IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Tú_Yên - Quê Hương by Tú_Yên tv Today at 11:11

Trang thơ Bùi Xuân Phượng by buixuanphuong09 Today at 10:35

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 09:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 09:36

VỠ MỘNG SẦU by thuphoiphai Today at 09:26

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI by COTIM1995 Today at 08:47

GÓC TÍM BUỒN by COTIM1995 Today at 08:42

Tình Em by tth Today at 07:11

Mình biết mình hay by Hạ Ly Hương Today at 03:06

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Today at 02:33

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Today at 02:31

Lời những bài tân vọng cổ by Thiên Hùng Today at 00:03

Mùa hè năm Petrus - Lê Văn Nghĩa by Shiroi Yesterday at 23:30

Sư tử nổi điên ... by Shiroi Yesterday at 23:27

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by Shiroi Yesterday at 23:13

Té ghế hình vui hậu trường by Shiroi Yesterday at 23:10

Caramel by Shiroi Yesterday at 22:39

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Yesterday at 12:25

Sữa chua trà xanh by Hạ Ly Hương Yesterday at 11:42

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Fri 17 May 2013, 12:02

ĐỨC HẠNH... by Sĩ Đoan Fri 17 May 2013, 02:48

Mến tặng em gái Minh Trang by Sĩ Đoan Fri 17 May 2013, 02:43

Nín cười không được by Shiroi Thu 16 May 2013, 22:52

Hủ tiếu tôm thịt by Shiroi Thu 16 May 2013, 22:32

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Thu 16 May 2013, 08:33

Hoa by Sĩ Đoan Thu 16 May 2013, 04:56

Tình bạn by Sĩ Đoan Thu 16 May 2013, 04:38

*_Album Thiên Thu Tình Buồn by nhanbkvn Thu 16 May 2013, 02:09

*_Album Thêm Một lần yêu by nhanbkvn Thu 16 May 2013, 02:07

*_Album The Best Of Chế Linh by nhanbkvn Thu 16 May 2013, 02:04

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 ĐƯỜNG & HOA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14639
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   Fri 20 Apr 2012, 23:28

HẸN…

Hẹn với người xa giữa hạ nồng

Hẹn dù cách trở núi cùng sông
Hẹn thuyền chẳng độ rời xa bến
Hẹn nghĩa không giây tách khỏi lòng
Hẹn bước đường dài thương nhớ đợi
Hẹn ngày xuân tận dấu yêu mong
Hẹn tình mãi mãi tình tri kỷ
Hẹn kiếp lai sinh vẹn chữ tòng !

Nha Uyen






HẸN

Hẹn áp môi thơm chén rượu nồng
Hẹn đò neo giục khách sang sông
Hẹn chim liền cánh hoa tươi mặt
Hẹn nhẫn trao tay ước thoả lòng
Hẹn áng mây chiều giăng lối rẽ
Hẹn làn gió sớm gởi duyên mong
Hẹn từng nhịp bước từng hơi thở
Hẹn cát đằng nương cội bá tòng

Ái Hoa



em ké chung với nè...

HẸN

Hẹn phút trao nhau ánh mắt nồng
Hẹn cùng chim sáo buổi qua sông
Hẹn đan dải ý hoà dòng mộng
Hẹn nối tơ duyên đẹp tấm lòng
Hẹn bến Tương Giang bồi ước vọng
Hẹn cầu Ô Thước bõ hoài mong
Hẹn đèn thắp lửa đèn hoa chúc
Hẹn mãi trăm năm dựa bóng tòng

Shiroi
18/04/2012

Em xin cám ơn Thầy mí Cửu Tỷ thân iu vào thăm em và tặng những bài hoạ tuyệt vời,
,em hẹn típ nè Very Happy


HẸN

Hẹn nén hương yêu mãi đượm nồng
Hẹn thuyền hoa kết đợi đầu sông
Hẹn bơ vai tựa trong lành giấc
Hiẹn cánh nôi chao mát dịu lòng
Hẹn xẻ trăng nguyền chia lối đợi
Hẹn hoà nhịp đập suốt đời mong
Hẹn người tri kỉ người thương nhớ
Hẹn cả nghìn thu nép cội tòng

Nha Uyen







HẸN

Hẹn mỗi đêm ru dỗ giấc nồng
Hẹn đề lá thắm rải dòng sông
Hẹn tranh ngòi Bích mời mâm cỗ
Hẹn quán cầu Lam giãi tấc lòng
Hẹn khảy cung đàn loan phượng hợp
Hẹn vầy điệu sáo ái ân mong
Hẹn lời gắn bó lời chung thủy
Hẹn vẫn kiên gan giữ đạo tòng

Ái Hoa
20/04/2012



"Hẹn" ai mà hẹn kỹ vậy nè anh ơi ? :docs2:

U ơi ! "Hẹn" tiếp nữa nè


Hẹn

Hẹn siết vòng tay sưởi ấm nồng
Hẹn đào nguyên đợi dõi ven sông
Hẹn trao cánh nhạn đong đầy ý
Hẹn vén mành tương trút trọn lòng
Hẹn thắm trầu cau hình bóng quyện
Hẹn bền tơ tóc yến oanh mong
Hẹn câu tao ngộ câu vàng đá
Hẹn dải đồng tâm chặt mối tòng

Shiroi
20/04/2012
Về Đầu Trang Go down
Online
Chú Quậy



Tổng số bài gửi: 90
Registration date: 25/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   Sun 22 Apr 2012, 07:15

HẸN…

Hẹn với người xa giữa hạ nồng

Hẹn dù cách trở núi cùng sông
Hẹn thuyền chẳng độ rời xa bến
Hẹn nghĩa không giây tách khỏi lòng
Hẹn bước đường dài thương nhớ đợi
Hẹn ngày xuân tận dấu yêu mong
Hẹn tình mãi mãi tình tri kỷ
Hẹn kiếp lai sinh vẹn chữ tòng !

Nha Uyen






HẸN

Hẹn áp môi thơm chén rượu nồng
Hẹn đò neo giục khách sang sông
Hẹn chim liền cánh hoa tươi mặt
Hẹn nhẫn trao tay ước thoả lòng
Hẹn áng mây chiều giăng lối rẽ
Hẹn làn gió sớm gởi duyên mong
Hẹn từng nhịp bước từng hơi thở
Hẹn cát đằng nương cội bá tòng

Ái Hoa



em ké chung với nè...

HẸN

Hẹn phút trao nhau ánh mắt nồng
Hẹn cùng chim sáo buổi qua sông
Hẹn đan dải ý hoà dòng mộng
Hẹn nối tơ duyên đẹp tấm lòng
Hẹn bến Tương Giang bồi ước vọng
Hẹn cầu Ô Thước bõ hoài mong
Hẹn đèn thắp lửa đèn hoa chúc
Hẹn mãi trăm năm dựa bóng tòng

Shiroi
18/04/2012

Em xin cám ơn Thầy mí Cửu Tỷ thân iu vào thăm em và tặng những bài hoạ tuyệt vời,
,em hẹn típ nè Very Happy


HẸN

Hẹn nén hương yêu mãi đượm nồng
Hẹn thuyền hoa kết đợi đầu sông
Hẹn bơ vai tựa trong lành giấc
Hiẹn cánh nôi chao mát dịu lòng
Hẹn xẻ trăng nguyền chia lối đợi
Hẹn hoà nhịp đập suốt đời mong
Hẹn người tri kỉ người thương nhớ
Hẹn cả nghìn thu nép cội tòng

Nha Uyen







HẸN

Hẹn mỗi đêm ru dỗ giấc nồng
Hẹn đề lá thắm rải dòng sông
Hẹn tranh ngòi Bích mời mâm cỗ
Hẹn quán cầu Lam giãi tấc lòng
Hẹn khảy cung đàn loan phượng hợp
Hẹn vầy điệu sáo ái ân mong
Hẹn lời gắn bó lời chung thủy
Hẹn vẫn kiên gan giữ đạo tòng

Ái Hoa
20/04/2012



"Hẹn" ai mà hẹn kỹ vậy nè anh ơi ? :docs2:

U ơi ! "Hẹn" tiếp nữa nè


Hẹn

Hẹn siết vòng tay sưởi ấm nồng
Hẹn đào nguyên đợi dõi ven sông
Hẹn trao cánh nhạn đong đầy ý
Hẹn vén mành tương trút trọn lòng
Hẹn thắm trầu cau hình bóng quyện
Hẹn bền tơ tóc yến oanh mong
Hẹn câu tao ngộ câu vàng đá
Hẹn dải đồng tâm chặt mối tòng

Shiroi
20/04/2012


Bắt trước hẹn

HẸN

Hẹn ai đã sưởi ấm tim nồng
Hẹn sẽ đưa thuyền cập bến sông
Hẹn lúc thành đôi chung thủy nghĩa
Hẹn ngày hợp nhất sắt son lòng
Hẹn mang kiệu đỏ ươm tình nhớ
Hẹn cột tơ hồng thỏa ý mong
Hẹn chuỗi ngày sau ngày hạnh phúc
Hẹn yêu tứ đức nết tam tòng

Chú Quậy
4.21.12
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi: 519
Registration date: 20/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   Sun 22 Apr 2012, 14:13

HẸN…

Hẹn với người xa giữa hạ nồng

Hẹn dù cách trở núi cùng sông
Hẹn thuyền chẳng độ rời xa bến
Hẹn nghĩa không giây tách khỏi lòng
Hẹn bước đường dài thương nhớ đợi
Hẹn ngày xuân tận dấu yêu mong
Hẹn tình mãi mãi tình tri kỷ
Hẹn kiếp lai sinh vẹn chữ tòng !

Nha Uyen






HẸN

Hẹn áp môi thơm chén rượu nồng
Hẹn đò neo giục khách sang sông
Hẹn chim liền cánh hoa tươi mặt
Hẹn nhẫn trao tay ước thoả lòng
Hẹn áng mây chiều giăng lối rẽ
Hẹn làn gió sớm gởi duyên mong
Hẹn từng nhịp bước từng hơi thở
Hẹn cát đằng nương cội bá tòng

Ái Hoa



em ké chung với nè...

HẸN

Hẹn phút trao nhau ánh mắt nồng
Hẹn cùng chim sáo buổi qua sông
Hẹn đan dải ý hoà dòng mộng
Hẹn nối tơ duyên đẹp tấm lòng
Hẹn bến Tương Giang bồi ước vọng
Hẹn cầu Ô Thước bõ hoài mong
Hẹn đèn thắp lửa đèn hoa chúc
Hẹn mãi trăm năm dựa bóng tòng

Shiroi
18/04/2012

Em xin cám ơn Thầy mí Cửu Tỷ thân iu vào thăm em và tặng những bài hoạ tuyệt vời,
,em hẹn típ nè Very Happy


HẸN

Hẹn nén hương yêu mãi đượm nồng
Hẹn thuyền hoa kết đợi đầu sông
Hẹn bơ vai tựa trong lành giấc
Hiẹn cánh nôi chao mát dịu lòng
Hẹn xẻ trăng nguyền chia lối đợi
Hẹn hoà nhịp đập suốt đời mong
Hẹn người tri kỉ người thương nhớ
Hẹn cả nghìn thu nép cội tòng

Nha Uyen







HẸN

Hẹn mỗi đêm ru dỗ giấc nồng
Hẹn đề lá thắm rải dòng sông
Hẹn tranh ngòi Bích mời mâm cỗ
Hẹn quán cầu Lam giãi tấc lòng
Hẹn khảy cung đàn loan phượng hợp
Hẹn vầy điệu sáo ái ân mong
Hẹn lời gắn bó lời chung thủy
Hẹn vẫn kiên gan giữ đạo tòng

Ái Hoa
20/04/2012



"Hẹn" ai mà hẹn kỹ vậy nè anh ơi ? :docs2:

U ơi ! "Hẹn" tiếp nữa nè


Hẹn

Hẹn siết vòng tay sưởi ấm nồng
Hẹn đào nguyên đợi dõi ven sông
Hẹn trao cánh nhạn đong đầy ý
Hẹn vén mành tương trút trọn lòng
Hẹn thắm trầu cau hình bóng quyện
Hẹn bền tơ tóc yến oanh mong
Hẹn câu tao ngộ câu vàng đá
Hẹn dải đồng tâm chặt mối tòng

Shiroi
20/04/2012


Bắt trước hẹn

HẸN

Hẹn ai đã sưởi ấm tim nồng
Hẹn sẽ đưa thuyền cập bến sông
Hẹn lúc thành đôi chung thủy nghĩa
Hẹn ngày hợp nhất sắt son lòng
Hẹn mang kiệu đỏ ươm tình nhớ
Hẹn cột tơ hồng thỏa ý mong
Hẹn chuỗi ngày sau ngày hạnh phúc
Hẹn yêu tứ đức nết tam tòng

Chú Quậy
4.21.12


Hẹn

Hẹn gặp em trao tiếng ngọt nồng
Hẹn cầu tơ nhịp bắt ngang sông
Hẹn tìm dấu ái ôm trong mộng
Hẹn gởi duyên son giữ giữa lòng
Hẹn rượu nâng men hòa nghĩa ấm
Hẹn thơ ngâm ý gợi tình mong
Hẹn ngày không thấy đêm trông ngóng
Hẹn đó đây xây đẹp chữ tòng

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
nha uyen



Tổng số bài gửi: 476
Registration date: 09/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   Mon 23 Apr 2012, 06:46











hihi,mấy ngày nay em đi tim chữ mà hong có,em bí rị rùi,mong Thầy mí Cửu Tỷ kính iu , chú quậy và anh tth uống chén trà xin lỗi nhé,NU
Về Đầu Trang Go down
nha uyen



Tổng số bài gửi: 476
Registration date: 09/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   Wed 25 Apr 2012, 15:50

KHÉP LẠI…

Khép những ngu ngơ mộng ước đầu
Khép từ dịu ngọt lẫn thương đau
Khép đôi dòng lệ vừa hoen má
Khép nửa trang thơ đã nhạt màu
Khép dấu chân buồn con phố nhỏ
Khép nhành hoa rũ giấc mơ sâu
Khép đêm trăn trở ngày mong đợi
Khép chặt buồng tim một bể sầu !

Nha Uyen
25/4/2012
Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1294
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   Thu 26 Apr 2012, 01:20

KHÉP LẠI…

Khép những ngu ngơ mộng ước đầu
Khép từ dịu ngọt lẫn thương đau
Khép đôi dòng lệ vừa hoen má
Khép nửa trang thơ đã nhạt màu
Khép dấu chân buồn con phố nhỏ
Khép nhành hoa rũ giấc mơ sâu
Khép đêm trăn trở ngày mong đợi
Khép chặt buồng tim một bể sầu !

Nha Uyen
25/4/2012


Khép kín

Khép trang kỷ niệm mối duyên đầu
Khép hết hương tình một thuở đau
Khép cả trời thơ còn đượm sắc
Khép luôn bể ái đã phai màu
Khép ngày hứa hẹn trao tâm khảm
Khép buổi mong chờ gởi vực sâu
Khép kín đêm buồn bên gối mộng
Khép xong ngấn lệ lắm thương sầu

Vancali 4.25.12

Về Đầu Trang Go down
Q.Anh



Tổng số bài gửi: 145
Registration date: 31/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   Thu 26 Apr 2012, 03:41

KHÉP LẠI…

Khép những ngu ngơ mộng ước đầu
Khép từ dịu ngọt lẫn thương đau
Khép đôi dòng lệ vừa hoen má
Khép nửa trang thơ đã nhạt màu
Khép dấu chân buồn con phố nhỏ
Khép nhành hoa rũ giấc mơ sâu
Khép đêm trăn trở ngày mong đợi
Khép chặt buồng tim một bể sầu !

Nha Uyen
25/4/2012


Khép kín

Khép trang kỷ niệm mối duyên đầu
Khép hết hương tình một thuở đau
Khép cả trời thơ còn đượm sắc
Khép luôn bể ái đã phai màu
Khép ngày hứa hẹn trao tâm khảm
Khép buổi mong chờ gởi vực sâu
Khép kín đêm buồn bên gối mộng
Khép xong ngấn lệ lắm thương sầu

Vancali 4.25.12


KHÉP

Khép tay giữ lại nụ hôn đầu
Khép giọt buông dài những dấu đau
Khép kín câu hờn hoen úa vẻ
Khép hờ chữ nhớ đượm tươi màu
Khép che nao núng cơ duyên thắm
Khép giấu e dè định số sâu
Khép khẽ hàng mi say đắm mộng
Khép đan kỷ niệm dáng thu sầu

Quỳnh Anh 4.25.12

Về Đầu Trang Go down
nha uyen



Tổng số bài gửi: 476
Registration date: 09/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   Fri 27 Apr 2012, 08:51

KHÉP LẠI…

Khép những ngu ngơ mộng ước đầu
Khép từ dịu ngọt lẫn thương đau
Khép đôi dòng lệ vừa hoen má
Khép nửa trang thơ đã nhạt màu
Khép dấu chân buồn con phố nhỏ
Khép nhành hoa rũ giấc mơ sâu
Khép đêm trăn trở ngày mong đợi
Khép chặt buồng tim một bể sầu !

Nha Uyen
25/4/2012


Khép kín

Khép trang kỷ niệm mối duyên đầu
Khép hết hương tình một thuở đau
Khép cả trời thơ còn đượm sắc
Khép luôn bể ái đã phai màu
Khép ngày hứa hẹn trao tâm khảm
Khép buổi mong chờ gởi vực sâu
Khép kín đêm buồn bên gối mộng
Khép xong ngấn lệ lắm thương sầu

Vancali 4.25.12


KHÉP


Khép tay giữ lại nụ hôn đầu
Khép giọt buông dài những dấu đau
Khép kín câu hờn hoen úa vẻ
Khép hờ chữ nhớ đượm tươi màu
Khép che nao núng cơ duyên thắm
Khép giấu e dè định số sâu
Khép khẽ hàng mi say đắm mộng
Khép đan kỷ niệm dáng thu sầu

Quỳnh Anh
4.25.12

KHÉP MÃI...

Khép đến thiên thu ước hẹn đầu
Khép lời tâm sự nỗi niềm đau
Khép vầng trăng đợi mờ phai bóng
Khép nụ hoa thương nhạt úa màu
Khép vạn câu thề ru ngõ vắng
Khép ngàn chữ nguyện dỗ đêm sâu
Khép vì sao lạc miền hư ảo
Khép mãi rèm mi đẫm giọt sầu !

Nha Uyen

Cám ơn Van và Q,Anh vào chơi và tặng U những bại hoạ rất hay U phải xa nhà một thời gian nên khó thể chung vui cùng các bạn tip Crying or Very sad ,phải cố lắm mí vào đáp lễ được nè Very Happy chúc tất cả dzui nhìu nha
Về Đầu Trang Go down
mytutru



Tổng số bài gửi: 4178
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   Fri 27 Apr 2012, 15:30

KHÉP LẠI…

Khép những ngu ngơ mộng ước đầu
Khép từ dịu ngọt lẫn thương đau
Khép đôi dòng lệ vừa hoen má
Khép nửa trang thơ đã nhạt màu
Khép dấu chân buồn con phố nhỏ
Khép nhành hoa rũ giấc mơ sâu
Khép đêm trăn trở ngày mong đợi
Khép chặt buồng tim một bể sầu !

Nha Uyen


Khép kín

Khép trang kỷ niệm mối duyên đầu
Khép hết hương tình một thuở đau
Khép cả trời thơ còn đượm sắc
Khép luôn bể ái đã phai màu
Khép ngày hứa hẹn trao tâm khảm
Khép buổi mong chờ gởi vực sâu
Khép kín đêm buồn bên gối mộng
Khép xong ngấn lệ lắm thương sầu

Vancali 4.25.12



KHÉP

Khép tay giữ lại nụ hôn đầu
Khép giọt buông dài những dấu đau
Khép kín câu hờn hoen úa vẻ
Khép hờ chữ nhớ đượm tươi màu
Khép che nao núng cơ duyên thắm
Khép giấu e dè định số sâu
Khép khẽ hàng mi say đắm mộng
Khép đan kỷ niệm dáng thu sầu

Quỳnh Anh
4.25.12


KHÉP MÃI...

Khép đến thiên thu ước hẹn đầu
Khép lời tâm sự nỗi niềm đau
Khép vầng trăng đợi mờ phai bóng
Khép nụ hoa thương nhạt úa màu
Khép vạn câu thề ru ngõ vắng
Khép ngàn chữ nguyện dỗ đêm sâu
Khép vì sao lạc miền hư ảo
Khép mãi rèm mi đẫm giọt sầu !

Nha Uyen




KHÉP

Khép mối ưu tư thiện bắt đầu
Khép buồn chánh niệm xóa thương đau
Khép vầng khói bạc đời xinh thắm
Khép mảnh sương lam ý đẹp màu
Khép cửa vô minh hồn mở rộng
Khép màn bất chính ý giương sâu
Khép mi rõ biết đời vay tạm
Khép mắt ngồi yên quán vạn sầu

Mytutru
27.04.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 3588
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   Mon 30 Apr 2012, 06:23




KHÉP LẠI…

Khép những ngu ngơ mộng ước đầu
Khép từ dịu ngọt lẫn thương đau
Khép đôi dòng lệ vừa hoen má
Khép nửa trang thơ đã nhạt màu
Khép dấu chân buồn con phố nhỏ
Khép nhành hoa rũ giấc mơ sâu
Khép đêm trăn trở ngày mong đợi
Khép chặt buồng tim một bể sầu !

Nha Uyen


Khép kín

Khép trang kỷ niệm mối duyên đầu
Khép hết hương tình một thuở đau
Khép cả trời thơ còn đượm sắc
Khép luôn bể ái đã phai màu
Khép ngày hứa hẹn trao tâm khảm
Khép buổi mong chờ gởi vực sâu
Khép kín đêm buồn bên gối mộng
Khép xong ngấn lệ lắm thương sầu

Vancali 4.25.12



KHÉP

Khép tay giữ lại nụ hôn đầu
Khép giọt buông dài những dấu đau
Khép kín câu hờn hoen úa vẻ
Khép hờ chữ nhớ đượm tươi màu
Khép che nao núng cơ duyên thắm
Khép giấu e dè định số sâu
Khép khẽ hàng mi say đắm mộng
Khép đan kỷ niệm dáng thu sầu

Quỳnh Anh
4.25.12


KHÉP MÃI...

Khép đến thiên thu ước hẹn đầu
Khép lời tâm sự nỗi niềm đau
Khép vầng trăng đợi mờ phai bóng
Khép nụ hoa thương nhạt úa màu
Khép vạn câu thề ru ngõ vắng
Khép ngàn chữ nguyện dỗ đêm sâu
Khép vì sao lạc miền hư ảo
Khép mãi rèm mi đẫm giọt sầu !

Nha Uyen




KHÉP

Khép mối ưu tư thiện bắt đầu
Khép buồn chánh niệm xóa thương đau
Khép vầng khói bạc đời xinh thắm
Khép mảnh sương lam ý đẹp màu
Khép cửa vô minh hồn mở rộng
Khép màn bất chính ý giương sâu
Khép mi rõ biết đời vay tạm
Khép mắt ngồi yên quán vạn sầu

Mytutru
27.04.2012



KHÉP ...

Khép chữ thề minh lúc bạc đầu
Khép lòng âm ỉ giấm mùi đau
Khép nguồn lá đỏ thư pha lệ
Khép bến đò ngang nước nhuộm màu
Khép mỗi bờ môi khan vị ngọt
Khép từng khúc ruột quặn tình sâu
Khép đời hiện thực tràn cay đắng
Khép hạt tương tư rải lối sầu

Ái Hoa

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 

ĐƯỜNG & HOA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: nha uyen-