Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm Tue 22 Feb 2011, 04:34 | |
| [quote="vancali96"] ... đem bài của KL từ bên Gió về đây luôn ... và tùy Nhện, muốn chọn bài nào trong 3 bài trên để bắt đầu ... cứ việc hiihhiii Twisted Evil
Bằng ... Trắc ...
Nhuộm tóc buồn trăng tẩy nguyệt gầy Về nhồi gió lảng ghé qua đây Hăm he tháp bút đang rời rã Dọa dẫm dòng sông đến xướt trầy Chớ lụy trần gian vàng úa phổi Đừng đèo nhân ảnh tím đen mây Làm thơ cải cọ ... bằng thoi trắc Ta cú u đầu bọn chúng bây !!
Ái Linh 14/02/2011Nhện quạu ...
Nhện chúa eo ơi quá ốm gầy Luyện bùa bị dở chứng sao đây Soi gương chết chửa môi sưng tấy Lột dép ôi thôi gót nứt trầy Tức lão thầy rùa vô xúi quẩy Căm già pháp sự tán trên mây Hừm, hừ ... ở đó chờ coi đấy Sớm muộn từ từ tính lũ bây ... !
hiihihihiiiii
Hai Khòm hun Khòm hờn...
Tám hỏi Khòm sao má hóp gầy Thất tình ốm đói chuyện gì đây Ông bèn ấp úng ...do đau nhứt Hắn vội phân bua ...bị vết trầy Cũng tại nhìn em cho gói kẹo Nên giờ gặp bả đánh roi mây Từ nay bỏ tật ưa nhòm gái Xuống phố không thèm nghía tụi bây..!
Van cà ri 2.17.11Chúc quí huynh tỷ thứ năm vui mạnh hì hì ...mời tỷ Tám hì hì .... Kính Huynh Tỷ Mytutru tham gia cười với nhé .. Chúc Huynh Tỷ vui khỏe Cảnh Trong BV Bởi thức canh me riết nhỏ gầy Phần vì hoảng hốt chuyện quanh đây Đưa vào một bác chân tay gãy Cõng đến hai tên mặt mũi trầy khép mắt mà nghe quàng nẹp gỗ * Nghiên đầu lại thấy quấn thanh mây * Mong ai giữa phố tim đừng loạn Đụng ngã đâm sầm gọi cứu bây Mytutru 18.02.2011 học trò ĐVTC/lớp thơ ĐL Nẹp và băng.. Chùi uii, họa sao đây ta, bài đầu bằng đánh trắc, kế đó Nhện nổi quạu, rồi Khòm hờn, tiếp là thêm cảnh trong bệnh viện, tía má uiii ... họa sao đây chòyyyy . Mà không sao, xí lúc nào cũng đối chọi với khòm (ông thầy dạy vậy) ... vậy thì ....
Hai Khòm ...
Ngày xưa bé bỏng tướng hơi gầy Nhanh nhẹn như mèo chạy đó đây Thích bẻ trăng về đâm nát bấy Lại mong gió rượt đánh ung trầy Trưa thường đứng gãi đầu đầy chấy Đêm mãi ngồi nhìn nước chậm mây Mẹ bảo : "lên chùa cần bái lạy, xin liền một quẻ độ duyên bây"
tám xí ... hihhiiiii xí xái cho bé Vân Cari lần đầu ... tại muội chọn bài nầy thì phải họa độc vận thui đó nha ... Tứ Trụ nhào theo phải theo lun đó ... vô nghe Bà Tám trù ẻo ai nè
Tám Tá ...
Tám Tá tròn vo lại muốn gầy Nghe đồn thầy giỏi dọn về đây Bảng ghi đấm bóp không mòn gẩy Báo viết ghì thoa chẳng sứt trầy Những tưởng phen nầy lên đỉnh ấy Nào dè suýt nữa lạc đường mây Vô ra vài bửa ê mình mẩy Tức giận lào bào ... mẹ tổ bây
hiihihhiiii
Hai Khòm
Xin lỗi xin lỗi tại chơi ở ngoài lâu rùi hong để ý cứ họa vui nên hơi bị hố hì hì ... Quán Ké !
Quán Ké trung tâm chữa béo gầy Ai cần sắc đẹp ghé vào đây Vài lần thấy được da mờ vẩy Mấy bữa nhìn ra mặt bớt trầy Chị Tám thôi phì ,mơ mặc váy Huynh Khòm bớt mập , mộng đi mây Hai người xuống phố ai nhìn thấy Buộc miệng la làng...trẻ quá bây
Van cà ri 2.18.11
Chúc huynh Hai Khòm và Chị Tám vui nơi quán Ké hì hì ...Cuối tuần vui vẻ hì hì ...Mytutru Kính chào Huynh Tỷ .. Không nhịn cười được Mytutru chúc Huynh Tỷ thiệt vui và mọi công việc như ý nhé Số Trời
Ở tiệm cho em lọ thuốc gầy Qua đường chúng giựt nói chi đây Soi gương mặt mịm trơn nào sướt Rọi bóng eo thon láng chẳng trầy Khổ bởi lời bàn như dội pháo Đau vì giọng tán tợ xông mây Âm thầm tự nhủ đành an phận Béo mập do mình kệ xác bây
Mytutru 20.02.2011 Học trò thơ ĐL / ĐVTCHeyyyy dzaaaa .... anh Hai Khòm với Van cà ri làm bà tám tá cười lăn luôn nà .... , hổng biết chừng nào mới mặc váy được đây .... thêm nữa ....
Hai Khòm
Nuôi heo càng lúc chúng càng gầy Cạn vốn Khòm lưu lạc đến đây Treo bảng tòn ten kèm nhún nhẩy Đạp xe lóc cóc trị bong trầy Ngờ đâu Tứ Trụ đòi khăn giấy Lại nữa Van Cà muốn cỏ mây Lão tức nên trù cho béo ngậy Giống bà tám tá nặng nề bây
tám xí dạ em tiếp theo bát tỷ nè
Hai Khòm
Nghía dáng anh Hai lọm khọm gầy Cớ vì lại đến nỗi này đây Làng trên niệm chú bùa mê cậy Xóm dưới cầu kinh búa đập trầy Túng thiếu quay nghề buôn thuốc tẩy Dư thừa đổi món dựng nhà mây Ai ngờ lỗ vốn buồn ngoe nguẩy Lui tới lầm bầm... tóm hết bây !
Chín XiTin mới tin mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn... ý quên vừa coi nè hì Có người đi hòi vợ làm chấn động gái xóm dừa , em vôi lao qua nhà bà Tám tìm hiểu ....bả nói như sau :
Khòm chảnh
Khòm đi hỏi vợ bị chê gầy Vội ghé qua nhà chị Tám đây Than nhỏ Van cà như mũi gãy Chê cô Chín xí có môi trầy Khi cười lúc lắc run lùm sậy Lúc nói ồn ào bạt đám mây Ổng phán thà rằng tôi ở dzậy Hong thèm mấy đứa giống như bây
Vancali 2.19.11
Hì hì chúc huynh tỷ Đ V chủ nhật vui mạnh hì hì .... * Mỹ Tú Trụ ... luôn vui cười vậy là tốt lắm ... * Xem ra ... sắp cạn vần, vết đại cho vui với anh Hai Khòm, Shiroi cùng Vancali và Tứ Trụ, qh chỉ vui theo vần thôi, không có ý gì cả, sau baì này ... qh phải chịu thua ... vì hết ý hết chữ, chúc các bạn luôn vui ....
Tám Xí tự trần ...
Mỗi sáng soi gương hỏi có gầy Hay là tròn ục béo to đây Thiếu ăn sao bụng luôn đầy đẫy Không sửa nên môi mãi méo trầy Từ ngữ mần thơ như lớp bẩy Câu vần ghép chữ giống thu mây Nên chi họa đối còn hơi bậy Thôi để ta về nướng chín bây !
tám xí ... 21/02/2011 |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm Tue 22 Feb 2011, 06:34 | |
| ... đem bài của KL từ bên Gió về đây luôn ... và tùy Nhện, muốn chọn bài nào trong 3 bài trên để bắt đầu ... cứ việc hiihhiii Twisted Evil
Bằng ... Trắc ...
Nhuộm tóc buồn trăng tẩy nguyệt gầy Về nhồi gió lảng ghé qua đây Hăm he tháp bút đang rời rã Dọa dẫm dòng sông đến xướt trầy Chớ lụy trần gian vàng úa phổi Đừng đèo nhân ảnh tím đen mây Làm thơ cải cọ ... bằng thoi trắc Ta cú u đầu bọn chúng bây !!
Ái Linh 14/02/2011Nhện quạu ...
Nhện chúa eo ơi quá ốm gầy Luyện bùa bị dở chứng sao đây Soi gương chết chửa môi sưng tấy Lột dép ôi thôi gót nứt trầy Tức lão thầy rùa vô xúi quẩy Căm già pháp sự tán trên mây Hừm, hừ ... ở đó chờ coi đấy Sớm muộn từ từ tính lũ bây ... !
hiihihihiiiii
Hai Khòm hun Khòm hờn...
Tám hỏi Khòm sao má hóp gầy Thất tình ốm đói chuyện gì đây Ông bèn ấp úng ...do đau nhứt Hắn vội phân bua ...bị vết trầy Cũng tại nhìn em cho gói kẹo Nên giờ gặp bả đánh roi mây Từ nay bỏ tật ưa nhòm gái Xuống phố không thèm nghía tụi bây..!
Van cà ri 2.17.11Chúc quí huynh tỷ thứ năm vui mạnh hì hì ...mời tỷ Tám hì hì .... Kính Huynh Tỷ Mytutru tham gia cười với nhé .. Chúc Huynh Tỷ vui khỏe Cảnh Trong BV Bởi thức canh me riết nhỏ gầy Phần vì hoảng hốt chuyện quanh đây Đưa vào một bác chân tay gãy Cõng đến hai tên mặt mũi trầy khép mắt mà nghe quàng nẹp gỗ * Nghiên đầu lại thấy quấn thanh mây * Mong ai giữa phố tim đừng loạn Đụng ngã đâm sầm gọi cứu bây Mytutru 18.02.2011 học trò ĐVTC/lớp thơ ĐL Nẹp và băng.. Chùi uii, họa sao đây ta, bài đầu bằng đánh trắc, kế đó Nhện nổi quạu, rồi Khòm hờn, tiếp là thêm cảnh trong bệnh viện, tía má uiii ... họa sao đây chòyyyy . Mà không sao, xí lúc nào cũng đối chọi với khòm (ông thầy dạy vậy) ... vậy thì ....
Hai Khòm ...
Ngày xưa bé bỏng tướng hơi gầy Nhanh nhẹn như mèo chạy đó đây Thích bẻ trăng về đâm nát bấy Lại mong gió rượt đánh ung trầy Trưa thường đứng gãi đầu đầy chấy Đêm mãi ngồi nhìn nước chậm mây Mẹ bảo : "lên chùa cần bái lạy, xin liền một quẻ độ duyên bây"
tám xí ... hihhiiiii xí xái cho bé Vân Cari lần đầu ... tại muội chọn bài nầy thì phải họa độc vận thui đó nha ... Tứ Trụ nhào theo phải theo lun đó ... vô nghe Bà Tám trù ẻo ai nè
Tám Tá ...
Tám Tá tròn vo lại muốn gầy Nghe đồn thầy giỏi dọn về đây Bảng ghi đấm bóp không mòn gẩy Báo viết ghì thoa chẳng sứt trầy Những tưởng phen nầy lên đỉnh ấy Nào dè suýt nữa lạc đường mây Vô ra vài bửa ê mình mẩy Tức giận lào bào ... mẹ tổ bây
hiihihhiiii
Hai Khòm
Xin lỗi xin lỗi tại chơi ở ngoài lâu rùi hong để ý cứ họa vui nên hơi bị hố hì hì ... Quán Ké !
Quán Ké trung tâm chữa béo gầy Ai cần sắc đẹp ghé vào đây Vài lần thấy được da mờ vẩy Mấy bữa nhìn ra mặt bớt trầy Chị Tám thôi phì ,mơ mặc váy Huynh Khòm bớt mập , mộng đi mây Hai người xuống phố ai nhìn thấy Buộc miệng la làng...trẻ quá bây
Van cà ri 2.18.11
Chúc huynh Hai Khòm và Chị Tám vui nơi quán Ké hì hì ...Cuối tuần vui vẻ hì hì ...Mytutru Kính chào Huynh Tỷ .. Không nhịn cười được Mytutru chúc Huynh Tỷ thiệt vui và mọi công việc như ý nhé Số Trời
Ở tiệm cho em lọ thuốc gầy Qua đường chúng giựt nói chi đây Soi gương mặt mịm trơn nào sướt Rọi bóng eo thon láng chẳng trầy Khổ bởi lời bàn như dội pháo Đau vì giọng tán tợ xông mây Âm thầm tự nhủ đành an phận Béo mập do mình kệ xác bây
Mytutru 20.02.2011 Học trò thơ ĐL / ĐVTCHeyyyy dzaaaa .... anh Hai Khòm với Van cà ri làm bà tám tá cười lăn luôn nà .... , hổng biết chừng nào mới mặc váy được đây .... thêm nữa ....
