IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Tranh Thơ của Tamhonlangtu by tamhonlangtu Today at 15:23

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 14:59

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Today at 14:47

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 14:33

TRÊN ĐỈNH GIÓ CAO NGUYÊN by VIỄN_TRÌNH Today at 14:08

VƯỜN CÂY ĐV II by buixuanphuong09 Today at 10:37

VƯỜN CÂY HOA ĐV I by buixuanphuong09 Today at 10:29

Trang Thơ Tuyền Linh by tuyenlinh47 Today at 09:18

Tình Em by tth Today at 05:40

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Today at 03:50

Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Yesterday at 22:54

AL_Điệu Buồn Phương Nam (vọng cổ) by Shiroi Yesterday at 22:51

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by quehuong Yesterday at 22:16

Thiên Nhiên Bốn Mùa by Shiroi Yesterday at 22:12

Những kiểu tóc "ngon lành" by Shiroi Yesterday at 22:01

Tư duy... by Shiroi Yesterday at 20:54

Mật ngữ các chòm sao by Shiroi Yesterday at 20:10

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Yesterday at 18:38

Góc Mưa Rừng ... by quehuong Yesterday at 17:40

Hủ tiếu trộn by Shiroi Yesterday at 17:12

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by NGUYỄN_KHẮC Yesterday at 17:11

NGỰA Ô , điệu lý thương hoài by VIỄN_TRÌNH Yesterday at 16:42

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Yesterday at 16:05

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Yesterday at 12:01

Thơ Tú_Yên - Quê Hương by Tú_Yên tv Yesterday at 11:11

Trang thơ Bùi Xuân Phượng by buixuanphuong09 Yesterday at 10:35

VỠ MỘNG SẦU by thuphoiphai Yesterday at 09:26

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI by COTIM1995 Yesterday at 08:47

GÓC TÍM BUỒN by COTIM1995 Yesterday at 08:42

Mình biết mình hay by Hạ Ly Hương Yesterday at 03:06

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Ké của huynh Hai Khòm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
tth



Tổng số bài gửi: 520
Registration date: 20/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Tue 22 May 2012, 13:55

Nhờ Q.Anh sửa dùm bài Xin Bùa câu 2: xa tình, thành: vơi tình, câu 1: quá linh thành kém linh. Cám ơn, chúc vui. TTH.
Về Đầu Trang Go down
Online
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 1133
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Tue 22 May 2012, 19:45

... chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè

Pháp sư ... chảnh

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh


Hai Khòm


Bắt tà

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

Van Cà Rỉ 5.20.12



Cầu Thần

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

Thanh Huy


Pháp sư... dỏm

Tưởng đến chùa này thỉnh chú linh
Pháp sư lại yếm của lừa tình
Làm tiêu mấy hủ mờ khung kính
Đốt mất vài tờ xả cổng dinh
Quýnh quáng tay rờ văng mảnh chĩnh
Nghêu ngao miệng nhép nốc chung quỳnh
Mưa rào lão vẫn tung bùa dính
Múa kiếm tưng bừng thiệt hoảng kinh

Chín Xi


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Lúc giận la rầy nàng bảo nín
Khi thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....


Ngãi linh

Đến gặp Hai Khòm chuộc ngãi linh
Làm cho hết ế thịnh đường tình
Xem tay đầu gật kêu lành tính
Ngó tướng môi cười bảo có dinh
Hảy kiếm anh chàng mang họ trịnh
Đừng đeo kẹp tóc với hoa quỳnh
Chu mồm thổi phép thầy cho thỉnh
Căn dặn về nhà tối đọc kinh

Vancali 5.21.12


nghe đồn dưới xóm có thầy linh
cất bước ra xem cái chữ tình
bài phán duyên nay người tới lĩnh
mu rờ số tới kẻ về dinh
quơ tay ống nói như già quỷnh
liếc mắt tôi coi ngỡ trạng Quỳnh
bất chợt lòng ai giờ thức tỉnh
nhưng mà giả bộ mặt cười khinh

bói thầy_boss



Xin Bùa

Lâu mới xin bùa thấy kém linh
Số may trầy trật lại vơi tình
Không xu dính túi mua lều trính
Chẳng bạn hòa lòng dựng miểu dinh
Em đã quên người, luôn cải lịnh
Tôi đà hết của, mãi xa quỳnh
Tâm tư đảo lộn đời inh ỉnh
Vùi dập hố sâu mấy lớp kinh!

Thanh Huy


Rao Tình

Âm dương binh tướng lựa giờ linh
Hãy ghé Đào Viên tuyển ái tình
Ngắm ảnh chằn hung đăng kín lịch
Xem người nhện độc ế đầy dinh
Nhờ mai bóng cậu trao duyên sính
Cậy mối đồng cô gửi chén quỳnh
Giúp lão Hai Khòm đang lính quýnh
Bao ngày gánh chịu tánh xà kinh

Quỳnh Anh 5.22.12

hihihiiii Pháp sư lần nầy là trúng mánh ... phái quá :laughing:

Trúng mánh ...

Khai trương lắm khách chuộc bùa linh
Trúng mánh thầy chuyên trị thất tình
Bút vẽ phù anh thôi thợ vịn
Chuông rung độ chị sớm hồi dinh
Ơn đền chi kể vàng dăm đính
Lễ tạ ừ thôi một đoá quỳnh
Mai mốt duyên lành đôi cặp dính
Đừng quên về luyện Cửu dương kinh


Hai Khòm





Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2553
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Tue 22 May 2012, 22:11

... chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè

Pháp sư ... chảnh

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh


Hai Khòm


Bắt tà

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

Van Cà Rỉ 5.20.12



Cầu Thần

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

Thanh Huy


Pháp sư... dỏm

Tưởng đến chùa này thỉnh chú linh
Pháp sư lại yếm của lừa tình
Làm tiêu mấy hủ mờ khung kính
Đốt mất vài tờ xả cổng dinh
Quýnh quáng tay rờ văng mảnh chĩnh
Nghêu ngao miệng nhép nốc chung quỳnh
Mưa rào lão vẫn tung bùa dính
Múa kiếm tưng bừng thiệt hoảng kinh

Chín Xi


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Lúc giận la rầy nàng bảo nín
Khi thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....


