Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÌNH BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 66, 67, 68 ... 76 ... 85  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 67 I_icon13Sat 14 Apr 2018, 21:07

GẶP LẠI EM 

Thơ thẩn bâng khuâng giữa cõi đời 
Bạc tiền danh vọng chỉ lờ trôi 
Tâm tư ngày tháng mang canh cánh 
Nỗi nhớ xa xôi đến một người… 

Năm ấy tìm về thăm chốn xưa 
Bới vầng trăng rụng dưới cơn mưa 
Mới hay bến cũ dài năm tháng 
Quạnh quẽ đò đưa vẫn đợi mà… 

Chấn động bất ngờ tóe ánh linh 
Hồn thanh vạn kỷ nhập về thân 
Trí khai, thơ trải từ thu ấy 
Lặng lẽ thời gian dậy sóng tràn 

Tấc lòng dào dạt ngất ngây say
Vào ảo ảnh ngàn thả cánh bay 
Đuổi gió, lùa mây, khều tuyết trắng 
Mong tìm gặp lại bóng hình ai 
Ba năm thắm thoát mối tơ vương 
Lúc nhạc du dương lúc sáo buồn 
Bỗng một chiều kia qua xứ lạ… 
Từ trong tiềm thức …Thấy tình Nương!…. 

12/4/2018

NguyễnThành Sáng


VỀ ĐI EM ! 

Tôi đã tìm em khắp phố phường 
Ước mong tìm lại bóng người thương 
Bóng chim tăm cá giờ biền biệt 
Hồn anh lưu luyến mãi hoài vương 

Em như con sáo sổ lồng bay 
Còn nhớ không em những tháng ngày 
Bên nhau bắt bướm nhìn trăng sáng 
Mơ tưởng một ngày sẽ cùng ai..... 

Cùng ai xây dựng mái gia đình 
Chứng tri thệ ước có thần linh 
Đôi ta vĩnh viễn đời hạnh phúc 
Dăm đức con thơ trọn chữ tình 

Xa quê về lại mái nhà xưa 
Có luỹ tre xanh với hàng dừa 
Đường xá thênh thang trời lộng gió 
Lũ trẻ nô đùa dưới cơn mưa 

Hạnh phúc bên nhau nguyên suốt đời 
Thương thương nhớ nhớ lắm người ơi 
Chần chừ e ngại điều chi nữa 
Anh đã thành tâm cạn hết lời 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 67 I_icon13Mon 16 Apr 2018, 22:35

MEN ĐẮNG 

Đêm nay xin hãy uống cho say
 Cùng cạn dùm nhau chén rượu cay 
Em nhớ rót đầy thêm chút nữa.. 
Cùng nhau vui thú tháng năm dài 

Chắc rượu nồng nàng men vị đắng 
Nên hồng tô điểm cả đôi môi 
Rượu chưa vơi hết mà say khướt 
Vì bởi môi hồng em lả lơi.. 

Rót nữa nghe em ta cứ uống 
Cho hồn phiêu lãng giữa hư không 
Ngoài hiên trăng cũng say từ sớm 
Nên đã ôm mây dỗ giấc nồng 
Đây men rượu đắng ta cùng cạn 
Mặc kiếp phù sinh lắm nỗi sầu 
Gác lại ưu phiền trong chốc lát 
Rượu nồng em chớ để tàn mau ! 

Minh Tường


NẾU LỠ MAI NÂY... 

Rượu nồng ta hãy uống cùng nhau 
Cho cạn vơi đi mối tình sầu 
Ly đầy đôi lứa ta cùng cạn 
Để nhớ về nhau phút giây đầu 

Trăng thanh gió mát với trăng sao 
Men đắng mà sao thấy ngọt ngào 
Hết cả nguyên bầu mà vẫn tỉnh 
Nhìn nhau đôi mắt lệ dâng trào 

Chén nầy thêm chén nữa mà thôi 
Yêu thương chưa thốt được thành lời 
Bao lời dịu ngọt hoài khép kín 
Lời còn e ấp đọng bờ môi 

Mai nầy duyên kiếp có dở dang 
Gặp gỡ nhau trong cảnh bẽ bàng 
Em lấy chồng giàu, anh cưới vợ 
Thôi đành mộng ước phải lìa tan 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 67 I_icon13Thu 19 Apr 2018, 18:17

BUỒN VÀO TIM 

Buồn vào tim cho hồn lên tiếng gọi 
Một lời thôi - lời giả biệt thương đau 
Cho tim tôi không tuôn thắm máu đào
 Cho dĩ vãng đừng khơi sầu nhung nhớ. 

Buồn vào tim cho hồn khơi nhịp thở 
Cho thời gian lắng đọng ở hồn tôi 
Cho đời tôi tươi thắm lại nét môi 
Cho mái tóc xõa dài phơi nắng ấm. 

