Tổng số bài gửi: 11407 Registration date: 22/11/2007
Tiêu đề: Re: Quán Hát Rong Mon 18 Jan 2010, 22:27
Nguoi Hat Rong đã viết:
Shiroi đã viết:
Nguoi Hat Rong đã viết:
Shiroi đã viết:
đi xin việc làm rồi hông biết đường ra ở luôn trong rừng anh Rong ơi...
Bài "10 năm tái ngộ" này trữ tình, anh Rong hát nghe càng ... trữ tình hơn nữa...
Vậy là Rong biết rồi! Gặp hoàng tử ngủ trong rừng phải hông nè Cuối tuần vui vẽ nha Shiroi
Hoàng tử voi, sư tử, trâu nước, kangourou... thì có đủ hết đó anh Rong, thêm đàn gà nữa
Anh Rong cuối tuần vui vẻ
Thì ra làm việc ở trong Zoo hay là parc nào vậy
Nghe tiếng sư tử gầm với voi rống riết rồi quen, nhiều lúc Shiroi hông biết mình đang ở đâu nữa
Nguoi Hat Rong
Tổng số bài gửi: 416 Registration date: 05/11/2009
Tiêu đề: Re: Quán Hát Rong Tue 19 Jan 2010, 23:52
mytutru đã viết:
Nhìn Thấy hình của Người hát rong.. tt nhớ lại trước ngày giải phóng miền nam.. Trong GĐ tt có thằng em nó đã làm quen với anh chàng pháo binh tên Ngô Sái.. Hùng em tt lúc đó nó còn nhỏ lắm.. Hùng và Ngô sái thư từ cho nhau .. tt là người viết thay thư cho nó,, Và sau đó không bao giờ gặp lại nữa..
Hôm nay Hùng và vợ từ canada về thăm bà thân tt .. Sẳn mở nghe hát hùng thấy hình và nhắc lại chuyện củ.. Nghe lại bài hát củ .. tt rất cảm động những gì đã qua.. tt cầu chúc cho người hát rong luôn an vui và hạnh phúc .
Có những bài ca đưa chúng ta quay ngược về quá khứ với buồn vui lẫn lộn phải không TT ? những lời chúc tốt đẹp của bạn chúc bạn luôn vui vẽ
Nguoi Hat Rong
Tổng số bài gửi: 416 Registration date: 05/11/2009
Tiêu đề: Re: Quán Hát Rong Tue 19 Jan 2010, 23:54
Shiroi đã viết:
Nghe tiếng sư tử gầm với voi rống riết rồi quen, nhiều lúc Shiroi hông biết mình đang ở đâu nữa
Để Rong đi kiếm Tarzan hỏi xem đã từng thấy Shiroi ở đâu nha!
Nguoi Hat Rong
Tổng số bài gửi: 416 Registration date: 05/11/2009
Tiêu đề: Ai Cho Tôi Tình Yêu Tue 19 Jan 2010, 23:58