Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
anhtuyet
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
| Tiêu đề: VÔ ĐỀ Sun 29 Apr 2012, 16:52 | |
| - anhtuyet đã viết:
- sông hương đã viết:
- THẢ
Tuổi thơ tôi thả cánh diều Đâu hay thả cả bao chiều đợi trông Ngày nao thả nhớ bên sông Đêm nao thả những chờ mong theo người
Thả thuyền theo nước trôi xuôi Người đi thả những buồn vui bên đời Ai đem người thả trong tôi ? Thả câu mái đẩy ầu... ơi... đã từng....
Thả câu mặn muối cay gừng Thả vườn cau lẻ ngập ngừng trầu têm Tiếng đàn ai thả vào đêm Thả cung trầm bổng bên thềm trăng xưa
Ai đem buồn thả vào mưa ? Thả trong tôi hạt nhặt thưa trĩu lòng Chiều nay thả nhớ bên sông Nhờ con nước thả hoài mong về người
Huế 24/9/2011 Sông Hương |
| | | anhtuyet
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
| Tiêu đề: Re: Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương Sun 29 Apr 2012, 16:53 | |
| NUỐI TIẾC.
Tầm xuân ngày nào nở ra xanh biếc. Em đi lấy chồng anh tiếc ngẩn ngơ. Tình còn một thoáng trong mơ. Đêm đêm tưởng tượng vu vơ tình buồn. Tháng 3/ 2011. anhtuyet
|
| | | anhtuyet
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
| Tiêu đề: 1. TÌNH CÒN VƯƠNG. Tue 01 May 2012, 09:39 | |
| - sông hương đã viết:
- MỘT THOÁNG XA XĂM
Dẫu rằng còn chút dư âm Cũng là một thoáng xa xăm mơ hồ Anh về hái cả trời sao Kết thành nỗi nhớ gởi vào phương em Giọt trăng rơi rụng bên thềm Ngỡ chân người cũ đêm đêm vọng về Bao giờ tàn một cơn mê Bao giờ trọn một câu thề người ơi ?? Với tay níu một quãng đời Tìm trong sâu thẳm những lời hôm qua Em giờ là của người ta Còn thương tiếc cũng chỉ là...thế thôi Sang ngang là mất nhau rồi Vòng tay xuôi... thả một thời buâng khuâng Huế 20/1/2010 Sông Hương |
| | | anhtuyet
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
| Tiêu đề: Re: Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương Tue 01 May 2012, 09:39 | |
| 1. TÌNH CÒN VƯƠNG. Bận lòng chi… hỡi tri âm, Tình xa xăm là tình nằm trong tim. Anh về tìm hái sao đêm, Dệt tình thơ gửi nỗi niềm nhớ em. Trăng lên …trăng rụng bên thềm, Tình ai còn mãi, sầu đêm đông về. Bao giờ mai trúc gần kề, Bao giờ trọn …ánh trăng thề người ơi??? Vòng tay ngày ấy buông lơi, Để rồi ta mãi muôn đời mất nhau. Trăm năm tình đã nhạt màu, Em giờ là của người ta… mất rồi… Níu tay cũng một quãng đời, Tiếc thương là cả…một thời vương mang. Chiều đông, 03/ 12/ 2010 ANH TUYET
|
| | | anhtuyet
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/12/2010
| Tiêu đề: Re: Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương Tue 01 May 2012, 09:40 | |
| TÌNH CÒN VƯƠNG
Vòng tay ngày ấy buông lơi, Để rồi ta mãi muôn đời mất nhau. Trăm năm tình đã nhạt màu, Em giờ là của người ta… mất rồi…
Níu tay cũng một quãng đời, Tiếc thương là cả…một thời vương mang" Lỡ yêu nhiều lắm trăng vàng Tháng Tư còn lại mấy hàng đau thương.
Tình nhớ rồi tình vương vương, Tương tư còn mãi niềm thương nỗi sầu Bao giờ quên được tình đầu? Tìm trong dâu bể giọt sầu trong ta... Ánh Tuyết. 01.05.2012
|
| | | sông hương
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 14/12/2010
| Tiêu đề: Re: Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương Thu 10 May 2012, 07:49 | |
| RIÊNG MANGNgười về còn chút riêng mang Phố xưa giờ đã trễ tràng mùa trăng Bến chiều se lạnh sương giăng Thuyền đi biết có dùng dằng ngày qua ? Thôi đừng trách chuyện bướm hoa Tình neo bến nhớ, người xa cuối trời Trách chi chuyện của một thời…. Riêng mang … gom một góc đời cho ai ! Tình như một giọt sương mai Chắt chiu từ những đêm dài nhớ nhau Tầm xuân quyện với hương cau Dường như còn nuối vòng tay một người Riêng mang sau ánh mắt cười Một lời ai trách bằng mười nỗi đau Huế 10/5/2012 Sông Hương |
| | | sông hương
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 14/12/2010
| Tiêu đề: Re: Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương Fri 08 Jun 2012, 07:41 | |
| PHƯỢNG XƯAHạ về trong vòm phượng Thắp lửa dấu tình xa Kỉ niệm nào đi qua Tiếng ve dường thao thức Phượng xưa buồn rưng rức Chao nghiêng mỏi cánh diều Thả một thời trót yêu Vào trong chiều hoang gió Người xa xăm mờ tỏ Phương trời nao có hay ? Nỗi nhớ cuối tầm tay Trong chiều loang xác phượng Chừng như là hoang tưởng Chập chờn li rượu cay Mềm môi trong cơn say Tình xưa nơi đáy mộ ? Sao không là giông tố Cho cánh diều mãi xa Để trong chiều mình ta Dấu xưa mờ xác phượng Huế 7/6/2012 Sông Hương |
| | | nth
Tổng số bài gửi : 1 Registration date : 02/10/2012
| Tiêu đề: Re: Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương Tue 02 Oct 2012, 10:43 | |
| Minh dang thac mac khong biet co phai day la thay Tuan ngay xua khong nhi?
Được sửa bởi nth ngày Tue 02 Oct 2012, 11:48; sửa lần 1. (Reason for editing : g) |
| | | sông hương
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 14/12/2010
| Tiêu đề: Re: Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương Tue 02 Oct 2012, 16:50 | |
| - nth đã viết:
- Minh dang thac mac khong biet co phai day la thay Tuan ngay xua khong nhi?
Đúng là thầy Tuấn đây. Không biết ai vậy. Mình đoán chắc là bạn nào đó đã từng học hoặc dạy tại trường Đakrlấp, Đắk nông. Không biết đúng không? Hãy email cho mình theo địa chỉ nguoithahuong67@yahoo.com.vn |
| | | sông hương
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 14/12/2010
| Tiêu đề: Re: Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương Mon 08 Oct 2012, 23:13 | |
| CHÚT TÌNH THUChút tình thu đã sang sông Giờ em tay bế tay bồng phương xa Lá vàng phố nhỏ chiều qua Đèn lồng như hạt mưa sa lưng trời Chút tình thu muộn người ơi Bên kia bến mộng còn lời hôm nao ? Biển chiều nắng gọi lao xao Giưã muôn trùng sóng cồn cào... em tôi Chút tình thu đã xa xôi Đếm từng chiếc lá rơi rơi ngập lòng Hỏi ai còn nhớ hay không Chuyến tàu đưa tiễn giữa dòng mưa nghiêng Chút tình thu rẽ tơ duyên Người đi chiều lạc về miền hư không Ừ thôi tay bế tay bồng Chiều... ta với ngọn đèn lồng tri âm Huế 8/10/2012 Sông Hương |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương | |
| |
| | | |
Trang 11 trong tổng số 13 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |