IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hoa trắng by Shiroi Today at 21:24

Tôm và mực xào bông hẹ by Shiroi Today at 21:17

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Ý Nhi Today at 20:12

Chả giò chay by Ý Nhi Today at 19:06

Nhớ by lehong Today at 18:43

NGÓI ĐỎ - VƯỜN YÊU ... by THOAI_DU Today at 18:34

Ké của huynh Hai Khòm by Thiên Hùng Today at 18:14

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Today at 16:40

Nghĩa kim bằng by An Lành Today at 16:23

Tình thâm giao by An Lành Today at 16:21

Tách Đường của CQ by tth Today at 14:26

TÌNH BUỒN by lehong Today at 13:16

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by LITTLE STAR Today at 13:06

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM by LITTLE STAR Today at 13:02

Hủ nam [không được] quay đầu by tuyetsach Today at 11:57

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 10:55

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by Q.Anh Today at 10:49

Nghĩa tri âm by Sĩ Đoan Today at 06:00

Bên tai còn tiếng quan san nghẹn lòng by Phiêu Dao Today at 04:57

v SINH NHẬT TẶNG GÌ?: by vancali96 Today at 04:32

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 04:28

Xướng họa by vancali96 Today at 03:10

Nghệ thuật rau củ by Shiroi Yesterday at 23:10

Cute animals by Shiroi Yesterday at 23:00

Mưa Rừng .... by quehuong Yesterday at 22:56

Khéo tay ít làm by Shiroi Yesterday at 22:50

Hồ bơi lớn nhất thế giới by Shiroi Yesterday at 22:43

Cà Tím Tay Cầm by Ý Nhi Yesterday at 22:32

Xôi hạt điều by Shiroi Yesterday at 21:29

Yêu nàng by Phiêu Dao Yesterday at 15:41

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Đầu năm nghe rú

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2652
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu năm nghe rú   Tue 01 Mar 2011, 01:41

quehuong đã viết:


Đầu Năm Nghe Rú

Nhện chúa đầu năm rú một bài
Kinh rồng hãi chó tởn luôn nai
Trâu ùn vỡ mặt trâu lăn chỏng
Ngựa hí cong đuôi ngựa sải dài
Xụi cánh gà teo liền nấp ổ
Ê đầu hổ thốn vội rời ngai
Hang sâu rắn động bò ngang ngửa
Chạm trúng mèo hoang khóc lóc nài


Việt Đường
(05/02/2011)


Cái bài của anh VĐ làm em ngồi cười cả buổi, nhưng cái đầu nhức quá, tới hôm nay cũng vậy,
hoạ vui với anh VĐ nha




Đầu năm rú tiếp

Hồ ly suốt tháng vẫn ra bài
Rú cọp tru mèo ớn cả nai
Dê hoảng quay mình dê chạy miết
Khỉ rung quíu cẳng khỉ lăn dài
Náo rừng chuột lủi luồn vô động
Động biển rồng gầm hất sập ngai
Bở vía trâu ngừng cầy ruộng ngập
Kinh tâm ngựa réo giọng van nài

Shiroi
20/02/2011

(9 Xi còn có biết danh là ... Cửu Vỹ Hồ Ly )



Đầu năm ai rú?

Le lói ai kia giọng phá bài
Da gà nổi ốc cóng mình nai
Chim rù gãy cánh chim sa loạn
Cá sợ kinh mang cá lặn dài
Khách khứa bò càng che trước mặt
Họ hàng cú rũ trốn sau ngai
Xóm giềng báo hại chuồn đi cả
"Nghỉ chút bồ nhe" bạn ráng nài

Ái Hoa
22/02/2011



* Dựa theo vần thơ ... qh ghẹo anh Việt Đường tí ti, chỉ vui vui chút thôi ....

Cọp nhai đậu phộng ....

"Cọp nhai đậu phộng" nhả thành bài
Quảng cáo rồng rồng tại Hố Nai
Heo sợ tung chuồng heo chõng gọng
Vịt lao xuống hố vịt nằm dài
Nín hơi sâu ráng bò lơi vỏ
Nghẹt thở trăn trườn thả lỏng ngai
Riêng chú voi con còn bập bẹ -> không phải "chị khủng long" hở?
flower
Mừng lê vòi đến lão chăn nài !! ... xin đậu phọng nhai?
lol!

QH 27/02/2011



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2019
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu năm nghe rú   Tue 01 Mar 2011, 18:28

Ái Hoa đã viết:

* Dựa theo vần thơ ... qh ghẹo anh Việt Đường tí ti, chỉ vui vui chút thôi ....

Cọp nhai đậu phộng ....

"Cọp nhai đậu phộng" nhả thành bài
Quảng cáo rồng rồng tại Hố Nai
Heo sợ tung chuồng heo chõng gọng
Vịt lao xuống hố vịt nằm dài
Nín hơi sâu ráng bò lơi vỏ
Nghẹt thở trăn trườn thả lỏng ngai
Riêng chú voi con còn bập bẹ -> không phải "chị khủng long" hở?
flower
Mừng lê vòi đến lão chăn nài !! ... xin đậu phọng nhai?
lol!

QH 27/02/2011

[/center]
[/quote]

Chú voi có lỗ tai bự hơn khủng long thầy ui, dzi' lại voi mới có dzòi muh, khủnglong chỉ có móng thui .... :tease2:
Có nhiêu đậu phộng ... Cọp nhai hết rồi á ông thầy, chắc lê vòi đến xin lão nài đem đậu phộng ra cho Cọp nhai tiếp á .... :pp:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2019
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu năm nghe rú   Tue 01 Mar 2011, 21:06



Đầu Năm Nghe Rú

Nhện chúa đầu năm rú một bài
Kinh rồng hãi chó tởn luôn nai
Trâu ùn vỡ mặt trâu lăn chỏng
Ngựa hí cong đuôi ngựa sải dài
Xụi cánh gà teo liền nấp ổ
Ê đầu hổ thốn vội rời ngai
Hang sâu rắn động bò ngang ngửa
Chạm trúng mèo hoang khóc lóc nài


Việt Đường
(05/02/2011)


Cái bài của anh VĐ làm em ngồi cười cả buổi, nhưng cái đầu nhức quá, tới hôm nay cũng vậy,
hoạ vui với anh VĐ nha




Đầu năm rú tiếp

Hồ ly suốt tháng vẫn ra bài
Rú cọp tru mèo ớn cả nai
Dê hoảng quay mình dê chạy miết
Khỉ rung quíu cẳng khỉ lăn dài
Náo rừng chuột lủi luồn vô động
Động biển rồng gầm hất sập ngai
Bở vía trâu ngừng cầy ruộng ngập
Kinh tâm ngựa réo giọng van nài

Shiroi
20/02/2011

(9 Xi còn có biết danh là ... Cửu Vỹ Hồ Ly )



Đầu năm ai rú?

Le lói ai kia giọng phá bài
Da gà nổi ốc cóng mình nai
Chim rù gãy cánh chim sa loạn
Cá sợ kinh mang cá lặn dài
Khách khứa bò càng che trước mặt
Họ hàng cú rũ trốn sau ngai
Xóm giềng báo hại chuồn đi cả
"Nghỉ chút bồ nhe" bạn ráng nài

Ái Hoa
22/02/2011



Dựa theo vần thơ ... qh ghẹo anh Việt Đường tí ti, chỉ vui vui chút thôi ....

Cọp nhai đậu phộng ....

"Cọp nhai đậu phộng" nhả thành bài
Quảng cáo rồng rồng tại Hố Nai
Heo sợ tung chuồng heo chõng gọng
Vịt lao xuống hố vịt nằm dài
Nín hơi sâu ráng bò xanh vỏ
Nghẹt thở trăn trườn thả lỏng ngai
Riêng Lý Khủng Long ngồi tréo cẳng
Nhịp chân thích nhỉ .... ráng kèo nài !!

QH 27/02/2011



* :thx: Thầy ... qh đã sửa lại cho câu thơ xuôi tai chút .... :walk:
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi: 1055
Registration date: 21/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu năm nghe rú   Wed 02 Mar 2011, 20:29



Đầu Năm Nghe Rú

Nhện chúa đầu năm rú một bài
Kinh rồng hãi chó tởn luôn nai
Trâu ùn vỡ mặt trâu lăn chỏng
Ngựa hí cong đuôi ngựa sải dài
Xụi cánh gà teo liền nấp ổ
Ê đầu hổ thốn vội rời ngai
Hang sâu rắn động bò ngang ngửa
Chạm trúng mèo hoang khóc lóc nài


Việt Đường
(05/02/2011)


Cái bài của anh VĐ làm em ngồi cười cả buổi, nhưng cái đầu nhức quá, tới hôm nay cũng vậy,
hoạ vui với anh VĐ nha




Đầu năm rú tiếp

Hồ ly suốt tháng vẫn ra bài
Rú cọp tru mèo ớn cả nai
Dê hoảng quay mình dê chạy miết
Khỉ rung quíu cẳng khỉ lăn dài
Náo rừng chuột lủi luồn vô động
Động biển rồng gầm hất sập ngai
Bở vía trâu ngừng cầy ruộng ngập
Kinh tâm ngựa réo giọng van nài

Shiroi
20/02/2011

(9 Xi còn có biết danh là ... Cửu Vỹ Hồ Ly )



Đầu năm ai rú?

