anh
Đều bụ đều trắng đều tranh nhau cười
Chắc là nịnh để đi chơi
Còn đang ngơ ngẩn chị tôi cười ròn
Thấy chưa cô bé nhóc con
Chị bận như thế sao còn đòi thơ
Hở ra một chút thời giờ
Là hai ông nhóc chân quơ tay quào
Sinh đôi vất vả biết bao
Chị cũng chẳng nhớ đứa nào là anh
Một đứa cái gì cũng nhanh
Đứa kia chậm chạp chắc anh - phải rồi
Bốn tháng cứ thích đi chơi
Đẩy đưa hai đứa rã rời chân tay
Còn bao công việc hàng ngày
Chắc chị phải có trăm tay mới vừa
Chị ơi em nhớ ngày xưa
Lưng ong má phấn ganh đua tối ngày
Mẹ sề cái dáng ngày nay
Chị vui bổn phận thế này hay sao

Thanhtam91 2010

HA...HA...KIẾP ĐÀN BÀ

Ngẫm đời nghĩ phận chúng ta
Trới sinh ra kiếp đàn bà khổ thay

Hai hai năm học tối ngày
Cầm bằng mà vẫn lo đầy những lo
Việc làm chờ ngóng tối mò
Có rồi còn tiếp phải lo duyên tình
Làm vợ chắc chắn phải sinh
Chỗ làm ai dễ đợi mình nửa năm
Cuộc đời tiếp khó với khăn
Thôi đành cam chịu kiếp thân đàn bà

Đời sau nếu được sinh ra
Ước chi vẫn kiếp đàn bà tôi mang

thanhtam91 2010


tặng người chị T-X .vn của tôi


Về Đầu Trang Go down
 
CHỊ TÔI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-