IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Ý Nhi Today at 20:12

Chả giò chay by Ý Nhi Today at 19:06

Nhớ by lehong Today at 18:43

NGÓI ĐỎ - VƯỜN YÊU ... by THOAI_DU Today at 18:34

Ké của huynh Hai Khòm by Thiên Hùng Today at 18:14

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Today at 16:40

Nghĩa kim bằng by An Lành Today at 16:23

Tình thâm giao by An Lành Today at 16:21

Tách Đường của CQ by tth Today at 14:26

TÌNH BUỒN by lehong Today at 13:16

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by LITTLE STAR Today at 13:06

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM by LITTLE STAR Today at 13:02

Hủ nam [không được] quay đầu by tuyetsach Today at 11:57

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 10:55

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by Q.Anh Today at 10:49

Nghĩa tri âm by Sĩ Đoan Today at 06:00

Bên tai còn tiếng quan san nghẹn lòng by Phiêu Dao Today at 04:57

v SINH NHẬT TẶNG GÌ?: by vancali96 Today at 04:32

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 04:28

Xướng họa by vancali96 Today at 03:10

Nghệ thuật rau củ by Shiroi Yesterday at 23:10

Cute animals by Shiroi Yesterday at 23:00

Mưa Rừng .... by quehuong Yesterday at 22:56

Khéo tay ít làm by Shiroi Yesterday at 22:50

Hồ bơi lớn nhất thế giới by Shiroi Yesterday at 22:43

Cà Tím Tay Cầm by Ý Nhi Yesterday at 22:32

Xôi hạt điều by Shiroi Yesterday at 21:29

Yêu nàng by Phiêu Dao Yesterday at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 14:31

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Yesterday at 13:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 ĐƯỜNG...LÀNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
LE VAN



Tổng số bài gửi: 20
Registration date: 18/11/2010

Bài gửiTiêu đề: ĐƯỜNG...LÀNG   Sat 20 Nov 2010, 12:08

XIN CHÀO !

Dù già đây cũng thích văn chương
Hảo ngọt cho nên rất chuộng đường
Chảng cháu đôi lần hay dở dở
Không chồng lắm lúc cũng ương ương
Tai ù vẫn muốn xem ca nhạc
Mắt kém nhưng thèm ngắm vuốt gương
Một bị thi thư toàn ếch nhái
Ham dzui cắn lưỡi thả ra chường ! :que:

21/11/2010 LV
Về Đầu Trang Go down
LE VAN



Tổng số bài gửi: 20
Registration date: 18/11/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG...LÀNG   Sun 21 Nov 2010, 10:25





THƯƠNG THÂN

Xưa kia phạm phải lỗi lâm gì
Mà để bi giờ khổ rứa ri !
Đủ cặp tròn đôi rông cẳng nhảy
Mình ên lẻ phận bó chân khì
Môi son cuối hạ vừa tươi rói
Má phấn đâu thu đã hẩm xì
Cũng sắp gần kề bên mép lỗ
Ái tình chửa hiểu cái chi chi !!!


Ái tình chưa hiểu cái chi chi !!!
Mới định khoe thân đã mẹc xì (merci)
Tủi phận một mình rưng rức khóc
Vui duyên thiên hạ líu lo khì
Giận trời chấm lộn cung đen wá
Trách mẹ sinh nhầm chỗ tối ri
Chắc phải mua kinh dzìa tụng niệm
May ra kiếm được cháo cơm gì !

LV



Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai



Tổng số bài gửi: 54
Registration date: 14/10/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG...LÀNG   Sun 21 Nov 2010, 11:08

LE VAN đã viết:




THƯƠNG THÂN

Xưa kia phạm phải lỗi lâm gì
Mà để bi giờ khổ rứa ri !
Đủ cặp tròn đôi rông cẳng nhảy
Mình ên lẻ phận bó chân khì
Môi son cuối hạ vừa tươi rói
Má phấn đâu thu đã hẩm xì
Cũng sắp gần kề bên mép lỗ
Ái tình chửa hiểu cái chi chi !!!


Ái tình chưa hiểu cái chi chi !!!
Mới định khoe thân đã mẹc xì (merci)
Tủi phận một mình rưng rức khóc
Vui duyên thiên hạ líu lo khì
Giận trời chấm lộn cung đen wá
Trách mẹ sinh nhầm chỗ tối ri
Chắc phải mua kinh dzìa tụng niệm
May ra kiếm được cháo cơm gì !

LV





Quá tuyệt vời...
Có điều khó ai họa được... (cảm nhận bản thân thôiiiiiii....)
Vừa giọng già... vừa giọng ten
Vừa Âu... vừa Á... đúng là bậc kỳ tài...
Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1028
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG...LÀNG   Sun 21 Nov 2010, 15:47

XIN CHÀO !

Dù già đây cũng thích văn chương
Hảo ngọt cho nên rất chuộng đường
Chảng cháu đôi lần hay dở dở
Không chồng lắm lúc cũng ương ương
Tai ù vẫn muốn xem ca nhạc
Mắt kém nhưng thèm ngắm vuốt gương
Một bị thi thư toàn ếch nhái
Ham dzui cắn lưỡi thả ra chường !

21/11/2010 LV

Bon chen


Chống gậy lần mò học cửu chương
Cao niên tập tễnh họa thơ đường
Ham chơi dẫu biết chân cà thọt
Thích hát cho dù giọng ễnh ương
Muốn trẻ thường đi căng mí mắt
Sợ già hay đứng ngắm hình gương
Bài đăng suốt buổi khôn người thiết
Khó ngủ buồn hiu điệu chán chường

Vancali 11.21.10

Chời muốn họa làm quen mà bạn ra cái vần độc quá, nên có gì hong phài mong bạn bỏ qua nhe hì hì
Chúc bạn chủ nhật yên vui hì hì ...
Về Đầu Trang Go down
mytutru



Tổng số bài gửi: 2979
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG...LÀNG   Mon 22 Nov 2010, 02:17

XIN CHÀO !

Dù già đây cũng thích văn chương
Hảo ngọt cho nên rất chuộng đường
Chảng cháu đôi lần hay dở dở
Không chồng lắm lúc cũng ương ương
Tai ù vẫn muốn xem ca nhạc
Mắt kém nhưng thèm ngắm vuốt gương
Một bị thi thư toàn ếch nhái
Ham dzui cắn lưỡi thả ra chường !

21/11/2010 LV

Bon chen


Chống gậy lần mò học cửu chương
Cao niên tập tễnh họa thơ đường
Ham chơi dẫu biết chân cà thọt
Thích hát cho dù giọng ễnh ương
Muốn trẻ thường đi căng mí mắt
Sợ già hay đứng ngắm hình gương
Bài đăng suốt buổi khôn người thiết
Khó ngủ buồn hiu điệu chán chường

Vancali 11.21.10

Chời muốn họa làm quen mà bạn ra cái vần độc quá, nên có gì hong phài mong bạn bỏ qua nhe hì hì
Chúc bạn chủ nhật yên vui hì hì ...


Tứ Trụ xin mạo muội đóng góp chúc LV và Tỷ VC an vui

Sự Học Vô Tận

Đời người chẳng khác sách ba chương
Thể xác và tâm giống học đường
Lúc trẻ quên rèn gan bẽ ngạnh
Khi già nhớ luyện trí rời ương
Người hiền thấy vậy buông gai mắt
Kẻ dữ xem vầy phết bụi gương
Ý nghĩa xưa giờ dường bất tận
Mai sau xét lại nghiệp duyên chường

Mytutru 22.11.2010 / ĐVTC
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc Thầy và Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc</marquee>
LE VAN



Tổng số bài gửi: 20
Registration date: 18/11/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG...LÀNG   Mon 22 Nov 2010, 13:09

Cám ơn tam vị cô nương xinh đẹp :phưongnhaodai,Vancali.Mytutru đả ghé thăm,xin phép tiếp cô nương cô nương thứ nhất trược nha,2 cô nương sau cho già trả nợ sau nhé



Dăm chữ lôm côm chả đáng gì
Chỉ là tô quẹt chút rằn ri
Vườn thơm hồng cúc lê chân dạo
Gác hẹp rau dưa mắc võng khì
Muốn cánh tay ôm khi mũi chảy
Thèm bờ vai tựa lúc hơi xì
Đi hoài đã nhẵn mười cây gậy
Chẳng thấy đâu hình lớn nhỏ chi !

Chẳng thấy đâu hình lớn nhỏ chi !
Dẫu cho trơn láng hoặc xù xì
Đầu đông thiếu kẻ giăng mùng ngáy
Cuối hạ không ai mắc võng khì
Mộng nhỏ tèo teo buồn szữ rứa
Tuổi to bự chảng khổ chừng ri
Ông tơ lỡ xỉn thôi đành chịu
Hết có cơ may để biết gì !!!

LV

Quá tuyệt vời...
Có điều khó ai họa được... (cảm nhận bản thân thôiiiiiii....)
Vừa giọng già... vừa giọng ten
Vừa Âu... vừa Á... đúng là bậc kỳ tài...



[]UI,nghe cô nương khen mà tui trẻ thêm mừ tủi đó thật ra chỉ là do già chịu khó đi lụm thui,chiêu này già cũng học mót của ngừ ta


CHÔM

Theo ngừ dạo bước chợ thơ phia (khuya)
Thấy phú ai hay vội lụm dzìa
Trộn ướp xì dầu phơi được rổ
Lăn ngào muối ớt ủ vừa nia
Gặp hôm bí bí xơi nhờ chữ
Phải lúc trơn trơn húp tạm thìa
Nếu bị la làng mình xắn áo
Gậy già cứ dziệc thẳng tay lia

LV


Được sửa bởi LE VAN ngày Tue 23 Nov 2010, 02:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
LE VAN



Tổng số bài gửi: 20
Registration date: 18/11/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG...LÀNG   Mon 22 Nov 2010, 23:24

XIN CHÀO !

Dù già đây cũng thích văn chương
Hảo ngọt cho nên rất chuộng đường
Chảng cháu đôi lần hay dở dở
Không chồng lắm lúc cũng ương ương
Tai ù vẫn muốn xem ca nhạc
Mắt kém nhưng thèm ngắm vuốt gương
Một bị thi thư toàn ếch nhái
Ham dzui cắn lưỡi thả ra chường !

21/11/2010 LV

Bon chen


Chống gậy lần mò học cửu chương
Cao niên tập tễnh họa thơ đường
Ham chơi dẫu biết chân cà thọt
Thích hát cho dù giọng ễnh ương
Muốn trẻ thường đi căng mí mắt
Sợ già hay đứng ngắm hình gương
Bài đăng suốt buổi khôn người thiết
Khó ngủ buồn hiu điệu chán chường

Vancali 11.21.10

Chời muốn họa làm quen mà bạn ra cái vần độc quá, nên có gì hong phài mong bạn bỏ qua nhe hì hì
Chúc bạn chủ nhật yên vui hì hì ...


Tứ Trụ xin mạo muội đóng góp chúc LV và Tỷ VC an vui

Sự Học Vô Tận

Đời người chẳng khác sách ba chương
Thể xác và tâm giống học đường
Lúc trẻ quên rèn gan bẽ ngạnh
Khi già nhớ luyện trí rời ương
Người hiền thấy vậy buông gai mắt
Kẻ dữ xem vầy phết bụi gương
Ý nghĩa xưa giờ dường bất tận
Mai sau xét lại nghiệp duyên chường

Mytutru 22.11.2010 / ĐVTC



THIỆT RẦU
Sách sử vừa tầm thiếu mấy chương
Cho nên cứ phải bước nhầm đường
Lúc còn xuân trẻ không gàn bướng
Giờ tới đông tàn lắm dở ương
Sớm tối lâm râm vài quyển kệ
Trưa chiều chải chuốt mấy khung gương
Mỗi ngày lại thấy già thêm một
Li xếp hàng ngang ái ngại chường

LV 23/11/23/2010 Crying or Very sad


Được sửa bởi LE VAN ngày Tue 23 Nov 2010, 00:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
LE VAN



Tổng số bài gửi: 20
Registration date: 18/11/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG...LÀNG   Mon 22 Nov 2010, 23:33


TỰ TRÀO
Bước một lò cò quá sáu mươi
Lai hy thất thập sắp bằng người
Trâm cài rớt suối vô phương lụm
Lượt dắt rơi bờ hết cách bươi
Gậy trúc cầm tay do sợ ngã
Tuổi teen núp bụng bỡi hay cười
Trắng trong còn đủ vì duyên ế
Đêm hát ngày hò cố níu tươi

LV-23/11/2010
Về Đầu Trang Go down
LE VAN



Tổng số bài gửi: 20
Registration date: 18/11/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG...LÀNG   Tue 23 Nov 2010, 06:05



VỊNH CÂY THÔNG

Sừng sững uy nghi giữa núi đèo
Mặc tình gió cuộn với sương gieo
Khinh phường nịnh nọt ưa quì gối
Ghét lũ xum xoe muốn vụt hèo
Cũng họ cây rừng nhưng khác tính
Vẫn nơi núi rậm chẳng trùng meo (nẫm)
Thiên thu reo hát cùng mây nguyệt
Kệ xác rong rêu rướn cổ trèo

24/11/2010-LV
Về Đầu Trang Go down
nhat nam



Tổng số bài gửi: 13
Age: 31
Registration date: 07/11/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG...LÀNG   Tue 23 Nov 2010, 10:03


TỰ TRÀO
Bước một lò cò quá sáu mươi
Lai hy thất thập sắp bằng người
Trâm cài rớt suối vô phương lụm
Lượt dắt rơi bờ hết cách bươi
Gậy trúc cầm tay do sợ ngã
Tuổi teen núp bụng bỡi hay cười
Trắng trong còn đủ vì duyên ế
Đêm hát ngày hò cố níu tươi

LV-23/11/2010



CHÀO

Vẫn còn trẻ chán chửa mười mươi
Hãy cố mà theo để kịp người
Xuân thắm qua rồi thôi chớ đợi
Thu vàng trở lại cũng đừng bươi
Giận hờn mãi bụng nhăn vầng trán
Thể dục luôn tay đẹp tiếng cười
Mọi thứ trên đời không vướng bận
Thế là cuộc sống sẽ vui tươi Very Happy

NN
Chúc Bác luôn vui khỏe nha

NN

Về Đầu Trang Go down
 

ĐƯỜNG...LÀNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ-