Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG Empty
Bài gửiTiêu đề: ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG   ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG I_icon13Fri 06 Nov 2009, 17:24

“ẾCH NẰM BỜ AO” và bài hát “DÙNG DẰNG”

Sáng tác vốn dĩ tùy thuộc vào ... ngẫu hứng.
Mà ngẫu hứng thường xuất phát từ ... cơ duyên.
Đôi khi, hoàn toàn ngoài chủ định, một hai chữ nào đó bất chợt đập vào mắt, tình cờ thoảng qua tai, vội vàng lướt qua tâm trí ... .Thế là một tác phẩm không định mà thành ...
Bài hát DÙNG DẰNG chính là một trường hợp tiêu biểu như thế

Thoạt tiên là bài thơ của anh Sông Cửu đến thật tình cờ

DÙNG DẰNG

Dùng dằng tay nắm bàn tay
dạ muốn quay mặt
lòng say men nồng

Dùng dằng bên bếp lửa hồng
tết nướng bánh phồng
quên trở. . . cháy luôn .

Dùng dằng tránh né chiếc hôn
bây giờ nghĩ lại
tâm hồn ngẩn ngơ !

Dùng dằng xua đuổi giấc mơ
sáng ra ngồi nhớ
Thẫn thờ bâng khuâng...

Dùng dằng bực đám mây giăng
kéo ngang che khuất
trăng vàng đầu thôn

Dùng dằng tính thiệt so hơn
một đời đơn độc
giận cơn. . . dùng dằng !

Sông Cửu

Hai chữ DÙNG DẰNG xuất hiện như một ánh chớp vụt sáng : Hai chữ này phát âm theo giọng Bắc có nghĩa là chần chừ, phân vân, lưỡng lự không quyết định được (Ca dao đã từng có câu : Dùng dằng nửa ở nửa về , diễn tả cái trạng thái phân vân ấy), nếu phát âm theo giọng Nam thì ngoài cai nghĩa DÙNG DẰNG (phân vân) nói trên , nó còn được hiểu như là VÙNG VẰNG, từ diễn tả cái tâm trạng giận hờn, cái tâm lý phản kháng (nhè nhẹ) chờ được an ủi, vỗ về, một phản ứng thường thây nơi các cô gái nhỏ khi yêu ...
Cái đặc sắc của “DÙNG DẰNG” khi phát âm theo giọng miền Nam là ở chỗ đó
Đặc biệt trong câu cuối bài thơ của anh Sông Cửu :

Dùng dằng, tính thiệt so hơn
Một đời đơn độc giận cơn ... dùng dằng

Hoàn toàn có thể hiểu 2 nghĩa nước đôi như thế
Tôi quyết định phải ... làm nhạc cho bài thơ này, dẫu rằng giai điệu cho bài ấy vẫn còn ... mênh mang vô định. Khi trao đổi ý định phổ nhạc với tác giả bài thơ , anh Sông Cửu tình cờ đáp :

“Hay lắm !
Tôi nghĩ nếu nhạc anh có hơi hám "Lý Cái Mơn" dân ca Bến Tre quê tôi thì tuyệt. Tưởng tượng vậy thôi ... Chứ tùy hứng thì do anh.”

Anh Sông Cửu ạ,
Nhiều người nói tôi ... thông kim bác cổ (!), nhưng “thông bác” cỡ nào thì trong kiến thức vẫn có những khoảng trắng, những vùng tối, những lãnh vực hoàn toàn ... mù tịt ! Cụ thể như cái điệu “Lý Cái Mơn” mà anh Sông Cửu nói đó, tôi chẳng biêt gì về nó, cũng chưa được nghe bao giờ thì phổ nhạc theo điệu ấy sao được !
Nhưng “Cái Mơn” là một vùng đất tôi biết, một địa điểm còn nhiều kỷ niệm : Tôi đã từng đến thăm và có ... vài ... người yêu ở Cái Mơn Mang Thít, có lần tôi đã định cưới vợ ở Cái Mơn Chợ Lách nữa, (nhưng cái ông tài công, chạy đò dọc, bố cô giáo tôi yêu, chê tôi là ... Bắc kỳ Hàn sĩ nên ... cũng đành ... giã từ Cái Mơn thôi !!!)
Ba chữ Lý Cái Mơn cứ lảng vảng và lẩn quẩn hoài trong tâm trí tôi

Lý (i-a) Cái Mơn ....

Một dòng giai điệu bất chợt xuất hiện. Khi đàn cái câu ngọt ngào ấy lên thì ... chao ôi ! Một chớp sáng nữa lại đột ngột thoảng qua ! Một kỷ niệm nữa cách đây gần 30 năm (chính xác là năm 1978) tưởng đã chôn vùi trong ký ức sâu thẳm bỗng dưng tái hiện, sống động, mãnh liệt ...

Lý (i-a) Cái Mơn , câu hát này gợi nhớ đến một bài hát nhảm, bài hát tục mà năm xưa (năm 1978) tôi đã được nghe một anh nông dân hát. Trên đường xách phảng ra ruộng, anh ta (tên Công, con bà Ba Mãnh ở Mang Thít, năm ấy khoảng 16 tuổi ) đã nghêu ngao hát như thế này :

Chó ... ngổng đuôi cao !
Ếch ... nằm bờ ao !
L... ba tàu mép thấp mép cao !
L ... Việt Nam hai mép bằng nhau !
-Sao ... mày thấy ?
-Nó đái ... tao ... “ghình” !

Thật là nhảm nhí và tục tĩu !
Nhưng giai điệu của những câu dân ca Nam bộ ngọt ngào ấy vẫn cứ đi theo tôi trong suốt cuộc hành trình gần 30 năm, dù chúng chỉ vùi sâu trong tâm thức ... Đến bây giờ, thì 3 chữ “Lý i a Cái Mơn” vô tình khua chúng thức dậy !!!

Tôi lao ngay vào cây đàn , và mê mải , và hăm hở, như mê muội vậy ...
Tất nhiên, cái ngọt ngào của “Chó ngổng đuôi cao ...” phải chắt lọc giữ lại , còn những tục tĩu, nhảm nhí của lời ca thì phải bỏ đi, mới đầu là :

Chó ... ngổng đuôi cao
Ếch ... nằm bờ ao
Mèo ... nằm ươn mình phơi nắng
Gà ... buồn thẩn thơ bờ rào ...

Vẫn chưa ổn ...
Cuối cùng thì “Chó ... ngổng đuôi cao, Ếch ... nằm bờ ao ...” đã biến thành :

“Gió ... hát xôn xao
Nắng ... vờn hàng cau
Tình ... nhẹ như làn sương khói
Mình ... buồn ngẩn ngơ dạt dào !”

(Hai câu cuối này đã biến đổi, chỉ lấy 2 câu đầu của giai điệu gốc)
Đến câu cuối phần hoà âm cho bản nhạc thì may thay lại mang âm hưởng mãnh liệt, sôi sục của “ẾCH ... NẰM BỜ AO” để kết thúc bài hát !

Xin mời các bạn đọc ca từ và nghe bài hát DÙNG DẰNG này nhé

CA TỪ

DÙNG DẰNG

Gió hát xôn xao
Nắng vờn hàng cau
Tình nhẹ như làn sương khói
Mình buồn ngẩn ngơ dạt dào

Dùng dằng tay nắm bàn tay
dạ muốn quay mặt lòng say (í a) men nồng
Dùng dằng bên bếp lửa hồng
tết nướng bánh phồng quên trở. . . cháy luôn .

Gió hát xôn xao
Nắng vờn hàng cau
Tình nhẹ như làn sương khói
Mình buồn ngẩn ngơ dạt dào

Dùng dằng tránh né chiếc hôn
bây giờ nghĩ lại tâm hồn (vẫn còn) ngẩn ngơ!
Dùng dằng xua đuổi giấc mơ
sáng ra (ngồi chờ) ngồi nhớ, thẫn thờ bâng khuâng...

Gió hát xôn xao
Nắng vờn hàng cau
Tình nhẹ như làn sương khói
Mình buồn ngẩn ngơ dạt dào

Dùng dằng bực đám mây giăng
kéo ngang che khuất trăng vàng (là vàng) đầu thôn
Dùng dằng tính thiệt so hơn
một đời đơn độc giận cơn. . . dùng dằng !

Sông Cửu

Tiếng hát Đăng Tuấn






Cuối cùng, xin có lời chân thành cám ơn gửi đến anh Sông Cửu và anh thanh niên năm xưa. Không có bài thơ này và những câu hát năm ấy thì sẽ không có bài hát DÙNG DẰNG này vậy .
Xin đa tạ ....

Hàn Sĩ Nguyên
--------------------------------------------
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần

19/08/2005


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 24 Nov 2013, 05:21; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG   ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG I_icon13Thu 19 Nov 2009, 03:54

Đến nay em vẫn mở chưa được bài ca với tiếng hát Đăng Tuấn anh Nguyên ơi !
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG   ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG I_icon13Thu 19 Nov 2009, 18:55

Sorry Shiroi và các bạn ...
File đã đăng hôm trước thuộc định dạng WMA, nhiều máy comp không nghe được
Tôi đã thay lại file khác định dạng MP3 rồi
Chúc các bạn luôn vui
Smile
HSN
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG   ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG I_icon13Mon 23 Nov 2009, 03:36

Em nghe được rồi anh HSN. Smile
Bài nhạc với âm điệu dân ca, nghe thật là hay.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG   ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG I_icon13Wed 16 Dec 2009, 07:04

DÙNG DẰNG

Thơ Sông Cửu - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận - Ca sĩ Đăng Tuấn


Version 2009

-MẤT LINK-
(Chưa khôi phục được. Sorry)


ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG 208247


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 24 Nov 2013, 05:28; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG   ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG I_icon13Sun 03 Jan 2010, 10:49

TT Cảm ơn bài hát dùng dằng của nhạc sĩ HSN nhé.. Bài này tính cách rất vui TT và mấy bạn .. Nghe vui và thích lắm.. kính Chúc nhạc Sĩ thật vui khỏe hạnh phúc bình an như ý .. Năm 2010 .. TT Kính
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG   ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG I_icon13Sun 24 Nov 2013, 05:26

:bong: rose :hoa: 

THI NHẠC GIAO DUYÊN

DÙNG DẰNG

Thơ Sông Cửu
Diễn ngâm Thy Thảo
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Đăng Tuấn





rose 



ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG 41048
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG   ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ẾCH NẰM BỜ AO và bài hát DÙNG DẰNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: BIÊN KHẢO, BÌNH LUẬN THƠ VĂN-