Ngãi linh

Đến gặp Hai Khòm chuộc ngãi linh
Làm cho hết ế thịnh đường tình
Xem tay đầu gật kêu lành tính
Ngó tướng môi cười bảo có dinh
Hảy kiếm anh chàng mang họ trịnh
Đừng đeo kẹp tóc với hoa quỳnh
Chu mồm thổi phép thầy cho thỉnh
Căn dặn về nhà tối đọc kinh

Vancali 5.21.12


nghe đồn dưới xóm có thầy linh
cất bước ra xem cái chữ tình
bài phán duyên nay người tới lĩnh
mu rờ số tới kẻ về dinh
quơ tay ống nói như già quỷnh
liếc mắt tôi coi ngỡ trạng Quỳnh
bất chợt lòng ai giờ thức tỉnh
nhưng mà giả bộ mặt cười khinh

bói thầy_boss



Xin Bùa

Lâu mới xin bùa thấy kém linh
Số may trầy trật lại vơi tình
Không xu dính túi mua lều trính
Chẳng bạn hòa lòng dựng miểu dinh
Em đã quên người, luôn cải lịnh
Tôi đà hết của, mãi xa quỳnh
Tâm tư đảo lộn đời inh ỉnh
Vùi dập hố sâu mấy lớp kinh!

Thanh Huy


Rao Tình

Âm dương binh tướng lựa giờ linh
Hãy ghé Đào Viên tuyển ái tình
Ngắm ảnh chằn hung đăng kín lịch
Xem người nhện độc ế đầy dinh
Nhờ mai bóng cậu trao duyên sính
Cậy mối đồng cô gửi chén quỳnh
Giúp lão Hai Khòm đang lính quýnh
Bao ngày gánh chịu tánh xà kinh

Quỳnh Anh 5.22.12

hihihiiii Pháp sư lần nầy là trúng mánh ... phái quá :laughing:

Trúng mánh ...

Khai trương lắm khách chuộc bùa linh
Trúng mánh thầy chuyên trị thất tình
Bút vẽ phù anh thôi thợ vịn
Chuông rung độ chị sớm hồi dinh
Ơn đền chi kể vàng dăm đính
Lễ tạ ừ thôi một đoá quỳnh
Mai mốt duyên lành đôi cặp dính
Đừng quên về luyện Cửu dương kinh


Hai Khòm



* Chuyến này chắc Pháp sư bị trúng ... gió ... Razz

Pháp sư ... dzỏm ....

Múa máy quay cuồng trổ phép linh
Tung hê nhảy nhót gọi ma tình
Giấy vàng hối lộ mua hồn nịnh
Mõ thiết hô hào mở cửa dinh
Cù lét cho cười nàng tuổi Bính
Bi bô cố hát chuyện đời quỳnh
Lỡ xui gặp phải bà đang ĩnh
Pháp nghịch sư bò ném cả kinh

8 xí :cuoivui:

* ĩnh ---> Nói bụng to phồng lên (thường dùng để chế giễu): Chửa ĩnh bụng.


Về Đầu Trang Go down
Q.Anh



Tổng số bài gửi: 145
Registration date: 31/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Wed 23 May 2012, 00:48

... chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè

Pháp sư ... chảnh

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh


Hai Khòm


Bắt tà

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

Van Cà Rỉ 5.20.12



Cầu Thần

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

Thanh Huy


Pháp sư... dỏm

Tưởng đến chùa này thỉnh chú linh
Pháp sư lại yếm của lừa tình
Làm tiêu mấy hủ mờ khung kính
Đốt mất vài tờ xả cổng dinh
Quýnh quáng tay rờ văng mảnh chĩnh
Nghêu ngao miệng nhép nốc chung quỳnh
Mưa rào lão vẫn tung bùa dính
Múa kiếm tưng bừng thiệt hoảng kinh

Chín Xi


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Lúc giận la rầy nàng bảo nín
Khi thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....


Ngãi linh

Đến gặp Hai Khòm chuộc ngãi linh
Làm cho hết ế thịnh đường tình
Xem tay đầu gật kêu lành tính
Ngó tướng môi cười bảo có dinh
Hảy kiếm anh chàng mang họ trịnh
Đừng đeo kẹp tóc với hoa quỳnh
Chu mồm thổi phép thầy cho thỉnh
Căn dặn về nhà tối đọc kinh

Vancali 5.21.12


nghe đồn dưới xóm có thầy linh
cất bước ra xem cái chữ tình
bài phán duyên nay người tới lĩnh
mu rờ số tới kẻ về dinh
quơ tay ống nói như già quỷnh
liếc mắt tôi coi ngỡ trạng Quỳnh
bất chợt lòng ai giờ thức tỉnh
nhưng mà giả bộ mặt cười khinh

bói thầy_boss



Xin Bùa

Lâu mới xin bùa thấy kém linh
Số may trầy trật lại vơi tình
Không xu dính túi mua lều trính
Chẳng bạn hòa lòng dựng miểu dinh
Em đã quên người, luôn cải lịnh
Tôi đà hết của, mãi xa quỳnh
Tâm tư đảo lộn đời inh ỉnh
Vùi dập hố sâu mấy lớp kinh!

Thanh Huy


Rao Tình

Âm dương binh tướng lựa giờ linh
Hãy ghé Đào Viên tuyển ái tình
Ngắm ảnh chằn hung đăng kín lịch
Xem người nhện độc ế đầy dinh
Nhờ mai bóng cậu trao duyên sính
Cậy mối đồng cô gửi chén quỳnh
Giúp lão Hai Khòm đang lính quýnh
Bao ngày gánh chịu tánh xà kinh

Quỳnh Anh 5.22.12

hihihiiii Pháp sư lần nầy là trúng mánh ... phái quá :laughing:

Trúng mánh ...

Khai trương lắm khách chuộc bùa linh
Trúng mánh thầy chuyên trị thất tình
Bút vẽ phù anh thôi thợ vịn
Chuông rung độ chị sớm hồi dinh
Ơn đền chi kể vàng dăm đính
Lễ tạ ừ thôi một đoá quỳnh
Mai mốt duyên lành đôi cặp dính
Đừng quên về luyện Cửu dương kinh


Hai Khòm



* Chuyến này chắc Pháp sư bị trúng ... gió ... Razz

Pháp sư ... dzỏm ....

Múa máy quay cuồng trổ phép linh
Tung hê nhảy nhót gọi ma tình
Giấy vàng hối lộ mua hồn nịnh
Mõ thiết hô hào mở cửa dinh
Cù lét cho cười nàng tuổi Bính
Bi bô cố hát chuyện đời quỳnh
Lỡ xui gặp phải bà đang ĩnh
Pháp nghịch sư bò ném cả kinh

8 xí :cuoivui:

* ĩnh ---> Nói bụng to phồng lên (thường dùng để chế giễu): Chửa ĩnh bụng.