Hai Khòm
Nuôi heo càng lúc chúng càng gầy Cạn vốn Khòm lưu lạc đến đây Treo bảng tòn ten kèm nhún nhẩy Đạp xe lóc cóc trị bong trầy Ngờ đâu Tứ Trụ đòi khăn giấy Lại nữa Van Cà muốn cỏ mây Lão tức nên trù cho béo ngậy Giống bà tám tá nặng nề bây
tám xí dạ em tiếp theo bát tỷ nè
Hai Khòm
Nghía dáng anh Hai lọm khọm gầy Cớ vì lại đến nỗi này đây Làng trên niệm chú bùa mê cậy Xóm dưới cầu kinh búa đập trầy Túng thiếu quay nghề buôn thuốc tẩy Dư thừa đổi món dựng nhà mây Ai ngờ lỗ vốn buồn ngoe nguẩy Lui tới lầm bầm... tóm hết bây !
Chín XiTin mới tin mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn... ý quên vừa coi nè hì Có người đi hòi vợ làm chấn động gái xóm dừa , em vôi lao qua nhà bà Tám tìm hiểu ....bả nói như sau :
Khòm chảnh
Khòm đi hỏi vợ bị chê gầy Vội ghé qua nhà chị Tám đây Than nhỏ Van cà như mũi gãy Chê cô Chín xí có môi trầy Khi cười lúc lắc run lùm sậy Lúc nói ồn ào bạt đám mây Ổng phán thà rằng tôi ở dzậy Hong thèm mấy đứa giống như bây
Vancali 2.19.11
Hì hì chúc huynh tỷ Đ V chủ nhật vui mạnh hì hì .... * Mỹ Tú Trụ ... luôn vui cười vậy là tốt lắm ... * Xem ra ... sắp cạn vần, vết đại cho vui với anh Hai Khòm, Shiroi cùng Vancali và Tứ Trụ, qh chỉ vui theo vần thôi, không có ý gì cả, sau baì này ... qh phải chịu thua ... vì hết ý hết chữ, chúc các bạn luôn vui ....
Tám Xí tự trần ...
Mỗi sáng soi gương hỏi có gầy Hay là tròn ục béo to đây Thiếu ăn sao bụng luôn đầy đẫy Không sửa nên môi mãi méo trầy Từ ngữ mần thơ như lớp bẩy Câu vần ghép chữ giống thu mây Nên chi họa đối còn hơi bậy Thôi để ta về nướng chín bây !
tám xí ... 21/02/2011 hihiiiiiii dị sắp có người đưa cờ trắng gùi ...
Khòm phái quá ...
Ở đó cười tui cái tướng gầy Còn mình, hỏi lại khắp quanh đây Nhện tinh sau trước không u nẩy ... ? Chằn lửa ngoài trong chẳng mẻ trầy ... ? Kén chọn đầu giờ rân tiếng gáy Khen chê cuối buổi mếu trù mây Chị em lủi thủi về đi cấy Chép miệng, Khòm nhìn ... tội dử bây
hiihihiiii
Hai Khòm |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm Tue 22 Feb 2011, 11:22 | |
| ... đem bài của KL từ bên Gió về đây luôn ... và tùy Nhện, muốn chọn bài nào trong 3 bài trên để bắt đầu ... cứ việc hiihhiii Twisted Evil
Bằng ... Trắc ...
Nhuộm tóc buồn trăng tẩy nguyệt gầy Về nhồi gió lảng ghé qua đây Hăm he tháp bút đang rời rã Dọa dẫm dòng sông đến xướt trầy Chớ lụy trần gian vàng úa phổi Đừng đèo nhân ảnh tím đen mây Làm thơ cải cọ ... bằng thoi trắc Ta cú u đầu bọn chúng bây !!
Ái Linh 14/02/2011Nhện quạu ...
Nhện chúa eo ơi quá ốm gầy Luyện bùa bị dở chứng sao đây Soi gương chết chửa môi sưng tấy Lột dép ôi thôi gót nứt trầy Tức lão thầy rùa vô xúi quẩy Căm già pháp sự tán trên mây Hừm, hừ ... ở đó chờ coi đấy Sớm muộn từ từ tính lũ bây ... !
hiihihihiiiii
Hai Khòm hun Khòm hờn...
Tám hỏi Khòm sao má hóp gầy Thất tình ốm đói chuyện gì đây Ông bèn ấp úng ...do đau nhứt Hắn vội phân bua ...bị vết trầy Cũng tại nhìn em cho gói kẹo Nên giờ gặp bả đánh roi mây Từ nay bỏ tật ưa nhòm gái Xuống phố không thèm nghía tụi bây..!
