IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Ý Nhi Today at 20:12

Chả giò chay by Ý Nhi Today at 19:06

Nhớ by lehong Today at 18:43

NGÓI ĐỎ - VƯỜN YÊU ... by THOAI_DU Today at 18:34

Ké của huynh Hai Khòm by Thiên Hùng Today at 18:14

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Today at 16:40

Nghĩa kim bằng by An Lành Today at 16:23

Tình thâm giao by An Lành Today at 16:21

Tách Đường của CQ by tth Today at 14:26

TÌNH BUỒN by lehong Today at 13:16

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by LITTLE STAR Today at 13:06

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM by LITTLE STAR Today at 13:02

Hủ nam [không được] quay đầu by tuyetsach Today at 11:57

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 10:55

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by Q.Anh Today at 10:49

Nghĩa tri âm by Sĩ Đoan Today at 06:00

Bên tai còn tiếng quan san nghẹn lòng by Phiêu Dao Today at 04:57

v SINH NHẬT TẶNG GÌ?: by vancali96 Today at 04:32

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 04:28

Xướng họa by vancali96 Today at 03:10

Nghệ thuật rau củ by Shiroi Yesterday at 23:10

Cute animals by Shiroi Yesterday at 23:00

Mưa Rừng .... by quehuong Yesterday at 22:56

Khéo tay ít làm by Shiroi Yesterday at 22:50

Hồ bơi lớn nhất thế giới by Shiroi Yesterday at 22:43

Cà Tím Tay Cầm by Ý Nhi Yesterday at 22:32

Xôi hạt điều by Shiroi Yesterday at 21:29

Yêu nàng by Phiêu Dao Yesterday at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 14:31

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Yesterday at 13:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Cười tí chơi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11407
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Cười tí chơi...   Sun 22 Nov 2009, 21:01

Thầy giáo hỏi:
- Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ?
Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ một học sinh:
- Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ?
Học sinh sợ sệt:
- Dạ không phải em.
Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. Thầy giáo phân bua :
- Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết.
Thầy hiệu trưởng gật gù:
- Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chết.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11407
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cười tí chơi...   Sun 22 Nov 2009, 21:03

Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con:
- Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!
Thằng con gân cổ:
- Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước?
Bố:
- Đi thì đi, tao sợ gì! Hai bố con ra ngõ!
Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh,
- Em ơi anh yêu em em có yêu anh không?
Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại :
- Yêu yêu cái thằng cha mày ý!
Ông bố nhảy cẫng lên:
- Đấy! thấy chưa? mày thua....
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11407
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cười tí chơi...   Sun 22 Nov 2009, 21:18

Trên 1 chuyến máy bay. phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải.
Trước tiên 1 người Mỹ thả 1 vali xuống, anh người Nhật hỏi là cái gì.
Anh Mỹ trả lời :"Ðô la đó, nước tui có mà đầy."

Tiếp theo anh Nhật thả một cái bao xuống. Anh Mỹ hỏi cái gì.
Anh Nhật trả lời :"kim cương đó, nước tui có mà đầy"

Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mỹ và Nhật xuống.
Anh người I Rắc (lòng nghĩ thầm "Binlađen tập 2 à?") hỏi tại sao.

Anh Việt Nam trả lời :"Mấy thằng ba xạo đó, nước tui có đầy.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11407
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cười tí chơi...   Sun 22 Nov 2009, 21:20

Một hôm nhà vua cho gọi ba người gồm có Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Vũ vào triều dự tiệc.
Trong lúc tiệc tùng đã ngà ngà say, nhà vua cũng muốn thử 3 người xem có đam mê sắc giới không.
Nhà vua cho mấy cung nữ không mặc xiêm y và bị bôi nhọ nồi vào ''tí'' các mỹ nữ. Đang múa hát nhà vua cho tắt hết đèn đi.
Khi đèn thắp sáng trở lại nhà vua thấy tay Lưu Bị và Quan Vũ dính nhọ nồi đen xì. Chỉ riêng Tào Tháo vẫn ngồi tay chân sạch sẽ.
Nhà Vua liền gọi ban thưởng cho Tào Tháo 100 thỏi vàng vì tư cách đạo đức tốt.
Tào Tháo nghe vậy sướng quá liền mở miệng cười to.
hic hic
Khi Tào Tháo mở miệng ra hai hàm răng đen xì..........
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi: 216
Registration date: 18/09/2009

Bài gửiTiêu đề: CƯỜI TÍ CHƠI VỚI YÊU TINH   Mon 23 Nov 2009, 05:21

CƯỜI TÍ CHƠI VỚI YÊU TINH

VUI CƯỜI MẪU GIÁO

Cô giáo bảo bọn trẻ :
" các em sáu tuổi rồi ,
Đừng dùng tay đếm nhé !
Chỉ nhẩm trong óc thôi ,
Hãy tỏ ra thông tuệ !
rồi cô hỏi một em :
Năm cộng năm mấy thế ?
Chú bé đứng tần ngần ,
Tay thọc túi quần lẹ ...
Rồi hớn hở thưa cô :
"Mười một đúng không hé ? "
Cô giáo phá lên cười
Dạy trẻ con vui tê !
Yêu tinh có hiểu không ?
Tại sao cô cười ré ?

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11407
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cười tí chơi...   Mon 23 Nov 2009, 18:22

Chú vào "Cười tí chơi"
Phá chú, vui một mẻ
Nghĩ tới rồi nghĩ lui
Ngón tay đếm cặn kẽ
Yêu tinh cứ đắn đo
đành làm như đứa trẻ
Mà tính vẫn không ra
Bỏ túi quần nhẩm khẻ
Chỉ có mười thôi a confused
Mười một là sao nhẻ ? dd

:glasses:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11407
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cười tí chơi...   Mon 23 Nov 2009, 18:26

Hai vợ chồng mới có con nhỏ, nửa đêm, cậu bé khóc om xòm. Hàng xóm phải gọi điện sang nhắc nhở.

Sau khi nghe điện thoại anh chồng nói:

- Hàng xóm đang phàn nàn con mình khóc ghê quá em à.

Cô vợ trả lời:

- Vâng, để em hát ru con ngủ anh nhé.

Một lát sau chuông điện thoại lại kêu reng reng. Nghe xong, chồng bảo vợ:

- Hàng xóm lại bảo thôi để cho con nó khóc cũng được...


Câu chuyện này chắc để dành cho Shiroi
dd
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi: 216
Registration date: 18/09/2009

Bài gửiTiêu đề: CƯỜI TÍ CHƠI :CÂU NÀY CHỈ NÓI KHẼ   Mon 23 Nov 2009, 19:05

CÂU NÀY CHỈ NÓI KHẼ :
Vì chú bé là trai
Nên đếm được như thế
Còn gái thì khó lòng !
Xin đừng nhằn chú nhé
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi: 216
Registration date: 18/09/2009

Bài gửiTiêu đề: CƯỜI TÍ CHƠI :CÂU NÀY CHỈ NÓI KHẼ   Mon 23 Nov 2009, 19:12

Shiroi đã viết:
Chú vào "Cười tí chơi"
Phá chú, vui một mẻ
Nghĩ tới rồi nghĩ lui
Ngón tay đếm cặn kẽ
Yêu tinh cứ đắn đo
đành làm như đứa trẻ
Mà tính vẫn không ra
Bỏ túi quần nhẩm khẻ
Chỉ có mười thôi a confused
Mười một là sao nhẻ ?
dd
CÂU NÀY CHỈ NÓI KHẼ
Vì cậu bé là trai
Nên mới đếm được thế
Con gái thì khó lòng
Xin đừng nhằn chú nhé !

:glasses:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11407
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cười tí chơi...   Mon 23 Nov 2009, 22:52

Cách tìm chú vừa vẻ
Đi hỏi anh Ái Hoa
Ông thầy dạy cho lẹ
"Anh nè cho mượn đi
Túi quần em thọc ké" Twisted Evil
Xong rồi đếm một hai...
Kỳ này chắc đủ nhẻ
Yêu tinh không chịu thua
phải tìm cho ra lẽ ...

:laughing: chít... Yêu tinh lên cơn phá ... Yêu tinh dzọt chú ơi ! :biking:
Về Đầu Trang Go down
 

Cười tí chơi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Truyện vui, Hình Clip Vui-