IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 15:46

GÓC TÍM BUỒN by Viễn Phương Today at 15:45

Đậu trứng by Shiroi Today at 15:43

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Today at 15:27

Hình Ảnh Phật by mytutru Today at 13:40

ĐỨC HẠNH... by Sĩ Đoan Today at 08:57

Mến tặng em gái Minh Trang by Sĩ Đoan Today at 08:55

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Today at 08:17

THƠ THUYỀN THU by Thuyền Thu Today at 07:43

NẮNG Ở BÊN NÀY , by VIỄN_TRÌNH Today at 04:15

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by VIỄN_TRÌNH Today at 04:09

Thẩn thơ tứ tuyệt by thanhsingle Yesterday at 14:49

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Yesterday at 13:02

Truyện thơ_Cháu của Bà by Tú_Yên tv Yesterday at 08:16

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Yesterday at 06:15

Cười nghiêng ngả với những tin nhắn... by Hạ Ly Hương Yesterday at 04:38

Canh Tom Yum by Shiroi Thu 23 May 2013, 22:01

Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu by Ma Nu Thu 23 May 2013, 19:25

VÙNG TRỜI MƠ by UYENNHI Thu 23 May 2013, 18:39

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI by UYENNHI Thu 23 May 2013, 15:05

Thẩn thơ Lục bát & Song thất lục bát by thanhsingle Thu 23 May 2013, 14:55

Những đám cưới 'nhớ đời' by Hạ Ly Hương Thu 23 May 2013, 10:27

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Thu 23 May 2013, 10:14

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Thu 23 May 2013, 10:13

Nhật ký chép lại by Hạ Ly Hương Thu 23 May 2013, 10:11

Bánh ướt cuốn chay by Hạ Ly Hương Thu 23 May 2013, 09:28

Mình biết mình hay by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 09:48

Tranh Thơ của Tamhonlangtu by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 08:24

Mật ngữ các chòm sao by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 08:18

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Wed 22 May 2013, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 GÓC NHỎ LỆ HỒNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 47 ... 66  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi: 1981
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   Fri 18 May 2012, 12:57




ĐỢI CHỜ

Tiếng lòng thổn thức, giọt mưa rơi
Gợi nhớ thương đau cả một trời
Thân phận không quê người mất nước
Cuộc đời tạm bợ quá đơn côi
Thu tàn lại đến bao lần nữa
Mắt mỏi chờ mong đến một thời
Cơn lốc xoáy đưa thuyền trở lại
Bến bờ năm cũ, xóm làng tôi.

.....CAO TRUNG.....


CHẮC EM KHÔNG NHỚ !

Nức nỡ tim lòng giọt lệ rơi
Người thương cách trở bên kia trời
Nàng đang tận hưởng vui sum họp
Tôi đã âm thầm sống lẻ loi
Thức tỉnh nên người ta chọn thuở
Ngu si tôi chẳng chịu theo thời
Thế nên em bước cùng người khác
Chắc hẳn không thèm nhớ đến tôi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1294
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   Sat 19 May 2012, 03:12





Vần thơ

Tưng bừng xướng họa tiếp vần thơ
Nét chữ thân thương mỏi mắt chờ
Cứ ngỡ người xưa tình đã cạn
Hay là chốn cũ bến làm ngơ
Vì sao biển hẹn mau vờn sóng
Để đẩy thuyền yêu sớm cập bờ
Nối lại cung đàn còn lỗi nhịp
Tưng bừng xướng họa tiếp vần thơ

Vancali96





XƯỚNG HỌA THƠ

Tôi muốn cùng người xướng họa thơ
Nhưng rồi mỏi mắt cứ trông chờ
Anh thì chê dỡ không thèm ngó
Chị lại khinh khi thấy giả ngơ
Mộng ước thi nhân : đường khúc khủya
Khát khao văn sĩ : bến xa bờ
Bao giờ tâm nguyện thành theo ý
Tôi muốn cùng người xướng họa thơ

.....Lehong.....



Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi: 520
Registration date: 20/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   Sat 19 May 2012, 05:12



Vần thơ

Tưng bừng xướng họa tiếp vần thơ
Nét chữ thân thương mỏi mắt chờ
Cứ ngỡ người xưa tình đã cạn
Hay là chốn cũ bến làm ngơ
Vì sao biển hẹn mau vờn sóng
Để đẩy thuyền yêu sớm cập bờ
Nối lại cung đàn còn lỗi nhịp
Tưng bừng xướng họa tiếp vần thơ

Vancali96





XƯỚNG HỌA THƠ

Tôi muốn cùng người xướng họa thơ
Nhưng rồi mỏi mắt cứ trông chờ
Anh thì chê dỡ không thèm ngó
Chị lại khinh khi thấy giả ngơ
Mộng ước thi nhân : đường khúc khủya
Khát khao văn sĩ : bến xa bờ
Bao giờ tâm nguyện thành theo ý
Tôi muốn cùng người xướng họa thơ

.....Lehong.....





Quên

Đôi lần quên chẳng trả lời thơ
Qua sáng qua đêm chắc bạn chờ
Xướng họa đông vui đâu dám trớ
Nghĩa tình thân đậm lẽ nào ngơ
Lỗi lầm phải chịu duyên mang nợ
Sai trái đành cam bến trách bờ
Trí nhớ mỗi ngày thêm trắc trở
Đôi lần quên chẳng trả lời thơ

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 1981
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   Sat 19 May 2012, 13:26




NHỚ

Nhịp võng sau nhà kẽo kẹt đưa
Bâng khuâng nỗi nhớ kể sao vừa
Lò cò trở lại khung trời nhỏ
Đuổi bắt quay về lối dậu thưa
Thả cánh diều xanh khi sớm nắng
Giăng buồm mộng ước lúc chiều mưa
Thời gian thắm thoát qua khung cửa
Ngoảnh lại đường đời đã quá trưa

......Thiện Minh.....


KÝ ỨC TUỔI THƠ

Bóng xòa hiên nắng nhẹ đong đưa
Ký ức hiện lên ngỡ mới vừa…
Dáng mẹ bón chăm rau mọc kín
Hình cha tỉa ghép gốc lên thưa
Vườn cây che mát khi bừng nắng
Ao cá sôi tăm lúc đổ mưa
Thấm thoắt lùi sâu vào dĩ vãng
Tuổi thơ giờ đã bước qua trưa

......Lê Trường Hưởng......


NHỚ MẸ CHA

Lời ai ru hát giọng xa đưa
Hồi tưởng chuyện xưa như mới vừa
Đi chợ Mẹ về chưa tới ngõ
Ở nhà em đợi trước rào thưa
Dãi dầu Cha cực thân phơi nắng
Bền bỉ Má trầm mình dưới mưa
Cuộc sống khó khăn gia cảnh túng
Lo con Người cuốc sáng, cày trưa

......LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 1981
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   Sun 20 May 2012, 16:51




VẮNG BÓNG EM

Ngắm nắng Hạ về vắng bóng em
Lời riêng của Quốc rớt qua thềm
Chạnh lòng lữ khách lòng da diết
Thoáng tiếng nhân tình tiếng dịu êm
Mấy độ Người đi ươm tiết mộng
Bao mùa Ta ở dấu môi mềm
La đà cánh bướm ngang đầu ngõ
Giữa lối hanh vàng ngỡ giấc đêm.

.....Nam Khánh.....


NẮNG VỠ

Chút nặng hạ kia rớt qua thềm
Thoảng nghe tu hú gọi bầy thêm
Hạ về lữ khách lòng bức bối
Chót lưỡi đầu môi ngọt lời mềm
Lở loang một lối thiên tình mộng
Lạnh lẽo cô hồn giữa màn đêm
Tình lòng chia cắt nào ai nỡ
Giữa nắng hè về vắng bóng em!

.....Cuatungdauyeu.....


KHÓ THIẾU EM
( Họa đảo vận )

Thức trọn hôm nầy nữa mấy đêm ?
Tương tư giọt lệ đẫm mi mềm
Bao lời ân ái như đường mật
Mấy chữ tình yêu lại ngọt êm
Những lúc giận hờn ngang chẳng ngó
Đôi khi nhung nhớ ngóng qua thềm
Phải chăng thật sự nàng thay đổi ?
Chỉ biết là tôi khó thiếu em !

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 1981
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   Mon 21 May 2012, 13:52




DỐI GIAN

Ngày xưa nếu biết chuyện không thành
Chẳng phải yêu người khỏi khổ anh
Cứ tưởng thơ ngây chưa nếm biết
Nào hay bội phản đã từng rành
Đầu môi ngọt xớt lừa như cuội
Chót lưỡi chua lè dối tựa chanh
Tiếc mãi trao lầm tim đậm dáng
Nên lòng nỗi nhớ cứ luôn hành

....HANSY...


THOÁT LY

Hai đứa yêu nhau mộng chẳng thành
Nỗi buồn nào phải chỉ riêng anh
Trường đời mưu trá chưa từng trải
Cuộc sống hiểm sâu đâu đã rành ?
Ngày đó lời anh như mật ngọt
Bây giờ miệng mẹ tựa như chanh
Em ơi từ mẫu không ưng ý
Kế hoạch thoát ly ta tiến hành

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi: 520
Registration date: 20/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   Tue 22 May 2012, 07:53

... chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè

Pháp sư ... chảnh

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh


Hai Khòm


Bắt tà :pp:

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

Van Cà Rỉ 5.20.12



Cầu Thần

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

Thanh Huy


Pháp sư... dỏm :pp:

Tưởng đến chùa này thỉnh chú linh
Pháp sư lại yếm của lừa tình
Làm tiêu mấy hủ mờ khung kính
Đốt mất vài tờ xả cổng dinh
Quýnh quáng tay rờ văng mảnh chĩnh
Nghêu ngao miệng nhép nốc chung quỳnh
Mưa rào lão vẫn tung bùa dính
Múa kiếm tưng bừng thiệt hoảng kinh

Chín Xi :cuoi1:


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Lúc giận la rầy nàng bảo nín
Khi thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....


Ngãi linh hi

Đến gặp Hai Khòm chuộc ngãi linh
Làm cho hết ế thịnh đường tình
Xem tay đầu gật kêu lành tính
Ngó tướng môi cười bảo có dinh
Hảy kiếm anh chàng mang họ trịnh
Đừng đeo kẹp tóc với hoa quỳnh
Chu mồm thổi phép thầy cho thỉnh
Căn dặn về nhà tối đọc kinh

Vancali 5.21.12





nghe đồn dưới xóm có thầy linh
cất bước ra xem cái chữ tình
bài phán duyên nay người tới lĩnh
mu rờ số tới kẻ về dinh
quơ tay ống nói như già quỷnh
liếc mắt tôi coi ngỡ trạng Quỳnh
bất chợt lòng ai giờ thức tỉnh
nhưng mà giả bộ mặt cười khinh

bói thầy_boss



Xin Bùa

Lâu mới xin bùa thấy kém linh
Số may trầy trật lại vơi tình
Không xu dính túi mua lều trính
Chẳng bạn hòa lòng dựng miểu dinh
Em đã quên người, luôn cải lịnh
Tôi đà hết của, mãi xa quỳnh
Tâm tư đảo lộn đời inh ỉnh
Vùi dập hố sâu mấy lớp kinh!

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Tue 22 May 2012, 15:12; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 1981
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   Tue 22 May 2012, 12:01




KẾT BẠN ĐƯỜNG

Này hỡi hai ta kết bạn đời.
Đường đưa thuyền đến biển xa xôi
Gian nan quyết chẳng sai tâm ý.
khốn khó cùng vươn -vượt biển khơi
Dấn bươ phong trần xây dựng nghiêp.
Kết tình thân ái mến yêu người .
Thì đường HẠNH PHÚC đâu xa được
Đến đích tương lai-nhoẻn miệng cười ./.

.....HÙNG MẠNH KCẩM.....


GHÉT ANH

Tôi anh thề chẳng đội chung trời
Cũng bởi giành nhau một nắm xôi
Đã đẩy thẳng tay rơi xuống hố
Còn tông thẳng cẳng lọt ngoài khơi
Thâm tâm dã thú nào thương vật
Lòng dạ ác nhân khó mến người
Sung sướng nhìn ai vương cảnh khổ
Riêng mình no bụng miệng cười tươi

.....LEHONG....
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi: 520
Registration date: 20/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   Wed 23 May 2012, 04:54



Làm Thơ

Làm thơ dở sửa chán như ri
Đọc lại bâng khuâng thấy thiếu gì
À chữ tỏ bày không hợp ý
Ừ câu viết soạn chẳng đồng khi
Chỉnh sai lấy đúng rèn tâm trí
Nhận lỗi làm vui giữ phận nghì
Bè bạn tương thân chung nghiệp dĩ
Xây đời tươi sáng xóa sầu bi

Thanh Huy



Làm Thơ

Xây đời tươi sáng xóa sầu bi
Nghĩ tới dò lui kẻo bất nghì
Một chữ tương đồng xem có lý
Đôi lời khách sáo ngẫm thường khi
Tiêu đề mở rộng lo thừa nhỉ
Tác phẩm khơi sâu liệu kém gì
Mách nhỏ thân này không cố ý
Thơ mình cũng rứa lọt đường ri

Mytutru
22.05.2012


NẾU VƯỚNG VÀO...

Đừng có yêu anh như thế ri !
Đàn ông trần thế thiếu cha gì
Miễn sao tìm được người ưng ý
Nếu có gặp rồi chớ dễ khi
Hãy nhớ yêu người còn lý trí
Chớ thương những kẻ sống vô nghì
Ít người chọn vợ thân làm đ...ỉ
Nếu vướng vào rối ắt khổ bi

.....LEHONG.....



Đông Bạn

Đông bạn làm thơ xướng họa ri
Gặp vui sướng biết nói năng gì
Sao dời vật đổi không lùi chí
Bão nổi sóng dồn chẳng sợ khi
Tâm giữ an lành nuôi mộng mị
Tình trao êm ấm kết duyên nghì
Đời là khúc hát vang hùng khí
Tô đẹp nước nhà tránh lụy bi

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 1981
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   Wed 23 May 2012, 12:42

THƯ PHÚC ĐÁP

Xa cách lâu ngày dạ nhớ mong
Thân nhau ngày ấy lớp nhi đồng
Tôi nơi quê mẹ đang yên ổn
Bạn ở xứ người có khoẻ không?
Còn đượm thâm tình thời tuổi trẻ
Chưa phai kỷ niệm thuở xuân hồng
Bấy nay đã biết bao lần hẹn
Tha thiết lòng ta mãi đợi trông.

...N.Đ.T...


BỞI ANH LÀ....

Thôi em chớ đợi cũng đừng mong
Bởi kiếp nông dân chốn rẩy đồng
Trước mắt là cánh đồng úa lúa
Sau lưng chẳng hạnh phúc tươi hồng
Gia đình nghèo khó tiền nào có
Nhà cửa xác xơ vách trơ không
Đã biết yêu anh em sẽ khổ
Sao lòng còn quyến luyến chờ trông

......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
 

GÓC NHỎ LỆ HỒNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 28 trong tổng số 66 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 47 ... 66  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: lehong-