Van cà ri 2.17.11Chúc quí huynh tỷ thứ năm vui mạnh hì hì ...mời tỷ Tám hì hì .... Kính Huynh Tỷ Mytutru tham gia cười với nhé .. Chúc Huynh Tỷ vui khỏe Cảnh Trong BV
Bởi thức canh me riết nhỏ gầy Phần vì hoảng hốt chuyện quanh đây Đưa vào một bác chân tay gẫy Cõng đến hai tên mặt mũi trầy khép mắt mà nghe quàng nẹp sậy Nghiên đầu lại thấy quấn thanh mây Mong ai giữa phố tim đừng nẩy Đụng ngã đâm sầm gọi cứu bây
Mytutru 18.02.2011 học trò ĐVTC/lớp thơ ĐL Chùi uii, họa sao đây ta, bài đầu bằng đánh trắc, kế đó Nhện nổi quạu, rồi Khòm hờn, tiếp là thêm cảnh trong bệnh viện, tía má uiii ... họa sao đây chòyyyy . Mà không sao, xí lúc nào cũng đối chọi với khòm (ông thầy dạy vậy) ... vậy thì ....
Hai Khòm ...
Ngày xưa bé bỏng tướng hơi gầy Nhanh nhẹn như mèo chạy đó đây Thích bẻ trăng về đâm nát bấy Lại mong gió rượt đánh ung trầy Trưa thường đứng gãi đầu đầy chấy Đêm mãi ngồi nhìn nước chậm mây Mẹ bảo : "lên chùa cần bái lạy, xin liền một quẻ độ duyên bây"
tám xí ... hihhiiiii xí xái cho bé Vân Cari lần đầu ... tại muội chọn bài nầy thì phải họa độc vận thui đó nha ... Tứ Trụ nhào theo phải theo lun đó ... vô nghe Bà Tám trù ẻo ai nè
Tám Tá ...
Tám Tá tròn vo lại muốn gầy Nghe đồn thầy giỏi dọn về đây Bảng ghi đấm bóp không mòn gẩy Báo viết ghì thoa chẳng sứt trầy Những tưởng phen nầy lên đỉnh ấy Nào dè suýt nữa lạc đường mây Vô ra vài bửa ê mình mẩy Tức giận lào bào ... mẹ tổ bây
hiihihhiiii
Hai Khòm
Xin lỗi xin lỗi tại chơi ở ngoài lâu rùi hong để ý cứ họa vui nên hơi bị hố hì hì ... Quán Ké !
Quán Ké trung tâm chữa béo gầy Ai cần sắc đẹp ghé vào đây Vài lần thấy được da mờ vẩy Mấy bữa nhìn ra mặt bớt trầy Chị Tám thôi phì ,mơ mặc váy Huynh Khòm bớt mập , mộng đi mây Hai người xuống phố ai nhìn thấy Buộc miệng la làng...trẻ quá bây
Van cà ri 2.18.11
Chúc huynh Hai Khòm và Chị Tám vui nơi quán Ké hì hì ...Cuối tuần vui vẻ hì hì ...Mytutru Kính chào Huynh Tỷ .. Không nhịn cười được Mytutru chúc Huynh Tỷ thiệt vui và mọi công việc như ý nhé Số Trời
Ở tiệm cho em lọ thuốc gầy Qua đường chúng giựt nói chi đây Soi gương mặt mịm trơn nào lẩy Rọi bóng eo thon láng chẳng trầy Khổ bởi lời bàn như chọt gậy Đau vì giọng tán tợ xông mây Âm thầm tự nhủ thôi đừng khuấy Béo mập do mình kệ xác bây
Mytutru 20.02.2011 Học trò thơ ĐL / ĐVTCHeyyyy dzaaaa .... anh Hai Khòm với Van cà ri làm bà tám tá cười lăn luôn nà .... , hổng biết chừng nào mới mặc váy được đây .... thêm nữa ....
Hai Khòm
Nuôi heo càng lúc chúng càng gầy Cạn vốn Khòm lưu lạc đến đây Treo bảng tòn ten kèm nhún nhẩy Đạp xe lóc cóc trị bong trầy Ngờ đâu Tứ Trụ đòi khăn giấy Lại nữa Van Cà muốn cỏ mây Lão tức nên trù cho béo ngậy Giống bà tám tá nặng nề bây
tám xí dạ em tiếp theo bát tỷ nè
Hai Khòm
Nghía dáng anh Hai lọm khọm gầy Cớ vì lại đến nỗi này đây Làng trên niệm chú bùa mê cậy Xóm dưới cầu kinh búa đập trầy Túng thiếu quay nghề buôn thuốc tẩy Dư thừa đổi món dựng nhà mây Ai ngờ lỗ vốn buồn ngoe nguẩy Lui tới lầm bầm... tóm hết bây !