Buồn vào tim cho đời tôi tươi thắm 
Cho lệ hồng đừng tuôn đổ bờ mi 
Cho tim tôi biết hưởng tuổi xuân thì 
Và muôn kiếp tôi không buồn đau nữa. _

Phi Khanh_


NÀO AI HỌC ĐƯỢC CHỮ NGỜ 

Tận trong tim nỗi buồn đau chất chứa 
Bởi phai tàn hương lửa của tình yêu 
Nhớ hôm nao người ta quá thương chiều 
Nay vắng họ hồn cô liêu giá buốt 

Mối duyên đầu làm sao mà ngờ được 
Giân hờn nhau một bước sẽ ly tan 
Huống hồ chi thêm nghịch cảnh bẽ bàng 
Có tiếc nuối khóc than thì đã muộn 

Lúc yêu nhau cả hai đều mong muốn 
Sẽ vui tươi chẳng phiền muộn bao giờ 
Thuở học trò tình trong trắng ngây thơ 
Ai nghĩ tới chữ ngờ khi xa cách 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 67 I_icon13Sat 21 Apr 2018, 20:35

Ở LẠI CŨNG BUỒN 

Em đi dã ngoại mấy hôm nay 
Còn lại mình anh ở chốn nầy 
Vương vấn âm thầm nơi vắng vẻ 
Gót sầu thơ thẩn dưới trời mây! 

Nghe gió lao xao cạnh mé lề 
Tợ đàn non nỉ trải lê thê 
Nhìn sông sóng gợn, thuyền xuôi ngược 
Tấc dạ trào dâng chuỗi nhớ về… 

Rồi nghĩ ngợi nhiều chuyện chúng ta 
Đường đời cách trở thật là xa 
Nhưng tim trót lỡ ngàn rung động 
Chẳng biết làm sao có thể mà… 

Anh kết sợi hồng để tặng thương 
Cho em thôi lạnh giữa canh trường… 
Bâng khuâng cứ mãi….người yêu hỡi! 
Lặng lẽ tâm tư…một nỗi buồn!... 

16/4/2018 Nguyễn Thành Sáng
 

EM NHỚ TRỞ VỀ 

Em đi anh ở lại quá buồn 
Cách trở đôi đường vạn nhớ thương 
Nhớ lúc phân lìa anh dâng tâng 
Nụ hôn vội vã với hoa hồng 

Người đi anh ở lại nơi nầy
 Nàng như chim sáo sổ lồng bay 
Tung cánh trời cao tìm chổ đậu
 Còn chỉ mình anh ngắm trời mây 

Bao giờ em mới lại quay về 
Con đường xưa cũ với làng quê 
Có mảnh trăng thanh soi rọi chiếu 
Hai đứa vái van ước hẹn thề 

Du hành nơi đấy có vui không? 
Non thanh suối biếc chốn non bồng 
Quên hẳn người thương đang mong đợi 
Để anh lặng lẽ những chiều trông 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 67 I_icon13Wed 25 Apr 2018, 18:10

DANG DỞ 
(Thơ vui buồn theo điệu miệt vườn) Bài gửi by TamMuội Today at 1:48 am 

Hôm qua tát nước cuối đìa 
Bỏ quên chiếc áo khi dìa mới hay 
Trách trời cơ tạo lá lay 
Gieo chi dâu bể bậu nay thay lòng 

Neo đơn lạc bước bên sông 
Bậu nỡ đành lòng vứt áo chia tay 
Cũng vì duyên nợ trúc mai 
Bậu phải cưới Lài con của bác Phan 

Ve sầu cất tiếng oán than 
Tình em vụn vỡ cõi trần tái tê 
Bậu ơi thương nhớ não nề 
Cớ sao bậu lại đi chê em nghèo 

Em nghèo có tội chi đâu 
Bậu nở tham giàu phụ khó tình em 
Con đê nước chảy êm đềm 
Sao lệ bên rèm tim buốt nhói đau? 

Bậu dìa mần rể Cà Mau 
Em chúc bậu giàu quyền quý cao sang 
Đèn khuya tim lụn sắp tàn 
Như tình em tắt bạt ngàn thiên thu....... 

TAM MUỘI
 

CHỚ BUỒN KHI PHẢI PHÂN LY 

Yêu em từ thuở ban đầu 
Nhưng do ông Tạo cơ cầu trái ngang 
Em tham quyền tước cao sang 
Khiến cho anh phải bẽ bàng tơ duyên 

Nào ngờ phận gái thuyền quyên 
Đã gây đau khổ luỵ phiền cho nhau 
Hôm qua đứng đợi bên cầu 
Thấy người tát nước nhớ câu chuyện mình 

Cùng nhau hò hẹn đầu đình 
Bỏ quên chiếc nón trên cành hoa Lan 
Ngờ đâu vì quá vội vàng 
Nón thì chẳng lấy còn nàng bỏ đi 

Từ ngày ôm khối tình si 
Người ta phụ bạc cũng vì Dollar 
Bởi ham nhung gấm lụa là 
Lên xe xuống ngựa cửa nhà cao sang 

Tim lòng anh đã vỡ tan 
Thì thôi câm lặng oán than làm gì
 Lúc buồn cũng chợt nghĩ suy 
Duyên do định số phân ly phải đành 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 67 I_icon13Fri 27 Apr 2018, 21:44

NẾU NHƯ TÌNH CHẾT

Nếu tình chết ai người đưa tiễn 
Ai cảm thông cất tiếng nói thương 
Ai buồn da diết thê lương 
Tiếc cho trăng lặn, hàn sương phủ dầy 

Nếu tình chết ai đầy hụt hẫng 
Ai tháng ngày canh cánh tâm tư 
Đêm đêm chìm giấc vào mơ 
Giật mình tỉnh mộng, chơ vơ thẫn thờ 

Nếu tình chết ai chờ ai đợi 
Để suy tư diệu vợi chiều loang 
Ngậm ngùi duyên phận lỡ làng 
Chia uyên rẽ thúy, võ vàng hằn sâu 

Nếu tình chết ai sầu, ai khóc 
Ôm xót xa, trằn trọc nhớ nhung 
Lang thang rơi nẻo mịt mùng 
Vật vờ, chới với mảnh hồn hoang mang 

Nếu tình chết ai ngân khúc biệt 
Thắt thẻo lòng thương tiếc đọng mi 
Vấn vương nghẹn ứ luỵ vì 
Vườn xơ xác lá, bước đi gập ghềnh 

Hiu hiu quạnh bồng bềnh áng xám 
Dưới khung mờ u ám quẩn quanh 
Âm thầm lặng lẽ vầng trăng 
Ở đâu trăng hỡi! Khiến ngàn tối tăm….. 

17/4/2018 Đồng tác giả Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
 

MANG NẶNG KHỐI SẦU 

Dù đây đã âm thầm chờ đợi 
Tò cùng em tiếng nói yêu thương 
Đôi ta sẽ mãi chung đường 
Trăm năm hạnh phúc thiên đường trong mơ 

Nhưng anh vẫn hững hờ xa cách 
Dù đôi ta chung vách cạnh nhà 
Lòng nầy vẫn mãi thiết tha 
Trầu cau với rượu sang nhà cầu hôn 

Qua ngày tháng bồn chồn chờ đợi 
Nhưng sao anh chẳng nói chẳng thưa 
Cho em tầm tã cơn mưa 
Thân em ướt đẩm mới vừa lòng anh 

Đêm chờ đợi năm canh thao thức 
Luôn trong lòng bứt rứt không yên 
Gặp nhau muốn tỏ nỗi niềm 
Cho đây đó rõ niềm riêng của mình 

Trời đã sáng giựt mình thức giấc 
Vì yêu ai chất ngất nỗi sầu 
Anh giờ cưới vợ còn đâu 
Để em mang nặng khối sầu tương tư ! 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 67 I_icon13Sat 28 Apr 2018, 18:02

ĐÀN CÒ
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (7)

Người ta đã bước qua cầu 
Dư hương kỷ niệm để sầu cho ai 
Chiều chiều nhìn lá vàng bay 
Niềm thương nỗi nhớ đoạn đoài ruột gan 

Giờ đây duyên thắm lỡ làng 
Dòng sông lặng lẽ, con thuyền mù 
khơi Cô đơn, héo hắt, chơi vơi 
Đàn cò bóng tối từng hồi ngân nga… 

NTS


ĐÀN CÒ 

Đàn cò trổi khúc xót xa 
Cung trầm cung bổng châu sa nghẹn ngào 
Trời chiều gió thoảng lao xao 
Hoài vương kỷ niệm thuở nào chung đôi 
Giờ đây cách biệt nhau rồi 
Suy tư thổn thức từng hồi trong tim 
Anh ơi có thấu nỗi niềm 
Tơ tình ray rứt đêm đêm lặng thầm.... 

T.M
 

CÒ ĐÃ BAY XA 

Ngày đêm khấn nguyện âm thầm 
Mong cho Cò được trăm năm cùng người 
Giờ dù cách trở đôi nơi 
Vẫn cầu em được một đời yên vui 

Thương em sao mãi câm lời 
Ý tình chưa tỏ ngậm ngùi tiếc thương 
Đôi ta cách biệt đôi đường 
Thì thôi anh nhé vấn vương làm gì ! 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 67 I_icon13Tue 01 May 2018, 18:59

XIN EM YÊN DẠ 

Người ơi chớ sầu muộn mà chi 
Đừng buồn em nhé lúc phân kỳ 
Dẫu vắng xa em tim nhức nhối 
Và lòng mang nặng mối tình si 

Nhắc nhở làm gì chuyện năm xưa 
Hai đứa chung dù để tránh mưa 
Mưa Ngâu lả tả nguồn lệ thảm 
Để lòng đau đớn lúc tiễn đưa 

Tiễn đưa qua bến để theo chồng 
Con đò khi chở khách sang sông 
Khách còn nhớ đến nơi bến vắng 
Vẫn còn có kẻ luống nhìn trông 

Nhìn trông theo sóng nước bềnh bồng 
Tình mình xưa có cũng bằng không 
Thôi em yên dạ mà vui sống 
Vẹn đạo tào khang nghĩa vợ chồng 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 67 I_icon13Thu 03 May 2018, 19:06

EM CỨ ĐI ĐI 

Em ngại cho anh lỗi đạo nhà 
Nên giờ nghĩ đến chuyện lìa xa 
Biết bao kỷ niệm ngàn yêu dấu 
Tất cả giờ đây thả bóng tà! 

Hết rồi thắm thiết dưới trăng sương 
Đôi cánh màu thu ngập nỗi buồn 
Má tựa vai kề trao mật ngọt 
Lâng lâng dào dạt một niềm thương 

Hết rồi vỗ nhịp bầu thanh vắng 
Hai đứa lùa mây phả ánh sầu 
Cho mảnh vườn mơ bừng sức sống 
Trăm hoa hương tỏa quyện lao xao! 

Em muốn nơi anh hạnh phúc đầy 
Nhẹ nhàng rút lại cả bàn tay 
Thôi cầm, thôi nắm, thôi ôm ấp 
Trả lại từ đây chuỗi tháng ngày… 

Thì thôi! Em cứ! Cứ đi đi 
Bỏ mặc mình anh, chớ bận gì
Ôi! giữa khuôn vàng cung thượng uyển 
Hay lòng tan nát, vỡ hồn thi….. 

24/4/2018 Nguyễn Thành Sáng


LÀM TRÒN CHỮ HIẾU 

Đành cam dang dở mộng xuân thì 
Khi người đã nói tiếng phân ly 
Đường đời hai đứa nay riêng lối 
Thì còn từ tạ để làm gì? 

Đừng nhắc nghe em những tháng ngày 
Những lần dạo phố tay trong tay 
Hẹn lòng sẽ yêu anh mãi mãi 
Một chiều một sớm đã nhạt phai ! 

Mơ ước mà chi chuyện cau trầu 
Tương lai hạnh phúc ở mai sau 
Một mái nhà tranh bầy con trẻ 
Suốt đời ta vĩnh viễn bên nhau 

Thật sự từ nay mất nhau rồi 
Anh về cam cảnh sống đơn côi 
Nhìn em âu yếm bên người khác 
Không khóc mà tim bỗng sụt sùi 

Bởi vì em vâng lệnh mẹ cha 
Chữ tình chữ hiếu chẳng dung hòa 
Cái đạo làm con là đạo cả 
Gạt dòng lệ thảm lấy chồng xa 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 67 I_icon13Sat 05 May 2018, 20:02

NHẤT GIA SUM VẦY 

Rước dâu gặp lúc trời mưa 
Đứng ngoài chờ đợi vì chưa đúng giờ 
Đàng trai thất thểu bơ phờ 
Áo quần ướt nhẹp bao giờ mới khô 

Chỉ là tội nghiệp mấy cô 
Gió thêm buốt lạnh ngẩn ngơ bàng hoàng 
Mím môi chẳng dám thở than 
Ăn cưới mà phải muôn ngàn đắng cay 

Đồng hồ đã báo mười hai 
Đã đúng giờ ngọ nhà trai mời vào 
Lễ nghi hai họ đổi trao 
Chàng Rễ khúm núm kính chào cha ông 

Từ nay thành vợ nên chồng 
Hai con phải trọn tấm lòng thuỷ chung 
Dù là gặp lúc gian truân 
Cùng nhau cố gắng không buồn chẳng than 

Cũng đừng phụ khó tham sang 
Để cho duyên nợ dở dang nửa chừng 
Trời Đông đã chuyển sang Xuân 
Họ hàng trai gái chúc mừng hai con 

Chúc cho đôi vợ chồng son 
Sớm sanh quý tử yên lòng mẹ cha 
Ông bà vui vẻ tuổi già 
Có cháu bồng ẩm nhất gia sum vầy 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÌNH BUỒN - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 67 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH BUỒN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» THƠ TÌNH - HẠ BĂNG
» TÌNH CÔ CHĂN VỊT .
» THƠ TÌNH ƯỚT GỐI.
» BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20
Trang 67 trong tổng số 85 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 66, 67, 68 ... 76 ... 85  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: lehong-