| | YÊU ANH, NHIỀU BIẾT BAO NHIÊU ... | |
|
| Tác giả | Thông điệp |
|---|
CucHuong
Tổng số bài gửi: 3 Registration date: 28/08/2010
 | Tiêu đề: YÊU ANH, NHIỀU BIẾT BAO NHIÊU ... Sat 28 Aug 2010, 14:53 | |
|
Được sửa bởi CucHuong ngày Sat 28 Aug 2010, 15:01; sửa lần 1. |
|
 | |
CucHuong
Tổng số bài gửi: 3 Registration date: 28/08/2010
 | Tiêu đề: Re: YÊU ANH, NHIỀU BIẾT BAO NHIÊU ... Sat 28 Aug 2010, 14:57 | |
| GIÂY PHÚT GIẬN HỜN Em ích kỷ gặp anh không thèm nói Ghét gì đâu tà áo trắng ngang qua Nét mi cong, môi mọng của ... người ta Anh liếc mắt để cho lòng giận dỗi.
Anh có biết nhìn em buồn đến tội Chẳng phút nào yên, người cứ dập dềnh Như kẻ say uống hoài không biết mệt Tỉnh dậy rồi thấy mình lại buồn tênh.
Cứ thế nhé đừng trả lời em nữa Lời thơ nồng theo gió trải tan ra Bao nhiêu ngày yêu dấu cũng đi xa Thấy ghét quá, trời ơi! Sao ghét quá!
Anh lại mãi mê say loài hoa lạ Để mình em chết lặng với chiều tà Giá như tình không đắm đuối thiết tha Thì giây phút giận hờn em đâu biết!Cúc Hương
Được sửa bởi CucHuong ngày Sun 29 Aug 2010, 14:41; sửa lần 1. |
|
 | |
Ý Nhi Admin

Tổng số bài gửi: 2803 Registration date: 22/11/2007
 | |
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi: 637 Registration date: 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: YÊU ANH, NHIỀU BIẾT BAO NHIÊU ... Sun 29 Aug 2010, 01:36 | |
| |
|
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi: 637 Registration date: 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: YÊU ANH, NHIỀU BIẾT BAO NHIÊU ... Mon 30 Aug 2010, 02:36 | |
| |
|
 | |
CucHuong
Tổng số bài gửi: 3 Registration date: 28/08/2010
 | Tiêu đề: Re: YÊU ANH, NHIỀU BIẾT BAO NHIÊU ... Tue 12 Oct 2010, 01:26 | |
| Em wuyêng mất PW, không vô đây để cám ơn các anh chị được ... Em XL .... |
|
 | |
cuchuongrg
Tổng số bài gửi: 5 Registration date: 16/09/2011
 | Tiêu đề: Re: YÊU ANH, NHIỀU BIẾT BAO NHIÊU ... Sat 17 Sep 2011, 06:57 | |
| |
|
 | |
cuchuongrg
Tổng số bài gửi: 5 Registration date: 16/09/2011
 | Tiêu đề: Re: YÊU ANH, NHIỀU BIẾT BAO NHIÊU ... Sat 17 Sep 2011, 07:04 | |
| GỞI NGƯỜI CHƯA NÓI YÊU THƯƠNG
Không còn nhớ chẳng còn thương Mình em đi với nỗi buồn đơn côi Hôm qua giờ đã xa xôi Gặp nhau chưa nói đã đòi chia ly Phố buồn chỉ một người đi Mưa rơi thấm ướt hàng mi nhạt nhòa.
CH |
|
 | |
| | YÊU ANH, NHIỀU BIẾT BAO NHIÊU ... | |
|