Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ghi chép

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ghi chép  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  - Page 2 I_icon13Sun 30 Jan 2011, 05:01

TrungHưng đã viết:
Kịch bản sân khấu

Kịch nói

Chuyện quán nước

Biên kịch : Trung Hưng

Nhân vật :

Bà chủ quán ,
Lỗi
Cò mồi nam
Cò mồi nữ
Khách chơi

Hồi 1

...

Hồi 2

...

(Hồi 3 để khán giả tự luận chăng ?)
Hổng chịu... đợi viết tiếp á Smile
Về Đầu Trang Go down
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  - Page 2 I_icon13Mon 31 Jan 2011, 17:59

Shiroi đã viết:
TrungHưng đã viết:
Kịch bản sân khấu

Kịch nói

Chuyện quán nước

Biên kịch : Trung Hưng

Nhân vật :

Bà chủ quán ,
Lỗi
Cò mồi nam
Cò mồi nữ
Khách chơi

Hồi 1

...

Hồi 2

...

(Hồi 3 để khán giả tự luận chăng ?)
Hổng chịu... đợi viết tiếp á Smile

@Shiroi

Shr phải đợi sang năm mới rồi Very Happy
TrHg bận chạy sô ngày Tết mà . Very Happy
Đến hồi 3 tiểu phẩm phát triển thành nhiều khả năng khác nhau. TrHg đã viết 2 cách phát triển,đều không ưng ý . Đành để viết tiếp sau vậy.(hay là đề nghị các anh chị và các bạn cùng tham gia viết tiếp tiểu phẩm 3 hồi này ?) Shr thấy sao?

Sang năm mới chúc Shiroi cùng gia đình mạnh khoẻ , an khang ,thịnh vượng .Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ghi chép  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  - Page 2 I_icon13Tue 01 Feb 2011, 00:15

Khi Shiroi viết, Shiroi còn chưa hiểu mình viết gì đừng nói chi đến viết kịch bản :234:

Hy vọng các anh chị em và các bạn có nhã hứng và nhất là có thời gian viết tiếp...
Nếu không thì Shiroi ráng đợi ... sang năm mới Smile

TrHg chạy sô vui vẻ và thành công nhen

:hoa: :hoa: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  - Page 2 I_icon13Thu 17 Feb 2011, 18:57

GHI NHANH Ở VĂN MIẾU .

Sáng nay 17 tháng 2 năm 2011 tức 15 tháng Giêng Tân Mão ,dù trời mưa rả rích ,NGÀY THƠ VIỆT NAM vẫn được tổ chức trang trọng tại VĂN MIẾU-QUỐC TỬ GIÁM -HÀ NỘI . Vâng, trang trọng bởi áp phích ,khẩu hiệu sặc sỡ trang hoàng , bởi sân khấu hoành tráng và bởi những tên tuổi bóng loáng của làng thơ những năm gần đây .
Từ vỉa hè Văn Miếu , giọng ngâm của các nghệ sĩ được đôi loa công suất lớn kích lên rõ mồn một không khỏi kích thích những người ưa tò mò .Người viết bài bước qua cổng bỗng thấy ngợp . Con đường dài khoảng trăm mét từ cổng tới khuê văn các đỏ rực các tấm pa-nô treo những bài thơ in khổ lớn xen lẫn các tấm áp phích đề danh ngôn -đã được dịch sang tiếng Việt -của các nhà thơ nổi tiếng thế giới .Hai bên đường ban tổ chức sắp xếp các ki-ốt giới thiệu thơ của các câu lạc bộ thơ trong toàn quốc cùng hàng loạt gian hàng bán sách và bán các tập thơ .Những tập thơ in đẹp ,công phu nhưng giá rất mềm hình như chẳng được mấy ai quan tâm chúng nằm ngổn ngang trên những chiếc bàn .Người người hỉ hả đi chơi là chính ngó nghiêng giẫm đạp không thương tiếc thảm cỏ ảm đạm . Có ai hiểu được nỗi đau của những mầm cỏ mơn mởn vừa gắng trỗi dậy đón mưa xuân ?Có bao nhiêu nhà thơ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư chưa một lần đạp chân lên cỏ để bước vào ki-ot hy vọng mượn ý tưởng của những người vô danh ? Ai trong số họ hiểu được nỗi đau của cỏ .Biết làm sao được " Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, người này được ấm thì người kia bị lạnh ".Con người ,cây cỏ cũng vậy thôi .
(Đoạn sau này rặt mùi chính trị ,không chép nữa )


Được sửa bởi TrungHưng ngày Sat 19 Feb 2011, 15:06; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  - Page 2 I_icon13Thu 17 Feb 2011, 19:03

Shiroi đã viết:
Khi Shiroi viết, Shiroi còn chưa hiểu mình viết gì đừng nói chi đến viết kịch bản :234:

Hy vọng các anh chị em và các bạn có nhã hứng và nhất là có thời gian viết tiếp...
Nếu không thì Shiroi ráng đợi ... sang năm mới Smile

TrHg chạy sô vui vẻ và thành công nhen

:hoa: :hoa: :hoa:

Chào Shiroi! TrHg giờ mới rảnh một tí Very Happy . Bận tết mệt quá !Very Happy Không ai tham gia thì TrHg copy bài cũ vậy ,dù chưa ưng nhưng đọc tạm . Very Happy
Cảm ơn lời chúc của Shiroi!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ghi chép  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  - Page 2 I_icon13Fri 18 Feb 2011, 03:07

đọc tạm cũng OK á TrHg uii Smile
Về Đầu Trang Go down
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  - Page 2 I_icon13Sat 19 Feb 2011, 15:03

Hồi 3

Đèn bật sáng , bà chủ ngồi dựa thành ghế ,người khách ngồi ôm đầu .

Khách chơi - Trời , mình bị lừa rồi, sao ngu thế không biết ?
Không ! Mình phải sang đòi lại tiền .

Bà chủ quán - Này ,cậu gì ơi! Cậu ngồi lại đây già bảo . Cậu đừng đi, không đòi được đâu!
Người ta dựng lên màn kịch tinh vi thế cậu không mắc lừa mới lạ.
Máu tham làm mờ mắt thì không cần phải bày đặt cậu vẫn bị lừa thôi.

Khách chơi - Bà ! Bà biết cháu bị lừa sao ? Sao bà không bảo cháu .
Bà chủ quán - Tôi mà nói để chúng nó phá tan quán à ?
Hôm qua , một ông đi xe máy đến trước quán này thì ngã quỵ
Mọi người xúm lại mới biết ông ấy bị cắt đứt gân chân lúc đang đi trên đường .
Người ta phải gọi cấp cứu đưa ông ta vào viện đấy .
Cậu xem ,xã hội bây giờ phức tạp thế đấy.Giờ sắp đến 11 giờ rồi, cậu đi đón con đi rồi về thú thực với vợ.
Đừng dây dưa vào bọn đấy nữa kẻo hối không kịp đâu , cậu ạ!

Khách chơi - Vâng ,đành thế vậy . Cháu chào bà ! ( đi vào )

Tắt đèn . Hết.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ghi chép  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  - Page 2 I_icon13Sun 20 Feb 2011, 05:22

:mim:

Shiroi hiểu vì sao TrHg không có vừa ý mấy với kết thúc như vậy... nhưng Shiroi cũng không nghĩ ra kết thúc nào khác hơn...
Xã hội là vậy, nhưng Shiroi thật sống đơn giản đã quen rồi, có bị lừa Shiroi cũng ... "đành thế vậy" Smile

:thx: TrHg nhiều thật là nhiều
Về Đầu Trang Go down
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  - Page 2 I_icon13Sun 20 Feb 2011, 21:48

Shiroi đã viết:
:mim:

Shiroi hiểu vì sao TrHg không có vừa ý mấy với kết thúc như vậy... nhưng Shiroi cũng không nghĩ ra kết thúc nào khác hơn...
Xã hội là vậy, nhưng Shiroi thật sống đơn giản đã quen rồi, có bị lừa Shiroi cũng ... "đành thế vậy" Smile

:thx: TrHg nhiều thật là nhiều

Cảm ơn Shiroi đã khen Very Happy ; Kết cục vậy đơn giản quá và không thật trong cuộc sống. TrHG sẽ chép những vở khác nhưng phải chỉnh lại Very Happy.Bạn TrHg bảo :" Viết đơn giản ,không mang hơi thở cuộc sống ,không kích thích tư duy người xem,người đọc thì vở kịch chỉ đáng làm giấy lộn, bỏ đi là hơn."
TrH thấy bạn ấy có lý đấy.
Cảm ơn Shiroi đã có gợi ý đưa tài liệu lên mạng ,tập trung một chỗ để dễ tìm lúc cần tra cứu .TrHG loay hoay chưa biết để ở đâu, chỉ lo sập mạng là mất tiêu.Có anh bạn gợi ý lập blog, TrHG đang thử coi. Từ blog tải sang DV cũng nhanh mà .Very Happy
Về Đầu Trang Go down
TrungHưng



Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 24/01/2011

Ghi chép  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  - Page 2 I_icon13Thu 24 Feb 2011, 12:50

Tiểu phẩm hài
Nhân vật : Công tước , Hầu Tước , Bá Tước , Nam Tước , Tử Tước , Thái Tử .

Bối cảnh : Tại nhà Công Tước ,một căn nhà mới năm tầng. Xung quanh còn vườn cây và nhà nhỏ cấp bốn cho thuê.Phòng khách làm bối cảnh chính ,có vách ngăn là một tấm kính nhìn với phòng bếp phía trong.Cuối bếp có cửa nhỏ thông ra vườn sau .Nhìn qua cửa này thấy rõ luống hoa cúc và một góc nhà cấp bốn phía xa .

. Phòng khách xếp bộ bàn ghế cổ ,hoa văn trang nhã .Sát tường kê tủ kính trong xếp vài chai rượu và mấy cái ly.Trần nhà trang trí hoa văn thạch cao cùng giàn đèn led hiện đại đủ màu .

Mở màn - Đèn bật sáng , Công tước –Người đàn ông trung niên ,mái tóc hoa râm,đeo cặp kính trắng gọng vàng ngước nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột . Có tiếng chuông reo , Nam Tước bước vào .



Nam Tước : (Hơi cúi lưng )

- Thưa ngài Công Tước ! Khách đến rồi ạ .

Công tước ( thở dài )

- Ừ , Chú cho họ vào đi . À , Lát nữa đừng chức danh , chú cứ gọi anh em hoặc bác xưng em là được .

Nam Tước – Vâng , em xin nghe .(cười )( đi ra sân khấu )



Công tước quay lưng ra cửa trong khi Nam Tước dẫn hai người khách – Tử Tước và Bá Tước .- vào .sân khấu .



Tử Tước – Chào bác ! Theo hẹn em đưa khách tới gặp bác đây !

Công Tước ( quay người lại) - Chào bác , chào chú em ,mời ngồi !

Tử Tước - giới thiệu với bác Công , đây là Ngài Đỗ Trường An -Nguyên là bá tước , hiện nay đang làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty bất động sản Trường An .(Quay sang phía Bá Tước ) Xin giới thiệu với Ngài Bá Tước đây là bác Công - Giám đốc khách sạn Sao Mai .

Công Tước tiến lại chìa tay , Bá Tước hững hờ chìa tay bắt lại .

Công Tước - Chào Ngài .

Bá Tước - Chào ông . Nghe Ngài Tử Tước đây nói . Ông có quen biết và giúp liên lạc với dòng dõi công thần xưa . Đừng trách tôi đường đột và quá thẳng thắn nhá , tôi rất bận nhưng rất nóng lòng muốn gặp họ .

Công Tước - Quí hóa quá ! Mời hai ngài ngồi chơi xơi nước đã , rồi từ từ ta nói chuyện .Ngài Bá Tước đã có lòng như thế ắt hẳn hôm nay sẽ toại nguyện .
( quay sang gọi )
- Chú Thắng ơi !Nhờ chú mang hộ ấm trà . Nhớ gọi luôn anh Nam hái thêm hoa quả vào đây nhé !

Hầu Tước (vào mang theo ấm chén )

Hầu tước - Chào các vị khách quí ! ( rót trà ra chén )

Công Tước - Cảm ơn chú .
(quay sang phía Bá Tước )- Giới thiệu với Ngài Bá Tước , đây là Hầu tước Lý Toàn Thắng - hiện đang bảo vệ luận án Tiến sĩ về đề tài Cải Cách Ruộng Đất .
Bá Tước ( giật mình ) - Úi , Ngài là Hầu Tước (lắp bắp , mặt ngượng ngùng )

(Một người bước vào ,trên người mặc nguyên tạp dề trắng toát ,tay bưng đĩa hoa quả lớn , Đó là Nam Tước .

Nam Tước - Hoa quả đây ạ . Mời anh cùng quí vị xơi .

Tử Tước - Ngài Bá Tước còn ngạc nhiên nhiều đấy ạ . Chắc ngài nhận ra người đón chúng ta ở cổng cũng là người mang hoa quả đây . Xin giới thiệu đó là Nam Tước ...

Nam Tước : ( ngắt lời Tử Tước ) Thôi thôi, ông ơi! Giờ ông còn đọc ra mấy tước danh ấy làm gì . Khổ lắm nói mãi rồi .Bác Công đây là Công tước hàm nhất phẩm còn không cho gọi , tôi là thá gì ?
Mời các bác xơi nước rồi thăm quan nhà mới của bác công đây .

Một người mới bước vào, ngoài 40 tuổi , gương mặt vuông vức , vầng trán rộng , mũi thẳng ,miệng rộng , cặp mắt trong vắt như nước hồ thu - Thái Tử .

Tử Tước - Anh là ai ? Tôi chưa gặp anh bao giờ , sao có mặt trong nhà này ?
Công tước - À , đây là người thuê nhà ,anh ta mới chuyển tới tuần trước . Anh ta cứ năn nỉ tôi cho thuê gian kho bỏ không ở cuối vườn ,gần nghĩa địa .( Quay sang khách ) - Anh có việc gì ?

Thái Tử - Thưa các ngài ! Tôi vô tình nghe thấy tước hiệu của các ngài . Tôi đoán các ngài là công thần triều đại cũ thì học vấn uyên thâm nên mạo muội vào hỏi xuất xứ một vật gia bảo . ( Thò tay tháo miếng ngọc đeo trong người , chìa ra )

Hầu Tước đứng gần nhất nên giơ tay cầm xem đầu tiên . Càng xem mặt càng tái .

Hầu Tước - Bác Công xem hộ em , chả lẽ mắt em hoa ( đưa viên ngọc cho Công Tước )

Công Tước ngắm nghía viên ngọc, lật trước sau rồi bất thần chồm lên , mắt long sòng sọc . Một lát ông ta từ từ ngồi xuống ,tâm thần ổn định dần , từ tốn hỏi người khách .

Công Tước - Anh nói đây là vật gia bảo ? Có lẽ là thật ! Không ai có khả năng nhặt được viên ngọc này ngoại trừ bị ăn cắp hoặc ăn cướp .Trông người anh tôi đoán anh không phải là kẻ cắp , kẻ cướp lại càng không . Vậy anh là Thái tử chủ nhân viên ngọc này .Nhưng tôi không hiểu , tại sao anh nói với tôi anh làm nghề xe ôm .

(Tất cả giật mình trừ Thái Tử )

Thái Tử - Ông nội tôi là Thành Thái ! chưa bao giờ tôi nhận là Thái Tử .Còn Xe ôm cũng là một nghề kiếm cơm , tại sao tôi không làm được .

Thái Tử tiến tới nhận lại viên ngọc bội từ tay Công Tước , từ từ đi vào ,vừa ngâm nga .

Công Hầu Bá Tước dọa hồn ai
Thái Tử phòng bên vẫn miệt mài
Cặm cụi lau đèn dầu nhuốm áo
Rì rầm đọc sách gió lùa tai
Nào tham mộng ảo đòi vương chức
Chả ước danh hư kiếm lộc tài
Về mướn nhà kho gần nghĩa địa
Chuyên rèn Phật Pháp bỏ đời trai .

Tắt đèn - Hết .












Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ghi chép  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghi chép    Ghi chép  - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ghi chép
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-