Chín XiTin mới tin mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn... ý quên vừa coi nè hì Có người đi hòi vợ làm chấn động gái xóm dừa , em vôi lao qua nhà bà Tám tìm hiểu ....bả nói như sau :
Khòm chảnh
Khòm đi hỏi vợ bị chê gầy Vội ghé qua nhà chị Tám đây Than nhỏ Van cà như mũi gãy Chê cô Chín xí có môi trầy Khi cười lúc lắc run lùm sậy Lúc nói ồn ào bạt đám mây Ổng phán thà rằng tôi ở dzậy Hong thèm mấy đứa giống như bây
Vancali 2.19.11
Hì hì chúc huynh tỷ Đ V chủ nhật vui mạnh hì hì .... * Mỹ Tú Trụ ... luôn vui cười vậy là tốt lắm ... * Xem ra ... sắp cạn vần, vết đại cho vui với anh Hai Khòm, Shiroi cùng Vancali và Tứ Trụ, qh chỉ vui theo vần thôi, không có ý gì cả, sau baì này ... qh phải chịu thua ... vì hết ý hết chữ, chúc các bạn luôn vui ....
Tám Xí tự trần ...
Mỗi sáng soi gương hỏi có gầy Hay là tròn ục béo to đây Thiếu ăn sao bụng luôn đầy đẫy Không sửa nên môi mãi méo trầy Từ ngữ mần thơ như lớp bẩy Câu vần ghép chữ giống thu mây Nên chi họa đối còn hơi bậy Thôi để ta về nướng chín bây !
tám xí ... 21/02/2011 hihiiiiiii dị sắp có người đưa cờ trắng gùi ...
Khòm phái quá ...
Ở đó cười tui cái tướng gầy Còn mình, hỏi lại khắp quanh đây Nhện tinh sau trước không u nẩy ... ? Chằn lửa ngoài trong chẳng mẻ trầy ... ? Kén chọn đầu giờ rân tiếng gáy Khen chê cuối buổi mếu trù mây Chị em lủi thủi về đi cấy Chép miệng, Khòm nhìn ... tội dử bây
hiihihiiii
Hai Khòm Kính Huynh kính Tỷ Vui quá Mytutru đã nộp bài cho Thầy rồi.. Và làm thêm một bài vui cùng Huynh Tỷ .. Kính chúc Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc. Bác Sĩ Hai KhòmLoa kêu phía nọ chửa mình gầyNghĩ giống huynh khòm ở tại đâyBác sĩ đang ngồi băng trán mẩyCô văn vẫn đứng cột quần trầyNgười vào nhị tỷ trêu nghiêng sậyKẻ đến đôi ngàn giỡn bạt mâyTứ trụ lăn ra cười hết sẩyAi nhìn cũng hỏi lạ nghe bây.?Mytutru 22.02.2011 Học trò lớp thơ ĐL- ĐVTC
Được sửa bởi mytutru ngày Wed 23 Feb 2011, 20:20; sửa lần 4. |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm Tue 22 Feb 2011, 20:05 | |
| ... đem bài của KL từ bên Gió về đây luôn ... và tùy Nhện, muốn chọn bài nào trong 3 bài trên để bắt đầu ... cứ việc hiihhiii Twisted Evil
Bằng ... Trắc ...
Nhuộm tóc buồn trăng tẩy nguyệt gầy Về nhồi gió lảng ghé qua đây Hăm he tháp bút đang rời rã Dọa dẫm dòng sông đến xướt trầy Chớ lụy trần gian vàng úa phổi Đừng đèo nhân ảnh tím đen mây Làm thơ cải cọ ... bằng thoi trắc Ta cú u đầu bọn chúng bây !!
Ái Linh 14/02/2011Nhện quạu ...
Nhện chúa eo ơi quá ốm gầy Luyện bùa bị dở chứng sao đây Soi gương chết chửa môi sưng tấy Lột dép ôi thôi gót nứt trầy Tức lão thầy rùa vô xúi quẩy Căm già pháp sự tán trên mây Hừm, hừ ... ở đó chờ coi đấy Sớm muộn từ từ tính lũ bây ... !
hiihihihiiiii
Hai Khòm hun Khòm hờn...
Tám hỏi Khòm sao má hóp gầy Thất tình ốm đói chuyện gì đây Ông bèn ấp úng ...do đau nhứt Hắn vội phân bua ...bị vết trầy Cũng tại nhìn em cho gói kẹo Nên giờ gặp bả đánh roi mây Từ nay bỏ tật ưa nhòm gái Xuống phố không thèm nghía tụi bây..!
Van cà ri 2.17.11Chúc quí huynh tỷ thứ năm vui mạnh hì hì ...mời tỷ Tám hì hì .... Kính Huynh Tỷ Mytutru tham gia cười với nhé .. Chúc Huynh Tỷ vui khỏe Cảnh Trong BV Bởi thức canh me riết nhỏ gầy Phần vì hoảng hốt chuyện quanh đây Đưa vào một bác chân tay gãy Cõng đến hai tên mặt mũi trầy khép mắt mà nghe quàng nẹp gỗ * Nghiên đầu lại thấy quấn thanh mây * Mong ai giữa phố tim đừng loạn Đụng ngã đâm sầm gọi cứu bây Mytutru 18.02.2011 học trò ĐVTC/lớp thơ ĐL Nẹp và băng.. Chùi uii, họa sao đây ta, bài đầu bằng đánh trắc, kế đó Nhện nổi quạu, rồi Khòm hờn, tiếp là thêm cảnh trong bệnh viện, tía má uiii ... họa sao đây chòyyyy . Mà không sao, xí lúc nào cũng đối chọi với khòm (ông thầy dạy vậy) ... vậy thì ....
Hai Khòm ...
Ngày xưa bé bỏng tướng hơi gầy Nhanh nhẹn như mèo chạy đó đây Thích bẻ trăng về đâm nát bấy Lại mong gió rượt đánh ung trầy Trưa thường đứng gãi đầu đầy chấy Đêm mãi ngồi nhìn nước chậm mây Mẹ bảo : "lên chùa cần bái lạy, xin liền một quẻ độ duyên bây"
tám xí ... hihhiiiii xí xái cho bé Vân Cari lần đầu ... tại muội chọn bài nầy thì phải họa độc vận thui đó nha ... Tứ Trụ nhào theo phải theo lun đó ... vô nghe Bà Tám trù ẻo ai nè
Tám Tá ...
Tám Tá tròn vo lại muốn gầy Nghe đồn thầy giỏi dọn về đây Bảng ghi đấm bóp không mòn gẩy Báo viết ghì thoa chẳng sứt trầy Những tưởng phen nầy lên đỉnh ấy Nào dè suýt nữa lạc đường mây Vô ra vài bửa ê mình mẩy Tức giận lào bào ... mẹ tổ bây
hiihihhiiii
Hai Khòm
Xin lỗi xin lỗi tại chơi ở ngoài lâu rùi hong để ý cứ họa vui nên hơi bị hố hì hì ... Quán Ké !
Quán Ké trung tâm chữa béo gầy Ai cần sắc đẹp ghé vào đây Vài lần thấy được da mờ vẩy Mấy bữa nhìn ra mặt bớt trầy Chị Tám thôi phì ,mơ mặc váy Huynh Khòm bớt mập , mộng đi mây Hai người xuống phố ai nhìn thấy Buộc miệng la làng...trẻ quá bây
Van cà ri 2.18.11
Chúc huynh Hai Khòm và Chị Tám vui nơi quán Ké hì hì ...Cuối tuần vui vẻ hì hì ...Mytutru Kính chào Huynh Tỷ .. Không nhịn cười được Mytutru chúc Huynh Tỷ thiệt vui và mọi công việc như ý nhé Số Trời
Ở tiệm cho em lọ thuốc gầy Qua đường chúng giựt nói chi đây Soi gương mặt mịm trơn nào sướt Rọi bóng eo thon láng chẳng trầy Khổ bởi lời bàn như dội pháo Đau vì giọng tán tợ xông mây Âm thầm tự nhủ đành an phận Béo mập do mình kệ xác bây
Mytutru 20.02.2011 Học trò thơ ĐL / ĐVTCHeyyyy dzaaaa .... anh Hai Khòm với Van cà ri làm bà tám tá cười lăn luôn nà .... , hổng biết chừng nào mới mặc váy được đây .... thêm nữa ....
Hai Khòm
Nuôi heo càng lúc chúng càng gầy Cạn vốn Khòm lưu lạc đến đây Treo bảng tòn ten kèm nhún nhẩy Đạp xe lóc cóc trị bong trầy Ngờ đâu Tứ Trụ đòi khăn giấy Lại nữa Van Cà muốn cỏ mây Lão tức nên trù cho béo ngậy Giống bà tám tá nặng nề bây
tám xí dạ em tiếp theo bát tỷ nè
Hai Khòm
Nghía dáng anh Hai lọm khọm gầy Cớ vì lại đến nỗi này đây Làng trên niệm chú bùa mê cậy Xóm dưới cầu kinh búa đập trầy Túng thiếu quay nghề buôn thuốc tẩy Dư thừa đổi món dựng nhà mây Ai ngờ lỗ vốn buồn ngoe nguẩy Lui tới lầm bầm... tóm hết bây !