Y có người cạnh tranh kìa anh Hai no ớ ơ đừng vội nản lòng nha anh Hai ,để QA cáo cái bi dơ nét dùm anh nha

Chiêm tinh gia HAI KHÒM

Hai Khòm pháp sự rất là linh
Chỉ hướng mần ăn dẫn dắt tình
Tiếp đãi ân cần như viện tịnh
Việc làm bảo đảm vững cơ dinh
Văn phòng đặt tại đường Tân Định
Chi nhánh nằm ngay góc Cống Quỳnh
Mở cửa ngày đêm mong phục thịnh
Ai thèm đổi số ghé mua kinh

Ma két tinh
Quỳnh Anh 5.22.12
Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1294
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Wed 23 May 2012, 02:55

... chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè

Pháp sư ... chảnh

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh


Hai Khòm


Bắt tà

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

Van Cà Rỉ 5.20.12



Cầu Thần

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

Thanh Huy


Pháp sư... dỏm

Tưởng đến chùa này thỉnh chú linh
Pháp sư lại yếm của lừa tình
Làm tiêu mấy hủ mờ khung kính
Đốt mất vài tờ xả cổng dinh
Quýnh quáng tay rờ văng mảnh chĩnh
Nghêu ngao miệng nhép nốc chung quỳnh
Mưa rào lão vẫn tung bùa dính
Múa kiếm tưng bừng thiệt hoảng kinh

Chín Xi


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Lúc giận la rầy nàng bảo nín
Khi thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....


Ngãi linh

Đến gặp Hai Khòm chuộc ngãi linh
Làm cho hết ế thịnh đường tình
Xem tay đầu gật kêu lành tính
Ngó tướng môi cười bảo có dinh
Hảy kiếm anh chàng mang họ trịnh
Đừng đeo kẹp tóc với hoa quỳnh
Chu mồm thổi phép thầy cho thỉnh
Căn dặn về nhà tối đọc kinh

Vancali 5.21.12


nghe đồn dưới xóm có thầy linh
cất bước ra xem cái chữ tình
bài phán duyên nay người tới lĩnh
mu rờ số tới kẻ về dinh
quơ tay ống nói như già quỷnh
liếc mắt tôi coi ngỡ trạng Quỳnh
bất chợt lòng ai giờ thức tỉnh
nhưng mà giả bộ mặt cười khinh

bói thầy_boss



Xin Bùa

Lâu mới xin bùa thấy kém linh
Số may trầy trật lại vơi tình
Không xu dính túi mua lều trính
Chẳng bạn hòa lòng dựng miểu dinh
Em đã quên người, luôn cải lịnh
Tôi đà hết của, mãi xa quỳnh
Tâm tư đảo lộn đời inh ỉnh
Vùi dập hố sâu mấy lớp kinh!

Thanh Huy


Rao Tình

Âm dương binh tướng lựa giờ linh
Hãy ghé Đào Viên tuyển ái tình
Ngắm ảnh chằn hung đăng kín lịch
Xem người nhện độc ế đầy dinh
Nhờ mai bóng cậu trao duyên sính
Cậy mối đồng cô gửi chén quỳnh
Giúp lão Hai Khòm đang lính quýnh
Bao ngày gánh chịu tánh xà kinh

Quỳnh Anh 5.22.12

hihihiiii Pháp sư lần nầy là trúng mánh ... phái quá :laughing:

Trúng mánh ...

Khai trương lắm khách chuộc bùa linh
Trúng mánh thầy chuyên trị thất tình
Bút vẽ phù anh thôi thợ vịn
Chuông rung độ chị sớm hồi dinh
Ơn đền chi kể vàng dăm đính
Lễ tạ ừ thôi một đoá quỳnh
Mai mốt duyên lành đôi cặp dính
Đừng quên về luyện Cửu dương kinh


Hai Khòm



* Chuyến này chắc Pháp sư bị trúng ... gió ... Razz

Pháp sư ... dzỏm ....

Múa máy quay cuồng trổ phép linh
Tung hê nhảy nhót gọi ma tình
Giấy vàng hối lộ mua hồn nịnh
Mõ thiết hô hào mở cửa dinh
Cù lét cho cười nàng tuổi Bính
Bi bô cố hát chuyện đời quỳnh
Lỡ xui gặp phải bà đang ĩnh
Pháp nghịch sư bò ném cả kinh

8 xí :cuoivui:

* ĩnh ---> Nói bụng to phồng lên (thường dùng để chế giễu): Chửa ĩnh bụng.

Y có người cạnh tranh kìa anh Hai no ớ ơ đừng vội nản lòng nha anh Hai ,để QA cáo cái bi dơ nét dùm anh nha

Chiêm tinh gia HAI KHÒM

Hai Khòm pháp sự rất là linh
Chỉ hướng mần ăn dẫn dắt tình
Tiếp đãi ân cần như viện tịnh
Việc làm bảo đảm vững cơ dinh
Văn phòng đặt tại đường Tân Định
Chi nhánh nằm ngay góc Cống Quỳnh
Mở cửa ngày đêm mong phục thịnh
Ai thèm đổi số ghé mua kinh

Ma két tinh
Quỳnh Anh 5.22.12

Bùa của thầy khách thập phương đồn em vôi vã thỉnh một lá bùa tình ...em xin kể bùa...


Hiển linh :cuoi1:

Đeo bùa yếm thắm nguyện cầu linh
Tối ngủ nắm mơ được ấm tình
Chú Quậy đưa xe vào cổng chính
Huynh Khòm lấy kiệu đến sau dinh
Vui mừng kẻ đón dâu nhà Vĩnh
Rộn rã ai trao cánh thiệp quỳnh
Từ giã người thân lòng bịnh rịnh
Tiếng gà gáy sáng tỉnh hồn kinh

Van Cà Rỉ 5.22.12
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 1133
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Wed 23 May 2012, 18:14

... chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè

Pháp sư ... chảnh

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh


Hai Khòm


Bắt tà

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

Van Cà Rỉ 5.20.12



Cầu Thần

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

Thanh Huy


Pháp sư... dỏm

Tưởng đến chùa này thỉnh chú linh
Pháp sư lại yếm của lừa tình
Làm tiêu mấy hủ mờ khung kính
Đốt mất vài tờ xả cổng dinh
Quýnh quáng tay rờ văng mảnh chĩnh
Nghêu ngao miệng nhép nốc chung quỳnh
Mưa rào lão vẫn tung bùa dính
Múa kiếm tưng bừng thiệt hoảng kinh

Chín Xi


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Lúc giận la rầy nàng bảo nín
Khi thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....


Ngãi linh

Đến gặp Hai Khòm chuộc ngãi linh
Làm cho hết ế thịnh đường tình
Xem tay đầu gật kêu lành tính
Ngó tướng môi cười bảo có dinh
Hảy kiếm anh chàng mang họ trịnh
Đừng đeo kẹp tóc với hoa quỳnh
Chu mồm thổi phép thầy cho thỉnh
Căn dặn về nhà tối đọc kinh

Vancali 5.21.12


nghe đồn dưới xóm có thầy linh
cất bước ra xem cái chữ tình
bài phán duyên nay người tới lĩnh
mu rờ số tới kẻ về dinh
quơ tay ống nói như già quỷnh
liếc mắt tôi coi ngỡ trạng Quỳnh
bất chợt lòng ai giờ thức tỉnh
nhưng mà giả bộ mặt cười khinh

bói thầy_boss



Xin Bùa

Lâu mới xin bùa thấy kém linh
Số may trầy trật lại vơi tình
Không xu dính túi mua lều trính
Chẳng bạn hòa lòng dựng miểu dinh
Em đã quên người, luôn cải lịnh
Tôi đà hết của, mãi xa quỳnh
Tâm tư đảo lộn đời inh ỉnh
Vùi dập hố sâu mấy lớp kinh!

Thanh Huy


Rao Tình

Âm dương binh tướng lựa giờ linh
Hãy ghé Đào Viên tuyển ái tình
Ngắm ảnh chằn hung đăng kín lịch
Xem người nhện độc ế đầy dinh
Nhờ mai bóng cậu trao duyên sính
Cậy mối đồng cô gửi chén quỳnh
Giúp lão Hai Khòm đang lính quýnh
Bao ngày gánh chịu tánh xà kinh

Quỳnh Anh 5.22.12

hihihiiii Pháp sư lần nầy là trúng mánh ... phái quá

Trúng mánh ...

Khai trương lắm khách chuộc bùa linh
Trúng mánh thầy chuyên trị thất tình
Bút vẽ phù anh thôi thợ vịn
Chuông rung độ chị sớm hồi dinh
Ơn đền chi kể vàng dăm đính
Lễ tạ ừ thôi một đoá quỳnh
Mai mốt duyên lành đôi cặp dính
Đừng quên về luyện Cửu dương kinh


Hai Khòm



* Chuyến này chắc Pháp sư bị trúng ... gió ... Razz

Pháp sư ... dzỏm ....

Múa máy quay cuồng trổ phép linh
Tung hê nhảy nhót gọi ma tình
Giấy vàng hối lộ mua hồn nịnh
Mõ thiết hô hào mở cửa dinh
Cù lét cho cười nàng tuổi Bính
Bi bô cố hát chuyện đời quỳnh
Lỡ xui gặp phải bà đang ĩnh
Pháp nghịch sư bò ném cả kinh

8 xí

* ĩnh ---> Nói bụng to phồng lên (thường dùng để chế giễu): Chửa ĩnh bụng.

Y có người cạnh tranh kìa anh Hai ớ ơ đừng vội nản lòng nha anh Hai ,để QA cáo cái bi dơ nét dùm anh nha

Chiêm tinh gia HAI KHÒM

Hai Khòm pháp sự rất là linh
Chỉ hướng mần ăn dẫn dắt tình
Tiếp đãi ân cần như viện tịnh
Việc làm bảo đảm vững cơ dinh
Văn phòng đặt tại đường Tân Định
Chi nhánh nằm ngay góc Cống Quỳnh
Mở cửa ngày đêm mong phục thịnh
Ai thèm đổi số ghé mua kinh

Ma két tinh
Quỳnh Anh 5.22.12

Bùa của thầy khách thập phương đồn em vôi vã thỉnh một lá bùa tình ...em xin kể bùa...


Hiển linh

Đeo bùa yếm thắm nguyện cầu linh
Tối ngủ nắm mơ được ấm tình
Chú Quậy đưa xe vào cổng chính
Huynh Khòm lấy kiệu đến sau dinh
Vui mừng kẻ đón dâu nhà Vĩnh
Rộn rã ai trao cánh thiệp quỳnh
Từ giã người thân lòng bịnh rịnh
Tiếng gà gáy sáng tỉnh hồn kinh

Van Cà Rỉ 5.22.12



... Pháp sư ta, từ lúc hạ sơn hành sự vẫn còn chút lưu tình, không ngờ Nhện, Chằn giởn mặt ha, được gùi coi phép của ta đây

Gom hết ...

Biết tỏng muôn loài có tánh linh
Bao năm hành xử vẫn lưu tình
Để đàn Nhện chúa xây nhà xịn
Thêm nhóm tinh Chằn tậu biệt dinh
Ấn bắt truyền quân vây động kín
Bùa phong lệnh tướng trấn cung quỳnh
Gom về một chổ chờ ta ịn clown
Dấu độc quyền rồi phạt chép kinh ... Pháp Hoa


Hai Khòm
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi: 1204
Registration date: 21/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Wed 23 May 2012, 21:54

... chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè

Pháp sư ... chảnh

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh


Hai Khòm


Bắt tà

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

Van Cà Rỉ 5.20.12



Cầu Thần

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

Thanh Huy


Pháp sư... dỏm

Tưởng đến chùa này thỉnh chú linh
Pháp sư lại yếm của lừa tình
Làm tiêu mấy hủ mờ khung kính
Đốt mất vài tờ xả cổng dinh
Quýnh quáng tay rờ văng mảnh chĩnh
Nghêu ngao miệng nhép nốc chung quỳnh
Mưa rào lão vẫn tung bùa dính
Múa kiếm tưng bừng thiệt hoảng kinh

Chín Xi


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Lúc giận la rầy nàng bảo nín
Khi thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....


Ngãi linh

Đến gặp Hai Khòm chuộc ngãi linh
Làm cho hết ế thịnh đường tình
Xem tay đầu gật kêu lành tính
Ngó tướng môi cười bảo có dinh
Hảy kiếm anh chàng mang họ trịnh
Đừng đeo kẹp tóc với hoa quỳnh
Chu mồm thổi phép thầy cho thỉnh
Căn dặn về nhà tối đọc kinh

Vancali 5.21.12


nghe đồn dưới xóm có thầy linh
cất bước ra xem cái chữ tình
bài phán duyên nay người tới lĩnh
mu rờ số tới kẻ về dinh
quơ tay ống nói như già quỷnh
liếc mắt tôi coi ngỡ trạng Quỳnh
bất chợt lòng ai giờ thức tỉnh
nhưng mà giả bộ mặt cười khinh

bói thầy_boss



Xin Bùa

Lâu mới xin bùa thấy kém linh
Số may trầy trật lại vơi tình
Không xu dính túi mua lều trính
Chẳng bạn hòa lòng dựng miểu dinh
Em đã quên người, luôn cải lịnh
Tôi đà hết của, mãi xa quỳnh
Tâm tư đảo lộn đời inh ỉnh
Vùi dập hố sâu mấy lớp kinh!

Thanh Huy


Rao Tình

Âm dương binh tướng lựa giờ linh
Hãy ghé Đào Viên tuyển ái tình
Ngắm ảnh chằn hung đăng kín lịch
Xem người nhện độc ế đầy dinh
Nhờ mai bóng cậu trao duyên sính
Cậy mối đồng cô gửi chén quỳnh
Giúp lão Hai Khòm đang lính quýnh
Bao ngày gánh chịu tánh xà kinh

Quỳnh Anh 5.22.12

hihihiiii Pháp sư lần nầy là trúng mánh ... phái quá

Trúng mánh ...

Khai trương lắm khách chuộc bùa linh
Trúng mánh thầy chuyên trị thất tình
Bút vẽ phù anh thôi thợ vịn
Chuông rung độ chị sớm hồi dinh
Ơn đền chi kể vàng dăm đính
Lễ tạ ừ thôi một đoá quỳnh
Mai mốt duyên lành đôi cặp dính
Đừng quên về luyện Cửu dương kinh


Hai Khòm



* Chuyến này chắc Pháp sư bị trúng ... gió ... Razz

Pháp sư ... dzỏm ....

Múa máy quay cuồng trổ phép linh
Tung hê nhảy nhót gọi ma tình
Giấy vàng hối lộ mua hồn nịnh
Mõ thiết hô hào mở cửa dinh
Cù lét cho cười nàng tuổi Bính
Bi bô cố hát chuyện đời quỳnh
Lỡ xui gặp phải bà đang ĩnh
Pháp nghịch sư bò ném cả kinh

8 xí

* ĩnh ---> Nói bụng to phồng lên (thường dùng để chế giễu): Chửa ĩnh bụng.

Y có người cạnh tranh kìa anh Hai ớ ơ đừng vội nản lòng nha anh Hai ,để QA cáo cái bi dơ nét dùm anh nha

Chiêm tinh gia HAI KHÒM

Hai Khòm pháp sự rất là linh
Chỉ hướng mần ăn dẫn dắt tình
Tiếp đãi ân cần như viện tịnh
Việc làm bảo đảm vững cơ dinh
Văn phòng đặt tại đường Tân Định
Chi nhánh nằm ngay góc Cống Quỳnh
Mở cửa ngày đêm mong phục thịnh
Ai thèm đổi số ghé mua kinh

Ma két tinh
Quỳnh Anh 5.22.12

Bùa của thầy khách thập phương đồn em vôi vã thỉnh một lá bùa tình ...em xin kể bùa...


Hiển linh

Đeo bùa yếm thắm nguyện cầu linh
Tối ngủ nắm mơ được ấm tình
Chú Quậy đưa xe vào cổng chính
Huynh Khòm lấy kiệu đến sau dinh
Vui mừng kẻ đón dâu nhà Vĩnh
Rộn rã ai trao cánh thiệp quỳnh
Từ giã người thân lòng bịnh rịnh
Tiếng gà gáy sáng tỉnh hồn kinh

Van Cà Rỉ 5.22.12



... Pháp sư ta, từ lúc hạ sơn hành sự vẫn còn chút lưu tình, không ngờ Nhện, Chằn giởn mặt ha, được gùi coi phép của ta đây

Gom hết ...

Biết tỏng muôn loài có tánh linh
Bao năm hành xử vẫn lưu tình
Để đàn Nhện chúa xây nhà xịn
Thêm nhóm tinh Chằn tậu biệt dinh
Ấn bắt truyền quân vây động kín
Bùa phong lệnh tướng trấn cung quỳnh
Gom về một chổ chờ ta ịn clown
Dấu độc quyền rồi phạt chép kinh ... Pháp Hoa


Hai Khòm

Vui thôi nhe...

Pháp Sư Hai Khòm

Sư nì chẳng thuộc phái Lưu Linh
Thì cũng mang tên... Thích Nhất Tình
Thuốc mới bày ra liền chộp tĩnh (*)
Gái vừa liếc thấy vội nhào dinh
Bĩnh cho dấu trật nên thành Bỉnh
Huỳnh phát âm sai lại hoá Quỳnh
Đã thế còn tra đôi mục kỉnh
Lòm khòm chống gậy ngó mà kinh !

Việt Đường
(23/05/2012)

(*) bàn đèn thuốc phiện
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh



Tổng số bài gửi: 145
Registration date: 31/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Thu 24 May 2012, 03:01

... chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè

Pháp sư ... chảnh

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh


Hai Khòm


Bắt tà

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

Van Cà Rỉ 5.20.12



Cầu Thần

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

Thanh Huy


Pháp sư... dỏm

Tưởng đến chùa này thỉnh chú linh
Pháp sư lại yếm của lừa tình
Làm tiêu mấy hủ mờ khung kính
Đốt mất vài tờ xả cổng dinh
Quýnh quáng tay rờ văng mảnh chĩnh
Nghêu ngao miệng nhép nốc chung quỳnh
Mưa rào lão vẫn tung bùa dính
Múa kiếm tưng bừng thiệt hoảng kinh

Chín Xi


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Lúc giận la rầy nàng bảo nín
Khi thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....


Ngãi linh

Đến gặp Hai Khòm chuộc ngãi linh
Làm cho hết ế thịnh đường tình
Xem tay đầu gật kêu lành tính
Ngó tướng môi cười bảo có dinh
Hảy kiếm anh chàng mang họ trịnh
Đừng đeo kẹp tóc với hoa quỳnh
Chu mồm thổi phép thầy cho thỉnh
Căn dặn về nhà tối đọc kinh

Vancali 5.21.12


nghe đồn dưới xóm có thầy linh
cất bước ra xem cái chữ tình
bài phán duyên nay người tới lĩnh
mu rờ số tới kẻ về dinh
quơ tay ống nói như già quỷnh
liếc mắt tôi coi ngỡ trạng Quỳnh
bất chợt lòng ai giờ thức tỉnh
nhưng mà giả bộ mặt cười khinh

bói thầy_boss



Xin Bùa

Lâu mới xin bùa thấy kém linh
Số may trầy trật lại vơi tình
Không xu dính túi mua lều trính
Chẳng bạn hòa lòng dựng miểu dinh
Em đã quên người, luôn cải lịnh
Tôi đà hết của, mãi xa quỳnh
Tâm tư đảo lộn đời inh ỉnh
Vùi dập hố sâu mấy lớp kinh!

Thanh Huy


Rao Tình

Âm dương binh tướng lựa giờ linh
Hãy ghé Đào Viên tuyển ái tình
Ngắm ảnh chằn hung đăng kín lịch
Xem người nhện độc ế đầy dinh
Nhờ mai bóng cậu trao duyên sính
Cậy mối đồng cô gửi chén quỳnh
Giúp lão Hai Khòm đang lính quýnh
Bao ngày gánh chịu tánh xà kinh

Quỳnh Anh 5.22.12

hihihiiii Pháp sư lần nầy là trúng mánh ... phái quá

Trúng mánh ...

Khai trương lắm khách chuộc bùa linh
Trúng mánh thầy chuyên trị thất tình
Bút vẽ phù anh thôi thợ vịn
Chuông rung độ chị sớm hồi dinh
Ơn đền chi kể vàng dăm đính
Lễ tạ ừ thôi một đoá quỳnh
Mai mốt duyên lành đôi cặp dính
Đừng quên về luyện Cửu dương kinh


Hai Khòm



* Chuyến này chắc Pháp sư bị trúng ... gió ... Razz

Pháp sư ... dzỏm ....

Múa máy quay cuồng trổ phép linh
Tung hê nhảy nhót gọi ma tình
Giấy vàng hối lộ mua hồn nịnh
Mõ thiết hô hào mở cửa dinh
Cù lét cho cười nàng tuổi Bính
Bi bô cố hát chuyện đời quỳnh
Lỡ xui gặp phải bà đang ĩnh
Pháp nghịch sư bò ném cả kinh

8 xí

* ĩnh ---> Nói bụng to phồng lên (thường dùng để chế giễu): Chửa ĩnh bụng.

Y có người cạnh tranh kìa anh Hai ớ ơ đừng vội nản lòng nha anh Hai ,để QA cáo cái bi dơ nét dùm anh nha

Chiêm tinh gia HAI KHÒM

Hai Khòm pháp sự rất là linh
Chỉ hướng mần ăn dẫn dắt tình
Tiếp đãi ân cần như viện tịnh
Việc làm bảo đảm vững cơ dinh
Văn phòng đặt tại đường Tân Định
Chi nhánh nằm ngay góc Cống Quỳnh
Mở cửa ngày đêm mong phục thịnh
Ai thèm đổi số ghé mua kinh

Ma két tinh
Quỳnh Anh 5.22.12

Bùa của thầy khách thập phương đồn em vôi vã thỉnh một lá bùa tình ...em xin kể bùa...


Hiển linh

Đeo bùa yếm thắm nguyện cầu linh
Tối ngủ nắm mơ được ấm tình
Chú Quậy đưa xe vào cổng chính
Huynh Khòm lấy kiệu đến sau dinh
Vui mừng kẻ đón dâu nhà Vĩnh
Rộn rã ai trao cánh thiệp quỳnh
Từ giã người thân lòng bịnh rịnh
Tiếng gà gáy sáng tỉnh hồn kinh

Van Cà Rỉ 5.22.12



... Pháp sư ta, từ lúc hạ sơn hành sự vẫn còn chút lưu tình, không ngờ Nhện, Chằn giởn mặt ha, được gùi coi phép của ta đây

Gom hết ...

Biết tỏng muôn loài có tánh linh
Bao năm hành xử vẫn lưu tình
Để đàn Nhện chúa xây nhà xịn
Thêm nhóm tinh Chằn tậu biệt dinh
Ấn bắt truyền quân vây động kín
Bùa phong lệnh tướng trấn cung quỳnh
Gom về một chổ chờ ta ịn clown
Dấu độc quyền rồi phạt chép kinh ... Pháp Hoa


Hai Khòm

Vui thôi nhe...

Pháp Sư Hai Khòm

Sư nì chẳng thuộc phái Lưu Linh
Thì cũng mang tên... Thích Nhất Tình
Thuốc mới bày ra liền chộp tĩnh (*)
Gái vừa liếc thấy vội nhào dinh
Bĩnh cho dấu trật nên thành Bỉnh
Huỳnh phát âm sai lại hoá Quỳnh
Đã thế còn tra đôi mục kỉnh
Lòm khòm chống gậy ngó mà kinh !

Việt Đường
(23/05/2012)

(*) bàn đèn thuốc phiện


:tienlen: Quảng cáo bủa linh cũa Lão tiếp nè :hoanho:

BÙA LINH

Trồng thầy khòm tướng chút mà linh
Mấy nhện mà vô cứu vãn tình
Thỉnh phép thù lao đừng ngại nhỉnh
Xin đời hưởng thí khỏi lo dinh
Bùa thư nếu chẳng như Hàn Tín
Lão khấn bằng không cỡ Mạnh Quỳnh
Cứ việc trề môi đưa mặt vỉnh
Tha hồ đảo mắt đất thành kinh :chao: tìm thầy đòi nợ

Quỳnh Anh 5.23.12
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 1133
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Thu 24 May 2012, 18:53

... chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè

Pháp sư ... chảnh

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh


Hai Khòm


Bắt tà

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

Van Cà Rỉ 5.20.12



Cầu Thần

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

Thanh Huy


Pháp sư... dỏm

Tưởng đến chùa này thỉnh chú linh
Pháp sư lại yếm của lừa tình
Làm tiêu mấy hủ mờ khung kính
Đốt mất vài tờ xả cổng dinh
Quýnh quáng tay rờ văng mảnh chĩnh
Nghêu ngao miệng nhép nốc chung quỳnh
Mưa rào lão vẫn tung bùa dính
Múa kiếm tưng bừng thiệt hoảng kinh

Chín Xi


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Lúc giận la rầy nàng bảo nín
Khi thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....


Ngãi linh

Đến gặp Hai Khòm chuộc ngãi linh
Làm cho hết ế thịnh đường tình
Xem tay đầu gật kêu lành tính
Ngó tướng môi cười bảo có dinh
Hảy kiếm anh chàng mang họ trịnh
Đừng đeo kẹp tóc với hoa quỳnh
Chu mồm thổi phép thầy cho thỉnh
Căn dặn về nhà tối đọc kinh

Vancali 5.21.12


nghe đồn dưới xóm có thầy linh
cất bước ra xem cái chữ tình
bài phán duyên nay người tới lĩnh
mu rờ số tới kẻ về dinh
quơ tay ống nói như già quỷnh
liếc mắt tôi coi ngỡ trạng Quỳnh
bất chợt lòng ai giờ thức tỉnh
nhưng mà giả bộ mặt cười khinh

bói thầy_boss



Xin Bùa

Lâu mới xin bùa thấy kém linh
Số may trầy trật lại vơi tình
Không xu dính túi mua lều trính
Chẳng bạn hòa lòng dựng miểu dinh
Em đã quên người, luôn cải lịnh
Tôi đà hết của, mãi xa quỳnh
Tâm tư đảo lộn đời inh ỉnh
Vùi dập hố sâu mấy lớp kinh!

Thanh Huy


Rao Tình

Âm dương binh tướng lựa giờ linh
Hãy ghé Đào Viên tuyển ái tình
Ngắm ảnh chằn hung đăng kín lịch
Xem người nhện độc ế đầy dinh
Nhờ mai bóng cậu trao duyên sính
Cậy mối đồng cô gửi chén quỳnh
Giúp lão Hai Khòm đang lính quýnh
Bao ngày gánh chịu tánh xà kinh

Quỳnh Anh 5.22.12

hihihiiii Pháp sư lần nầy là trúng mánh ... phái quá

Trúng mánh ...

Khai trương lắm khách chuộc bùa linh
Trúng mánh thầy chuyên trị thất tình
Bút vẽ phù anh thôi thợ vịn
Chuông rung độ chị sớm hồi dinh
Ơn đền chi kể vàng dăm đính
Lễ tạ ừ thôi một đoá quỳnh
Mai mốt duyên lành đôi cặp dính
Đừng quên về luyện Cửu dương kinh


Hai Khòm



* Chuyến này chắc Pháp sư bị trúng ... gió ... Razz

Pháp sư ... dzỏm ....

Múa máy quay cuồng trổ phép linh
Tung hê nhảy nhót gọi ma tình
Giấy vàng hối lộ mua hồn nịnh
Mõ thiết hô hào mở cửa dinh
Cù lét cho cười nàng tuổi Bính
Bi bô cố hát chuyện đời quỳnh
Lỡ xui gặp phải bà đang ĩnh
Pháp nghịch sư bò ném cả kinh

8 xí

* ĩnh ---> Nói bụng to phồng lên (thường dùng để chế giễu): Chửa ĩnh bụng.

Y có người cạnh tranh kìa anh Hai ớ ơ đừng vội nản lòng nha anh Hai ,để QA cáo cái bi dơ nét dùm anh nha

Chiêm tinh gia HAI KHÒM

Hai Khòm pháp sự rất là linh
Chỉ hướng mần ăn dẫn dắt tình
Tiếp đãi ân cần như viện tịnh
Việc làm bảo đảm vững cơ dinh
Văn phòng đặt tại đường Tân Định
Chi nhánh nằm ngay góc Cống Quỳnh
Mở cửa ngày đêm mong phục thịnh
Ai thèm đổi số ghé mua kinh

Ma két tinh
Quỳnh Anh 5.22.12

Bùa của thầy khách thập phương đồn em vôi vã thỉnh một lá bùa tình ...em xin kể bùa...


Hiển linh

Đeo bùa yếm thắm nguyện cầu linh
Tối ngủ nắm mơ được ấm tình
Chú Quậy đưa xe vào cổng chính
Huynh Khòm lấy kiệu đến sau dinh
Vui mừng kẻ đón dâu nhà Vĩnh
Rộn rã ai trao cánh thiệp quỳnh
Từ giã người thân lòng bịnh rịnh
Tiếng gà gáy sáng tỉnh hồn kinh

Van Cà Rỉ 5.22.12



... Pháp sư ta, từ lúc hạ sơn hành sự vẫn còn chút lưu tình, không ngờ Nhện, Chằn giởn mặt ha, được gùi coi phép của ta đây

Gom hết ...

Biết tỏng muôn loài có tánh linh
Bao năm hành xử vẫn lưu tình
Để đàn Nhện chúa xây nhà xịn
Thêm nhóm tinh Chằn tậu biệt dinh
Ấn bắt truyền quân vây động kín
Bùa phong lệnh tướng trấn cung quỳnh
Gom về một chổ chờ ta ịn clown
Dấu độc quyền rồi phạt chép kinh ... Pháp Hoa


Hai Khòm

Vui thôi nhe...

Pháp Sư Hai Khòm

Sư nì chẳng thuộc phái Lưu Linh
Thì cũng mang tên... Thích Nhất Tình
Thuốc mới bày ra liền chộp tĩnh (*)
Gái vừa liếc thấy vội nhào dinh
Bĩnh cho dấu trật nên thành Bỉnh
Huỳnh phát âm sai lại hoá Quỳnh
Đã thế còn tra đôi mục kỉnh
Lòm khòm chống gậy ngó mà kinh !

Việt Đường
(23/05/2012)

(*) bàn đèn thuốc phiện


Quảng cáo bủa linh cũa Lão tiếp nè

BÙA LINH

Trồng thầy khòm tướng chút mà linh
Mấy nhện mà vô cứu vãn tình
Thỉnh phép thù lao đừng ngại nhỉnh
Xin đời hưởng thí khỏi lo dinh
Bùa thư nếu chẳng như Hàn Tín
Lão khấn bằng không cỡ Mạnh Quỳnh
Cứ việc trề môi đưa mặt vỉnh
Tha hồ đảo mắt đất thành kinh tìm thầy đòi nợ

Quỳnh Anh 5.23.12


... hiihhiiii Pháp sư Khòm tui queo còm Việt lão hồ linh đến chung vui dí bắt Chằn Nhện ... nhưng nghe đâu

Việt lão ...

Thì ra ... Việt lão nhóm hồ linh
Đã ẩn vào trong cốc Tuyệt Tình
Luyện ngải sai bài nên mũi hỉnh
Tom bùa lộn tiệm phải cầm dinh
Để Chằn nổi loạn từ bầu tĩn
Bỏ Nhện vùng lên chổ cúc quỳnh
Tìm bắt Đường về mong luộc chín
Coi ai kết cuộc mếu cầu kinh


Hai Khòm
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 1981
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Thu 24 May 2012, 19:44

... chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè

Pháp sư ... chảnh

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh


Hai Khòm


Bắt tà

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

Van Cà Rỉ 5.20.12



Cầu Thần

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

Thanh Huy


Pháp sư... dỏm

Tưởng đến chùa này thỉnh chú linh
Pháp sư lại yếm của lừa tình
Làm tiêu mấy hủ mờ khung kính
Đốt mất vài tờ xả cổng dinh
Quýnh quáng tay rờ văng mảnh chĩnh
Nghêu ngao miệng nhép nốc chung quỳnh
Mưa rào lão vẫn tung bùa dính
Múa kiếm tưng bừng thiệt hoảng kinh

Chín Xi


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Lúc giận la rầy nàng bảo nín
Khi thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....


Ngãi linh

Đến gặp Hai Khòm chuộc ngãi linh
Làm cho hết ế thịnh đường tình
Xem tay đầu gật kêu lành tính
Ngó tướng môi cười bảo có dinh
Hảy kiếm anh chàng mang họ trịnh
Đừng đeo kẹp tóc với hoa quỳnh
Chu mồm thổi phép thầy cho thỉnh
Căn dặn về nhà tối đọc kinh

Vancali 5.21.12


nghe đồn dưới xóm có thầy linh
cất bước ra xem cái chữ tình
bài phán duyên nay người tới lĩnh
mu rờ số tới kẻ về dinh
quơ tay ống nói như già quỷnh
liếc mắt tôi coi ngỡ trạng Quỳnh
bất chợt lòng ai giờ thức tỉnh
nhưng mà giả bộ mặt cười khinh

bói thầy_boss



Xin Bùa

Lâu mới xin bùa thấy kém linh
Số may trầy trật lại vơi tình
Không xu dính túi mua lều trính
Chẳng bạn hòa lòng dựng miểu dinh
Em đã quên người, luôn cải lịnh
Tôi đà hết của, mãi xa quỳnh
Tâm tư đảo lộn đời inh ỉnh
Vùi dập hố sâu mấy lớp kinh!

Thanh Huy


Rao Tình

Âm dương binh tướng lựa giờ linh
Hãy ghé Đào Viên tuyển ái tình
Ngắm ảnh chằn hung đăng kín lịch
Xem người nhện độc ế đầy dinh
Nhờ mai bóng cậu trao duyên sính
Cậy mối đồng cô gửi chén quỳnh
Giúp lão Hai Khòm đang lính quýnh
Bao ngày gánh chịu tánh xà kinh

Quỳnh Anh 5.22.12

hihihiiii Pháp sư lần nầy là trúng mánh ... phái quá

Trúng mánh ...

Khai trương lắm khách chuộc bùa linh
Trúng mánh thầy chuyên trị thất tình
Bút vẽ phù anh thôi thợ vịn
Chuông rung độ chị sớm hồi dinh
Ơn đền chi kể vàng dăm đính
Lễ tạ ừ thôi một đoá quỳnh
Mai mốt duyên lành đôi cặp dính
Đừng quên về luyện Cửu dương kinh


Hai Khòm



* Chuyến này chắc Pháp sư bị trúng ... gió ... Razz

Pháp sư ... dzỏm ....

Múa máy quay cuồng trổ phép linh
Tung hê nhảy nhót gọi ma tình
Giấy vàng hối lộ mua hồn nịnh
Mõ thiết hô hào mở cửa dinh
Cù lét cho cười nàng tuổi Bính
Bi bô cố hát chuyện đời quỳnh
Lỡ xui gặp phải bà đang ĩnh
Pháp nghịch sư bò ném cả kinh

8 xí

* ĩnh ---> Nói bụng to phồng lên (thường dùng để chế giễu): Chửa ĩnh bụng.

Y có người cạnh tranh kìa anh Hai ớ ơ đừng vội nản lòng nha anh Hai ,để QA cáo cái bi dơ nét dùm anh nha

Chiêm tinh gia HAI KHÒM

Hai Khòm pháp sự rất là linh
Chỉ hướng mần ăn dẫn dắt tình
Tiếp đãi ân cần như viện tịnh
Việc làm bảo đảm vững cơ dinh
Văn phòng đặt tại đường Tân Định
Chi nhánh nằm ngay góc Cống Quỳnh
Mở cửa ngày đêm mong phục thịnh
Ai thèm đổi số ghé mua kinh

Ma két tinh
Quỳnh Anh 5.22.12

Bùa của thầy khách thập phương đồn em vôi vã thỉnh một lá bùa tình ...em xin kể bùa...


Hiển linh

Đeo bùa yếm thắm nguyện cầu linh
Tối ngủ nắm mơ được ấm tình
Chú Quậy đưa xe vào cổng chính
Huynh Khòm lấy kiệu đến sau dinh
Vui mừng kẻ đón dâu nhà Vĩnh
Rộn rã ai trao cánh thiệp quỳnh
Từ giã người thân lòng bịnh rịnh
Tiếng gà gáy sáng tỉnh hồn kinh

Van Cà Rỉ 5.22.12



... Pháp sư ta, từ lúc hạ sơn hành sự vẫn còn chút lưu tình, không ngờ Nhện, Chằn giởn mặt ha, được gùi coi phép của ta đây

Gom hết ...

Biết tỏng muôn loài có tánh linh
Bao năm hành xử vẫn lưu tình
Để đàn Nhện chúa xây nhà xịn
Thêm nhóm tinh Chằn tậu biệt dinh
Ấn bắt truyền quân vây động kín
Bùa phong lệnh tướng trấn cung quỳnh
Gom về một chổ chờ ta ịn clown
Dấu độc quyền rồi phạt chép kinh ... Pháp Hoa


Hai Khòm

Vui thôi nhe...

Pháp Sư Hai Khòm

Sư nì chẳng thuộc phái Lưu Linh
Thì cũng mang tên... Thích Nhất Tình
Thuốc mới bày ra liền chộp tĩnh (*)
Gái vừa liếc thấy vội nhào dinh
Bĩnh cho dấu trật nên thành Bỉnh
Huỳnh phát âm sai lại hoá Quỳnh
Đã thế còn tra đôi mục kỉnh
Lòm khòm chống gậy ngó mà kinh !

Việt Đường
(23/05/2012)

(*) bàn đèn thuốc phiện


Quảng cáo bủa linh cũa Lão tiếp nè

BÙA LINH

Trồng thầy khòm tướng chút mà linh
Mấy nhện mà vô cứu vãn tình
Thỉnh phép thù lao đừng ngại nhỉnh
Xin đời hưởng thí khỏi lo dinh
Bùa thư nếu chẳng như Hàn Tín
Lão khấn bằng không cỡ Mạnh Quỳnh
Cứ việc trề môi đưa mặt vỉnh
Tha hồ đảo mắt đất thành kinh tìm thầy đòi nợ

Quỳnh Anh 5.23.12


... hiihhiiii Pháp sư Khòm tui queo còm Việt lão hồ linh đến chung vui dí bắt Chằn Nhện ... nhưng nghe đâu

Việt lão ...

Thì ra ... Việt lão nhóm hồ linh
Đã ẩn vào trong cốc Tuyệt Tình
Luyện ngải sai bài nên mũi hỉnh
Tom bùa lộn tiệm phải cầm dinh
Để Chằn nổi loạn từ bầu tĩn
Bỏ Nhện vùng lên chổ cúc quỳnh
Tìm bắt Đường về mong luộc chín
Coi ai kết cuộc mếu cầu kinh


Hai Khòm


KHÔNG DÁM DỰA OAI

Ta là cháu họ của Ngài Linh
Quen thuộc tuy sơ vẫn nặng tình
Nhớ lúc cậy quyền ta bị quýnh
May nhờ thế Bác rước vô dinh
Người khuyên đừng uống bia con Chín
Ông bảo chỉ nên nhấp rượu Quỳnh
Từ đó về sau không dám nịnh
Một lần ăn đập đã hồn kinh

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
 

Ké của huynh Hai Khòm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: Thiên Hùng-