Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC NHỎ LỆ HỒNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 73, 74, 75 ... 86 ... 99  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 I_icon13Fri 21 Feb 2014, 19:26

TÌNH BUỒN
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH)
*
Hoàng hôn gió nhẹ đã rơi đầy
Thuở ấy hương tình vẫn đậm say
Trải nghiệp đêm ngày da xẫm nắng
Tàn phai ngọc thể mã xanh gày
Tình riêng hạnh phúc lòng thanh thản
Nghĩa phụ gia đình gió chẳng lay
Vụt tắt đâu ngờ duyên đổ vỡ
Thuyền nan rẽ lối bỏ nơi này.
*
...Tuyen45...16/02/14

  
ĐÀNH PHẢI RA ĐI 
  
Lối cũ đường xưa xác pháo đầy
Rượu gì mà uống mãi chưa say ?
Tâm hồn thanh thản thành hoen ố
Thân thể mập to biến héo gầy
Năn nỉ hết lời không đổi ý
Ỉ ôi tắt tiếng chẳng lòng lay
Đành thôi mộng ước nay tan vỡ
Thì phải ra đi khỏi chốn nầy 
  
.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 I_icon13Sat 22 Feb 2014, 19:21

MỜI BẠN ĐẾN THĂM ĐẤT MỎ CÀY
  
Qua Bắc Cổ Chiên đến Mỏ Cày
Ruộng đồng trải rộng cánh cò bay
Dừa khô sai quả chờ người hái
Lúa chín vàng bông mong đợi ai
Uống chén rượu ngon lòng nhớ mãi
Nhai viên kẹo ngọt dạ thương hoài
Cô em mến khách luôn hào phóng
Mời bạn vào vườn ăn trái cây. 
  
....Thuanbentre....
 
  
MỎ CÀY HÔM NAY 
  
Hãy ghé quê tôi huyện Mỏ cày
Hàng dừa xõa tóc ngóng chờ ai ?
Thênh thang đồng lúa vàng thơm phức
Bát ngát vườn cò thẳng cánh bay
Đồ chiểu mộ phần lưu sử tích
Bến Tre đồng khởi khắc ghi hoài
Năm xưa chất độc khai quang rải
Đất trồng nhà hoang chẳng cỏ cây 
  
.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 I_icon13Sun 23 Feb 2014, 18:54

EM CÒN NHỚ TÔI KHÔNG ?
 
Có lẽ chỉ là giấc mộng thôi
Khi mình bỗng chốc biệt ly rồi
Bao niềm tỉnh lặng vương mi mắt
Mấy nỗi trầm tư đọng khóe môi
Dưới bóng tịch liêu chừng héo hắt
Trên bờ hoang phế ngỡ xa xôi
Cúi đầu mà bước trong chiều tím
Và hỏi thầm em có nhớ tôi…?

dp.


ƯỚC VỌNG TAO PHÙNG

Xem như một giấc mộng mà thôi
Người ấy và tôi cách biệt rồi
Chôn giấu tình sầu nơi hải ngoại
Lãng quên duyên lỡ chốn xa xôi
Phương trời viễn xứ không quên THUÝ
Đất khách quê người có nhớ tôi ?
Tuy phải chia tay nhưng ước vọng
Ngày mình gặp lại chẳng xa xôi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 I_icon13Sun 23 Feb 2014, 22:47

CHUNG XÂY MỘNG ĐẸP..

Năm canh thao thức vén màn đêm
Xóa hết ưu tư đẹp dáng mềm
Kẻ ở hậu phương vun mộng đẹp
Người nơi trận tuyến dệt tình êm.
Hoa ơi cứ nở bao thăm ngõ
Tuyết hỡi thôi Đông phủ lạnh thềm
Hạnh phúc đôi ta cùng đắp nhé.
Dẫu cho xa cách vẫn đầy thêm.!....
.(gửi người nơi hậu tuyến..)

HKĐT


SAO EM KHÔNG ĐẾN

Thao thức đợi chờ quá nửa đêm
Sương khuya thấm lạnh ướt vai mềm
Vì ta tha thiết nên nôn nóng
Còn họ nồng nàn giấc ngủ êm
Đứng suốt canh dài ngồi trước ngõ
Ngóng trông mấy tiếng dưới hiên thềm
Nhưng rồi quá hẹn người không đến
Chợt thấy nỗi buồn trĩu nặng thêm

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 I_icon13Mon 24 Feb 2014, 19:10

DẠO CẢNH XUÂN
 ---*---
(NGŨ ĐỘ THANH) * 
  
Xuân về dạo cảnh ngắm vườn tiên
Bướm lượn chim chuyền vẻ ngẫu nhiên
Núi thẳm mây mù trong tĩnh mịch
Dòng sâu suối lặng đã nhiều niên
Nhà thơ gọt chữ thêu hồn nước
Thợ cả pha màu vẽ thánh hiền
Bạn hữu xa gần ta thưởng thức
Kỳ quan đất mẹ những phần riêng.  
  
...Tuyen45...
09/02/2014 
  
NỔI LÒNG THAM  
  
Có dịp về quê ghé Suối tiên
Nơi nầy cảnh đẹp lẽ đương nhiên
Tung tăng dưới nước bầy con nít
Đùa giỡn trên bờ đám thiếu niên
Chốn ấy trai tân nhiều thiện cảm
Nơi nầy gái mới rất ngoan hiền
Mỗi lần đến đó lòng thanh thản
Chợt nổi lòng tham muốn chiếm riêng 
  
.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 I_icon13Tue 25 Feb 2014, 19:27

NỖI ĐAU CÒN LẠI

Có nỗi niềm đau tới tận cùng
Đưa về tím ngắt cả không trung
Sương mờ phố vắng trông êm ả     
Gió thổi mây bay hóa chập chùng   
Buổi sớm  mùa xuân sao quạnh quẽ
Ban chiều  nắng ấm lại rưng rưng
Cho ta ngập mãi trong hồi ức 
Để bước tương lai cứ ngập ngừng.

Tphạm


NỖI SẦU KHÔNG NGUÔI

Người ơi tôi xâu hổ vô cùng
Cũng bởi chưa tròn chữ hiếu trung
Cãi lệnh nên đường tình rắc rối
Bất tuân khiến chữ ái tơ chùng
Mẹ ba buồn bã rơi dòng lệ
Riêng tớ muộn phiền nước mắt rưng
Bổn phận làm con nào trọn đạo
Mai sau nuối tiếc sẽ không ngừng

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 I_icon13Wed 26 Feb 2014, 19:19

BIỆT LY
 
Tàn tạ hoa rơi cuộc bể dâu
Ngàn năm còn mãi vết thương đau
Chia ly ngao ngán lòng đau đớn
Gĩa biệt ngậm ngùi dạ tủi sầu
Bốn khắc mơ màng duyên nhỏ lệ
Năm canh trằn trọc tình sa châu
Tuyết tan nước cuốn đời trôi dạt
Giông tố phũ phàng ly biệt nhau.
 
....Buivanthinh....26/2/2014

 
CHẲNG MONG TÁI HỌP
 
Vì đâu bể thẳm hóa cồn dâu
Ai khiến đời tôi phải khổ đau
Suốt tháng dầm mưa thân vất vả
Quanh năm dãi nắng phận u sầu
Tình yêu dang dở làm rơi lệ
Duyên kiếp lỡ làng đọng giọt châu
Bèo giạt hoa trôi người một ngả
Mong gì ngày tái họp cùng nhau
 
.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 I_icon13Thu 27 Feb 2014, 19:19

VƯỜN XƯA
  
Còn thơ dại nhở hứa chờ nhau
Giỡn mặt đòi yêu dính khổ đau
Cõi mộng tan tành ôi ngắn ngủi
Đời mơ vỡ nát chẳng dài lâu
Đường xưa bảo đợi, quên từ ấy
Lối cũ ngồi trông,tự buổi đầu
Trở lại thăm nhà, xuân mấy bữa
Vườn tiêu thẳng tấp, rõ xanh màu.  
  
....nguoitruongphu....26.02.14
  
  
PHAI MỜ KỶ NIỆM 
  
Thuở ấy đôi mình quyến luyến nhau
Đâu hề nghĩ đến chuyện thương đau
Tình yêu ngắn ngủi trong giây phút
Tủi hận kéo dài thật quá lâu
Hiện tại tâm tình không giống trước
Bây giờ ý tưởng khác ban đầu
Đường xưa kỷ niệm mờ phai dấu
Bởi thế duyên ta mới nhạt màu 
  
.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 I_icon13Sat 01 Mar 2014, 19:11

TRẮC TRỞ DUYÊN TÌNH
 
Duyên ta nay đã dở dang rồi
Ly biệt càm lòng phải vậy thôi
Bởi lẻ hoa tình chưa kết nụ
Và do Cây ái chửa đâm chồi
Mưa to gió lớn giăng muôn lối
Bão tố cuồng phong phủ khắp nơi
Nguyệt lão đã ngăn đường cản lối
Mẹ ba bất ý chẳng ưng lời
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 I_icon13Sun 02 Mar 2014, 19:21

HAI NỬA CUỘC ĐỜI
(Bài xướng)

Chẳng dễ quên mà chẳng dễ đâu
Nửa khuya quạnh quẽ nửa khuya sầu
Từng giây nức nở từng giây lặng
Những phút mơ màng những phút đau
Âu yếm đem về âu yếm đủ
Bẽ bàng gửi lại bẽ bàng lâu
Nghìn năm gặp gỡ nghìn năm mất
Một thuở hồng tươi một thuở nhàu

....Ntd.....


CÒN CHI NỮA 
(Bài họa) (bát láy)

Có gì để lại có gì đâu
Một chút tương tư một chút sầu
Chưa cạn  tình ta  chưa cạn hết
Mãi còn  tim ấy  mãi còn đau
Đong đầy nỗi nhớ đong đầy lắm                                          
Khắc khoải mong chờ  khắc khoải lâu
Chẳng thể thương yêu chẳng thể khác
Nghìn Thu mộng mị nghìn Thu nhàu

....Tphạm....


TƠ VƯƠNG RUỘT RỐI
Bài họa

Chẳng phải tỏ tình chẳng phải đâu
Sẽ gieo nhung nhớ sẽ gieo sầu
Người đi buồn bã người đi khổ
Kẻ ở ngậm ngùi kẻ ở đau
Xa cách hôm nay xa cách mãi
Biệt ly ngày ấy biệt ly lâu
Tình ta dang dở tình ta lỡ
Ruột rối từ đây ruột rối nhàu

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 74 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC NHỎ LỆ HỒNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 74 trong tổng số 99 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 73, 74, 75 ... 86 ... 99  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: lehong-