Chín XiTin mới tin mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn... ý quên vừa coi nè hì Có người đi hòi vợ làm chấn động gái xóm dừa , em vôi lao qua nhà bà Tám tìm hiểu ....bả nói như sau :
Khòm chảnh
Khòm đi hỏi vợ bị chê gầy Vội ghé qua nhà chị Tám đây Than nhỏ Van cà như mũi gãy Chê cô Chín xí có môi trầy Khi cười lúc lắc run lùm sậy Lúc nói ồn ào bạt đám mây Ổng phán thà rằng tôi ở dzậy Hong thèm mấy đứa giống như bây
Vancali 2.19.11
Hì hì chúc huynh tỷ Đ V chủ nhật vui mạnh hì hì .... * Mỹ Tú Trụ ... luôn vui cười vậy là tốt lắm ... * Xem ra ... sắp cạn vần, vết đại cho vui với anh Hai Khòm, Shiroi cùng Vancali và Tứ Trụ, qh chỉ vui theo vần thôi, không có ý gì cả, sau baì này ... qh phải chịu thua ... vì hết ý hết chữ, chúc các bạn luôn vui ....
Tám Xí tự trần ...
Mỗi sáng soi gương hỏi có gầy Hay là tròn ục béo to đây Thiếu ăn sao bụng luôn đầy đẫy Không sửa nên môi mãi méo trầy Từ ngữ mần thơ như lớp bẩy Câu vần ghép chữ giống thu mây Nên chi họa đối còn hơi bậy Thôi để ta về nướng chín bây !
tám xí ... 21/02/2011 hihiiiiiii dị sắp có người đưa cờ trắng gùi ...
Khòm phái quá ...
Ở đó cười tui cái tướng gầy Còn mình, hỏi lại khắp quanh đây Nhện tinh sau trước không u nẩy ... ? Chằn lửa ngoài trong chẳng mẻ trầy ... ? Kén chọn đầu giờ rân tiếng gáy Khen chê cuối buổi mếu trù mây Chị em lủi thủi về đi cấy Chép miệng, Khòm nhìn ... tội dử bây
hiihihiiii
Hai Khòm Kính Huynh kính Tỷ Vui quá Mytutru đã nộp bài cho Thầy rồi.. Và làm thêm một bài vui cùng Huynh Tỷ .. Kính chúc Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc. Bác Sĩ Hai Khòm Loa kêu phía nọ chửa mình gầyNghĩ giống huynh khòm ở tại đâyBác sĩ đang ngồi băng trán sẹoCô văn vẫn đứng cột quần trầyNgười vào nhị tỷ trêu suôi gióKẻ đến đôi ngàn giỡn bạt mâyTứ trụ lăn ra cười muốn vỡ -> bụng Ai nhìn cũng hỏi lạ nghe bây.?Mytutru 22.02.2011Học trò lớp thơ ĐL- ĐVTC
Trả thù !
Đào Viên chúa nhện ngắm trăng gầy Hoảng hốt vì Khòm cũng ở đây Bỏ chạy nàng rơi hầm mặt tái Rượt theo lão vướng áo da trầy Vui mừng thấy ả mang băng vải Khoái chí nhìn chằn chống nạng mây Tỷ muội nghe tin bèn xách gậy Đồng thề trả nợ đó nhe bây
Vancali 2.21.11
HÌ hì em sửa gùi nè huynh Khom ứ ừ
Chúc quí huynh tỷ thứ ba đầu tuần vui mạnh hì ì ....
Được sửa bởi vancali96 ngày Thu 24 Feb 2011, 10:31; sửa lần 2. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm Wed 23 Feb 2011, 20:03 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm Wed 23 Feb 2011, 23:15 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm Wed 23 Feb 2011, 23:35 | |
| Kính Huynh Hai .. TT sẽ dò và sửa lại ạ.. Kiểu này kiếm chữ cũng găng dữ.. Nhưng TT mỗi lần nhìn bài thì lại mắc cười quá.. Vậy Huynh Tỷ khoan sửa để TT sửa xong rồi hẳn sửa nhé.. Mytutru chúc Huynh và GĐ luôn khỏe vui .. TT kính Huynh |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm Thu 24 Feb 2011, 10:16 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm Sun 27 Feb 2011, 23:03 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 6 trong tổng số 19 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |