KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT 20
THÁNG 06 NĂM 1982
TỰ BẠCH
Thủa ấy đất trời mới tinh khôi
Cha Mẹ ngày ấy sinh ra tôi
Muôn ngàn tinh tú cùng nhật nguyệt
Tự thủa khai sinh cũng thế thôi
Lúc mới sinh ra chỉ biết cười
Chưa biết yêu qua đoa hoa tươi
Lòng son chưa đượm tình âu yếm
Chưa phút chao yêu ở đầu môi
Thửa ấy hồn tôi rất sáng trong
Rất là trimh trắng ở trong lòng
Như hoa chớm nụ còn phong kín
Xuân đã về đâu lộ ước mong
Hồn tôi ngày ấy tựa bài thơ
Trong như máu ngọc sáng pha lê
Lòng son non nớt thơ ngây quá
Có biết gì đâu chuyện ước thề
Mỗi lúc mất dần vẻ thơ ngây
Có gì len lén chút sầu lây
Không dưng đôi lúc thường tha thẩn
Lặng lẽ trông vời chốn chân mây
Thế nhân hỡi sọi dây tình ái
Rối lòng yêu há chẳng riêng ai
Đêm qua hoa nở lòng trai
Suốt đêm thổn thức một vài bông hoa!
20-06-2007