Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ké của huynh Hai Khòm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 I_icon13Sat 16 May 2015, 06:37

Huynh Hai Khòm ú ù cho em gởi bài mới nhen , chúc huynh luôn vui mạnh .

Chàng ơi hỡi

Chàng đà mất biệt thấy buồn ơi
Bao tháng thiếu chàng khổ lắm ơi
Hỡi gió chàng đâu này gió hỡi
Ơi chàng chiếu lạnh ấy chàng ơi
Ngày dài mộng bướm kêu chàng hỡi
Gác vắng mơ chàng gọi bậu ơi
Cõi thế không chàng sao sống hỡi
Xa chàng tối ngủ nhớ tình ơi

Vancali 5.14.15


Enlarge this image
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Chang_oi_hoi_2222

... cho Nàng về 1 chỗ nha Van Cà ... :cuoi1:


Nàng ới ơi …

Nàng  đó bây giờ thật hỡi ơi
Nàng nhìn sau trước giống trời ơi
Nàng luôn giả điếc kêu không ới
Nàng lại làm tàng gọi chẳng ơi
Nàng kể già kia ra sức ới
Nàng cười lão nọ hết gân ơi
Nàng rồi hỏi nhỏ … mình cùng ới  ?
Nàng kéo tay chàng … ghé, ấy … ơi  !


 

Hai Khòm :pp:

Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 I_icon13Sat 16 May 2015, 09:49

Trích dẫn :
Huynh Hai Khòm ú ù cho em gởi bài mới nhen , chúc huynh luôn vui mạnh .

Chàng ơi hỡi

Chàng đà mất biệt thấy buồn ơi
Bao tháng thiếu chàng khổ lắm ơi
Hỡi gió chàng đâu này gió hỡi
Ơi chàng chiếu lạnh ấy chàng ơi
Ngày dài mộng bướm kêu chàng hỡi
Gác vắng mơ chàng gọi bậu ơi
Cõi thế không chàng sao sống hỡi
Xa chàng tối ngủ nhớ tình ơi

Vancali 5.14.15

 
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Chang_oi_hoi_2222

... cho Nàng về 1 chỗ nha Van Cà ... :cuoi1:


Nàng ới ơi …

Nàng  đó bây giờ thật hỡi ơi
Nàng nhìn sau trước giống trời ơi
Nàng luôn giả điếc kêu không ới
Nàng lại làm tàng gọi chẳng ơi
Nàng kể già kia ra sức ới
Nàng cười lão nọ hết gân ơi
Nàng rồi hỏi nhỏ … mình cùng ới  ?
Nàng kéo tay chàng … ghé, ấy … ơi  !

 

Hai Khòm :pp:

Trích dẫn :

hi  Em vẫn cho Khòm đi lang thang hì hì ... hi

Khòm ơi hỡi

Khòm mà hỏng thấy nhớ chi ơi
Vắng tiếng Khòm buồn chết đó ơi
Đến nhện tìm Khòm ơi bạn hỡi
Qua chằng kiếm lão hỡi Khòm ơi
Lên rừng hỏi cọp Khòm đâu hỡi
Xuống suối kêu Khòm bậu ới ơi
Năn nỉ Khòm nhen đừng giận hỡi
Muốn Khòm xướng họa mãi bồ ơi

Vancali 5.15.15
:pp:

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Khom_oi_hoi
  

Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 I_icon13Sat 16 May 2015, 23:14

Huynh Hai Khòm ú ù cho em gởi bài mới nhen , chúc huynh luôn vui mạnh .

Chàng ơi hỡi

Chàng đà mất biệt thấy buồn ơi
Bao tháng thiếu chàng khổ lắm ơi
Hỡi gió chàng đâu này gió hỡi
Ơi chàng chiếu lạnh ấy chàng ơi
Ngày dài mộng bướm kêu chàng hỡi
Gác vắng mơ chàng gọi bậu ơi
Cõi thế không chàng sao sống hỡi
Xa chàng tối ngủ nhớ tình ơi

Vancali 5.14.15

 
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Chang_oi_hoi_2222

... cho Nàng về 1 chỗ nha Van Cà ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 910848


Nàng ới ơi …

Nàng  đó bây giờ thật hỡi ơi
Nàng nhìn sau trước giống trời ơi
Nàng luôn giả điếc kêu không ới
Nàng lại làm tàng gọi chẳng ơi
Nàng kể già kia ra sức ới
Nàng cười lão nọ hết gân ơi
Nàng rồi hỏi nhỏ … mình cùng ới  ?
Nàng kéo tay chàng … ghé, ấy … ơi  !

 

Hai Khòm Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990

Trích dẫn :
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 785560  Em vẫn cho Khòm đi lang thang hì hì ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 785560

Khòm ơi hỡi

Khòm mà hỏng thấy nhớ chi ơi
Vắng tiếng Khòm buồn chết đó ơi
Đến nhện tìm Khòm ơi bạn hỡi
Qua chằng kiếm lão hỡi Khòm ơi
Lên rừng hỏi cọp Khòm đâu hỡi
Xuống suối kêu Khòm bậu ới ơi
Năn nỉ Khòm nhen đừng giận hỡi
Muốn Khòm xướng họa mãi bồ ơi

Vancali 5.15.15
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990


Enlarge this image Click to see fullsize
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Khom_oi_hoi

hihihiii kiu tên phải không, tới luôn nè ...

Van Cà ơi …
Van Cà có thiệt vậy không ơi
Nói xạo Van Cà mặt đỏ ơi
Mới bửa Van Cà lơ hổng ới
Mơi nè Van chẳng chịu cà ơi
Tuy nhiên lão đợi Van Cà ới
Để chắc Van Cà khẩu phục ơi
Bước tới Khòm Van cà cụng ới
Ươm trồng cà pháo nhé … Van ơi


hiihhiii


Hai Khòm :pp:
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 I_icon13Sun 17 May 2015, 04:41

Thiên Hùng đã viết:
Huynh Hai Khòm ú ù cho em gởi bài mới nhen , chúc huynh luôn vui mạnh .

Chàng ơi hỡi

Chàng đà mất biệt thấy buồn ơi
Bao tháng thiếu chàng khổ lắm ơi
Hỡi gió chàng đâu này gió hỡi
Ơi chàng chiếu lạnh ấy chàng ơi
Ngày dài mộng bướm kêu chàng hỡi
Gác vắng mơ chàng gọi bậu ơi
Cõi thế không chàng sao sống hỡi
Xa chàng tối ngủ nhớ tình ơi

Vancali 5.14.15

 
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Chang_oi_hoi_2222

... cho Nàng về 1 chỗ nha Van Cà ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 910848


Nàng ới ơi …

Nàng  đó bây giờ thật hỡi ơi
Nàng nhìn sau trước giống trời ơi
Nàng luôn giả điếc kêu không ới
Nàng lại làm tàng gọi chẳng ơi
Nàng kể già kia ra sức ới
Nàng cười lão nọ hết gân ơi
Nàng rồi hỏi nhỏ … mình cùng ới  ?
Nàng kéo tay chàng … ghé, ấy … ơi  !

 

Hai Khòm Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990

Trích dẫn :
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 785560  Em vẫn cho Khòm đi lang thang hì hì ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 785560

Khòm ơi hỡi

Khòm mà hỏng thấy nhớ chi ơi
Vắng tiếng Khòm buồn chết đó ơi
Đến nhện tìm Khòm ơi bạn hỡi
Qua chằng kiếm lão hỡi Khòm ơi
Lên rừng hỏi cọp Khòm đâu hỡi
Xuống suối kêu Khòm bậu ới ơi
Năn nỉ Khòm nhen đừng giận hỡi
Muốn Khòm xướng họa mãi bồ ơi

Vancali 5.15.15
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990


Enlarge this image Click to see fullsize
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Khom_oi_hoi

hihihiii kiu tên phải không, tới luôn nè ...

Van Cà ơi …
Van Cà có thiệt vậy không ơi
Nói xạo Van Cà mặt đỏ ơi
Mới bửa Van Cà lơ hổng ới
Mơi nè Van chẳng chịu cà ơi
Tuy nhiên lão đợi Van Cà ới
Để chắc Van Cà khẩu phục ơi
Bước tới Khòm Van cà cụng ới
Ươm trồng cà pháo nhé … Van ơi


hiihhiii


Hai Khòm :pp:

Chào huynh Hai Khòm cho em đảo vận nghen , chúc huynh vui mạnh .... love

love Yêu dấu hỡi love

Yêu lẽ bình thường con tạo hỡi
Không yêu cuộc sống sầu chi hỡi
Yêu cho gác vắng vọng mình ơi
Yêu để canh trường mơ bạn hỡi
Khi đã yêu chờ tiếng ái ơi
Là còn mộng đến lời yêu hỡi
Yêu thời khó ngủ lắm người ơi
Nhớ quá làm sao yêu dấu hỡi

love  Vancali 5.16.15
love

  Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Yeu_dau_hoi_2222
    
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 I_icon13Sun 17 May 2015, 23:44

Huynh Hai Khòm ú ù cho em gởi bài mới nhen , chúc huynh luôn vui mạnh .

Chàng ơi hỡi

Chàng đà mất biệt thấy buồn ơi
Bao tháng thiếu chàng khổ lắm ơi
Hỡi gió chàng đâu này gió hỡi
Ơi chàng chiếu lạnh ấy chàng ơi
Ngày dài mộng bướm kêu chàng hỡi
Gác vắng mơ chàng gọi bậu ơi
Cõi thế không chàng sao sống hỡi
Xa chàng tối ngủ nhớ tình ơi

Vancali 5.14.15

 
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Chang_oi_hoi_2222

... cho Nàng về 1 chỗ nha Van Cà ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 910848


Nàng ới ơi …

Nàng  đó bây giờ thật hỡi ơi
Nàng nhìn sau trước giống trời ơi
Nàng luôn giả điếc kêu không ới
Nàng lại làm tàng gọi chẳng ơi
Nàng kể già kia ra sức ới
Nàng cười lão nọ hết gân ơi
Nàng rồi hỏi nhỏ … mình cùng ới  ?
Nàng kéo tay chàng … ghé, ấy … ơi  !

 

Hai Khòm Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990

Trích dẫn :
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 785560  Em vẫn cho Khòm đi lang thang hì hì ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 785560

Khòm ơi hỡi

Khòm mà hỏng thấy nhớ chi ơi
Vắng tiếng Khòm buồn chết đó ơi
Đến nhện tìm Khòm ơi bạn hỡi
Qua chằng kiếm lão hỡi Khòm ơi
Lên rừng hỏi cọp Khòm đâu hỡi
Xuống suối kêu Khòm bậu ới ơi
Năn nỉ Khòm nhen đừng giận hỡi
Muốn Khòm xướng họa mãi bồ ơi

Vancali 5.15.15
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990


Enlarge this image Click to see fullsize
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Khom_oi_hoi

hihihiii kiu tên phải không, tới luôn nè ...

Van Cà ơi …
Van Cà có thiệt vậy không ơi
Nói xạo Van Cà mặt đỏ ơi
Mới bửa Van Cà lơ hổng ới
Mơi nè Van chẳng chịu cà ơi
Tuy nhiên lão đợi Van Cà ới
Để chắc Van Cà khẩu phục ơi
Bước tới Khòm Van cà cụng ới
Ươm trồng cà pháo nhé … Van ơi


hiihhiii


Hai Khòm Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990

Chào huynh Hai Khòm cho em đảo vận nghen , chúc huynh vui mạnh .... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659 Yêu dấu hỡi Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659

Yêu lẽ bình thường con tạo hỡi
Không yêu cuộc sống sầu chi hỡi
Yêu cho gác vắng vọng mình ơi
Yêu để canh trường mơ bạn hỡi
Khi đã yêu chờ tiếng ái ơi
Là còn mộng đến lời yêu hỡi
Yêu thời khó ngủ lắm người ơi
Nhớ quá làm sao yêu dấu hỡi

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659  Vancali 5.16.15
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659

 
Enlarge this image
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Yeu_dau_hoi_2222
... hihihii đổi thì đổi chứ ... con gái có nói ngược không đây :pp:


 Ghét, ghét  ơi …

Ghét mặt nhưng lòng mong được ới
Ghét rồi vẫn cứ hoài chờ ới
Ghét cành sao lá vẫn tình ơi
Ghét bướm mà hoa đang tiếng ới
Ghét lão Hai Khòm hổng chịu ơi
Ghét già dịch vật lười không ới
Ghét nầy có phải giống thương ơi
Ghét, ghét … là lời con gái ới …

hihiihii
 
Hai Khòm :pp:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 I_icon13Sun 17 May 2015, 23:54

Huynh Hai Khòm ú ù cho em gởi bài mới nhen , chúc huynh luôn vui mạnh .

Chàng ơi hỡi

Chàng đà mất biệt thấy buồn ơi
Bao tháng thiếu chàng khổ lắm ơi
Hỡi gió chàng đâu này gió hỡi
Ơi chàng chiếu lạnh ấy chàng ơi
Ngày dài mộng bướm kêu chàng hỡi
Gác vắng mơ chàng gọi bậu ơi
Cõi thế không chàng sao sống hỡi
Xa chàng tối ngủ nhớ tình ơi

Vancali 5.14.15

 
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Chang_oi_hoi_2222

... cho Nàng về 1 chỗ nha Van Cà ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 910848


Nàng ới ơi …

Nàng  đó bây giờ thật hỡi ơi
Nàng nhìn sau trước giống trời ơi
Nàng luôn giả điếc kêu không ới
Nàng lại làm tàng gọi chẳng ơi
Nàng kể già kia ra sức ới
Nàng cười lão nọ hết gân ơi
Nàng rồi hỏi nhỏ … mình cùng ới  ?
Nàng kéo tay chàng … ghé, ấy … ơi  !

 

Hai Khòm Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990

Trích dẫn :
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 785560  Em vẫn cho Khòm đi lang thang hì hì ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 785560

Khòm ơi hỡi

Khòm mà hỏng thấy nhớ chi ơi
Vắng tiếng Khòm buồn chết đó ơi
Đến nhện tìm Khòm ơi bạn hỡi
Qua chằng kiếm lão hỡi Khòm ơi
Lên rừng hỏi cọp Khòm đâu hỡi
Xuống suối kêu Khòm bậu ới ơi
Năn nỉ Khòm nhen đừng giận hỡi
Muốn Khòm xướng họa mãi bồ ơi

Vancali 5.15.15
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990


Enlarge this image Click to see fullsize
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Khom_oi_hoi

hihihiii kiu tên phải không, tới luôn nè ...

Van Cà ơi …
Van Cà có thiệt vậy không ơi
Nói xạo Van Cà mặt đỏ ơi
Mới bửa Van Cà lơ hổng ới
Mơi nè Van chẳng chịu cà ơi
Tuy nhiên lão đợi Van Cà ới
Để chắc Van Cà khẩu phục ơi
Bước tới Khòm Van cà cụng ới
Ươm trồng cà pháo nhé … Van ơi


hiihhiii


Hai Khòm Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990

Chào huynh Hai Khòm cho em đảo vận nghen , chúc huynh vui mạnh .... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659 Yêu dấu hỡi Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659

Yêu lẽ bình thường con tạo hỡi
Không yêu cuộc sống sầu chi hỡi
Yêu cho gác vắng vọng mình ơi
Yêu để canh trường mơ bạn hỡi
Khi đã yêu chờ tiếng ái ơi
Là còn mộng đến lời yêu hỡi
Yêu thời khó ngủ lắm người ơi
Nhớ quá làm sao yêu dấu hỡi

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659  Vancali 5.16.15
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659

 
Enlarge this image
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Yeu_dau_hoi_2222
... hihihii đổi thì đổi chứ ... con gái có nói ngược không đây :pp:


 Ghét, ghét  ơi …

Ghét mặt nhưng lòng mong được ới
Ghét rồi vẫn cứ hoài chờ ới
Ghét cành sao lá vẫn tình ơi
Ghét bướm mà hoa đang tiếng ới
Ghét lão Hai Khòm hổng chịu ơi
Ghét già dịch vật lười không ới
Ghét nầy có phải giống thương ơi
Ghét, ghét … là lời con gái ới …

hihiihii
 
Hai Khòm :pp:



Shiroi quậy đùa chung cho dzui với nha mungqua

Hờn

Hờn chi mặt méo da nhăn hỡi
Mấy tuổi mà sao hờn dỗi hỡi
Hờn khiến môi trề tủi phận thôi
Hờn gây ruột thắt đau lòng hỡi
Trọn ngày hờn đợi nhắn tin thôi
Nguyên tối ngồi hờn trông bóng hỡi
Hờn bực bội hoài chẳng chịu thôi
Vòng lui quẹo tới hờn thêm hỡi

Chín Xi
17.05.2015
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 I_icon13Mon 18 May 2015, 03:07

[quote defaultattr=""]Huynh Hai Khòm ú ù cho em gởi bài mới nhen , chúc huynh luôn vui mạnh .

Chàng ơi hỡi

Chàng đà mất biệt thấy buồn ơi
Bao tháng thiếu chàng khổ lắm ơi
Hỡi gió chàng đâu này gió hỡi
Ơi chàng chiếu lạnh ấy chàng ơi
Ngày dài mộng bướm kêu chàng hỡi
Gác vắng mơ chàng gọi bậu ơi
Cõi thế không chàng sao sống hỡi
Xa chàng tối ngủ nhớ tình ơi

Vancali 5.14.15

 
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Chang_oi_hoi_2222

... cho Nàng về 1 chỗ nha Van Cà ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 910848


Nàng ới ơi …

Nàng  đó bây giờ thật hỡi ơi
Nàng nhìn sau trước giống trời ơi
Nàng luôn giả điếc kêu không ới
Nàng lại làm tàng gọi chẳng ơi
Nàng kể già kia ra sức ới
Nàng cười lão nọ hết gân ơi
Nàng rồi hỏi nhỏ … mình cùng ới  ?
Nàng kéo tay chàng … ghé, ấy … ơi  !

 

Hai Khòm Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990

Trích dẫn :
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 785560  Em vẫn cho Khòm đi lang thang hì hì ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 785560

Khòm ơi hỡi

Khòm mà hỏng thấy nhớ chi ơi
Vắng tiếng Khòm buồn chết đó ơi
Đến nhện tìm Khòm ơi bạn hỡi
Qua chằng kiếm lão hỡi Khòm ơi
Lên rừng hỏi cọp Khòm đâu hỡi
Xuống suối kêu Khòm bậu ới ơi
Năn nỉ Khòm nhen đừng giận hỡi
Muốn Khòm xướng họa mãi bồ ơi

Vancali 5.15.15
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990


Enlarge this image Click to see fullsize
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Khom_oi_hoi

hihihiii kiu tên phải không, tới luôn nè ...

Van Cà ơi …
Van Cà có thiệt vậy không ơi
Nói xạo Van Cà mặt đỏ ơi
Mới bửa Van Cà lơ hổng ới
Mơi nè Van chẳng chịu cà ơi
Tuy nhiên lão đợi Van Cà ới
Để chắc Van Cà khẩu phục ơi
Bước tới Khòm Van cà cụng ới
Ươm trồng cà pháo nhé … Van ơi


hiihhiii


Hai Khòm Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 118990

Chào huynh Hai Khòm cho em đảo vận nghen , chúc huynh vui mạnh .... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659 Yêu dấu hỡi Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659

Yêu lẽ bình thường con tạo hỡi
Không yêu cuộc sống sầu chi hỡi
Yêu cho gác vắng vọng mình ơi
Yêu để canh trường mơ bạn hỡi
Khi đã yêu chờ tiếng ái ơi
Là còn mộng đến lời yêu hỡi
Yêu thời khó ngủ lắm người ơi
Nhớ quá làm sao yêu dấu hỡi

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659  Vancali 5.16.15
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 513659

 
Enlarge this image
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Yeu_dau_hoi_2222
... hihihii đổi thì đổi chứ ... con gái có nói ngược không đây :pp:


 Ghét, ghét  ơi …

Ghét mặt nhưng lòng mong được ới
Ghét rồi vẫn cứ hoài chờ ới
Ghét cành sao lá vẫn tình ơi
Ghét bướm mà hoa đang tiếng ới
Ghét lão Hai Khòm hổng chịu ơi
Ghét già dịch vật lười không ới
Ghét nầy có phải giống thương ơi
Ghét, ghét … là lời con gái ới …

hihiihii
 
Hai Khòm :pp:



Shiroi quậy đùa chung cho dzui với nha  mungqua

Hờn

Hờn chi mặt méo da nhăn hỡi
Mấy tuổi mà sao hờn dỗi hỡi
Hờn khiến môi trề tủi phận thôi
Hờn gây ruột thắt đau lòng hỡi
Trọn ngày hờn đợi nhắn tin thôi
Nguyên tối ngồi hờn trông bóng hỡi
Hờn bực bội hoài chẳng chịu thôi
Vòng lui quẹo tới hờn thêm hỡi

Chín Xi
17.05.2015
 

Chào tỷ Shiroi lâu rùi không được tỷ vui xướng họa , hân hạnh được tỷ góp vui , ngỡ tỷ quên đứa em nảy rùi ....híc híc ... :crying:

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Bau_hoi_oi_2222
[/quote]
 
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 I_icon13Thu 21 May 2015, 06:34

Shiroi quậy đùa chung cho dzui với nha  Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 2447357605

Hờn

Hờn chi mặt méo da nhăn hỡi
Mấy tuổi mà sao hờn dỗi hỡi
Hờn khiến môi trề tủi phận thôi
Hờn gây ruột thắt đau lòng hỡi
Trọn ngày hờn đợi nhắn tin thôi
Nguyên tối ngồi hờn trông bóng hỡi
Hờn bực bội hoài chẳng chịu thôi
Vòng lui quẹo tới hờn thêm hỡi

Chín Xi
17.05.2015
 

Chào tỷ Shiroi lâu rùi không được tỷ vui xướng họa , hân hạnh được tỷ góp vui , ngỡ tỷ quên đứa em nảy rùi ....híc híc ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 698730


Enlarge this image
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Bau_hoi_oi_2222




… lưỡng đầu thọ địch lão Khòm phen nầy chắc tiêu rồi, nhưng gì thì gì, tới luôn nè … :cuoi1:

 
Qua nè, ơi …


Qua nè, bậu gọi đâu mà ới
Nhiều lúc thì qua ngần ngại ới
Qua biết khi đà lớn tiếng ơi
Qua tiêu vì sẽ phờ râu ới
Dặn chừng đó muốn rủ qua ơi
Hãy nhớ qua qua cùng dợt ới
Để có ngày qua lở xộ ơi
Cũng không quê độ mình qua ới …. !

 
Hai Khòm  :pp:
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 I_icon13Fri 22 May 2015, 07:42

Trích dẫn :
Shiroi quậy đùa chung cho dzui với nha  Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 2447357605

Hờn

Hờn chi mặt méo da nhăn hỡi
Mấy tuổi mà sao hờn dỗi hỡi
Hờn khiến môi trề tủi phận thôi
Hờn gây ruột thắt đau lòng hỡi
Trọn ngày hờn đợi nhắn tin thôi
Nguyên tối ngồi hờn trông bóng hỡi
Hờn bực bội hoài chẳng chịu thôi
Vòng lui quẹo tới hờn thêm hỡi

Chín Xi
17.05.2015
 

Chào tỷ Shiroi lâu rùi không được tỷ vui xướng họa , hân hạnh được tỷ góp vui , ngỡ tỷ quên đứa em nảy rùi ....híc híc ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 698730


Enlarge this image
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Bau_hoi_oi_2222




… lưỡng đầu thọ địch lão Khòm phen nầy chắc tiêu rồi, nhưng gì thì gì, tới luôn nè … :cuoi1:

 
Qua nè, ơi …


Qua nè, bậu gọi đâu mà ới
Nhiều lúc thì qua ngần ngại ới
Qua biết khi đà lớn tiếng ơi
Qua tiêu vì sẽ phờ râu ới
Dặn chừng đó muốn rủ qua ơi
Hãy nhớ qua qua cùng dợt ới
Để có ngày qua lở xộ ơi
Cũng không quê độ mình qua ới …. !

 
Hai Khòm  :pp:

Trích dẫn :

Tỷ Shiroi ới ời vào phụ tay với em đè Hai Khòm cho hụt hơi luôn ... lẹ lẹ lên tỷ ơiiiiii lol2


Ấy hỡi ơi

Dưới ánh trăng vàng kêu ấy hỡi
Giờ đây ấy biết đâu tìm hỡi
Đây nghe ấy hứa khoái ghê ơi
Ấy nói em buồn sao vậy hỡi
Ấy nỡ quên thề ới bạn ơi
Ấy đành bỏ hẹn ôi trời hỡi
Vì ham ấy gọi tiếng mình ơi
Bị ấy lừa tình đau điếng hỡi

Vancali 5.21.15 :pp:

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Ay_hoi_oi

 
          

 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 I_icon13Sat 23 May 2015, 04:16

Shiroi quậy đùa chung cho dzui với nha  Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 2447357605

Hờn

Hờn chi mặt méo da nhăn hỡi
Mấy tuổi mà sao hờn dỗi hỡi
Hờn khiến môi trề tủi phận thôi
Hờn gây ruột thắt đau lòng hỡi
Trọn ngày hờn đợi nhắn tin thôi
Nguyên tối ngồi hờn trông bóng hỡi
Hờn bực bội hoài chẳng chịu thôi
Vòng lui quẹo tới hờn thêm hỡi

Chín Xi
17.05.2015
 

Chào tỷ Shiroi lâu rùi không được tỷ vui xướng họa , hân hạnh được tỷ góp vui , ngỡ tỷ quên đứa em nảy rùi ....híc híc ... Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 698730


Enlarge this image
Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Bau_hoi_oi_2222



… lưỡng đầu thọ địch lão Khòm phen nầy chắc tiêu rồi, nhưng gì thì gì, tới luôn nè … :cuoi1:

 
Qua nè, ơi …


Qua nè, bậu gọi đâu mà ới
Nhiều lúc thì qua ngần ngại ới
Qua biết khi đà lớn tiếng ơi
Qua tiêu vì sẽ phờ râu ới
Dặn chừng đó muốn rủ qua ơi
Hãy nhớ qua qua cùng dợt ới
Để có ngày qua lở xộ ơi
Cũng không quê độ mình qua ới …. !

 
Hai Khòm  :pp:



Tỷ Shiroi ới ời vào phụ tay với em đè Hai Khòm cho hụt hơi luôn ... lẹ lẹ lên tỷ ơiiiiii lol2


Ấy hỡi ơi

Dưới ánh trăng vàng kêu ấy hỡi
Giờ đây ấy biết đâu tìm hỡi
Đây nghe ấy hứa khoái ghê ơi
Ấy nói em buồn sao vậy hỡi
Ấy nỡ quên thề ới bạn ơi
Ấy đành bỏ hẹn ôi trời hỡi
Vì ham ấy gọi tiếng mình ơi
Bị ấy lừa tình đau điếng hỡi

Vancali 5.21.15 :pp:

Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Ay_hoi_oi

Đây đây

Người ơi

Quẩn quanh lại hỏi người xa hỡi
Vắng bóng người đi buồn quá hỡi
Người vội quên thề níu áo ơi
Người liền bỏ chốn tiêu vườn hỡi
Đàn mong người khẩy tiếng chờ ơi
Bút ngóng người cầm câu viết hỡi
Người chẳng quay về bếp réo ơi
Để nhà tẻ lạnh ơi người hỡi

Chín Xi   dd
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 16 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ké của huynh Hai Khòm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» T ĐỐ NÈ, MỜI THẦY VÀ HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI NHÀO DZÔ NHA
» CÂU ĐỐ DÀNH CHO NAM GIỚI , xin mời Thầy và các huynh đệ !
» Kính nhờ Thầy&Tỷ huynh giúp
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» BẮT GIÒ 4 : MỘT GÁNH CÀN KHÔN , mời Thầy và các huynh đệ tỷ muội ạ
Trang 16 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thiên Hùng-