Le lói ai kia giọng phá bài
Da gà nổi ốc cóng mình nai
Chim rù gãy cánh chim sa loạn
Cá sợ kinh mang cá lặn dài
Khách khứa bò càng che trước mặt
Họ hàng cú rũ trốn sau ngai
Xóm giềng báo hại chuồn đi cả
"Nghỉ chút bồ nhe" bạn ráng nài

Ái Hoa
22/02/2011



Dựa theo vần thơ ... qh ghẹo anh Việt Đường tí ti, chỉ vui vui chút thôi ....

Cọp nhai đậu phộng ....

"Cọp nhai đậu phộng" nhả thành bài
Quảng cáo rồng rồng tại Hố Nai
Heo sợ tung chuồng heo chõng gọng
Vịt lao xuống hố vịt nằm dài
Nín hơi sâu ráng bò xanh vỏ
Nghẹt thở trăn trườn thả lỏng ngai
Riêng Lý Khủng Long ngồi tréo cẳng
Nhịp chân thích nhỉ .... ráng kèo nài !!

QH 27/02/2011
* Thầy ... qh đã sửa lại cho câu thơ xuôi tai chút ....


Câu thứ 7 trong bài hoạ của thím Xẩm thiếu mất 1 con nghen. Hoạ tiếp cho vui nha, ai giận thì mình mang đầy rận á :

Khủng Bố Ca

Nhái giọng Hương Lan diễn tả bài
Ngỡ lằn đạn rít vụt đầu nai
Trừu nghe điếng ruột trừu kêu toáng
Hoẵng chạm mềm xương hoẵng chúi dài
Ve dứt nghêu ngao lần kiếm tổ
Dế kìm thỏ thẻ rúc mò ngai
Vườn xinh bướm bỏ kê cà lượn
Rủ trốn ong kia khẩn thiết nài


Việt Đường
(02/03/2011)
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2019
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu năm nghe rú   Wed 02 Mar 2011, 22:41



Đầu Năm Nghe Rú

Nhện chúa đầu năm rú một bài
Kinh rồng hãi chó tởn luôn nai
Trâu ùn vỡ mặt trâu lăn chỏng
Ngựa hí cong đuôi ngựa sải dài
Xụi cánh gà teo liền nấp ổ
Ê đầu hổ thốn vội rời ngai
Hang sâu rắn động bò ngang ngửa
Chạm trúng mèo hoang khóc lóc nài


Việt Đường
(05/02/2011)


Cái bài của anh VĐ làm em ngồi cười cả buổi, nhưng cái đầu nhức quá, tới hôm nay cũng vậy,
hoạ vui với anh VĐ nha




Đầu năm rú tiếp

Hồ ly suốt tháng vẫn ra bài
Rú cọp tru mèo ớn cả nai
Dê hoảng quay mình dê chạy miết
Khỉ rung quíu cẳng khỉ lăn dài
Náo rừng chuột lủi luồn vô động
Động biển rồng gầm hất sập ngai
Bở vía trâu ngừng cầy ruộng ngập
Kinh tâm ngựa réo giọng van nài

Shiroi
20/02/2011

(9 Xi còn có biết danh là ... Cửu Vỹ Hồ Ly )



Đầu năm ai rú?

Le lói ai kia giọng phá bài
Da gà nổi ốc cóng mình nai
Chim rù gãy cánh chim sa loạn
Cá sợ kinh mang cá lặn dài
Khách khứa bò càng che trước mặt
Họ hàng cú rũ trốn sau ngai
Xóm giềng báo hại chuồn đi cả
"Nghỉ chút bồ nhe" bạn ráng nài

Ái Hoa
22/02/2011



Dựa theo vần thơ ... qh ghẹo anh Việt Đường tí ti, chỉ vui vui chút thôi ....

Cọp nhai đậu phộng ....

"Cọp nhai đậu phộng" nhả thành bài
Quảng cáo rồng rồng tại Hố Nai
Heo sợ tung chuồng heo chõng gọng
Vịt lao xuống hố vịt nằm dài
Nín hơi sâu ráng bò xanh vỏ
Nghẹt thở trăn trườn thả lỏng ngai
Riêng Lý Khủng Long ngồi tréo cẳng
Nhịp chân thích nhỉ .... ráng kèo nài !!

QH 27/02/2011
* Thầy ... qh đã sửa lại cho câu thơ xuôi tai chút ....


Câu thứ 7 trong bài hoạ của thím Xẩm thiếu mất 1 con nghen. Hoạ tiếp cho vui nha, ai giận thì mình mang đầy rận á :

Khủng Bố Ca

Nhái giọng Hương Lan diễn tả bài
Ngỡ lằn đạn rít vụt đầu nai
Trừu nghe điếng ruột trừu kêu toáng
Hoẵng chạm mềm xương hoẵng chúi dài
Ve dứt nghêu ngao lần kiếm tổ
Dế kìm thỏ thẻ rúc mò ngai
Vườn xinh bướm bỏ kê cà lượn
Rủ trốn ong kia khẩn thiết nài


Việt Đường
(02/03/2011)


* hihi ... khó ơi là khó, vui thêm với anh Việt Đường một bài nữa ... ngộ tẩu á .... dzot

Khủng bố ca ...

Thử lui thử tới cũng xong bài
Giọng yến hòa oanh ... chớp mắt nai
Công đứng xòe đuôi công mỏ nhọn
Hạc sang vẫy cánh hạc chân dài
Nhái cô Phụng Hiệp tuồng vô lớp
Cáo chuyện Giao hòa mũ hợp ngai
Ru khách hào hoa chồn bước mỏi
Mà sao anh Cọp cứ kêu nài

Qh 02/03/2011
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11414
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu năm nghe rú   Thu 03 Mar 2011, 21:25



Đầu Năm Nghe Rú

Nhện chúa đầu năm rú một bài
Kinh rồng hãi chó tởn luôn nai
Trâu ùn vỡ mặt trâu lăn chỏng
Ngựa hí cong đuôi ngựa sải dài
Xụi cánh gà teo liền nấp ổ
Ê đầu hổ thốn vội rời ngai
Hang sâu rắn động bò ngang ngửa
Chạm trúng mèo hoang khóc lóc nài


Việt Đường
(05/02/2011)


Cái bài của anh VĐ làm em ngồi cười cả buổi, nhưng cái đầu nhức quá, tới hôm nay cũng vậy,
hoạ vui với anh VĐ nha




Đầu năm rú tiếp

Hồ ly suốt tháng vẫn ra bài
Rú cọp tru mèo ớn cả nai
Dê hoảng quay mình dê chạy miết
Khỉ rung quíu cẳng khỉ lăn dài
Náo rừng chuột lủi luồn vô động
Động biển rồng gầm hất sập ngai
Bở vía trâu ngừng cầy ruộng ngập
Kinh tâm ngựa réo giọng van nài

Shiroi
20/02/2011

(9 Xi còn có biết danh là ... Cửu Vỹ Hồ Ly )



Đầu năm ai rú?

Le lói ai kia giọng phá bài
Da gà nổi ốc cóng mình nai
Chim rù gãy cánh chim sa loạn
Cá sợ kinh mang cá lặn dài
Khách khứa bò càng che trước mặt
Họ hàng cú rũ trốn sau ngai
Xóm giềng báo hại chuồn đi cả
"Nghỉ chút bồ nhe" bạn ráng nài

Ái Hoa
22/02/2011



Dựa theo vần thơ ... qh ghẹo anh Việt Đường tí ti, chỉ vui vui chút thôi ....

Cọp nhai đậu phộng ....

"Cọp nhai đậu phộng" nhả thành bài
Quảng cáo rồng rồng tại Hố Nai
Heo sợ tung chuồng heo chõng gọng
Vịt lao xuống hố vịt nằm dài
Nín hơi sâu ráng bò xanh vỏ
Nghẹt thở trăn trườn thả lỏng ngai
Riêng Lý Khủng Long ngồi tréo cẳng
Nhịp chân thích nhỉ .... ráng kèo nài !!

QH 27/02/2011
* Thầy ... qh đã sửa lại cho câu thơ xuôi tai chút ....


Câu thứ 7 trong bài hoạ của thím Xẩm thiếu mất 1 con nghen. Hoạ tiếp cho vui nha, ai giận thì mình mang đầy rận á :

Khủng Bố Ca

Nhái giọng Hương Lan diễn tả bài
Ngỡ lằn đạn rít vụt đầu nai
Trừu nghe điếng ruột trừu kêu toáng
Hoẵng chạm mềm xương hoẵng chúi dài
Ve dứt nghêu ngao lần kiếm tổ
Dế kìm thỏ thẻ rúc mò ngai
Vườn xinh bướm bỏ kê cà lượn
Rủ trốn ong kia khẩn thiết nài


Việt Đường
(02/03/2011)


* hihi ... khó ơi là khó, vui thêm với anh Việt Đường một bài nữa ... ngộ tẩu á .... dzot

Khủng bố ca ...

Thử lui thử tới cũng xong bài
Giọng yến hòa oanh ... chớp mắt nai
Công đứng xòe đuôi công mỏ nhọn
Hạc sang vẫy cánh hạc chân dài
Nhái cô Phụng Hiệp tuồng vô lớp
Cáo chuyện Giao hòa mũ hợp ngai
Ru khách hào hoa chồn bước mỏi
Mà sao anh Cọp cứ kêu nài

Qh 02/03/2011


Hí hí, bài trước em hoạ, chỉ giới hạng 12 con giáp, nên em ráng mà típ típ nè

Khủng khiếp ca


Tượng đá rung rinh bởi mấy bài
Tha hồ miệng chép tỉnh y nai
Ruồi chao loạn xạ ruồi bay thấp
Kiến trốn loanh quanh kiến chạy dài
Đuối cẳng sư rầu lê tận ngõ
Tê đầu khách đảo té nghiêng ngai
Xanh lè bằng hữu như đang bịnh
Sợ vẫn la to ... trỗi tiếng nài

Shiroi
03/03/2011


Về Đầu Trang Go down
Online
Việt Đường



Tổng số bài gửi: 1055
Registration date: 21/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu năm nghe rú   Sat 05 Mar 2011, 09:04



Đầu Năm Nghe Rú

Nhện chúa đầu năm rú một bài
Kinh rồng hãi chó tởn luôn nai
Trâu ùn vỡ mặt trâu lăn chỏng
Ngựa hí cong đuôi ngựa sải dài
Xụi cánh gà teo liền nấp ổ
Ê đầu hổ thốn vội rời ngai
Hang sâu rắn động bò ngang ngửa
Chạm trúng mèo hoang khóc lóc nài


Việt Đường
(05/02/2011)


Cái bài của anh VĐ làm em ngồi cười cả buổi, nhưng cái đầu nhức quá, tới hôm nay cũng vậy,
hoạ vui với anh VĐ nha




Đầu năm rú tiếp

Hồ ly suốt tháng vẫn ra bài
Rú cọp tru mèo ớn cả nai
Dê hoảng quay mình dê chạy miết
Khỉ rung quíu cẳng khỉ lăn dài
Náo rừng chuột lủi luồn vô động
Động biển rồng gầm hất sập ngai
Bở vía trâu ngừng cầy ruộng ngập
Kinh tâm ngựa réo giọng van nài

Shiroi
20/02/2011

(9 Xi còn có biết danh là ... Cửu Vỹ Hồ Ly )



Đầu năm ai rú?

Le lói ai kia giọng phá bài
Da gà nổi ốc cóng mình nai
Chim rù gãy cánh chim sa loạn
Cá sợ kinh mang cá lặn dài
Khách khứa bò càng che trước mặt
Họ hàng cú rũ trốn sau ngai
Xóm giềng báo hại chuồn đi cả
"Nghỉ chút bồ nhe" bạn ráng nài

Ái Hoa
22/02/2011



Dựa theo vần thơ ... qh ghẹo anh Việt Đường tí ti, chỉ vui vui chút thôi ....

Cọp nhai đậu phộng ....

"Cọp nhai đậu phộng" nhả thành bài
Quảng cáo rồng rồng tại Hố Nai
Heo sợ tung chuồng heo chõng gọng
Vịt lao xuống hố vịt nằm dài
Nín hơi sâu ráng bò xanh vỏ
Nghẹt thở trăn trườn thả lỏng ngai
Riêng Lý Khủng Long ngồi tréo cẳng
Nhịp chân thích nhỉ .... ráng kèo nài !!

QH 27/02/2011
* Thầy ... qh đã sửa lại cho câu thơ xuôi tai chút ....


Câu thứ 7 trong bài hoạ của thím Xẩm thiếu mất 1 con nghen. Hoạ tiếp cho vui nha, ai giận thì mình mang đầy rận á :

Khủng Bố Ca

Nhái giọng Hương Lan diễn tả bài
Ngỡ lằn đạn rít vụt đầu nai
Trừu nghe điếng ruột trừu kêu toáng
Hoẵng chạm mềm xương hoẵng chúi dài
Ve dứt nghêu ngao lần kiếm tổ
Dế kìm thỏ thẻ rúc mò ngai
Vườn xinh bướm bỏ kê cà lượn
Rủ trốn ong kia khẩn thiết nài


Việt Đường
(02/03/2011)


* hihi ... khó ơi là khó, vui thêm với anh Việt Đường một bài nữa ... ngộ tẩu á ....

Khủng bố ca ...

Thử lui thử tới cũng xong bài
Giọng yến hòa oanh ... chớp mắt nai
Công đứng xòe đuôi công mỏ nhọn
Hạc sang vẫy cánh hạc chân dài
Nhái cô Phụng Hiệp tuồng vô lớp
Cáo chuyện Giao hòa mũ hợp ngai
Ru khách hào hoa chồn bước mỏi
Mà sao anh Cọp cứ kêu nài

Qh 02/03/2011


Hí hí, bài trước em hoạ, chỉ giới hạn 12 con giáp, nên em ráng mà típ típ nè

Khủng khiếp ca


Tượng đá rung rinh bởi mấy bài
Tha hồ miệng chép tỉnh y nai
Ruồi chao loạn xạ ruồi bay thấp
Kiến trốn loanh quanh kiến chạy dài
Đuối cẳng sư rầu lê tận ngõ
Tê đầu khách đảo té nghiêng ngai
Xanh lè bằng hữu như đang bịnh
Sợ vẫn la to ... trỗi tiếng nài

Shiroi
03/03/2011


Chân thành cảm ơn quý bạn hữu đã chung vui đáp họa.

Cọp Giả Nai

Sẻ chia bạn hữu hát đôi bài
Khẩu cọp nhưng lừa giở giọng nai
Ưng lịm buông gà ưng nhịp lớn
Rái mê thả cá rái khen dài
Hà hà sấu nhái ngân inh lạch
Kéc kéc voi bè động náo ngai
Góc ruộng sên già trăn trở giấc
"Ngừng ca tí nhé" miệng rên nài


Việt Đường
(05/03/2011)



Chú thích của Việt Đường :

Bài xướng : nhện, rồng, chó, nai, trâu, ngựa, gà, hổ, rắn, bò, mèo
Bài họa của Shiroi : hồ ly, cọp, mèo, nai, dê, khỉ, chuột, rồng, trâu, cầy, ngựa
Bài họa của anh Ái Hoa : (le) le, gà, ốc, nai, chim, cá, bò, cú, báo, chuồn, bồ
Bài họa của Quê Hương : cọp, cáo, rồng, nai, heo, vịt, sâu, trăn, khủng long, thích
Bài họa của Việt Đường : nhái, (thằn) lằn, rít, nai, trừu, hoẵng, ve, nghêu, dế, thỏ, bướm, kê, ong
Bài họa của Quê Hương : thử, yến, oanh, nai, công, hạc, nhái, phụng, cáo, hào, chồn, cọp
Bài họa của Shiroi : tượng, hồ, (cá) chép, nai, ruồi, kiến, (cá) đuối, tê (giác), sư (tử), (chim) khách, (chim) bằng, (chim) như, la
Bài họa của Việt Đường : (chim) sẻ, cọp, lừa, nai, (chim) ưng, gà, rái, cá, hà, sấu, kéc, voi, sên, trăn, tí


Được sửa bởi Việt Đường ngày Wed 09 Mar 2011, 09:10; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11414
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu năm nghe rú   Sat 05 Mar 2011, 23:34

:-bd anh VĐ còn kiếm ra chữ

bài 2 của em còn chữ "như', là con chim như, một loại chim cun cút Smile
Về Đầu Trang Go down
Online
Việt Đường



Tổng số bài gửi: 1055
Registration date: 21/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu năm nghe rú   Sun 06 Mar 2011, 16:39

Shiroi đã viết:
anh VĐ còn kiếm ra chữ

bài 2 của em còn chữ "như', là con chim như, một loại chim cun cút Smile

Xin lỗi Shiroi, VĐ không biết con chim như. Đã bổ túc thêm rồi đó. Very Happy
Về Đầu Trang Go down
 

Đầu năm nghe rú

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ-