Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thủy



Tổng số bài gửi : 20
Age : 61
Registration date : 27/04/2010

TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG   TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG I_icon13Thu 10 Feb 2011, 08:14

Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thủy



Tổng số bài gửi : 20
Age : 61
Registration date : 27/04/2010

TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG   TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG I_icon13Sat 04 Jun 2011, 18:42


MÀU TÌNH ƯỚC MƠ


Nguyễn Thủy

Và hôm nay màu trời xanh hơn lại
Nhường không gian êm ả sắc hoa nhài
Mắt như chạm hôn làn môi bé nhỏ
Dịp em về thấp thoáng đợi vàng mai...

Xuân xanh tươi hoa cỏ uống trăng ngày
Em tươi tắn nụ cười xinh vườn mộng
Làn gió nhẹ thoảng hương tình êm ái
Ru bình yên tuổi hoa bướm vẻ vòng

Đêm thao thức nghĩ một thời rong ruổi
Trời Thu xanh mắt biếc đợi chờ mong
Mơ cánh chim bay về đồng cỏ nội
Mang tin xưa về lại tuổi mây hồng .

Màu nhung nhớ màu tình xanh kỷ niệm
Màu thương yêu một thời bước lang thang
Tha hương gởi chút tình ngày đưa tiễn
Em trong mơ sương phủ trắng đồi hoang.

Ta trở lại, ngày em đi biệt xứ
Màu ước mơ xanh đậm nét mong chờ
Và tất cả vùi chôn vào quá khứ
Ta trở về khóc họa bút tìm thơ.

NT.

31 - 5 - 2011
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thủy



Tổng số bài gửi : 20
Age : 61
Registration date : 27/04/2010

TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG   TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG I_icon13Sat 04 Jun 2011, 18:47

MẤT




Nguyễn Thủy

Một chiều nắng rớt trên đồi núi
Mây bềnh bồng giăng găng muôn lối
Ta bồi hồi tim loạn nhịp cuồng sy
Trông dáng người thong thả bước đi
Nắng chiếm cả vườn xuân em mười tám.

Con đường nhỏ còn vương bao kỷ niệm
Thời xa xôi mây trắng gợn chân trời
Bóng mù xa giờ còn đọng trong tôi
Ôm quá khứ trở về vùng ảo mộng
Và hôm nay cho ta tình tuyệt vọng
Mất nhau rồi trời đất kém xanh trong

Trong lòng ta giờ mong cõi xa xăm
Vùng trời đã không còn mây giăng thấp
Một ngày mơ một ngày em xa lắc
Biển trời kia xám xịt áng mây đời.
Câu chuyện buồn ngăn cách giữa hai nơi
Không nhất định phanh phơi màu yêu cũ.

Kể từ ấy vì sao đời khép cửa
Lòng thẳm sâu sao chẳng chấp ân tình
Vòng trời đất không gian bỏ lại mình
Bơ vơ lạc lỏng cho mây màu sầu thảm.

Mơ ngày nao nắng vờn lên mái tóc
Xưa trong môi e ấp khúc ân tình
Bước chân vội bây giờ đà xa lắc
Bởi xa rồi từ ấy bước mưu sinh.

NT

25 - 5 - 2011
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thủy



Tổng số bài gửi : 20
Age : 61
Registration date : 27/04/2010

TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG   TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG I_icon13Thu 25 Oct 2012, 22:04

VỀ CHỐN VÔ BIÊN

Nguyễn Thủy


Mỏng manh ươm mầm tơ lụa
Nõn nà vóc dáng kiêu sa
Má hồng thắm làn môi mọng
Dư hương vóc ngọc dáng ngà

Rũ bóng chiều về êm ả
Ngực đầy căng tuyết nhủ hoa
Sớm hôm ái tình buông thả
Nghìn năm sóng mắt chói lòa

Đời bao trái tim rỉ máu
Khát khao một dáng trăng ngà
Của đêm thanh huyền yêu dấu
Sáng lòng lên những đóa hoa

Chợt đến chợt đi ẩn hiện
Kín hở răng bờ môi câm
Lặng im rồi vào tan biến
Của trăm tủi phận âm thầm.

Già cội ngọn cành nảy lộc
Ta còn bao kẽ chờ mong?
Thời gian lên đàng xuống bộc
Phận đời bao kiếp long đong?

Tim ta một ngày hóa đá
Không đau không đớn chẳng phiền
Xin như là một chiếc lá
Cuối cùng về chốn vô biên...

NT

18 - 10 - 2012
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thủy



Tổng số bài gửi : 20
Age : 61
Registration date : 27/04/2010

TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG   TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG I_icon13Tue 01 Apr 2014, 21:01


MAI RỒI

Nguyễn Thủy

Còn chăng mươi ánh trăng vàng?
Để nhìn ánh mắt ngập tràn yêu thương
Hay chỉ là một giọt sương
Rớt trên nội cỏ khói hương quyện vòng?

Nghìn trùng xa cách núi sông
Người xa khuất bóng hỏi lòng có phai?
Áo xưa xưa thắm tình này
Mộng vàng xanh mắt hao gầy tháng năm

Tìm thu giữa những mùa đông
Tìm thu trong gió trong song mắt người
Bờ môi héo rụng tiếng cười
Thốt lời từ tạ về trời xa xăm

Lời tình nhàn nhạt ánh trăng
Bồng bềnh theo gió ngàn năm tủi buồn
Lệ tràn vào mắt nhớ nhung
Hòa trong đáy huyệt vọng âm giao mùa

Âm dương trời đất sóng khua
Gọi thêm chút nắng để vừa tan mây
Sớt chia hai nẻo đêm - ngày
Tình xin đợi gió quyện bay chốn này!...

Mai rồi... ánh mắt thơ ngây
Thả tình trong nắng mây bay cuối trời
Nằm đây sương lạnh vắng người
Tiếng cười ma quái đứt lời tình xưa

Nghe chăng tiếng gió đẩy đưa
Võng trời lồng lộng bốn mùa vàng mây
Nụ tình bỗng vỡ hao gầy
Ngữa bàn tay ôm tháng ngày xa xanh./.

NT

29-3-2014


TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG 10003343_627891443958546_663558405_n

1Thích 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG   TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» CHIỀU QUÊ (Chiếu Sông Quê)
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» Gà bọc xôi chiên
» CHẲNG BẰNG CHIẾC LÁ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Tiếng Thơ, Thi Nhạc :: Cây nhà lá vườn-