Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÌNH BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 37 ... 70, 71, 72 ... 78 ... 85  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 71 I_icon13Mon 11 Jun 2018, 17:48

MONG ANH QUAY VỀ

Giờ này anh ở đâu
Em nhớ anh nhiều quá
Ước gì tim hóa đá
Để dáng củ phôi pha

Ngày đôi ta mất nhau 
Em khóc khô nước mắt
Trái tim em quện thắt
Bao nổi đau dằn dặt

Nhiều đêm đông lạnh ngắt
Em mong mỏi anh về
Nhưng khi hết ngủ mê
Em thức trong dòng lệ

Em gọi lớn tên anh
Giửa căn phòng hiu quạnh 
Chỉ vọng về âm thanh
Của mình em đơn lạnh

Anh ơi anh ở đâu 
Sao không về nương nấu
Cùng em quên âu sầu 
Làm ấm lại đêm thâu…

_____HảiLan - 08_____


ĐỢI ANH VỀ

Em nửa hồn thương đau
Anh trái tim vụn vỡ
Đêm buồn vì nhung nhớ
Ôm ấp bóng người thương

Vì cách biệt đôi đường 
Hai ta đành hai ngả
Anh phương trời xa lạ
Em lã chã lệ rơi !

Yêu em nhất trên đời
Sao dù có thay ngôi
Nẻo đời muôn vạn lối
Nhưng yêu nhất em thôi !

Xuân nay sắp đến rồi
Đông lạnh sẽ qua thôi
Em ghi nhớ lấy lời
Chờ ngày anh trở lại

Tình đôi mình sống mãi
Như vạn vật cỏ cây
Hãy quên hết đắng cay
Nhìn tương lai phía trước

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 71 I_icon13Tue 12 Jun 2018, 21:33

CÓ GÌ KHÓ HIỂU ĐÂU ANH 

Có gì khó hiểu đâu anh 
Trái tim phụ nữ chân thành lắm thay ! 
Sợi tình ai đã thả bay 
Vướng vào tim ..để giờ ...cay mắt buồn . 

Ai người gieo chút tơ vương 
Để lòng tôi suốt đêm trường nghĩ suy ! 
Buổi chiều hôm ấy , phải chi 
Trời đừng mưa đổ chắc gì ta quen . 

Hay là mình có chút duyên 
Trời xuôi gặp gỡ để phiền lòng nhau 
Mưa gieo nặng hạt tình sầu 
Để cho - mình - phải lòng nhau - một chiều . 

Đồng tình , trời đổ mưa nhiều 
Tại anh ...hôm ấy ...đánh liều ...làm quen . 
Để em rớt nụ cười duyên 
Thế là ...hai đứa ...huyên thuyên ...thầm thì . 

Tham lam anh lại ước gì ... 
Trời làm mưa mãi ...trách chi bây giờ ! 

.......Sương Sương........


Tình mình đẹp tựa bài thơ
Yêu nhau nồng thắm đang chờ trầu cau
Ai gây sóng gió ba đào ?
Ai làm đôi lứa xa nhau trọn đời ?

Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Nhớ chiều mưa đổ, nhớ lời đổi trao
Mắt nhìn để dạ xuyến xao
Tâm tư rung động dạt dào mến thương

Tơ tình bỗng chợt vấn vương
Để thương, để nhớ canh trường mộng mơ
Trải tình trên những trang thơ
Câu thơ dang dở, bài thơ chưa tròn

Bởi em vẹn chữ sắt son
Sao anh dạ lại bưởi bòng dối gian ?
Duyên ta cam chịu trái ngang
Người say bóng sắc, phụ phàng người yêu !

Nếu xưa trời chẳng mưa nhiều
Và anh chẳng dám đánh liều làm quen
Môi em chẳng nụ cười duyên
Thì nay đâu phải luỵ phiền đớn đau !

..........LEHONG.........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 71 I_icon13Wed 13 Jun 2018, 17:04

MỘNG ƯỚC CHƯA VƠI 

Hoa phượng rơi đỏ dài trên đại lộ 
Chiều tan trường ngày cuối thật bâng khuâng 
Muốn nói thương sao lại thấy ngập ngừng 
Ôm mơ ước những ngày dài đưa đón 

Nét u hoài còn vương sau vành nón 
Hoa phượng cài còn hơi ấm bàn tay 
Ánh mắt nào vẫn mang mãi đắm say 
Cho em thấy màu hồng trong vũ trụ 

Những đêm dài mộng mơ trong giấc ngủ 
Nên làm sao mà quên được anh ơi 
Chiều lang thang em vẽ áng mây trời 
Nghe nhung nhớ trong vùng xa cách ấy 

Ước mơ xưa sao giờ đây chẳng thấy
Em u hoài trong tháng đợi chờ mong 
Tình yêu anh vẫn thơm ngát hương lòng 
Bao nỗi nhớ em gom thành trái đắng ..... 

Lida


CHÚC EM TRÒN MƠ ƯỚC

Nước hồ thu đang yên bình phẳng lặng 
Sóng chợt lên khi vắng bóng em rồi 
Cuối sân trường chỉ còn có riêng tôi 
Em hứa hẹn nhưng rồi không thấy đến 

Buổi chia tay mà lòng còn bịn rịn 
Lời yêu thương câm nín chẳng thành lời 
Đại lộ buồn cánh hoa phượng rụng rơi 
Như máu đỏ trong tim tôi đang chảy 

Bãi trường nầy mình chia tay mãi mãi 
Gặp gỡ nhau sẽ không hẹn được ngày 
Vì anh đi thỏa chí mộng làm trai 
Đời chiến binh tương lai nào biết trước 

Cầu chúc em sẽ trọn niềm mơ ước 
Có chồng giàu có cuộc sống giàu sang 
Kỷ niệm xưa hãy vứt bỏ bên đàng 
Cho tinh thần được an nhàn thanh thản 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 71 I_icon13Thu 14 Jun 2018, 19:00

TÌNH BUỒN - Page 71 Picture0015-1



KHÔNG MƯA

Sớm nay mưa không đến
Em trơ trọi giữa trời
Những khi mưa ngừng rơi
Em nghe hồn tê tái

Tiếng mưa nghe thư thái
Ướp ngọt tâm hồn em
Dẫu cứ thế đêm đêm
Rét căm từng thớ thịt ....

........Diệu Linh......


MƯA

Tiếng ai khóc thút thít
Giữa trời lạnh hoàng hôn
Làm tê dại tâm hồn
Đau lòng người lữ khách

Mưa vẫn rơi tí tách
Giọt rơi trên mái nhà
Giọt thấm vào lòng ta
Cảm thương người gối chiếc

Người đi xa biền biệt
Chẳng hẹn buổi quay về
Hai chữ nghĩa phu thê
Như bên lề cuộc sống

Tội cho em mong ngóng
Mòn mỏi đợi tin chàng
Nhưng người đã phụ phàng
Quên đi lời hẹn ước

Nhẹ đôi chân tôi bước
Rời khỏi mái hiên nàng
Lòng vương chút xốn xang
Nhớ hoài mưa hôm ấy

.......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 71 I_icon13Fri 15 Jun 2018, 19:39

HỜN TRÁCH NGÀY CƯỚI

Trong giây phút cuối nhìn nhau
Trao chi vội vã xót xa oán hờn
Từ đây khung nhạc phím đờn 
Như hai ta vậy lặng thầm cô đơn

Đông buồn gió thổi từng cơn
Làm đôi tim nhỏ thành băng thủa nào?
Từng trao môi ấm xôn xao 
Rồi nay bổng chốc đau thương nghẹn ngào

Đôi ta từ biệt thật sao? 
Mắt ơi đừng để lệ tuôn thành dòng 
Ôm nhanh cay đắng vào lòng
Thương yêu thề hẹn bây giờ như không

Hết rồi mộng ước mêng mông
Bên nhau trọn kiếp duyên say tình nồng
Ai đi rời bến theo chồng 
Ai kia ở lại rộn ràng sang sông 

Uống song bao giọt rựu hồng 
Nâng từng chén cạn chôn từng niềm đau 
Nhìn nhau hối tiếc ngàn sau
Âu sầu oán giận tình đầu mất nhau

_____HảiLan - 08_____
 

KHI EM THEO CHỒNG

Thôi rồi đã lỡ duyên đầu
Rượu hồng đưa tiễn xót đau cõi lòng
Bây giờ em đã qua sông
Còn tôi ở lại mênh mông tình buồn !

Mưa rơi hay giọt lệ tuôn
Khóc vì ly biệt giấu buồn vào tim
Đôi ta chẳng có nợ duyên
Thì đừng gây hận làm phiền lòng nhau

"Tình yêu trả lại trăng sao"
Trả luôn ước hẹn ngày nào chung đôi
Trả luôn những nụ hôn môi
Trả em tiếng nói nụ cười ngây thơ

Tôi về nhặt hết tình thư
Gom bao kỷ niệm vẩn vơ ngày nào
Đốt xong mà dạ còn đau
Làm sao quên được tình đầu người ơi ?

Tiếc thương người cũng xa rồi
Người ta nỡ để cho tôi lạnh lùng
Còn gì hai tiếng thuỷ chung !
Khi người đã bước theo chồng ly hương

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 71 I_icon13Sat 16 Jun 2018, 19:15

CÓ GÌ KHÓ HIỂU ĐÂU ANH . 

Có gì khó hiểu đâu anh 
Trái tim phụ nữ chân thành lắm thay ! 
Sợi tình ai đã thả bay 
Vướng vào tim ..để giờ ...cay mắt buồn . 

Ai người gieo chút tơ vương 
Để lòng tôi suốt đêm trường nghĩ suy ! 
Buổi chiều hôm ấy , phải chi 
Trời đừng mưa đổ chắc gì ta quen . 

Hay là mình có chút duyên 
Trời xuôi gặp gỡ để phiền lòng nhau 
Mưa gieo nặng hạt tình sầu 
Để cho - mình - phải lòng nhau - một chiều . 

Đồng tình , trời đổ mưa nhiều 
Tại anh ...hôm ấy ...đánh liều ...làm quen . 
Để em rớt nụ cười duyên 
Thế là ...hai đứa ...huyên thuyên ...thầm thì . 

Tham lam anh lại ước gì ... 
Trời làm mưa mãi ...trách chi bây giờ ! 

.......Sương Sương........


Tình mình đẹp tựa bài thơ
Yêu nhau nồng thắm đang chờ trầu cau
Ai gây sóng gió ba đào ?
Ai làm đôi lứa xa nhau trọn đời ?

Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Nhớ chiều mưa đổ, nhớ lời đổi trao
Mắt nhìn để dạ xuyến xao
Tâm tư rung động dạt dào mến thương

Tơ tình bỗng chợt vấn vương
Để thương, để nhớ canh trường mộng mơ
Trải tình trên những trang thơ
Câu thơ dang dở, bài thơ chưa tròn

Bởi em vẹn chữ sắc son
Sao anh dạ lại bưởi bòng dối gian ?
Duyên ta cam chịu trái ngang
Người say bóng sắc, phụ phàng người yêu !

Nếu xưa trời chẳng mưa nhiều
Và anh chẳng dám đánh liều làm quen
Môi em chẳng nụ cười duyên
Thì nay đâu phải luỵ phiền đớn đau !

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 71 I_icon13Sun 17 Jun 2018, 07:10

TÌNH BUỒN - Page 71 Picture0015-1

HAPPY FATHER'S DAY

H..ồng ân ta được còn Cha
A..nh em phụng dưỡng Cha già sớm hôm
P..hần em săn sóc, chăm nôm
P..hần anh chu cấp lo tròn tiền nong
Y..êu Cha thờ mẹ trọn lòng

F..ather, cha sẽ lòng không còn buồn
Â..n tình giọt lệ trào tuôn
T..hương Cha bởi cảnh cô đơn năm dài
H..ồn Mẹ linh hiển chứng tri
É..n nam, Nhạn bắc phân kỳ đau thương
R..ủi dong xưa một con đường
S..ao Trời đành để Uyên-ương rã rời !

D..ù bao gian khổ đầy vơi
A..nh, em ta gắng trọn đời hiếu ân
Y..êu Cha chung sức góp phần
Tròn câu Phụ tử nghĩa nhân con người

......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 71 I_icon13Sun 17 Jun 2018, 18:16

]NHỚ

Có cơn mưa ngay hôm qua sót lại
Rơi xuống trần vội làm ướt áo ai
Có cơn mưa ngày hôm nay tê tái
Cứ lăn theo từng ngọn gió ..trải dài ....

Muốn nói gì sao mưa kia ngần ngại
Cứ dập dìu bước từng nhịp khoan thai
Hay mưa muốn níu kéo bước chân ai .?
Quay trở về ,.....trong chiều mưa ...tê tái .....

.........Diệu Linh.......


CÒN CÓ AI....?

Đã một thời tình yêu tôi vụng dại
Thương người ta đến tê tái cõi lòng
Nhớ hôm nào trời đổ trận mưa dông
Tôi che dù sợ ai kia ướt áo

Để bây giờ em như con chim sáo
Sổ lòng rồi lại tung cánh bay cao
Và hôm nay lầm lủi dưới mưa rào
Còn có ai tôi che đầu, dìu bước ? 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 71 I_icon13Mon 18 Jun 2018, 19:08

MỘT CHÚT

Chập chùng làn sóng giữa biển khơi
Con thuyền không bến lờ lững trôi
Hoa sóng tung bay _Hoa trắng xoá
Con sóng trong tim cũng dậy rồi

Làm sao ngăn được trái tim thôi
Đừng mong, đừng nhớ, đừng chờ ai
" Một chút " điều gì khi để lại
Vấn vương hoài " Một chút " cho nhau.

LẴNG LẼ


Một chút "duyên hờ" dành cho nhau
Thôi em ! đừng nhắc chuyện hôm nào
Chuyện xưa, nay chỉ là dĩ vãng
Càng thương , càng nhớ , _ Dạ thêm đau !

Tình ta như thuyền giữa ba đào
Một cơn sóng nhỏ cũng chảo đao
Nên giữa biển khơi và gió bảo
Thuyền ta không vỡ ? _ Không thể nào !

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 71 I_icon13Tue 19 Jun 2018, 19:48

NẾU BIẾT LÀ.....

Biết là em đã có chồng 
Mà sao tôi vẫn để lòng tương tư

Biết là tôi đã ngu ngơ
Vì tôi đã quá dại khờ tin ai

Ngỡ là tình ấy không phai
Mà sao duyên ấy ba ngày đã tan

Biết là người ấy phụ phàng
Lòng tôi vẫn mãi vương mang chữ tình

Đời trai vì nước hi sinh
Người yêu khó thể chung tình cùng ta

Biết đời bão tố phong ba
Mà sao cố vượt thuyền qua biển bờ

Biết rằng nguy hiểm chực chờ
Mà sao người vẫn ơ hờ chẳng lo

Biết lòng nham hiểm khó dò
Mà sao định lấy thước đo dạ người

Biết rằng ngoài mặt ai người
Nhưng trong dạ họ đứng ngồi không yên

Biết khi tách bến xa thuyền
Cầm bằng cái chắc tơ duyên lỡ làng

Khi yêu biết đã muôn màng
Trách chi người ấy phụ phàng tình ta

Biết nhà ai đó không xa
Mà sao anh lại bôn ba, vội vàng ?

Biết người "tham đó bỏ đăng"
Trách chi khi kẻ cơ hàn tham lam ?

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÌNH BUỒN - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 71 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH BUỒN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» THƠ TÌNH - HẠ BĂNG
» TÌNH CÔ CHĂN VỊT .
» THƠ TÌNH ƯỚT GỐI.
» BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20
Trang 71 trong tổng số 85 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 37 ... 70, 71, 72 ... 78 ... 85  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: lehong-