Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÌNH BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 67, 68, 69 ... 76 ... 85  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 68 I_icon13Wed 09 May 2018, 17:16

ĐỪNG PHỤ LÒNG EM 

Thôi người nhé đừng yêu em nữa 
Bởi anh nghèo chẳng của không tiền 
Vì mình có nợ không duyên 
Thì thôi chia biệt khỏi phiền về sau 

Dù anh đến trầu cau dam hỏi 
Nhưng chớ buồn bởi lỗi mẹ cha 
Người ham nhung gấm lụa là 
Chọn nơi con được cửa nhà giàu sang 

Nay mộng ước bẽ bàng ngang trái 
Tình chúng mình mãi mãi ly tan 
Theo chồng em bước sang ngang 
Vâng lời phụ mẫu em tan nát lòng 

Đời xuân trẻ là còn hi vọng 
Hãy tự tin cuộc sống sau nầy 
Một ngày rực sáng tương lai 
Cồ lên anh nhé có ngày vinh quang 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 68 I_icon13Fri 11 May 2018, 19:23

PHẢI CHI 

Phải chi người ghé về thăm 
Để lòng tôi bớt tủi thân mỗi chiều 
Vắng người bến cũ tiêu điều 
Lục bình từng đám tím nhiều hơn xưa 

Mỗi lần trời lất phất mưa 
Trên con đường vắng gió lùa lạnh vai 
Lặng im nén tiếng thở dài 
Mấy thu qua vẫn nhớ hoài người xa 

Đường xưa tôi vẫn đi qua 
Chỉ mình tôi với chiều tà hắt hiu 
Gom từng kỷ niệm chắt chiu 
Lắng trong nỗi nhớ bao điều vu vơ 

Người về đâu nữa mà chờ ! 
Bao năm xa cách nửa ngờ nửa mong 
Mưa chiều giăng mắc dòng sông 
Ai người nhặt hộ tơ lòng tôi rơi ! 

Làm sao nỗi nhớ thương vơi 
Trăm năm lối mộng ngỡ đời có nhau 
Giờ lòng nặng nỗi ưu sầu 
Người xưa ...có biết ... tôi đau xót lòng ? 

SƯƠNG SƯƠNG
 

DẶN LÒNG 

Ngày em xuất giá theo chồng 
Tim tôi ngừng đập lệ lòng nhỏ tuôn 
Có còn chi nữa mà mong 
Xe hoa pháo cưới nhuộm hồng lối đi 

Có người ôm khối tình si 
Để rồi đưa tiễn em đi theo người 
Thiện hạ chúc tụng vui cười 
Còn anh đau khổ mím môi ngậm sầu 

Khóc thương cho mối tình đầu 
Vì đâu dang dở cơ cầu trái ngang 
Bởi vì em chọn giàu sang 
Hay do cha mẹ bẽ bàng duyên ta? 

Duyên tình đang lúc mặn mà 
Thế mà nay phải đành xa nhau rồi 
Tình mình chỉ thế mà thôi 
Chúc em hạnh phúc suốt đời bên ai 

Dặn lòng cố nén đắng cay 
Dù là phía trước tương lai mịt mờ
Nay thì vui thú cùng thơ
Một ngày cũng được một giờ giải khuây

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 68 I_icon13Sat 12 May 2018, 19:45

BUỒN KHÔNG TÊN

Trời Sàigon chợt mưa, chợt nắng
Tóc em vàng trong ánh chều buông
Mắt nai đã biết vấn vương...
Cho anh hỏi nhỏ...đã thương ai rồi?!
.. ............

Trời Sàigon mưa buồn ũ rũ
Anh ngang về phố cũ ngày xưa
Tóc bay trong gió lưa thưa
Em giờ đã có người đưa đón về...

.........Bongmay.......


Trời Sàigon không mưa chẳng nắng
Mây giang buồn ảm đạm thê lương
Tóc xanh giờ đã pha sương
Nên nay em đã chán chường chữ yêu

Trời Sàigon trăng thanh sáng chiếu
Đôi nhân tình dưới Liễu hẹn hò
Tình anh là một con đò
Đưa em về bến chớ lo, thôi sầu

Đêm Sàigon chợt nghe tiếng sáo
Giọng bổng trầm áo não thiết tha
Nhà ai có một đám ma
Vẳng nghe tiếng khóc xót xa lòng người

Ngày Sàigon tưng bừng lễ cưới
Mọi người vui lời nói tiếng cười
Mừng cho lứa tuổi đôi mươi
Vui ngày hạnh phúc cuộc đời nở hoa

.......LEHONG.......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 68 I_icon13Tue 15 May 2018, 00:18

TÌNH CHẾT

Trong đôi mắt của anh
Em bây giờ ngoài cuộc
Kỹ niệm nào ràng buộc
Người quen thuộc ra đi

Trong giấc mộng của anh
Em thôi là thiên sứ
Chỉ là người cố dử
Một quan hệ bù trừ

Trong suy nghĩ của anh
Em không còn quý phái
Tình mình thành ngang trái
Ngày anh nhớ dáng ai

Trong trái tim của anh
Không góc nào em có
Tình xưa nồng cháy đó
Nay ngụi như tàn tro

Trong vòng tay của anh
Ân ái giờ đã chết
Ôm em trong mõi mệt
Hạnh phúc hết từ đây 

_____HảiLan _____


ĐÀNH TIẾC NUỐI

Thôi đã hết, tình đôi mình đã chết
Bởi hồn ta đã rũ riệt, rã rời
Từ bây giờ mỗi kẻ lại một nơi
Anh quay lại với cuộc đời sương gió

Ngày mai nầy anh bạt phiêu đây đó
Có còn ai ngồi đợi, nhớ đến anh
Tình đôi mình mộng ước chẳng tựu thành
Đành nuối tiếc giấc mộng lành tan vỡ !

Nếu chúng ta không có duyên có nợ
Hết tương phùng khi kẻ chợ người quê
Không chung nhau cùng ngắm ánh trăng thề
Lời hẹn ước sẽ theo về cát bụi

Tình đôi ta như tro tàn đã nguội
Khơi làm chi để sầu tủi vấn vương
Thôi hết rồi hạnh phúc chốn thiên đường
Chỉ còn nỗi chán chường và tuyệt vọng

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 68 I_icon13Tue 15 May 2018, 17:29

NHỮNG LỜI ĂN NĂN...

Tội con bất hiếu vô nghì
Chưa làm nên những điều gì cho Cha
Chưa pha cho Mẹ tách trà
Để nay người mất lệ sa tuôn trào

Tội con bất hiếu biết bao
Ơn Cha, nghĩa Mẹ con nào trả đâu
Buồn như tháng bảy mưa ngâu
Vu Lan lặng lẽ u sầu riêng mang

Tội con bất hiếu vô vàn
Khi Cha Mẹ yếu chẳng màng hỏi han
Buồn sao như một nghĩa trang
Trăng soi lê bước lang thang một mình

Tội con bất hiếu vô tình
Chẳng lo Cha Mẹ, chỉ nhìn vô tư
Cứ hẹn, cứ hứa từ từ....
Để rồi một kiếp nghìn thu xa người

Tội con bất hiếu để đời
Làm sao nói hết những lời ăn năn
Nguyện xin cúi lạy song thân
Thứ tha cho trẻ trăm phần tội con...
Từ đây sám hối lo tròn
Câu kinh, tiếng mỏ...sớm hôm phụng thờ.

......Bóng Mây......


THA THỨ LỖI LẦM

Trách ai sao quá thờ ơ
Ham vui chẳng nghĩ phụng thờ từ thân
Khi người vắn số ly trần
Khóc than, kể lể trách thân vô tình !

Công Cha nghĩa mẹ dưỡng sanh
Bao nhiêu cực nhọc một mình riêng mang
Dạy dỗ con những lời vàng
Mong con khôn lớn thành nhân giúp đời

Sanh con mẹ vượt biển khơi
Bao nhiêu sóng gió cố ngoi lên bờ
Một tay bồng ẵm trẻ thơ
Đưa vào tiếng hát ru hờ dạy con

Con ơi hãy ngủ cho ngon
Cho mẹ rảnh rỗi để còn phụ Cha
Bếp nút, dọn dẹp cửa nhà
Cho Cha no bữa còn ra ngoài đồng

Năm dài Cha, mẹ khổ công
Mong con khôn lớn là lòng sướng vui
Song thân nay nở nụ cười
Sẵn lòng tha thứ những lời ăn năn

Thôi con chớ quá bận tâm
Bao nhiêu lầm lỗi Mẹ lòng thứ tha
"Nam mô" mẹ niệm Di Đà
"A men" xin Chúa xót xa, độ trì

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 68 I_icon13Wed 16 May 2018, 18:00

MƯA LẠNH MÙA ĐÔNG

Mưa mùa đông rơi từng giọt lạnh 
Khóc mộng đời dang dỡ mong manh
Yêu thương xưa vun đấp dỗ dành 
Giờ còn lại đau thương hờn trách

Tháng năm nào êm ấm bên anh 
Nay đơn côi mình tôi tê tái 
Người ra đi không quay trở lại
Nên mất rồi hạnh phúc ngày mai

Duyên tình này gieo nhiều ngang trái
Vết thương lòng không chút phôi phai
Gọi tên anh giữa những đêm dài
Mới biết mình yêu đương thất bại 

Trái tim buồn khờ dại tôn thờ
Dáng hình nào từng yêu lầm lỡ
Xin mưa trôi chuỗi đời tan vỡ
Để mùa đông bớt lạnh chơ vơ

_____HảiLan - 08_____


NHƯ MỘT GIẤC MƠ

Mưa mùa đông giọt thương, giọt nhớ
Thương thân em lạnh lẽo bơ vơ
Ngày xưa ai đã tôn thờ
Hôm nay người lại hững hờ tình em !

Nhớ khi trước thuở duyên vừa bén
Tình người ta nồng thắm, ấm êm
Tưởng là sẽ mãi vững bền
Nào ngờ bổng chốc hóa nên nhạt nhòa !!!

Dẫu ái ân năm xưa còn đó
Lời hẹn thề ai đã trao cho
"Năm dài, xa cách vẫn chờ"
Mà nay họ lại giả vờ lãng quên

Thuyền xa bến, thuyền không trở lại
Em chẳng nên khờ dại đợi chờ
Hãy xem như một cơn mơ
Tàn cơn ảo mộng, thẩn thờ phút giây !

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 68 I_icon13Thu 17 May 2018, 22:14

TÌM LẠI NGÀY XƯA 

Về thăm lại khoảng trời ngày xưa cũ 
Bao tháng năm mãi ấp ủ trong tim 
Dòng sông xưa - bến vắng - sóng lặng im 
Con đò nhỏ vẫn neo bờ đợi khách . 

Thuở chia xa - chưa bao giờ em trách ... 
Chuyện nợ duyên nhiều thử thách gian nan 
Lạc mất nhau- em nhận lấy bẻ bàng 
Chiều nhạt nắng - hoàng hôn trùm bao phủ ! 

Từ anh đi hàng cây buồn ủ rũ 
Những đêm về ... không thể ngủ - Nhớ anh . 
Chiều tiễn nhau sợi nắng rất mong manh 
Em sợ lắm giọt nắng rơi vàng vọt 

Lời yêu xưa ấm nồng và mật ngọt 
Bởi yêu nhiều nên nhung nhớ xanh xao 
Em ước mơ tìm lại những ngày nào 
Của một thời cùng bên nhau ...hạnh phúc 

Đã bao đêm buồn ... mình em thao thức 
Tưởng chừng như chưa có cuộc chia xa 
Chuyện mặn nồng chỉ vừa mới hôm qua 
Mà nay đã chìm sâu vào dĩ vãng ... 

SS


NHẮC NHỚ CHỈ THÊM BUỒN 

Thuở ban đâu chúng mình là đôi bạn 
Kết thân nhau qua trang sách học trò 
Lòng dặn lòng cùng xây một ước mơ 
Mơ thành đạt mơ tương lai tươi sáng 

Rồi thời gian lớn dần theo năm tháng 
Tình học trò biến dạng bởi vì yêu 
Em đẹp xinh thêm dáng vóc yêu kiều 
Anh nhớ lắm những chiều mình hẹn ước 

Chuyện duyên tình nào có ai biết được 
Bao trái ngang nào đoán trước được đâu 
Mẹ buộc em phải cất bước qua cầu 
Anh ở lại xót đau tình ly cách 

Dù buồn đau nhưng nào đâu dám trách 
Em lấy chồng do bức bách mẹ cha 
Chớ phải đâu bởi nhung gấm lụa là 
Mà phụ bạc lánh xa người yêu cũ 

Nhớ về em đêm nằm không yên ngủ 
Nhưng nghỉ suy ủ rũ chỉ thêm buồn 
Thôi thì đành kỷ niệm cũ vùi chôn 
Cho thanh thản tâm hồn xây đời mới 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 68 I_icon13Fri 18 May 2018, 16:55

NỔI NHỚ TỪ BAO GIỜ....

Nổi nhớ từ bao giờ..
Từ khi mẹ ra đi
Nghìn thu đà an giấc
Bơ vơ lệ ướt mi...

Nỗi nhớ từ bao giờ
Đã xâm chiếm hồn con
Chiều chiều ra trước ngõ
Nhớ mẹ hồn ngẫn ngơ...

Nỗi nhớ từ bao giờ
Theo năm tháng chẳng vơi
Câu kinh buồn sám hối
Mẹ nghe không mẹ ơi !...

Nỗi nhớ từ bao giờ
Biết chăng hởi mẹ ơi !!
Con nhớ mẹ da diết
Nhớ mẹ ... khóc.....thành thơ.

....Bóng Mây.....


Ôi thương quá trẻ thơ
Mẹ đi xa con chờ
Lâu ngày nên con nhớ
Sống chuổi ngày bơ vơ ?

Nhưng con ơi đừng chờ
Chớ nằm ngủ mà mơ
Đừng ra đầu ngỏ đón
Như lúc mẹ đi chợ !

Thương Mẹ nhớ làm thơ
Hay vui vẻ chơi cờ
Cũng chẳng nên hoảng sợ
Như hồi lúc bé thơ

Mẹ mất, con còn Bố
Sống thiếu Mẹ người khổ
Nếu lỡ có say sưa
Cha ra tay chống đở

Mong con sớm có Bồ
Làm ăn tiền bạc vô
Mua biệt thự, xe cộ
Đốt gởi trên nắm mồ

......LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 68 I_icon13Fri 18 May 2018, 20:03

PHẬN GÁI 

Em thân phận gái mười hai 
Mẹ cha định đoạt cuộc đời anh ơi 
Làm sao em dám than trời 
Thôi đành đoạn tuyệt một thời mộng mơ 

Cam tâm người có hững hờ 
Cũng đành cam chịu ...duyên tơ bẽ bàng 
Vâng lời em bước sang ngang 
Nhưng tim tan nát lệ tràn má thâm 

Thương anh nhưng phải sang cầm 
Chữ yêu gãy gánh ...lòng thầm đớn đau 
Em đây chẳng phải ham giàu 
Nhưng vì chữ hiếu làm đầu phải theo 

Mẹ cha chê phận anh nghèo 
Riêng em lội suối băng đèo vẫn cam 
Đâu vì giàu có mà tham 
Làm con đành chịu mắc hàm với anh 

Anh trách em cũng cam đành 
Vì ai anh phải tan tành nợ duyên 
Đường đời gãy gánh thuyền quyên 
Vì em phận gái ngoan hiền ...chịu oan 

Lida


CHÚC EM HẠNH PHÚC 

Anh nào có dám oán than 
Là em phụ khó tham sang theo người 
Thiên hạ cũng chẳng chê cười 
Bởi do chữ hiếu vâng lời mẹ cha 

Bên ai nhung gấm lụa là 
Giàu sang tột đỉnh cửa nhà thênh thang 
Thân anh thằng ngốc bán than 
Thì nào có được bạc vàng, tiền đô 

Thì đâu có dám ước mơ 
Cũng chẳng than thở hững hờ với ai 
Biết mình là kẻ bất tài 
Duyên đành dang dở, phôi phai chữ tình 

Niềm đau xé nát con tim 
Cố ngăn giọt lệ im lìm khổ đau 
Giờ thôi hai đứa xa nhau 
Tiễn em theo họ làm dâu nhà giàu 

Chúng mình chẳng nợ cùng nhau 
Cũng xin chúc phúc những câu thật lòng 
Hãy vui hạnh phúc bên chồng 
Trăm năm đầu bạc răng long trọn đời 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 68 I_icon13Sat 19 May 2018, 17:40

DẪU BIẾT EM LÀ

Dẫu biết em là ảo ảnh thơ
Là mây, là gió, cũng là mơ
Là sương kết tụ rồi rơi rụng
Khoảnh khắc thời gian rã dưới mờ!

Đợi chờ, mong mỏi, chỉ mà đau
Bởi có bao giờ chạm được đâu
Nầy mắt, nầy môi, nầy dáng vẻ...
Chỉ là ánh loáng dạ chân cầu

Nhưng thà có được bóng hình em
Ấp ủ sâu vào tận quả tim
Để khô, để tím từ thu ấy
Một chút gì đây tỉnh lại tìm...!

6/1/2017
Nguyễn Thành Sáng


EM HÃY LÀ THƠ

Tôi ví em như một loài chim
Sổ lồng đi mất gắng đi tìm
Nơi nào tổ ấm cho em sống ?
Nghĩ về điều ấy dạ buồn thêm

Em là Phương Hoàng hay chim Sâu
Người đi khiến tôi mãi đau sầu
Sẽ có một ngày em trở lại
Hay là đã mê chốn sang giàu ?

Thôi thì em hãy là nàng thơ
Những khi đêm xuống tôi ngồi chờ
Vui cùng bằng hữu câu xướng họa
Để lại lòng tôi những mộng mơ

Mộng mơ để viết nốt bài thơ
Nàng là gái quê hay tiểu thơ
Mà những ngôn tình sao uỷ mị
Khiến cho lòng nầy phải ngẩn ngơ

Tạm biệt người em tôi Offline
Chuyện tình mình kể tiếp ngày mai
Đau thương vui sướng ta thố lộ
Tâm tình nối tiếp sẽ dài dài

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÌNH BUỒN - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 68 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH BUỒN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» THƠ TÌNH - HẠ BĂNG
» TÌNH CÔ CHĂN VỊT .
» THƠ TÌNH ƯỚT GỐI.
» BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20
Trang 68 trong tổng số 85 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 67, 68, 69 ... 76 ... 85  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: lehong-