Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 tuổi bơ vơ lục bát thanh tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thanhtam

thanhtam

Tổng số bài gửi : 195
Registration date : 04/06/2010

tuổi bơ vơ    lục bát thanh tâm Empty
Bài gửiTiêu đề: tuổi bơ vơ lục bát thanh tâm   tuổi bơ vơ    lục bát thanh tâm I_icon13Sat 19 Feb 2011, 10:37


BƯỚC ĐẦU TẬP VUI THƠ

Trường tôi
KỶ NIỆM trường 100 tuổi

Trường tôi nắng gió Hồ Tây
Tên của ông thầy dạy học khi xưa
Chu văn An . chẳng thiếu thừa
Một trăm năm tuổi đã đưa bao người
Học trò giúp nước xây đời
Danh vang rạng rỡ . góc trời thủ đô

thanh tâm 2008

CHỐN CŨ – TÌNH XƯA
kỷ niệm một thời học sinh
Rời trường ba tháng qua mau
Đếm từng giờ phút sao lâu thế này
Ngóng nghe điện thoại suốt ngày
Bặt tăm chẳng có tin bay gọi bầy
Bồn chồn tìm đến nơi đây
Tình xưa chốn cũ nơi này thân quen
Vẫn nơi gốc liễu quán kem
Mặt hồ bát ngát hương sen vẫn đầy
Bao nhiêu dấu tích còn đây
Đất xơ hết cỏ gốc đầy vết xe
Tình xưa sao chẳng tụ về
Bạn xưa sao nỡ quên về chốn đây

thanh tâm 2008


Tặng kỷ niệm này cho các teen

Xinh tươi ríu rít nụ cười
thướt tha áo trắng rạng ngời phố xa
Coi chừng lũ quỷ đây mà
Nữ sinh quái tặc thứ ba trong đời
Trắng trong xuyên rõ cả người
Nội y hiển hiện sáng ngời đua chen
Phố đông nay tấp nập thêm
Với bao con mắt khát thèm ngẩn ngơ
Trắng trong ríu rít tỉnh bơ
Trò đùa quái ác nhờ thơ cản dùm

thanh tâm 2008

Bạn cũ CHỐN XƯA

Chiều vương bóng nhạn giăng tơ
Thẫn thờ tôi đứng bên bờ chốn xưa
Bao nhiêu mơ mộng cho vừa
Bấy nhiêu mơ ước chốn xưa bên hồ
Ào ào xông đến tựa mơ
Bịt mắt vẫn biết ai vờ - giọng ai
Xung quanh đủ lũ áo dài
Chuyện trò ríu rít đã hoài nhớ mong
Ngán chi gió lạnh chiều đông
Quán kem thân cũ cùng xông ùa vào

thanh tâm 11/2008


VÔ ĐỀ
Tuổi thơ đùa nghịch vui cười
Nắm tay đụng má chẳng rời được nhau
Quấn quanh nhau cũng khá lâu
Cùng học cùng nghịch cùng sầu cùng vui
Nhưng nay ít hẳn tiếng cười
Đùa vui ý tứ mắt ngời trộm soi
Tưởng đâu giấu được mọi người
Không ngờ càng dấu cái đuôi càng lòi
Thôi đành phải nói thật thôi
Mọi người thông cảm chuyện tôi có tình

thanh tâm 23/11/2008

TÌNH ĐẸP KHẮC GHI

Tình đẹp tận hưởng giấu đi
Tình tan tình vỡ thơ thì khóc than
Tình si loại đó vô vàn
Xưa nay thơ đã cơ man tỏ bầy
Tình sử thơ ấy đến nay
Chỉ trong truyền thuyết ai hay bao giờ
Thôi thôi xin để Tình Thơ
Phải tươi phải đẹp phải mơ phải màng
Cho đời đỡ phải hoang mang
Thơ hay là phải nát tan cái tình

Tâm 12/12/2008 tại Hanoi

cho ĐỜI ĐẸP LÂY

Tình tô cho má thêm hồng
Cho đời thêm đẹp cho lòng ngất ngây
Người đông đường tắc mưa bay
Xếp bà lẩm bẩm hôm nay ngày buồn
Ô kìa con nhóc mọi hôm
Ứơt như chuột lột cái mồm sao tươi
Long lanh mắt miệng như cười
Xếp bà giả mặt nặng lời hỏi han
Đi muộn việc xấu khỏi bàn
Nếu không thú nhận quyết mang phê bình
Nhóc con nhoét miệng cười xinh
Chúng con mới nhận tỏ tình hôm qua
Xếp cười thôi vái xin bà
Chồng con cái nợ chúng ta với đời
Thôi mau làm việc đi thôi
Chiều cho nghỉ sớm thảnh thơi bày tình
Quay lưng nghĩ lại chính mình
Tươi tươi cái miệng còn xinh chưa già

Tâm 12/12/2008 tại Hà-Nội

ÁO DÀI SI MÊ

Tóc dài mượt óng tới kheo
Trăm nghìn con mắt dõi theo dáng người
Đi học cứ ngỡ dạo chơi
Thướt tha áo trắng rạng ngời nữ sinh
Tỉnh bơ bao ngưỡng mộ tình
Nét xinh tươi vẫn làm thinh trước đời
Bao nhiêu nét đẹp nụ cười
Của nàng thục nữ tặng người mộng mơ
Nhiều chú trai trẻ sững sờ
Chẳng tin người được nàng chờ hé môi
Choai con mắt cận ít nhời
Suốt ngày cặm cụi tối thời thơ văn
Bao lần cô bé băn khoăn
Hé môi lại ngậm khó khăn nhường nào
Mọi người sao dễ biết bao
Còn cô cứ nghĩ hết vào lại ra
Biết bao lời đep thiết tha
Đã chờ trực sẵn trải ra lại ngừng

Thanh tâm 14/12/2008 tại hà nội

VÔ ĐỀ
TÌNH YÊU BE BÉ XINH XINH
Bố Mẹ nên nhớ con mình ham mê
*
Tung tăng sau buổi học về
Đẹp tươi tuổi trẻ tóc thể ngang vai
Bé kia như chúc anh đài
Chàng ngố sơn bá theo hoài đằng sau
Tình duyên như có phép mầu
Đôi uyên ương nhỏ cắn câu si tình
Bây giờ thời đại văn minh
Tuỏi trẻ cũng sớm có tình có si
Hỡi ai muốn có nói gì

HÃY SỜ LÊN GÁY MÌNH ĐI XEM NÀO

NHỚ
không chị tôi có anh trai
học anh tôi cũng trí quai khó lường
nữ sinh trò giỏ Trung Vương
thế mà cô giáo ở trường kiểm tra
tả bài chị cả trong nhà
tiếng reo dễ quá tỏa ra khắp bàn
mọi người cắm cúi hân hoan
còn tôi cắn bút biết làm chi đây
làm sao có thể dãi bày
chị mình chăm chỉ thế này thế kia
anh tôi chỉ có say mê
học xong đá bóng đó nghề con trai
mà tôi cứ bám anh hoài
tả mà như thế chắc ai cũng cười
ngó nhìn bè bạn thảnh thơi
còn mình kiến cắn khắp người nóng ran
cô giáo nhẹ bước đến bàn
sờ đầu cô mới ngỡ ngàng bảo tôi
trời ơi đầu nóng quá trời
ốm thì thôi cứ nghỉ ngơi rồi về
nhẹ lòng giả bộ ủ ê
chào cô cắp cặp Ù về đón anh

thanhtam91 2008




Về Đầu Trang Go down
 
tuổi bơ vơ lục bát thanh tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Bên Cầu Dệt Lụa - Thanh Nga (NSƯT), Thanh Sang - tuyệt phẩm cải lương xưa
» Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và thanh lịch
» Ẩm Thực Lâu
» Nguyễn Du
» Quan Họ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-