Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 1 chuyến ăn chơi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến ăn chơi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 5 I_icon13Sun 07 Nov 2010, 04:52

bé Gai ơi ! Đống chữ đâu rồi ? kể tiếp nè hon
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 5 I_icon13Sun 05 Dec 2010, 20:55

Trích dẫn :
8 tỷ
Muội cũng giống tỷ, đôi khi muốn viết, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

9 tỷ
Chữ đây tỷ ui, mới để dành được 1 mớ dd

1 chuyến ăn chơi (tiếp theo)
..../4/2010

Ngắm nghía xong xuôi, chia tay "cô và chị của thiếm" leo lên xe chạy 1 mạch ra BD. Lúc đó bụng không đói, nhưng muốn ăn (vì ở đây có tiệm bò nướng ngon lắm, lâu lâu mới có dịp ghé BD, không ăn thì uổng (làm như ăn chùa không bằng). Chạy tới chạy lui mấy lần, mới tìm được hẽm của quán đó. Xe quẹo vô quán, thò chân bước ra khỏi xe, ôi cái cảm giác y như bước vô lò than. Quán vắng hoe, chỉ có mỗi 1 bàn "2 người" đang nướng nướng gắp gắp. Mình nhìn tới nhìn lui kiếm bàn nào có quạt, rồi kêu chủ quán lấy thêm 1 cây nữa. Nhìn quanh...quán tồi tàn, lụp lụp, bàn ghế, quạt máy chắc...bán ve chai vừa rồi haha. Liếc qua thấy ox lau mồ hôi lia lịa, rồi ánh mắt thằng chả như đang cầu cứu:

-Nóng quá mày ơi, sao mà ăn cho nổi, 1 lát rinh lò than lên, chắc tao thành heo quay luôn quá. Thôi tao không ăn đâu, cho tao về điiiii

Quay qua, mẹ mình cũng đang nhăn mặt (nói chung mặt ai cũng như khỉ ăn ớt hết á). Thấy vậy mình chạy vội ra sau quán:

-Em ơi, thôi đừng làm nữa, nóng quá ăn không nổi.
-Nhưng ướp thịt rồi chị ơi (mới có mấy phút, ướp gì lẹ vậy?)
-Thôi chị không ăn nữa, em đừng làm nữa nha.

Nói xong 3 chân 4 cẳng chạy cái vèo lên đằng trước, mọi người đã chui vào xe hết rồi, chỉ chờ mình leo lên là xe dzọt thôi. Khi xe chạy, em "tài xế" còn vọt miệng than:

-Quán nóng quá chị ơi, ai mà ăn cho nổi.
-Ờ thì nóng, nhưng ở đâu cũng nóng vậy thôi, trừ những quán có máy lạnh.

Nói rồi xe phóng vèo vèo, trong chớp mắt đã tới ngã 4 VT, ghé vào siêu thị Big C ăn và mua tí đồ. Lúc xuống xe, tài xế không vô ăn chung, mà đòi ở ngoài chờ(chắc nó tự đi ăn). Còn ox mình thì cho rằng, tài xế không vô theo là đúng, thuê xe chớ đâu có thuê người, mà phải bao ăn. Trong siêu thị chủ yếu là đồ ăn nhanh, mẹ mình kêu mì xào Thượng Hải, còn ox thì kêu bún bò huế, mình kêu...(kêu gì quên mất tiêu rồi, lâu quá không nhớ nổi). Trong khi chờ thức ăn mang ra, mẹ dắt thằng út vào trong mua đồ, còn 2 vợ chồng mình ngồi đó uống sinh tố và chờ thức ăn.

Mắc cười nhất là người VN thì ăn mì TQ, còn người TQ thì ăn bún VN keke. Còn mình, cái gì cũng ăn (miệng ăn tạp từ nhỏ), vậy mà vẫn ốm nhom. 1 lát sau, đồ ăn ra tới cũng là lúc mẹ và thằng út ra. Ăn đâu đó xong xuôi, cả nhà ra ngoài lên xe đi về. Về tới nhà cũng sụp tối, đèn đường bắt đầu tỏa sáng khắp nơi. Tắm rửa xong, 2 mẹ con lục đục tủ lạnh, lôi đồ ăn ra nấu, thế là lại hết 1 ngày.

Ngày trôi ngày, cứ ăn rồi ngủ, bù lại những hôm băng rừng vượt biển. Đến 1 hôm ox hỏi:

-Ê mậy, sao nói dắt tao đi VT chơi, giờ gần cuối tháng rồi, sao mình chưa đi?
-Thì vài ngày nữa mình đi, hoặc qua 30/4, vì lễ người đông lắm.
-Ê nè, đang làm cái gì vậy?
-Thì chat với mấy đứa trên net chớ làm gì.
-Sao mày không đi gặp mấy đứa bạn đó?
-Mày không thích, nên tao không đi.
-Thôi đi đi, mà nhớ dắt tao theo với nha, ở nhà tao buồn.
-Mày nói giỡn hay nói chơi vậy?? (trong bụng mong hắn nói thiệt).
-Tao nói thiệt, nói nghiêm túc lắm á, mày cứ liên lạc với người ta đi, rồi mình đi off.

Vậy là réo 1 đứa đang online trong list, và hỏi ý nó:

-Ê bà kia, ox tui nói vậy đó, theo bà thì sao?
-Thì gặp đi, vài hôm nữa tụi tui đi VT nè.
-Vậy hả? vậy đưa địa chỉ cho tui, tới hôm đó tui ra.

Trước hôm đó, ox và con em ngồi đánh bài, còn mình lục tung tủ đồ ra, thay hết bộ này tới bộ khác:

-Bà ma cây, làm gì lục tùm lum vậy bà?
-Tìm đồ, mai vợ chồng tao đi VT chơi.
-Trời ơi, lễ mà ra đó làm gì tìm được khách sạn?
-Tao ở nhà bạn, nên không phải lo vấn đề này.

Ox: T ơi, cái này(tay chỉ về mình) bx anh ngựa lắm.
-Haha trời ơi, chồng bà nói được tiếng VN chữ "ngựa lắm" kìa haha.
-Lấy vợ VN cả chục năm, mà không nói được nữa thì thôi luôn á, mày coi nó lấp bấp vậy đó, mà nói cũng được nhiều lắm.
-Định đi bao nhiêu ngày, mà mày mang cả cái vali đi vậy?
-Thì cứ đi, ở được nhiêu hay nhiêu. Con ú (em) nó kêu tao đem vali, chớ mang giỏ mất công xách nặng.

Pha-so-mo-đờ (biểu diễn thời trang, nói theo kiểu ox hay nói) 1 hồi, rồi cũng soạn xong cái vali để mai lên đường. Xếp ngược đống đồ vô tủ, mệt ná thở. Chạy vô nhà tắm rửa mặt đánh răng, leo lên giường khò kho, bỏ mặt 2 anh em nó muốn đánh(bài) tới khi nào thì đánh.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến ăn chơi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 5 I_icon13Sun 12 Dec 2010, 04:03

hihii, ở VN nóng đến mức độ ... ăn hông nổi, còn bên đây đang lạnh đến mức độ ... nhai hổng nổi Cool

Xếp vali để mai lên đường mà đi đâu ?


ps: Bé Gai ơii, chuyện đi học của bé Gai đâu rồi, tỷ nói để tỷ trả lời... đâu mất tiêu rồi ?
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 5 I_icon13Sun 12 Dec 2010, 10:40

Muội bên này cũng lạnh, nhưng năm nay sao ko lạnh bằng những năm trước, ước gì nó lạnh sơ sơ vậy hoài Razz

Mai đi Vũng Tàu tỷ ui

Muội đăng rồi, ngồi đọc lại cái vèo, chả bít suy nghĩ sao, bấm X 1 phát, mất tiêu dd
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 5 I_icon13Sun 12 Dec 2010, 23:20

Trích dẫn :
9 tỷ ơi, dời dùm muội cái bài "1 chuyến ăn chơi" ra chỗ khác, cho nó thành 1 bài riêng biệt. Đặng kể hết bài này, muội kể lại bài cũ. Nó ở đây nè, từ cái bài viết "chữ đỏ" đó nghen tỷ, thank kiu vinamiu
https://www.daovien.net/forum-f79/topic-t137-20.htm#10984

1 chuyến ăn chơi (tiếp theo)

29/4/2010

Cũng như mọi hôm, sáng ra đi chợ, ăn sáng, ăn trưa, ăn luôn cả cử chiều. Tại hẹn bọn nó tối mới gặp ở VT mà, chiều tới tắm rửa ăn uống xong, kêu mẹ chở ra trạm xe bus dùm. Ra tới trạm, mấy chiếc xe ghé giải lao rồi lại chạy đi, không có chiếc nào dư 2 ghế cả (toàn dư 1 ghế không à). Hãng xe này người ta chỉ cho ngồi đủ số người theo số ghế, chớ không nhét thêm như dạng xe bus thường, vì giá xe này cao hơn dạng xe bị nhét. Đợi 1 hơi nói trong bụng, kiểu này là sẽ kêu taxi đi rồi, chớ gần hết xe rồi. Nghía tới nghía lui, thôi hỏi anh bán vé cho nhanh:

-Anh ơi, taxi từ đây đi VT thì khoảng bao nhiêu tiền hả anh?
-Khoảng 7 hay 800 ngàn gì đó.
-Sao mắc vậy ta, từ đây ra đó cũng gần mà anh.
-Nói gần chớ cũng còn xa lắm em ơi, taxi bây giờ họ tính theo đồng hồ, chớ không đi cuốc như hồi xưa nữa đâu. Đi xe hãng anh khỏe và rẻ, nhưng em đi vào dịp này, làm gì còn vé, phải đặt trước 1 tháng mới có chỗ.
-Mắc quá sao đi ta hề hề
-Hiii (cười mà vẻ mặt không tin) a...có người ra VT kìa em, em nhìn chiếc 4 chỗ đậu ngoài sân đi, máy lạnh ngon lành lắm. Đi không? anh bắt mối cho đi, ông này hay ra vô VT lắm, khách quen vì ổng hay ghé trạm này nghỉ chân.

Quay qua dịch cho ox nghe rồi nói tiếp:
-Vậy anh hỏi ổng dùm em đi nha, nhanh nhanh lên, vì tối nữa là khỏi đi luôn í.

Anh này bắt mối mà la làng hỏi công khai lun, đòi tới 600 ngàn. Mình lắc đầu nguầy nguậy, ra dấu 400 thôi. Ảnh quay qua làm tiếp, rốt cuộc chủ xe cũng đồng ý. Chủ xe là sếp của 1 cơ quan nào đó, hay là xe của công ty, có tài xế riêng hẳn hoi. Đợi chủ xe uống hết ly nước, rồi cả 4 leo lên xe (xe thấp chũm sao ai cũng nói là "leo" là sao ta? nói chung hổng hiểu). Xe chạy cũng êm, ra đường vắng xe phóng vèo vèo, tay lái anh này cũng êm, nhanh nhưng không gấp. Ngồi trên xe 888 với anh tài, còn ông sếp thì im re, sếp đúng là có khác.

Gần 19h, 2 vợ chồng có mặt dưới chung cư 15 tầng VT, móc điện thoại cùi bắp (mua có 400k)ra gọi cho bọn "bạn ảo" mình có cảm giác mọi người chưa xuất phát, nhưng đầu dây bên kia thì nói là đang trên đường, bị kẹt xe. Hổng có dám nói ra cảm giác của mình, vì sợ ông chồng khó tính cằn nhằn rồi đòi về, cứ nói là bị kẹt xe vì hôm nay lễ đường đông (có khi kẹt thiệt cũng hông chừng). Quay trở ra đầu đường, tấp vào 1 quán cà phê gần đó, ngồi bên ngoài cho thoáng. Kêu sinh tố uống, uống xong kêu bún ăn, ăn xong uống tiếp, rồi lại kêu ốc ra ăn, vậy mà cái lũ quỷ kia cũng chưa chịu tới.

Ngồi buồn mở máy ra, hên xui có khi bắt ké được wifi của ai đó thì sao. Nhưng mà xui quá, hổng có tìm được của ai để hở, đặng mình rinh haha. Đành mở nhạc trong máy nghe, vừa nghe vừa nhắn tin điện thoại, đấu mỏ với tụi nó. Còn ox mình ngồi nghe nhạc, có hiểu chi mô mà cũng bày đặt hứ hứ theo, nhất là cái bài "đường về quê hương" có câu "quê hương ơi VN nước tôi" mà ổng hát là "nước xôi" vậy mà ra vẻ rành lắm haha. Hơn 20h, 1 cặp vợ chồng và nhóc con ra trước, có đem theo chìa khóa, nên 2 vợ chồng mình lên nhà ngồi. Không hiểu sao, nhà ở tầng gần 1 chục, mà không có tí gió.

Liếc mắt nhìn quanh khu chung cư đó, đúng là nước trong và nước ngoài khác hẳn. Khu đó 15 tầng được xây theo hình chữ U, còn mặt không có tường là hàng rào cổng (vậy mà đã là dạng sang rồi, chắc có thang máy haha). Khác hẳn bên này, mỗi chung cư được phân theo lô, quanh chung cư đều là đường, cho nên chung cư bên này tới 4 cổng lận, những chung cư cũ thì 40% diện tích đất phải trồng cây xanh, còn chung cư mình xây những năm gần đây, nên cây xanh chiếm diện tích nhiều hơn là đất xây nhà.

Gạt phắt đi suy nghĩ chẳng liên quan gì tới vụ off qua 1 bên, bởi có thêm 1 mạng lại ra tới, ngồi 888 với mạng này cũng nhiều vô cùng (nhìu chiện lém). Biết nhau trên mạng, gặp 1 lần hồi năm ngoái, giờ không ngờ lại gặp được nhau nữa. Nó thua mình 2 tuổi, mà trông nó chất phác, nhưng mình trông cũng hiền lắm mà (chỉ có tính hơi ngông, bộ vó khác hẳn với cách suy nghĩ). Ngồi nói chuyện, quạt chạy ầm ầm 3 cây, vậy mà vẫn nóng. Bụng đói, lê lếch xuống đất tìm gì đó ăn, siêu thị đóng cửa, tạp hóa bên dưới cửa đóng. Đi bộ xa ơi là xa, tìm mua ổ bánh mì mà không có. Đang lang thang, thì tụi kia điện thoại là đã ra tới.

Gần 21h, 1 chiếc xe tăng..í..xe hơi ra tới, cả chục mạng cũng ra tới, còn lại vài mạng sáng hôm sau tự chạy xe máy ra sớm. Đói rã ruột còn bị cho đi bộ 1 đoạn đường dài, mới ra tới quán hải sản. Đứa nào nhìn ox mình xong cũng sửng sốt, chặc lưỡi "người có tí xíu mà đi lấy khủng long, không sợ nửa đêm nó gác giò qua lòi ruột hả" lòi gì mà lòi, đè còn chưa sao nói chi gác hehe (nham nhỡ quá sorry), thì tại người có tí xíu, nên lấy chồng bự, đặng ai nhìn ổng xong rồi không dám hó hé với mình. Cả đám nói cười, ăn uống xong xuôi, kéo về chung cư 888 tiếp. Mấy hôm đó, cả đám sáp lại được 3 sòng, mà vẫn còn dư mấy mạng.

Đánh tới khuya mệt mỏi, chia bớt 1 nửa về nhà kia để ngủ. Nhà này được 2 phòng, nhà kia được tới 3 phòng lận, 2 vợ chồng mình ngủ phòng trong trên gác, còn 2 đứa con gái ngủ phòng ngoài. Phòng bên dưới thì vợ chồng chủ nhân an tọa, cả đám con trai phải trải nệm (mỏng) nằm la liệt đằng trước. Mệt và nóng thấy tía, nhưng vui thiệt là vui. Đó là đêm đầu tiên về VN tới nay, ngủ trong cái nóng oi bức (chỉ có phòng dưới là có máy lạnh thôi). Nửa đêm cứ giật mình dậy hoài, vì người cứ ngứa và rích rích làm sao í, trước lúc ngủ đã có tắm rồi mà.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến ăn chơi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 5 I_icon13Mon 13 Dec 2010, 05:30

Về VN gặp được bạn trên mạng ảo cũng vui há bé Gai Smile

Bé Gai quen bạn trên net nhiều vậy ? Chứ tỷ thì bạn trên net chỉ có ở Đào Viên này thôi á Laughing
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 5 I_icon13Tue 14 Dec 2010, 21:15


Ở VN mà ngủ không có máy lạnh không quạt máy ... rồi em bé khủnglong của Gai ngủ được hông, chắc thế naò ... hắn cũng la làng há Gai ... " ối giời ơi ... xẩy ngộ dzôì, con gì nó chít chít ..." Smile
Bé Gai viết truyện có duyên quá, đọc xong cứ muốn ... đọc tiếp ... đọc tiếp ... Smile
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 5 I_icon13Tue 14 Dec 2010, 21:26

9 tỷ
Hồi đó tới giờ muội quen cũng được nhiều, nhưng gặp thì chả có bao nhiêu người hết tỷ ơi. Thà ít bạn mà hiểu nhau, còn hơn nhiều quá mà xô bồ Mad

8 tỷ
Bên này mùa hè cũng nóng lắm, nhưng nó dễ chịu hơn cái thời tiết ở VN mình tỷ hen. Nóng vậy đó, muội tưởng sáng hôm sau là hắn đòi về rồi, ai ngờ hắn ở lại chơi tới tàn cuộc luôn (nhờ có mấy sòng bài). Liên tiếp mấy hôm, hắn dán đít dzô sòng bài, chỉ có lúc đi tắm là muội cầm tay dùm thôi á. Rùi muội hỏi "rốt cuộc là mày off hay tao off" ~X(
Còn tiếp tỷ ui, còn tới cả tuần lận, để muội viết tiếp cho mí tỷ đọc.


Được sửa bởi Gai Mắc Cỡ ngày Mon 21 Feb 2011, 23:10; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 5 I_icon13Mon 21 Feb 2011, 23:08

1 chuyến ăn chơi (tiếp theo)
30/4/2010

Trời mờ sáng, giật mình dậy đi tè (thói quen hằng ngày), mắt nhắm mắt mở, nhè nhẹ mở cửa, nhè nhẹ đi đang qua 2 cái giường của 2 con mụ kia (không khác gì ăn trộm), rồi bước nhẹ nhàng xuống từng bậc thang, tránh phát ra tiếng ồn (tại cầu thang bằng sắt). Sau khi trút được bầu tâm sự, và động tác vẫn như thế, tua lại đoạn nãy. Leo lên giường trằn trọc với cái nóng, trở người hoài mà vẫn không ngủ lại được, thôi thì lồm cồm dậy, lấy khăn bò xuống dưới tắm rửa, xúc miệng. Biết cái thân làm gì cũng chậm, thôi thì tranh thủ làm trước, để 1 hơi còn cả chục người phải xài nhà tắm.

Vào nhà tắm, cứ thảnh thơi từ từ, 30phút sau mới chịu chui ra. Lò mò leo trở lên gác, 1 con mụ kia nhướng mắt:

-Làm gì dzậy mẹ gờm(gầy) kia
-Tắm mẹ ơi, nóng quá ngủ không được.
-Mới sáng sớm mà nóng gì?
-Mẹ không nóng, nhưng tui nóng, mà tui tắm kệ cha tui, thắc mắc làm gì? nhìu chiện. Mẹ dậy tắm rửa đi, để 1 lát rồi đứng sắp hàng nghen.
-Ờ hen, chờ hết đống người đó, chắc xỉu lun í.

Nó xuống dưới tắm, mình lên giường nằm dùm nó hehe. Cũng không có ngủ được, bò qua giường kia khều khều:

-Ê ê! dzịt củ lùn, dậy đi sáng rồi, ngủ gì ngủ dữ vậy (bên này mình còn ngủ kinh hơn người ta, mà bày đặt haha).
-Má này! sao không ngủ đi, bò ra đây chi dzợ?
-Tắm chớ chi, không thấy đầu ướt nhẹp, thơm phức, da láng o hả?
-Ghớm hông! rồi tắm xong chưa?
-Xong roài hehe
-Xong thì về phòng ngủ, để cho người khác ngủ chớ lị, cút xéo...(bị đuổi như đuổi tà).

Đang láp dáp, con mập kia tắm xong thò đầu lên:

-Ê mẹ M, xuống tắm đi, mát lắm.
-Rồi! hết con quỷ ốm, giờ tới con quỷ mập, còn ngủ nghê được con mẹ gì nữa, tụi bây tin tao bóp cổ 2 thằng bây không? (bà này hơn mình 6 tuổi, con mập thua mình 2 tuổi).

2 đứa đồng thanh:
-Bà tin 2 đứa oánh 1 đứa không?
-Có ngon nhào vô kím ăn, thấy tao lùn định ăn hiếp tao hả tụi bây?

Con mập nhá mắt miệng kêu:
-Ê ốm! bả thách mình kìa, nhào dzzô...
-Khoan....
-Gì nữa đây?
-Mày có tiền không?
-Chi dzợ, mượn hả? không có đâu nha, tui nghèo lắm.
-Dzậy thôi, tha cho bả đi mày ơi.
-Sao dzậy?
-Nhào dzô, lỡ thịt mày đè bả chết, tiền đâu chôn?

Thấy coi bộ không yên với 2 con quỷ nhỏ, bà già lồm cồm ngồi dậy, đi xuống dưới tắm rửa. Bà đó coi lùn mà tắm cũng nhanh quá hen, sao mình lùn mà tắm lâu vậy ta?? Bỗng bên dưới cha mỏ nhọn SL(chủ nhà) la lên:

-Dậy đi dậy đi mấy cha mấy mẹ ơiiiii ngủ gì ngủ dữ vậy?
Con mập:
-Dậy từ đời nào rồi cha, giờ mới kêu.
-Vậy hả, ai bít đâu nè trời, dậy rồi thì thôi, nhìu chiện wá.

Nói rồi 3 đứa kéo xuống bên dưới ngồi buôn tiếp, cha mỏ nhọn sọt dzô:

-Oneday (tên gọi tắt theo nick Một ngày như ngày), ox em đâu?
-Nó còn ngủ anh ơi
-Ngủ gì ngủ dữ vậy, kêu nó dậy đi chớ, mà sao kêu chồng bằng nó?
-Chớ hổng lẽ kêu bằng bố, để cho nó ngủ thêm chút, đặng lấy sức ngồi chiến(đánh bài) với mọi người. Với lại nó tắm lâu lắm, cho nó tắm sau cùng.
-Hình như tụi nó tắm gần xong hết rồi, em kêu nó dậy đi.

Gật gật rồi đi lên (hông có bò lên nữa, vì mọi người dậy hết rồi), khều khều:

-Ê ê! mập ơi dậy đi, gần 7h rồi, xuống tắm cho mát rồi đi ăn sáng.
-Trời ơi! mới sáng sớm kêu dậy rồi, thì mày đi ăn rồi sẵn mua về cho tao luôn.
-Thôi cha ơi, đi chơi làm như ở nhà vậy đó, dậy điii người ta đợi ở dưới kìa.

Dụi dụi con mắt, lấy khăn và quần áo, 2 đứa đi xuống dưới. Trước khi hắn bước vô nhà tắm, mình đã phán:

-Nè! tắm 15phút thôi nghen, người ta đợi đó.

Dặn rồi, nhưng cũng 30phút hắn mới chịu chui ra. Bên ngoài cha mỏ nhọn kia đi xuống, đi lên, dzọt miệng nói:

-Oneday! ox em trong nhà tắm phải không? sao tắm lâu dzậy cha?
-Tui đã nói rồi, nó tắm lâu lắm.
-Mai mốt đi offline nhớ đem theo cái toilet di động cho ox nghen, thôi tụi bây, theo tao đi ăn sáng, ăn xong tự trả chớ tao không có bao đâu, chờ thằng mập này cho tới khi nào.

Phần đông lót tót theo cái thằng cha mỏ nhọn, còn lại vài người ra sau. Thấy bà lùn mang dép, mình với theo nhờ mua 2 tô. Ngồi chờ lâu quá bực bội(chắc tại đói bụng), bực quá chạy vô gõ cửa, nắm đầu thằng chả lôi ra. Thằng chả lại leo lên gác cạo râu(hắn bước lên mà nhìn tội cái cầu thang quá), thay đồ. Kéo nhau ra quán, ăn xong xuôi, tụ tập đầy đủ bà con lại, kéo nhau lên núi chơi. Trước khi lên núi, 3 con mắm kia đi siêu thị mua bánh mì, chả lụa(đủ loại), trái cây và các thứ ăn vặt(còn đám ở nhà gài sòng típ). Tiền mua đồ có vài trăm ngàn, nhưng bị móc bóp mất "cả chục" triệu, làm không khí cả nhà lúc đó không mấy được vui. Vì trong bóp có nhiều giấy tờ lắm, làm lại cũng mất vài tháng.

Sau khi bàn ra, bàn vô, rốt cuộc thằng cha mỏ nhọn đền tiền mất cho vợ(cười méo mặt, oan mạng), điện thoại tìm người làm lại mớ giấy tờ. Xong vụ đó, cả đám nhét lên chiếc xe hơi 7 chỗ, còn lại 6 người phải đi xe máy. Trong cái nóng hừng hực của buổi sáng, cứ tưởng ra tới thành phố biển là sẽ được hóng gió, ai ngờ nó cũng y chang ở SG à. Mình và ox được ngồi trong xe hơi "thung thướng" gì đâu. Cứ thế, quẹo trái rồi quẹo phải, rồi lên dốc, đường lên núi lòi lõm, cheo leo nhìn sợ lắm, vậy mà cái xe hơi cũng bò lên gần tới đỉnh. Trên xe họ cứ bàn tán xôn xao:

-Ê bà kia, sao bà sợ chồng vậy?
-Vô duyên, tui sợ chồng tui, bộ sợ chồng bà hay sao, nhìu chiện.

Đứa khác sọt vô:
-Mấy thằng trong đám này, tụi nó...ai cũng muốn lấy vợ giống Oneday kìa.

Tới cha mỏ nhọn:
-Thôi bà ơi, tui cũng sợ vợ tui, nhưng đâu có sợ dữ thần như bà.
-Sợ chồng mới ngoan cha ơi, giống như sợ cha...vậy đó, nên làm gì cũng thận trọng haha.

Con mập quay qua làm mặt nghiêm nói:
-Mấy má này làm quá, tui thấy bình thường. Ông bà già nhà tui, cũng vậy đó. Bà già tui lo cho ổng từng li từng tí, mà lo cho chồng, có gì mà xấu đâu. Sao lại phải bắt chồng sợ mình, thì mới được à?
-Thôi mấy mẹ ơi, mệt quá, mún bít vì sao tui sợ chồng ko?

Mấy đứa mắt chữ o mồm chữ a, tơ hớ ngóng chuyện:
-Sao sao sao hả bà?
-Thì tại vì nó ko sợ tui, nên tui phải sợ lại nó. Kiến ko ăn cá, thì cá cũng ăn kiến thôi hề hề(cười trừ)

Sắp tới nơi, người ta chặn lại không cho xe lên, với lý do "phải đi cáp treo lên" mà giá vé thì cả trăm ngàn. Gần 20 mạng, tốn gần 2 triệu để lên đỉnh núi ngắm cảnh, thì thật là phí(trong khi đang ở lưng chừng núi, vẫn ngắm được cảnh).

Bàn qua bàn lại, xe lại tuột trở xuống, lần này thì cả đám về nhà lấy đồ tắm, ra biển chơi. Nơi đó có vài bãi tắm, đã được doanh nhân rào lại, muốn xuống biển tắm thì phải thuê chòi hay ghế. Nói chung nó giống hồ bơi dạng khủng, hơn là cái biển. Cho dù đã chọn bãi sạch nhất, nhưng vẫn thấy dơ(chắc tại đi biển Nha Trang và Mũi Né nên mới chê ở đây). Đám mình đông dân, phải thuê cái chòi, được hơn 10 cái ghế, mất 700 ngàn(đắt thế nhở). Sắp đặt được cái chỗ ngồi, cũng tới giờ trưa. Cả đám lôi đồ ăn mang theo ra ăn, vì nghe nói ở đây bán mắc lắm(không mắc mới lạ). Vừa ăn, vừa 888 y như cái chợ trời. Rồi kéo nhau xuống biển tắm, lúc ox mình xuống tụi nó cười quá trời, vì ổng khoe nguyên cái thùng nước lèo, còn cha mỏ nhọn kia thì ngược lại, toàn da bọc xương haha, làm ổng ngại nên mặc nguyên cái quần lửng xuống tắm lun, không dám thay quần(chắc sợ lòi xương).

Cứ thế thay phiên nhau xuống tắm, vì phải chừa người ở trên coi đồ đạc. Tắm xong lên phơi nắng, lúc này mới có cảm giác mát mẻ, cảm giác của biển. Mọi người lại đói, kêu 2 dĩa mì và vài phần cơm, thịt bò gì mà cắt dày như miếng chả, làm mọi người phải ăn mì xào rau(bỏ thịt), chớ ai đâu mà nhai cho nổi miếng thịt đó. Mặt trời bắt đầu dịu xuống, cả đám lại kéo nhau về nhà. Ngồi chưa nóng đít là đám ghiền bài lại sáp sòng, đánh cho tới khi đói, lần lượt đi tắm, rồi lại kéo nhau đi ăn. Đêm đó ăn ở 1 quán ngay bờ biển, mấy hôm đó VT đông khách không thể tả.

Ăn xong, cả đám đi bộ dọc bờ biển, rồi tấp vào 1 quán hải sản ven đường. Ai nhậu thì nhậu, không nhậu thì ngồi ăn mồi và uống nước ngọt. Và tất nhiên mình nằm trong nhóm ăn + nhậu (tuy rằng mình hông có thích nhậu). Nhậu chán, lại kéo nhau về nhà "chung cư" đánh bài tiếp, gài 1 sòng binh sập sám và 1 sòng tiến lên. Còn mấy tên le que, xách máy chạy vô phòng lên mạng, dành nhau để vô mạng thu hoạch (nông dân online). Đánh tới khuya, chia quân về bớt nhà kia. Trên đường về, ghé mua vài ổ bánh mì (tại ox có tật đói đêm). Về tới nhà, cả đám dành nhau cấu xé mấy ổ bánh mì, có đủ đâu vào đâu, vậy mà lúc mua hỏi có ai ăn hông, có mấy mạng lên tiếng à, rồi giờ giành.

Tên mỏ nhọn coi bộ không xong, kéo những mạng chưa no bụng đi ăn, kêu mình đi nhưng mình cháp nửa ổ bánh mì rồi, đi để dòm miệng hả? Cũng nhờ kéo bớt mấy mạng kia đi, mà mình có thời gian thong thả tắm. Đêm nay mệt, nên ngủ ngon hơn đêm qua và cũng nhờ vậy quên luôn cái nóng.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến ăn chơi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 5 I_icon13Tue 22 Feb 2011, 02:29

dzui quá ha bé Gai... đi chơi như vậy đã thiệt. Thoải mái tự nhiên, hông suy nghĩ gì hết, vậy mới là đi chơi á :-bd
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




1 chuyến ăn chơi - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
1 chuyến ăn chơi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» ,Ba Cách Chuyển Hóa Nhân Quả
» Tản Đà toàn tập
» Chuyên vui chôm trên net
» Chuyện con chó Nhật
» Chuyện Hai Viên Sỏi
Trang 5 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Gai Mắc Cỡ-