Đánh thức
Thơ à thức dậy đi thôi
Cớ sao nấp lại trong nôi ngủ hoài
Ra nhìn ả Tuyết sớm mai
Giang đôi cánh mỏng trang đài lượn bay
Vòng xoay xoay tình xoay xoay
Nhớ ai lạnh nửa vòng tay riêng mình
Tình xoay xoay vòng xoay xoay
Mộng rơi theo tuyết mộng dầy theo nhau
Thơ à thức dậy thức mau
Cùng ta thắp lại xôn xao ngọn lòng
Dậy xem ả Tuyết yêu Đông
Đê mê mộng trắng xuôi dòng thời gian ......
TTTT
9 thích sao 9 không viết thêm vài câu cho nó dài ra đọc cho đã .... thơ của qh cũng đang ngoắc nghẻo nè ... Ké Lục đục ...
Gọi thơ ...
Thơ ơi thức dậy đi nàng
Mau mau cùng dạo thiên đàng với ta
Kia đời vẫn đẹp như hoa
Thu đông xuân Hạ mượt mà dáng tiên
Thơ ơi theo cánh én chuyền
Hôn Hoa hôn Lá cho quyên quyên hờn
Mùa mơn mơn ... trời mơn mơn
Đôi câu cũng đủ cho phơn phớt tình
Trời mơn mơn ... mùa mơn mơn
Chụp liền cho thỏa cái ghiền ...mê thơ !!
qh