Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tại vì...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Tại vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tại vì...   Tại vì... I_icon13Wed 20 Oct 2010, 06:27

Tại vì... Taivi

Tại vì...

Tại ánh trăng vàng lẻn chấn song
Nên con tim nhỏ bỗng xao lòng
Từng mong đợi nắng ươm vườn cũ
Chỉ ước mơ thuyền ghé bến trong
Nợ chẳng nơi treo tình lục đục
Duyên chưa chốn gởi phận bềnh bồng
Cầm tay thầy bói lầm thầm bảo
Số "dẹp" nên bồ vẫn chạy rong!!!

phuongnhiaodai
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tại vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tại vì...   Tại vì... I_icon13Thu 21 Oct 2010, 03:06

Tại vì... Taivi

Tại vì...

Tại ánh trăng vàng lẻn chấn song
Nên con tim nhỏ bỗng xao lòng
Từng mong đợi nắng ươm vườn cũ
Chỉ ước mơ thuyền ghé bến trong
Nợ chẳng nơi treo tình lục đục
Duyên chưa chốn gởi phận bềnh bồng
Cầm tay thầy bói lầm thầm bảo
Số "dẹp" nên bồ vẫn chạy rong!!!

phuongnhiaodai

Bài thơ hay lắm PN ui, vui nhen PN hi

Tại vì...

Một vì sao nhỏ chiếu qua song
Ánh loé trời đêm khẽ hỏi lòng
Có phải Sâm Thương lìa bóng chiếc
Hay là Ngưu Chức rẽ dòng trong?
Còn mơ chung bước đan tay nhỏ
Mãi nguyện kề vai vuốt tóc bồng
Nhẫm đoán tử vi vòng đếm ngược
Rơi vào cô quả... ngó tình rong!!!

Shiroi
20/10/2010




Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Tại vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tại vì...   Tại vì... I_icon13Thu 21 Oct 2010, 17:41

Tại vì... Taivi

Tại vì...

Tại ánh trăng vàng lẻn chấn song
Nên con tim nhỏ bỗng xao lòng
Từng mong đợi nắng ươm vườn cũ
Chỉ ước mơ thuyền ghé bến trong
Nợ chẳng nơi treo tình lục đục
Duyên chưa chốn gởi phận bềnh bồng
Cầm tay thầy bói lầm thầm bảo
Số "dẹp" nên bồ vẫn chạy rong!!!

phuongnhiaodai

Bài thơ hay lắm PN ui, vui nhen PN hi

Tại vì...

Một vì sao nhỏ chiếu qua song
Ánh loé trời đêm khẽ hỏi lòng
Có phải Sâm Thương lìa bóng chiếc
Hay là Ngưu Chức rẽ dòng trong?
Còn mơ chung bước đan tay nhỏ
Mãi nguyện kề vai vuốt tóc bồng
Nhẫm đoán tử vi vòng đếm ngược
Rơi vào cô quả... ngó tình rong!!!

Shiroi
20/10/2010



Tại vì...

Mưa từ trong bụng rớt qua song
Thiên hạ đông vui chỉ não lòng
Nắng đổ bờ vai không được ấm
Mây về dãy phố chẳng còn trong
Cà phê mấy giọt chừng ngong ngóng
Sách vở vài trang chợt bập bồng
Mẹ bào đừng tin lời kẻ lạ
Nhưng vì tim nhỏ suốt ngày rong

phuongnhiaodai

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tại vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tại vì...   Tại vì... I_icon13Sun 24 Oct 2010, 05:32

Tại vì... Taivi

Tại vì...

Tại ánh trăng vàng lẻn chấn song
Nên con tim nhỏ bỗng xao lòng
Từng mong đợi nắng ươm vườn cũ
Chỉ ước mơ thuyền ghé bến trong
Nợ chẳng nơi treo tình lục đục
Duyên chưa chốn gởi phận bềnh bồng
Cầm tay thầy bói lầm thầm bảo
Số "dẹp" nên bồ vẫn chạy rong!!!

phuongnhiaodai

Bài thơ hay lắm PN ui, vui nhen PN hi

Tại vì...

Một vì sao nhỏ chiếu qua song
Ánh loé trời đêm khẽ hỏi lòng
Có phải Sâm Thương lìa bóng chiếc
Hay là Ngưu Chức rẽ dòng trong?
Còn mơ chung bước đan tay nhỏ
Mãi nguyện kề vai vuốt tóc bồng
Nhẫm đoán tử vi vòng đếm ngược
Rơi vào cô quả... ngó tình rong!!!

Shiroi
20/10/2010



Tại vì...

Mưa từ trong bụng rớt qua song
Thiên hạ đông vui chỉ não lòng
Nắng đổ bờ vai không được ấm
Mây về dãy phố chẳng còn trong
Cà phê mấy giọt chừng ngong ngóng
Sách vở vài trang chợt bập bồng
Mẹ bào đừng tin lời kẻ lạ
Nhưng vì tim nhỏ suốt ngày rong

phuongnhiaodai


Vui vui với PN nữa nè hi

Tại vì...

Sương nhoà nhạt đọng phủ ngoài song
Tựa lệ đang rơi nát cõi lòng
Đón gió giao mùa nghe buốt lạnh
Theo nguồn gạn nước lọc tinh trong
Em chờ bến Bắc xuôi thuyền mộng
Anh ở bờ Nam vượt sóng bồng
Đã khiến xui chi mình gặp gỡ
Cho hồn thơ thẩn cứ đi rong

Shiroi
24/10/2010


Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Tại vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tại vì...   Tại vì... I_icon13Sun 24 Oct 2010, 14:01

Tại vì... Taivi

Tại vì...

Tại ánh trăng vàng lẻn chấn song
Nên con tim nhỏ bỗng xao lòng
Từng mong đợi nắng ươm vườn cũ
Chỉ ước mơ thuyền ghé bến trong
Nợ chẳng nơi treo tình lục đục
Duyên chưa chốn gởi phận bềnh bồng
Cầm tay thầy bói lầm thầm bảo
Số "dẹp" nên bồ vẫn chạy rong!!!

phuongnhiaodai

Bài thơ hay lắm PN ui, vui nhen PN hi

Tại vì...

Một vì sao nhỏ chiếu qua song
Ánh loé trời đêm khẽ hỏi lòng
Có phải Sâm Thương lìa bóng chiếc
Hay là Ngưu Chức rẽ dòng trong?
Còn mơ chung bước đan tay nhỏ
Mãi nguyện kề vai vuốt tóc bồng
Nhẫm đoán tử vi vòng đếm ngược
Rơi vào cô quả... ngó tình rong!!!

Shiroi
20/10/2010



Tại vì...

Mưa từ trong bụng rớt qua song
Thiên hạ đông vui chỉ não lòng
Nắng đổ bờ vai không được ấm
Mây về dãy phố chẳng còn trong
Cà phê mấy giọt chừng ngong ngóng
Sách vở vài trang chợt bập bồng
Mẹ bào đừng tin lời kẻ lạ
Nhưng vì tim nhỏ suốt ngày rong

phuongnhiaodai


Vui vui với PN nữa nè hi

Tại vì...

Sương nhoà nhạt đọng phủ ngoài song
Tựa lệ đang rơi nát cõi lòng
Đón gió giao mùa nghe buốt lạnh
Theo nguồn gạn nước lọc tinh trong
Em chờ bến Bắc xuôi thuyền mộng
Anh ở bờ Nam vượt sóng bồng
Đã khiến xui chi mình gặp gỡ
Cho hồn thơ thẩn cứ đi rong

Shiroi
24/10/2010



Tại vì...

Luẩn quẩn bao ngày đứng tựa song
Người đi kẻ ở nát tan lòng
Mây trời xám xịt hàng cây đẫm
Khóe mắt âm thầm ngấn lệ trong
Đợi mấy Xuân rồi còng cọc ẵm
Chờ bao Hạ nữa thiết tha bồng
Tình nhân chệnh choạng vòng mơ ước
Chẳng biết khi nào mỏi cánh rong

24/10/2010
phuongnhiaodai


@Cám ơn Cô... tụi em xin chạy tiếp hearts




Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Tại vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tại vì...   Tại vì... I_icon13Tue 26 Oct 2010, 23:15

Tại vì... Taivi

Tại vì...

Tại ánh trăng vàng lẻn chấn song
Nên con tim nhỏ bỗng xao lòng
Từng mong đợi nắng ươm vườn cũ
Chỉ ước mơ thuyền ghé bến trong
Nợ chẳng nơi treo tình lục đục
Duyên chưa chốn gởi phận bềnh bồng
Cầm tay thầy bói lầm thầm bảo
Số "dẹp" nên bồ vẫn chạy rong!!!

phuongnhiaodai

Bài thơ hay lắm PN ui, vui nhen PN hi

Tại vì...

Một vì sao nhỏ chiếu qua song
Ánh loé trời đêm khẽ hỏi lòng
Có phải Sâm Thương lìa bóng chiếc
Hay là Ngưu Chức rẽ dòng trong?
Còn mơ chung bước đan tay nhỏ
Mãi nguyện kề vai vuốt tóc bồng
Nhẫm đoán tử vi vòng đếm ngược
Rơi vào cô quả... ngó tình rong!!!

Shiroi
20/10/2010



Tại vì...

Mưa từ trong bụng rớt qua song
Thiên hạ đông vui chỉ não lòng
Nắng đổ bờ vai không được ấm
Mây về dãy phố chẳng còn trong
Cà phê mấy giọt chừng ngong ngóng
Sách vở vài trang chợt bập bồng
Mẹ bào đừng tin lời kẻ lạ
Nhưng vì tim nhỏ suốt ngày rong

phuongnhiaodai


Vui vui với PN nữa nè hi

Tại vì...

Sương nhoà nhạt đọng phủ ngoài song
Tựa lệ đang rơi nát cõi lòng
Đón gió giao mùa nghe buốt lạnh
Theo nguồn gạn nước lọc tinh trong
Em chờ bến Bắc xuôi thuyền mộng
Anh ở bờ Nam vượt sóng bồng
Đã khiến xui chi mình gặp gỡ
Cho hồn thơ thẩn cứ đi rong

Shiroi
24/10/2010



Tại vì...

Luẩn quẩn bao ngày đứng tựa song
Người đi kẻ ở nát tan lòng
Mây trời xám xịt hàng cây đẫm
Khóe mắt âm thầm ngấn lệ trong
Đợi mấy Xuân rồi còng cọc ẵm
Chờ bao Hạ nữa thiết tha bồng
Tình nhân chệnh choạng vòng mơ ước
Chẳng biết khi nào mỏi cánh rong

24/10/2010
phuongnhiaodai


@Cám ơn Cô... tụi em xin chạy tiếp hearts


Loay hoay

Ánh nguyệt vô tình lại lẻn song
Dung nhan thục nữ quá xiêu lòng
Soi gương yểu điệu cài trâm mới
Chải tóc âm thầm liếc mắt trong
Cắm cúi phần duyên ngăn nước đục
Loay hoay chữ nợ kiếm non bồng
Nhìn trời ngán ngẩm ba mươi sắp
Khéo khéo không mình vớ phải rong

26/10/2010
Thu Phong



Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tại vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tại vì...   Tại vì... I_icon13Wed 27 Oct 2010, 05:03

Tại vì... Taivi

Tại vì...

Tại ánh trăng vàng lẻn chấn song
Nên con tim nhỏ bỗng xao lòng
Từng mong đợi nắng ươm vườn cũ
Chỉ ước mơ thuyền ghé bến trong
Nợ chẳng nơi treo tình lục đục
Duyên chưa chốn gởi phận bềnh bồng
Cầm tay thầy bói lầm thầm bảo
Số "dẹp" nên bồ vẫn chạy rong!!!

phuongnhiaodai

Bài thơ hay lắm PN ui, vui nhen PN hi

Tại vì...

Một vì sao nhỏ chiếu qua song
Ánh loé trời đêm khẽ hỏi lòng
Có phải Sâm Thương lìa bóng chiếc
Hay là Ngưu Chức rẽ dòng trong?
Còn mơ chung bước đan tay nhỏ
Mãi nguyện kề vai vuốt tóc bồng
Nhẫm đoán tử vi vòng đếm ngược
Rơi vào cô quả... ngó tình rong!!!

Shiroi
20/10/2010



Tại vì...

Mưa từ trong bụng rớt qua song
Thiên hạ đông vui chỉ não lòng
Nắng đổ bờ vai không được ấm
Mây về dãy phố chẳng còn trong
Cà phê mấy giọt chừng ngong ngóng
Sách vở vài trang chợt bập bồng
Mẹ bào đừng tin lời kẻ lạ
Nhưng vì tim nhỏ suốt ngày rong

phuongnhiaodai


Vui vui với PN nữa nè hi

Tại vì...

Sương nhoà nhạt đọng phủ ngoài song
Tựa lệ đang rơi nát cõi lòng
Đón gió giao mùa nghe buốt lạnh
Theo nguồn gạn nước lọc tinh trong
Em chờ bến Bắc xuôi thuyền mộng
Anh ở bờ Nam vượt sóng bồng
Đã khiến xui chi mình gặp gỡ
Cho hồn thơ thẩn cứ đi rong

Shiroi
24/10/2010



Tại vì...

Luẩn quẩn bao ngày đứng tựa song
Người đi kẻ ở nát tan lòng
Mây trời xám xịt hàng cây đẫm
Khóe mắt âm thầm ngấn lệ trong
Đợi mấy Xuân rồi còng cọc ẵm
Chờ bao Hạ nữa thiết tha bồng
Tình nhân chệnh choạng vòng mơ ước
Chẳng biết khi nào mỏi cánh rong

24/10/2010
phuongnhiaodai


@Cám ơn Cô... tụi em xin chạy tiếp hearts


Loay hoay

Ánh nguyệt vô tình lại lẻn song
Dung nhan thục nữ quá xiêu lòng
Soi gương yểu điệu cài trâm mới
Chải tóc âm thầm liếc mắt trong
Cắm cúi phần duyên ngăn nước đục
Loay hoay chữ nợ kiếm non bồng
Nhìn trời ngán ngẩm ba mươi sắp
Khéo khéo không mình vớ phải rong

26/10/2010
Thu Phong



:-bd
khà khà còn thở thì còn chạy nữa nè

Lẩn quẩn

U hoài mộng tưởng thả khe song
Ngắm áng mây trôi chạnh xót lòng
Rũ tóc lơi là son để nhạt
Châm trà hờ hững nước thôi trong
Duyên vầy chẳng bén chôn tim vỡ
Nợ tháo nào ra kệ gió bồng
Đã nửa đời người soi bóng chiếc
Thu tàn lá úa lạc trôi rong

Shiroi
27/10/2010

Về Đầu Trang Go down
phuongnhiaodai

phuongnhiaodai

Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 14/10/2010

Tại vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tại vì...   Tại vì... I_icon13Fri 29 Oct 2010, 12:34

Tại vì... Taivi

Tại vì...

Tại ánh trăng vàng lẻn chấn song
Nên con tim nhỏ bỗng xao lòng
Từng mong đợi nắng ươm vườn cũ
Chỉ ước mơ thuyền ghé bến trong
Nợ chẳng nơi treo tình lục đục
Duyên chưa chốn gởi phận bềnh bồng
Cầm tay thầy bói lầm thầm bảo
Số "dẹp" nên bồ vẫn chạy rong!!!

phuongnhiaodai

Bài thơ hay lắm PN ui, vui nhen PN hi

Tại vì...

Một vì sao nhỏ chiếu qua song
Ánh loé trời đêm khẽ hỏi lòng
Có phải Sâm Thương lìa bóng chiếc
Hay là Ngưu Chức rẽ dòng trong?
Còn mơ chung bước đan tay nhỏ
Mãi nguyện kề vai vuốt tóc bồng
Nhẫm đoán tử vi vòng đếm ngược
Rơi vào cô quả... ngó tình rong!!!

Shiroi
20/10/2010



Tại vì...

Mưa từ trong bụng rớt qua song
Thiên hạ đông vui chỉ não lòng
Nắng đổ bờ vai không được ấm
Mây về dãy phố chẳng còn trong
Cà phê mấy giọt chừng ngong ngóng
Sách vở vài trang chợt bập bồng
Mẹ bào đừng tin lời kẻ lạ
Nhưng vì tim nhỏ suốt ngày rong

phuongnhiaodai


Vui vui với PN nữa nè hi

Tại vì...

Sương nhoà nhạt đọng phủ ngoài song
Tựa lệ đang rơi nát cõi lòng
Đón gió giao mùa nghe buốt lạnh
Theo nguồn gạn nước lọc tinh trong
Em chờ bến Bắc xuôi thuyền mộng
Anh ở bờ Nam vượt sóng bồng
Đã khiến xui chi mình gặp gỡ
Cho hồn thơ thẩn cứ đi rong

Shiroi
24/10/2010



Tại vì...

Luẩn quẩn bao ngày đứng tựa song
Người đi kẻ ở nát tan lòng
Mây trời xám xịt hàng cây đẫm
Khóe mắt âm thầm ngấn lệ trong
Đợi mấy Xuân rồi còng cọc ẵm
Chờ bao Hạ nữa thiết tha bồng
Tình nhân chệnh choạng vòng mơ ước
Chẳng biết khi nào mỏi cánh rong

24/10/2010
phuongnhiaodai


@Cám ơn Cô... tụi em xin chạy tiếp hearts


Loay hoay

Ánh nguyệt vô tình lại lẻn song
Dung nhan thục nữ quá xiêu lòng
Soi gương yểu điệu cài trâm mới
Chải tóc âm thầm liếc mắt trong
Cắm cúi phần duyên ngăn nước đục
Loay hoay chữ nợ kiếm non bồng
Nhìn trời ngán ngẩm ba mươi sắp
Khéo khéo không mình vớ phải rong

26/10/2010
Thu Phong



:-bd
khà khà còn thở thì còn chạy nữa nè

Lẩn quẩn

U hoài mộng tưởng thả khe song
Ngắm áng mây trôi chạnh xót lòng
Rũ tóc lơi là son để nhạt
Châm trà hờ hững nước thôi trong
Duyên vầy chẳng bén chôn tim vỡ
Nợ tháo nào ra kệ gió bồng
Đã nửa đời người soi bóng chiếc
Thu tàn lá úa lạc trôi rong

Shiroi
27/10/2010



Tội ánh trăng vàng…

Sao mà khung cửa quá nhiều song
Tội ánh trăng kia phải nhọc lòng
Để những vòng tay chờ nghĩa thắm
Cho từng giọt lệ ngóng duyên trong
Người còn sách vở tương lai ẵm
Kẻ đã tân nương kỷ niệm bồng
Ước nguyện không thành mây gió hỡi
Ôm đàn hát dạo suốt đời rong

29/10/2010
phuongnhoaodai – 3


Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Tại vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tại vì...   Tại vì... I_icon13Sat 30 Oct 2010, 05:57

Tại vì... Taivi

Tại vì...

Tại ánh trăng vàng lẻn chấn song
Nên con tim nhỏ bỗng xao lòng
Từng mong đợi nắng ươm vườn cũ
Chỉ ước mơ thuyền ghé bến trong
Nợ chẳng nơi treo tình lục đục
Duyên chưa chốn gởi phận bềnh bồng
Cầm tay thầy bói lầm thầm bảo
Số "dẹp" nên bồ vẫn chạy rong!!!

phuongnhiaodai

Bài thơ hay lắm PN ui, vui nhen PN hi

Tại vì...

Một vì sao nhỏ chiếu qua song
Ánh loé trời đêm khẽ hỏi lòng
Có phải Sâm Thương lìa bóng chiếc
Hay là Ngưu Chức rẽ dòng trong?
Còn mơ chung bước đan tay nhỏ
Mãi nguyện kề vai vuốt tóc bồng
Nhẫm đoán tử vi vòng đếm ngược
Rơi vào cô quả... ngó tình rong!!!

Shiroi
20/10/2010



Tại vì...

Mưa từ trong bụng rớt qua song
Thiên hạ đông vui chỉ não lòng
Nắng đổ bờ vai không được ấm
Mây về dãy phố chẳng còn trong
Cà phê mấy giọt chừng ngong ngóng
Sách vở vài trang chợt bập bồng
Mẹ bào đừng tin lời kẻ lạ
Nhưng vì tim nhỏ suốt ngày rong

phuongnhiaodai


Vui vui với PN nữa nè hi

Tại vì...

Sương nhoà nhạt đọng phủ ngoài song
Tựa lệ đang rơi nát cõi lòng
Đón gió giao mùa nghe buốt lạnh
Theo nguồn gạn nước lọc tinh trong
Em chờ bến Bắc xuôi thuyền mộng
Anh ở bờ Nam vượt sóng bồng
Đã khiến xui chi mình gặp gỡ
Cho hồn thơ thẩn cứ đi rong

Shiroi
24/10/2010



Tại vì...

Luẩn quẩn bao ngày đứng tựa song
Người đi kẻ ở nát tan lòng
Mây trời xám xịt hàng cây đẫm
Khóe mắt âm thầm ngấn lệ trong
Đợi mấy Xuân rồi còng cọc ẵm
Chờ bao Hạ nữa thiết tha bồng
Tình nhân chệnh choạng vòng mơ ước
Chẳng biết khi nào mỏi cánh rong

24/10/2010
phuongnhiaodai


@Cám ơn Cô... tụi em xin chạy tiếp hearts


Loay hoay

Ánh nguyệt vô tình lại lẻn song
Dung nhan thục nữ quá xiêu lòng
Soi gương yểu điệu cài trâm mới
Chải tóc âm thầm liếc mắt trong
Cắm cúi phần duyên ngăn nước đục
Loay hoay chữ nợ kiếm non bồng
Nhìn trời ngán ngẩm ba mươi sắp
Khéo khéo không mình vớ phải rong

26/10/2010
Thu Phong



:-bd
khà khà còn thở thì còn chạy nữa nè

Lẩn quẩn

U hoài mộng tưởng thả khe song
Ngắm áng mây trôi chạnh xót lòng
Rũ tóc lơi là son để nhạt
Châm trà hờ hững nước thôi trong
Duyên vầy chẳng bén chôn tim vỡ
Nợ tháo nào ra kệ gió bồng
Đã nửa đời người soi bóng chiếc
Thu tàn lá úa lạc trôi rong

Shiroi
27/10/2010



Tội ánh trăng vàng…

Sao mà khung cửa quá nhiều song
Tội ánh trăng kia phải nhọc lòng
Để những vòng tay chờ nghĩa thắm
Cho từng giọt lệ ngóng duyên trong
Người còn sách vở tương lai ẵm
Kẻ đã tân nương kỷ niệm bồng
Ước nguyện không thành mây gió hỡi
Ôm đàn hát dạo suốt đời rong

29/10/2010
phuongnhoaodai – 3




CQ xìn chào Tam cô nương cùng bà chị đang mít ướt Very Happy Cho CQ hỏi nhỏ nhé , có phải Chị cùng Tam Cô Nương đang luyện lại món vũ khí lợi hại có tiếng từ cổ tới kim hông dị ( nước mắt đàn bà có thể chinh phục ...... của ông nhà văn nào đó viết ớ ,mà CQ quên rồi hiiiiiii )
Thôi cho CQ góp chút ý cùng chị với Tam cô nương nhé , CQ nghe nói lúc mưa ,cầu nguyện linh lắm )

Cầu May

Mưa hòa mắt lệ đổ bên song
Đếm mối sầu vương của tiếng lòng
Gửi giọt châu sa buông chạm vỡ
Trao nguồn nước đục nhuộm thành trong
Mong tình cô lẻ thôi gồng ghánh
Nguyện số đoàn viên được bế bồng
Nhỡ phận hồng nhan trời đã định
Xin người kiếp khác sẽ làm rong ( lênh đêng trên biển ... mà vui tháng ngày :nhay: ) nếu hổng linh Very Happy

CQ



Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tại vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: tạm   Tại vì... I_icon13Sun 31 Oct 2010, 05:07

ihihiiii CQ ở chơi với các em nhe, tỷ đang ở xa, chừng dìa nhà rồi , tỷ ... cầu nguyện dưới mưa với Q và các em nhen
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tại vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tại vì...   Tại vì... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tại vì...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: phuongnhiaodai-