Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hoa Hồng Đen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hoa Hồng Đen - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Hồng Đen   Hoa Hồng Đen - Page 2 I_icon13Fri 27 Aug 2010, 23:37

Hoa Hồng Đen - Page 2 Hoahon10



Tặng đóa hồng đen

Bồng bềnh trên sóng đóa hồng đen
Bơi lượn mong gai sắc nhọn bèn
Xoãi cánh trôi mơ màng dưới nắng
Phơi đài khoe rạng rỡ ngoài kênh
Mênh mông nước cuộn thân huyền giũa
Nhàn nhã cành khua ánh bạc rèn
Đàn bướm tò mò theo liếc trộm
Vô tình rớt cả xuống sông Sen.

HH
rose

đóa hồng đen đòi chìm sâu xuống nước nên H đoán đoán vậy thôi hén . THầy Ái, chị QH & bà con nghĩ sao đừng đập tui hearts trước! Very Happy

Hoa hồng đen


Hồng này thiệt quý sắc huyền đen
Bướm rụng ong rơi chẳng bõ bèn
Thân dẻo tung tăng trườn mặt nước
Da trần mơn mởn gội đầu kênh
Đường vương xạ tước âu còn đợi
Hà Bá chiêu thê cũng phải rèn
Để kẻ anh hùng ươm dệt mộng
Dzớt cành hoa đẹp giữa dòng Sen

AH



Hú hồn ... anh hùng hổng có viết hoa mà chỉ đứng hơi niễng niễng, vậy là gỡ gạt chút đỉnh được .... :pp:
Đóng cửa bứt tóc tiếp ....
~X(


khà khà, chụp tặng Đoá hồng đen một tấm hình
Phá ké hocbai

Hoa hồng đen

Hoa hồng một đoá cánh tuyền đen
Rộ sắc ai hơn nở đẹp bèn
Rực rỡ vươn mình dìu nhịp sóng
Yêu kiều trải dáng lượn dòng kênh
Bình tâm Liễu Hạ đầu quay ngắm dd
Đại chí Kinh Kha kiếm bỏ rèn
Ngập lá thu vàng vờn gió nhẹ
Theo nguồn ướm nắng trải bờ Sen

Shiroi
27/08/2010
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Hoa Hồng Đen - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Hồng Đen   Hoa Hồng Đen - Page 2 I_icon13Sat 28 Aug 2010, 00:04


Chòy chòy .... mùa thu chưa đến Shiroi ơi! Lá còn xanh rờn hà dd

Chút nữa ... vô trở lại :walk:

Anh Pốut ơi anh Pôut' ... cứu em ... , có người en híp em kìa ...:jo:

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hoa Hồng Đen - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Hồng Đen   Hoa Hồng Đen - Page 2 I_icon13Sat 28 Aug 2010, 02:22

quehuong đã viết:

Chòy chòy .... mùa thu chưa đến Shiroi ơi! Lá còn xanh rờn hà dd

Chút nữa ... vô trở lại :walk:

Anh Pốut ơi anh Pôut' ... cứu em ... , có người en híp em kìa ...:jo:

Bát tỷ hông chịu "lá thu vàng" thì đổi thành ... "lá xanh rờn" cũng ăn tiền luôn lol2

Anh Pôut' thiếu ... đường trầm trọng ... trốn gòy
:cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Hoa Hồng Đen - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Hồng Đen   Hoa Hồng Đen - Page 2 I_icon13Sat 28 Aug 2010, 03:14

Shiroi đã viết:

Bát tỷ hông chịu "lá thu vàng" thì đổi thành ... "lá xanh rờn" cũng ăn tiền luôn lol2

Anh Pôut' thiếu ... đường trầm trọng ... trốn gòy
:cuoi1:

Xanh rờn hay vàng khè ... gì gì cũng được á Shiroi, đừng đen thùi ...là ô kê sa lem rồi, bị Hoa đang đen .... nên rất sợ bị cạnh tranh ...:laughing:

Tụi nghiệp anh Pôut' của tui, chắc phải đi kêu gọi ...mỗi người đóng góp một cục đường để ngâm anh Pôut' cho ngọt trở lại .... :choctuclen:


Được sửa bởi quehuong ngày Sat 28 Aug 2010, 03:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Hoa Hồng Đen - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Hồng Đen   Hoa Hồng Đen - Page 2 I_icon13Sat 28 Aug 2010, 03:32

Hoa Hồng Đen - Page 2 Hoahon10



Tặng đóa hồng đen

Bồng bềnh trên sóng đóa hồng đen
Bơi lượn mong gai sắc nhọn bèn
Xoãi cánh trôi mơ màng dưới nắng
Phơi đài khoe rạng rỡ ngoài kênh
Mênh mông nước cuộn thân huyền giũa
Nhàn nhã cành khua ánh bạc rèn
Đàn bướm tò mò theo liếc trộm
Vô tình rớt cả xuống sông Sen.

HH
rose

đóa hồng đen đòi chìm sâu xuống nước nên H đoán đoán vậy thôi hén . THầy Ái, chị QH & bà con nghĩ sao đừng đập tui hearts trước! Very Happy

Hoa hồng đen


Hồng này thiệt quý sắc huyền đen
Bướm rụng ong rơi chẳng bõ bèn
Thân dẻo tung tăng trườn mặt nước
Da trần mơn mởn gội đầu kênh
Đường vương xạ tước âu còn đợi
Hà Bá chiêu thê cũng phải rèn
Để kẻ anh hùng ươm dệt mộng
Dzớt cành hoa đẹp giữa dòng Sen

AH



Hú hồn ... anh hùng hổng có viết hoa mà chỉ đứng hơi niễng niễng, vậy là gỡ gạt chút đỉnh được .... :pp:
Đóng cửa bứt tóc tiếp ....
~X(


khà khà, chụp tặng Đoá hồng đen một tấm hình
Phá ké hocbai

Hoa hồng đen

Hoa hồng một đoá cánh tuyền đen
Rộ sắc ai hơn nở đẹp bèn
Rực rỡ vươn mình dìu nhịp sóng
Yêu kiều trải dáng lượn dòng kênh
Bình tâm Liễu Hạ đầu quay ngắm dd
Đại chí Kinh Kha kiếm bỏ rèn
Ngập lá thu vàng vờn gió nhẹ
Theo nguồn ướm nắng trải bờ Sen

Shiroi
27/08/2010


Hoa hồng đen

Hoa trả mầu hồng nhận sắc đen
Trốn trong lòng nước nhấp nhô bèn
Tay đùa lệ sóng rơi từng đóa
Chân vuốt mi trời trải khắp kênh
Động cánh Thời Gian dừng bước hỏi
Cần vai Hoàng Tữ giúp thơ rèn
Thẹn thùng em vẫy bờ xanh lá
Xin rũ che giòng ấp bến Sen

Ái Linh
27/08/2010
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Hoa Hồng Đen - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Hồng Đen   Hoa Hồng Đen - Page 2 I_icon13Sat 28 Aug 2010, 13:40

quehuong đã viết:
Hoa Hồng Đen - Page 2 Hoahon10



Tặng đóa hồng đen

Bồng bềnh trên sóng đóa hồng đen
Bơi lượn mong gai sắc nhọn bèn
Xoãi cánh trôi mơ màng dưới nắng
Phơi đài khoe rạng rỡ ngoài kênh
Mênh mông nước cuộn thân huyền giũa
Nhàn nhã cành khua ánh bạc rèn
Đàn bướm tò mò theo liếc trộm
Vô tình rớt cả xuống sông Sen.

HH
rose

đóa hồng đen đòi chìm sâu xuống nước nên H đoán đoán vậy thôi hén . THầy Ái, chị QH & bà con nghĩ sao đừng đập tui hearts trước! Very Happy

Hoa hồng đen


Hồng này thiệt quý sắc huyền đen
Bướm rụng ong rơi chẳng bõ bèn
Thân dẻo tung tăng trườn mặt nước
Da trần mơn mởn gội đầu kênh
Đường vương xạ tước âu còn đợi
Hà Bá chiêu thê cũng phải rèn
Để kẻ anh hùng ươm dệt mộng
Dzớt cành hoa đẹp giữa dòng Sen

AH



Hú hồn ... anh hùng hổng có viết hoa mà chỉ đứng hơi niễng niễng, vậy là gỡ gạt chút đỉnh được .... :pp:
Đóng cửa bứt tóc tiếp ....
~X(


khà khà, chụp tặng Đoá hồng đen một tấm hình
Phá ké hocbai

Hoa hồng đen

Hoa hồng một đoá cánh tuyền đen
Rộ sắc ai hơn nở đẹp bèn
Rực rỡ vươn mình dìu nhịp sóng
Yêu kiều trải dáng lượn dòng kênh
Bình tâm Liễu Hạ đầu quay ngắm dd
Đại chí Kinh Kha kiếm bỏ rèn
Ngập lá thu vàng vờn gió nhẹ
Theo nguồn ướm nắng trải bờ Sen

Shiroi
27/08/2010


Hoa hồng đen

Hoa trả mầu hồng nhận sắc đen
Trốn trong lòng nước nhấp nhô bèn
Tay đùa lệ sóng rơi từng đóa
Chân vuốt mi trời trải khắp kênh
Động cánh Thời Gian dừng bước hỏi
Cần vai Hoàng Tữ giúp thơ rèn
Thẹn thùng em vẫy bờ xanh lá
Xin rũ che giòng ấp bến Sen

Ái Linh
27/08/2010

Kính Thầy Huynh Tỷ Vì hoa đẹp cho Tứ Trụ ngắm ké nhé..

Thích Hoa Hồng Đen

Ơ kìa tuyệt mỹ đóa hồng đen
Cánh xếp cành giương bụi rã bèn
Ngước mặt vươn chào in đáy nước
xuôi mình vẫy đón chạm lòng kênh
Đào viên ngắm mãi vàng ưa luyện
Cổ mộ xem luôn ngọc thích rèn
Ngọn bút say hồn yêu gởi mộng
Qua ngày đỉnh phím vịn bờ sen

Mytutru_N28.8.2010

Chúc toàn thể Gia Đình Đào Viên luôn an vui.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Hoa Hồng Đen - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Hồng Đen   Hoa Hồng Đen - Page 2 I_icon13Sun 29 Aug 2010, 03:30

Hoa Hồng Đen - Page 2 Hoahon10



Tặng đóa hồng đen

Bồng bềnh trên sóng đóa hồng đen
Bơi lượn mong gai sắc nhọn bèn
Xoãi cánh trôi mơ màng dưới nắng
Phơi đài khoe rạng rỡ ngoài kênh
Mênh mông nước cuộn thân huyền giũa
Nhàn nhã cành khua ánh bạc rèn
Đàn bướm tò mò theo liếc trộm
Vô tình rớt cả xuống sông Sen.

HH
rose

đóa hồng đen đòi chìm sâu xuống nước nên H đoán đoán vậy thôi hén . THầy Ái, chị QH & bà con nghĩ sao đừng đập tui hearts trước! Very Happy

Hoa hồng đen


Hồng này thiệt quý sắc huyền đen
Bướm rụng ong rơi chẳng bõ bèn
Thân dẻo tung tăng trườn mặt nước
Da trần mơn mởn gội đầu kênh
Đường vương xạ tước âu còn đợi
Hà Bá chiêu thê cũng phải rèn
Để kẻ anh hùng ươm dệt mộng
Dzớt cành hoa đẹp giữa dòng Sen

AH



Hú hồn ... anh hùng hổng có viết hoa mà chỉ đứng hơi niễng niễng, vậy là gỡ gạt chút đỉnh được .... :pp:
Đóng cửa bứt tóc tiếp ....
~X(


khà khà, chụp tặng Đoá hồng đen một tấm hình
Phá ké hocbai

Hoa hồng đen

Hoa hồng một đoá cánh tuyền đen
Rộ sắc ai hơn nở đẹp bèn
Rực rỡ vươn mình dìu nhịp sóng
Yêu kiều trải dáng lượn dòng kênh
Bình tâm Liễu Hạ đầu quay ngắm dd
Đại chí Kinh Kha kiếm bỏ rèn
Ngập lá thu vàng vờn gió nhẹ
Theo nguồn ướm nắng trải bờ Sen

Shiroi
27/08/2010


Hoa hồng đen

Hoa trả mầu hồng nhận sắc đen
Trốn trong lòng nước nhấp nhô bèn
Tay đùa lệ sóng rơi từng đóa
Chân vuốt mi trời trải khắp kênh
Động cánh Thời Gian dừng bước hỏi
Cần vai Hoàng Tữ giúp thơ rèn
Thẹn thùng em vẫy bờ xanh lá
Xin rũ che giòng ấp bến Sen

Ái Linh
27/08/2010


Kính Thầy Huynh Tỷ Vì hoa đẹp cho Tứ Trụ ngắm ké nhé..

Thích Hoa Hồng Đen

Ơ kìa tuyệt mỹ đóa hồng đen
Cánh xếp cành giương bụi rã bèn
Ngước mặt vươn chào in đáy nước
xuôi mình vẫy đón chạm lòng kênh
Đào viên ngắm mãi vàng ưa luyện
Cổ mộ xem luôn ngọc thích rèn
Ngọn bút say hồn yêu gởi mộng
Qua ngày đỉnh phím vịn bờ sen

Mytutru_N28.8.2010

Chúc toàn thể Gia Đình Đào Viên luôn an vui.


... Khòm tui thấy bông nầy thì trên cỏ ... nhưng có lần nghía thấy hình như cũng có bông dưới nước, nhưng không biết có đen cở nầy không , vì nghe 9 muội & Xí nói cái gì lá vàng, lá xanh ... có tịch rụt rịt hihiiiii dd

Thủy hoa ...

Tay trần da rám mịn ngăm đen
Muốn nghía dung nhan lũ bướm bèn
Trên ghế sờ râu dăm gả trợn
Cạnh hồ vuốt gáy mấy anh kênh
Tranh phong Hà Bá hùng binh luyện
Mưu chiếm Long Vương thủy tộc rèn
Gom hết rừng thu xanh vàng lá
Kết thành vương miện tặng nàng Sen


Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hoa Hồng Đen - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Hồng Đen   Hoa Hồng Đen - Page 2 I_icon13Sun 29 Aug 2010, 04:24

Thiên Hùng đã viết:


... Khòm tui thấy bông nầy thì trên cỏ ... nhưng có lần nghía thấy hình như cũng có bông dưới nước, nhưng không biết có đen cở nầy không , vì nghe 9 muội & Xí nói cái gì lá vàng, lá xanh ... có tịch rụt rịt hihiiiii dd


tưởng tụi em quậy quá, anh Hai khòm bỏ chạy giữ .... rừng lá xanh lá vàng lun rồi chứ lol2
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Hoa Hồng Đen - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoa Hồng Đen   Hoa Hồng Đen - Page 2 I_icon13Sun 29 Aug 2010, 04:56

Thiên Hùng đã viết:


... Khòm tui thấy bông nầy thì trên cỏ ... nhưng có lần nghía thấy hình như cũng có bông dưới nước, nhưng không biết có đen cở nầy không , vì nghe 9 muội & Xí nói cái gì lá vàng, lá xanh ... có tịch rụt rịt hihiiiii dd

Hai Khòm hun

Vậy là kỳ này, nàng Sen dzô mánh to rồi, nguyên một rừng thu xanh vàng lá ....tha hồ giặt mệt nghỉ Smile
Huynh Khòm, bông trên cỏ là bông thiệt, còn bông đen dưới nước chắc là bông giả .... :pp:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hoa Hồng Đen - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Hồng Đen   Hoa Hồng Đen - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hoa Hồng Đen
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: quehuong-