Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XIN CHO MỘT CHỖ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Lê Khanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 26/08/2009

XIN CHO MỘT CHỖ Empty
Bài gửiTiêu đề: XIN CHO MỘT CHỖ   XIN CHO MỘT CHỖ I_icon13Mon 31 Aug 2009, 23:34

PHƯỚC LỚN

Tám câu bảy chữ kiếm tìm vui
Chẳng ngọt hằng mong được chút bùi
Mài giũa cho từ vơi xấu xí
Trui rèn để vận bớt đen thui
Giang sơn nủa gánh dồn hai túi
Nhật nguyệt đôi khuôn xếp một gùi*
Lạc bước vào vườn thơ rực rỡ
Đúng là phúc lớn của đời tui !

LK


* GÙI,vật dụng người miền núi dùng đựng đồ có 2 quai để mang sau lưng

Xin chào,nghe nói ai muốn vừa học vừa chơi thì vào đây,ở đây có thầy chỉ bảo thêm,tui cơm nắm muối mè đi tìm mấy ngày mí gặp,xin chủ vườn vui lòng cho một chỗ tá túc được kg ạ,nếu kg được tui xin dọn đi liền ,chúc cả nhà vui , ngọt,LK


Được sửa bởi Lê Khanh ngày Tue 01 Sep 2009, 16:48; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

XIN CHO MỘT CHỖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ   XIN CHO MỘT CHỖ I_icon13Tue 01 Sep 2009, 02:26

PHƯỚC LỚN

Tám câu bảy chữ kiếm tìm vui
Chẳng ngọt cũng mong được chút bùi
Mài giũa cho từ vơi xấu xí
Trui rèn để vận bớt đen thui
Giang sơn nủa gánh dồn hai túi
Nhật nguyệt đôi khuôn xếp một gùi
Lỡ bước vào vườn thơ mát rượi
Đúng là phúc lớn của đời tui !

LK


Tỷ Shiroi ơi cho em thèo lẻo vào tiếp khách nhen hì hì ...... hi

Chào bạn

Xin chào bạn đến phố càng vui
Chúc quán khai trương lắm ngọt bùi
Rượu thịt ê hề vui mắt hí
Hương trà bát ngát mở lòng thui *
Nàng thơ vỗ cánh ngời nhan sắc
Nắng hạ chen hoa rạng vỏ gùi
Một cánh hoa Đường vừa lố dạng
Lê Khanh thi hữu mãi cùng tui

Vancali 8.30.09
* Giọng Nam nói nhõng nhẽo mở lòng thôi = mở lòng thui

Thân chúc bạn L K cùng huynh tỷ thứ hai vui vẻ cày khỏe hì hì ...


Được sửa bởi vancali96 ngày Tue 01 Sep 2009, 07:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

XIN CHO MỘT CHỖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ   XIN CHO MỘT CHỖ I_icon13Tue 01 Sep 2009, 02:35

Welcome Lê Khanh đến với ĐV nhen rose hi

drum Chúc bạn được nhiều niềm vui xướng họa ở đây.


@ vancali : ở đây là nhà chung của mọi người, ai cũng tiếp khách được hết, vancali đâu có thèo lẻo, cám ơn vancali nhiều nhe.
Mà đã vào rồi thì không còn là khách nữa

flower

_________________________
XIN CHO MỘT CHỖ Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
TTL



Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 23/08/2009

XIN CHO MỘT CHỖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ   XIN CHO MỘT CHỖ I_icon13Tue 01 Sep 2009, 07:34

PHƯỚC LỚN

Tám câu bảy chữ kiếm tìm vui
Chẳng ngọt cũng mong được chút bùi
Mài giũa cho từ vơi xấu xí
Trui rèn để vận bớt đen thui
Giang sơn nủa gánh dồn hai túi
Nhật nguyệt đôi khuôn xếp một gùi
Lỡ bước vào vườn thơ mát rượi
Đúng là phúc lớn của đời tui !

LK

Tỷ Shiroi ơi cho em thèo lẻo vào tiếp khách nhen hì hì ......

Chào bạn

Xin chào bạn đến phố càng vui
Chúc quán khai trương lắm ngọt bùi
Rượu thịt ê hề vui mắt hí
Hương trà bát ngát mở lòng thui *
Nàng thơ vỗ cánh ngời nhan sắc
Nắng hạ chen hoa rạng vỏ gùi
Một cánh hoa Đường vừa lố dạng
Lê Khanh thi hữu mãi cùng tui

Vancali 8.30.09
* Giọng Nam nói nhõng nhẽo mở lòng thôi = mở lòng thui

Thân chúc bạn L K cùng huynh tỷ thứ hai vui vẻ cày khỏe hì hì ...

MỜI

Nơi này đủ cả mọi niềm vui
Mặn ngọt chua cay lẵn béo bùi
Hải sản mời xơi qua cá hấp
Thịt rừng xin nếm thử voi thui
Phú thơ có sẵn tràn hai tủ
Trà rượu còn đây mém nửa gùi
Ngâm vịnh nhâm nhi cho đã nhé
Cần gì bạn cứ việc kêu tui

TTL


Ui,bạn giỏi thiệt đấy nha,mới lên xí một chỗ liền,mạnh miệng ghê há,bạn là con trai hay con gái dzị hả, afro chúc vui nha,TTL
Về Đầu Trang Go down
Lê Khanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 26/08/2009

XIN CHO MỘT CHỖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ   XIN CHO MỘT CHỖ I_icon13Tue 01 Sep 2009, 11:01

PHƯỚC LỚN

Tám câu bảy chữ kiếm tìm vui
Chẳng ngọt hằng mong được chút bùi
Mài giũa cho từ vơi xấu xí
Trui rèn để vận bớt đen thui
Giang sơn nủa gánh dồn hai túi
Nhật nguyệt đôi khuôn xếp một gùi
Lạc bước vào vườn thơ rực rỡ
Đúng là phúc lớn của đời tui !

LK

Tỷ Shiroi ơi cho em thèo lẻo vào tiếp khách nhen hì hì ......

Chào bạn

Xin chào bạn đến phố càng vui
Chúc quán khai trương lắm ngọt bùi
Rượu thịt ê hề vui mắt hí
Hương trà bát ngát mở lòng thui *
Nàng thơ vỗ cánh ngời nhan sắc
Nắng hạ chen hoa rạng vỏ gùi
Một cánh hoa Đường vừa lố dạng
Lê Khanh thi hữu mãi cùng tui

Vancali 8.30.09
* Giọng Nam nói nhõng nhẽo mở lòng thôi = mở lòng thui

Thân chúc bạn L K cùng huynh tỷ thứ hai vui vẻ cày khỏe hì hì ...

MỜI

Nơi này đủ cả mọi niềm vui
Mặn ngọt chua cay lẵn béo bùi
Hải sản mời xơi qua cá hấp
Thịt rừng xin nếm thử voi thui
Phú thơ có sẵn tràn hai tủ
Trà rượu còn đây mém nửa gùi
Ngâm vịnh nhâm nhi cho đã nhé
Cần gì bạn cứ việc kêu tui

TTL

Ui,bạn giỏi thiệt đấy nha,mới lên xí một chỗ liền,mạnh miệng ghê há,bạn là con trai hay con gái dzị hả, chúc vui nha,TTL

THƯA
Vài lời thành thật của lòng tui
Gia sản cha cho được cái gùi
Phấn sáp mưa dầm trôi trắng bạch
Mặt mày nắng lửa đốt đen thui
Ơn người quân tử cho nồng béo
Cảm khách quần thoa tặng ngọt bùi
Chốn ảo mong tình không phải ảo
Để đời mãi mãi được tươi vui !

LK


Được sửa bởi Lê Khanh ngày Tue 01 Sep 2009, 16:54; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

XIN CHO MỘT CHỖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ   XIN CHO MỘT CHỖ I_icon13Tue 01 Sep 2009, 11:44

Lê Khanh đã viết:
PHƯỚC LỚN

Tám câu bảy chữ kiếm tìm vui
Chẳng ngọt cũng mong được chút bùi
Mài giũa cho từ vơi xấu xí
Trui rèn để vận bớt đen thui
Giang sơn nủa gánh dồn hai túi
Nhật nguyệt đôi khuôn xếp một gùi*
Lỡ bước vào vườn thơ mát rượi
Đúng là phúc lớn của đời tui !

LK


* GÙI,vật dụng người miền núi dùng đựng đồ có 2 quai để mang sau lưng

Xin chào,nghe nói ai muốn vừa học vừa chơi thì vào đây,ở đây có thầy chỉ bảo thêm,tui cơm nắm muối mè đi tìm mấy ngày mí gặp,xin chủ vườn vui lòng cho một chỗ tá túc được kg ạ,nếu kg được tui xin dọn đi liền ,chúc cả nhà vui , ngọt,LK

Mến chào bạn Lê Khanh, chỗ này chỉ có chơi thui hà, hông có học, vườn hoang um tùm ai muốn tá túc cắm dùi luôn cũng được mà! Nghe nói ăn muối mè thông minh lắm phải không?

Bài của bạn gieo vần độc quá, chỉ tiếc là ... !
silent
Về Đầu Trang Go down
Lê Khanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 26/08/2009

XIN CHO MỘT CHỖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ   XIN CHO MỘT CHỖ I_icon13Tue 01 Sep 2009, 12:56

Mến chào bạn Lê Khanh, chỗ này chỉ có chơi thui hà, hông có học, vườn hoang um tùm ai muốn tá túc cắm dùi luôn cũng được mà! Nghe nói ăn muối mè thông minh lắm phải không?

Bài của bạn gieo vần độc quá, chỉ tiếc là ... !

Kính thưa thầy,
Thơ LK thuộc loại thơ rừng,nghĩ sao nói vậy thôi ạ,thật tâm mong thầy chỉ bảo giúp,hết lòng biết ơn chớ hong có gì hậu tạ đâu ạ,vì LK chỉ có cái gùi thôi mà,mai này nếu có danh gì với núi sông LK sẽ kg bao giờ dám quên ơn thầy đâu,thầy làm ơn nói dùm cái tiếc của thầy cho LK học hỏi thầy nhé,kính chúc thầy luôn khoẻ,LK

Kính thầy,
LK mới đi chơi về thấy bên kia có bài thơ của NS hồ Xuân Hương và trong dó có 2 từ loan,theo LK thì từ loan đi chung với cầm thì là song loan rùi,thế còn loan dưới là loan gì ạ,mà lại là nước hợp loan?,bên kia kg giải thích được,thầy giải thích dùm thầy nhé,cám ơn thầy nhìu,LK

HẰNG NGA

Hỡi chị Hằng Nga náu Quảng Hàn
Bốn mùa trăng gió với giang san
Áo tiên tuy nhuộm mùi Vương Mẫu
Hương tục còn nồng lửa Hậu lang
Mắt phượng đã say miền ngọc thỏ
Cung nghê nỡ phụ khúc cầm loan
Nếu không duyên nợ cùng người thế
Xin chớ gieo mình nước hợp loan.
Hồ Xuân Hương


Được sửa bởi Lê Khanh ngày Tue 01 Sep 2009, 14:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lê Khanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 26/08/2009

XIN CHO MỘT CHỖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ   XIN CHO MỘT CHỖ I_icon13Tue 01 Sep 2009, 13:18

MÃI !

Thơ phải tay phàm uổng phí thơ*
Tri âm chẳng thấy để thơ chờ
Văn Quân nuốt tủi buông cầm khúc
Tư mã ôm sâu thả nhạc tơ
Lặng ngắm đầu nguồn mây tím ngắt
Buồn trông cuối bãi nước xanh lơ
Niềm riêng thôi cứ riêng mình giữ
Như sóng nghìn năm mãi vỗ bờ!

LK
* Ái Hoa


Được sửa bởi Lê Khanh ngày Wed 02 Sep 2009, 14:23; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
Lê Khanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 26/08/2009

XIN CHO MỘT CHỖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ   XIN CHO MỘT CHỖ I_icon13Tue 01 Sep 2009, 14:51

CHỜ

Chờ người biền biệt tận nơi đâu
Đêm lạnh sương rơi bạc mái đầu
Trăm nhớ đan mơ,mơ chết lặng
Ngàn thương dệt mộng,mộng chìm sâu
Lỡ làng ước hẹn trăng mờ bóng
Dang dở thề nguyền lệ đẫm bâu
Gảy khúc cầu hoàng tim nhói buốt
Nghìn thu ai oán một cung sầu !

LK


Được sửa bởi Lê Khanh ngày Wed 02 Sep 2009, 09:08; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

XIN CHO MỘT CHỖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ   XIN CHO MỘT CHỖ I_icon13Tue 01 Sep 2009, 15:49

Lê Khanh đã viết:
Mến chào bạn Lê Khanh, chỗ này chỉ có chơi thui hà, hông có học, vườn hoang um tùm ai muốn tá túc cắm dùi luôn cũng được mà! Nghe nói ăn muối mè thông minh lắm phải không?

Bài của bạn gieo vần độc quá, chỉ tiếc là ... !

Kính thưa thầy,
Thơ LK thuộc loại thơ rừng,nghĩ sao nói vậy thôi ạ,thật tâm mong thầy chỉ bảo giúp,hết lòng biết ơn chớ hong có gì hậu tạ đâu ạ,vì LK chỉ có cái gùi thôi mà,mai này[b] nếu có danh gì với núi sông [/b LK sẽ kg bao giờ dám quên ơn thầy đâu,thầy làm ơn nói dùm cái tiếc của thầy cho LK học hỏi thầy nhé,kính chúc thầy luôn khoẻ,LK

Kính thầy,
LK mới đi chơi về thấy bên kia có bài thơ của NS hồ Xuân Hương và trong dó có 2 từ loan,theo LK thì từ loan đi chung với cầm thì là song loan rùi,thế còn loan dưới là loan gì ạ,mà lại là nước hợp loan?,bên kia kg giải thích được,thầy giải thích dùm thầy nhé,cám ơn thầy nhìu,LK

HẰNG NGA

Hỡi chị Hằng Nga náu Quảng Hàn
Bốn mùa trăng gió với giang san
Áo tiên tuy nhuộm mùi Vương Mẫu
Hương tục còn nồng lửa Hậu lang
Mắt phượng đã say miền ngọc thỏ
Cung nghê nỡ phụ khúc cầm loan
Nếu không duyên nợ cùng người thế
Xin chớ gieo mình nước hợp loan.
Hồ Xuân Hương

Bạn không trách thì AH mạn phép nói ra: hai bài thơ của bạn đọc hay lắm nhưng đều bị khổ độc ở câu thứ 2; lỗi khổ độc đôi khi có thể chấp nhận nếu thật sự cần thiết không thể dùng chữ khác thay thế, nhưng trường hợp này thì không bức bách như vậy. Lỗi nhỏ nhưng cũng như hạt sạn làm mất đi cái hoàn mỹ của bài thơ.

Trong bài thơ của HXH mà bạn hỏi thì có từ cầm loan. Theo Tạ Hoàng Nguyên thì cầm là đàn cầm, loan là keo của chim loan, khi đàn cầm đứt dây có thể dùng keo của chim loan nối lại, khi nối lại dây thì đàn vẫn y như lúc chưa đứt. Gương vỡ lại lành, cầm loan là từ biểu hiện sự tan vỡ gia đình nhưng lại chắp nối được và hạnh phúc lại đến với họ như xưa: Một dây bạc mệnh dứt cầm loan (Thơ cổ). AH thấy giải thích của THN áp dụng vào câu thơ này không thoả đáng lắm vì Hằng Nga bỏ Hậu Nghệ, dứt tình chồng vợ chứ không có sự chắp nối. AH nghĩ cầm là đàn, loan là phím đàn (thường có hình chim loan nên hay gọi là phím loan), cầm loan là sự hoà hợp vợ chồng.

Còn từ hợp loan không tìm thấy trong tự điển. AH nghĩ là tác giả lấy từ câu "sắt cầm hảo hợp, loan phụng hoà minh" nói lên sự kết hợp vợ chồng. HXH dùng liền hai chữ loan điệp vận như vậy AH không hiểu có ý gì sâu xa chăng, trên phương diện kỹ thuật thơ thì không khéo lắm!


Được sửa bởi Ái Hoa ngày Tue 01 Sep 2009, 18:23; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XIN CHO MỘT CHỖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ   XIN CHO MỘT CHỖ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XIN CHO MỘT CHỖ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-