Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đi Ngược Thời Gian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LuuLyTim_TTTT

LuuLyTim_TTTT

Tổng số bài gửi : 114
Registration date : 27/05/2010

Đi Ngược Thời Gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Đi Ngược Thời Gian   Đi Ngược Thời Gian I_icon13Thu 22 Jul 2010, 04:07

Bài Thơ Không Muốn Gởi Cho Anh

( Đi Ngược Thời Gian )


Đêm Mông Lung

Anh đem nổi buồn đặt vào trái tim em
Cứ y như là có khuôn in sẵng
Từng giấc ngủ vùi hóa ra đêm trắng
Thổn thức, học hằn rồi cũng đến ban mai

Muốn vơ vét lòng chia cảm giác làm hai
Một nửa cho anh, khoảng đời tóc mượt
Mà không phải
Nếu mà em tính được
Trọn bấy canh sầu đâu chỉ thức riêng em

Muốn với cành tình vén mộng mị tìm xem
Mạch lệ đang tuôn bao giờ đọng thạch
Tình yêu em nào phải trăm ngõ ngách
Duy nhất một đường anh lạc lối vì đâu ?

Anh mang nổi buồn đặt vào trái tim nhau
Nửa cuộc đời sau ai là người trả giá?
Một thuở duyên tình niềm đau lưng lửng dạ
Em trông đợi gì ?
Đêm huyễn hoặc mông lung....

TTTT
Về Đầu Trang Go down
LuuLyTim_TTTT

LuuLyTim_TTTT

Tổng số bài gửi : 114
Registration date : 27/05/2010

Đi Ngược Thời Gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đi Ngược Thời Gian   Đi Ngược Thời Gian I_icon13Thu 22 Jul 2010, 04:08

Mộng Bình Thường


Anh có biết em vẫn buồn chưa dứt
Tháng ngày trôi lặng lẽ bóng cô phòng
Vui với nhạc buồn với thơ thổn thức
Hạnh phúc nào trơ trẻn nỗi chờ mong?

Em cợt nhã cùng trăng thanh gió lộng
Anh biết rồi nên chẳng phải ghen tương
Đôi trũng mắt in vệt sầu lắng đọng
Là riêng em ấp ủ Mộng Bình Thường

Bình Thường lắm
Thèm có anh bên cạnh
Đuổi cô đơn ra khỏi trái tim côi
Em thật buồn
Buồn không gì so sánh
Thơ chưa tuôn mà mắt lệ ướt rồi

Cứ vô tình vô tình đi anh nhé
Vì riêng em chung thủy một tấm lòng
Nên có lỡ ngọn gió đùa khe khẽ
Cũng thấy buồn len lén ngõ cô đơn !

TTTT
Về Đầu Trang Go down
nguyensontrung0220



Tổng số bài gửi : 2
Registration date : 12/07/2011

Đi Ngược Thời Gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đi Ngược Thời Gian   Đi Ngược Thời Gian I_icon13Tue 12 Jul 2011, 01:55

tình yêu thì da diết, chẳng hiểu sao lại cứ mặc cả với nỗi buồn. Đến nỗi nó thành cái khuôn vừa khít trong tim rồi cho nên các khuôn khác có thay vào cũng cho là thừa (Định múa rìu chút đỉnh nhưng thấy khuôn buồn hùng vĩ và ước mộng giản dị quá nên không dám múa nữa). Cảm ơn bạn thơ rất hay!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đi Ngược Thời Gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đi Ngược Thời Gian   Đi Ngược Thời Gian I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đi Ngược Thời Gian
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» VÌ SAO NHO ? ......HÁT
» Làm sao tính thời gian
» Thời gian
» NGỌN GIÓ THỜI GIAN
» Ngược dòng thời gian
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lưu Ly Tím-