Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÌNH BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 32 ... 60, 61, 62 ... 73 ... 85  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 61 I_icon13Mon 13 Jan 2014, 20:16

TÌNH BUỒN - Page 61 Picture0015-1

HẸN ƯỚC

Sân trường Phượng nở đắm miền say
Hẹn ước mùa sau đợi tháng ngày
Nhớ bảng nồng nàn khi gió cuộn
Thương bàn vắng vẻ lúc mưa bay
Thầy cô dệt nghĩa không hề đổi
Bạn hữu trao tình chẳng thể thay
Giữ trọn niềm tin lòng rộng mở
Đời vang tiếng vọng sáng nơi này

....BÙI VĂN THANH....
12/1/2014

MUỐN MÃI BÊN EM

Hồng Phượng cô nàng tớ đắm say
Với lòng mơ ước đã bao ngày
Nhìn thân lã lướt trên sân khấu
Ngắm áo thướt tha lúc gió bay
Lịch sự nụ cười duyên vẫn vậy
Đàng hoàng lời nói chẳng hề thay
Ba năm học tập chung trường lớp
Mong sẽ gặp em mãi chốn nầy

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/.
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 61 I_icon13Tue 14 Jan 2014, 20:48

TÌNH BUỒN - Page 61 Picture0015-1

TÌNH LỠ...
 
Hạnh phúc như mưa rào trong nắng,
Em - khoảng trời xanh ở trên cao.
Ta ngu ngơ con tim khờ khạo
Ngẩn ngơ nhìn tình cũng qua mau

Về lối cũ, thương người năm cũ
Em xa xăm ...tay bế tay bồng.
Nước ngược xuôi đi về biển rộng...
Hiểu ta chi cát lạnh rêu phong !

Thôi nhé ! em phân vân hai ngã
Đời buồn ai chỉ một lần thôi
Chỉ tiêc ngày xưa...môi hôn vội...
Nên bâng quơ ..chợt nhớ xa xôi !

.....Vũ Hoàng.....


[b]BỞI VÌ  CHỮ HIẾU

Duyên ta nay dở dang rồi
Thì thôi anh hỡi đôi nơi chia lìa
Từ nay đành phải cách chia
Anh nơi phố cũ, em về nhà ai !

Tình đầu nào dễ phôi phai
Em luôn thương nhớ những ngày bên nhau
Tưởng là trầu thắm duyên cau
Nào ngờ Cha mẹ ham giàu buộc em

Người ta quan tước quyền trên
Khi anh cuộc sống bồng bềnh đó đây
Tuy không quên được những ngày
Nụ hôn môi vội làm say đắm lòng

Thời gian phủ lớp rêu phong
Lúc em có chồng ly biệt cố hương
Bao năm gặp lại người thương
Con em tay bế tay bồng bên ai

Má hồng giờ đã nhạt phai
Chỉ xin anh chớ đắng cay nặng lời
Mong người hãy hiểu giùm tôi
Bởi vì chữ hiếu (em) vâng lời mẹ ba

.....Lehong......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 61 I_icon13Wed 15 Jan 2014, 21:29

TÌNH BUỒN - Page 61 Picture0015-1

TRÁI CẤM...

Xưa em viên đá cuôi.
Rơi xuống dòng suối buồn,
Ta làm cơn nước lũ
Cuốn em vào yêu thương.

Xưa em là kiếp hoa,
Rơi dưới cội mai già,
Ta là con bướm trằng
Một đời thương nhớ hoa !

Xưa em là mùa hạ
Ta làm kiếp ve sầu,
Phượng ơi ! em hãy ngủ,
Ta ru tình dài lâu.

Xưa em là mây trắng,
Trên đỉnh núi sương mờ,
Ta làm cơn gió lạ
Đưa em vào miền mơ.

Xưa em là trái cấm,
Ta chàng trai dại khờ,
Ngây ngô ăn trái cấm
Nên bây giờ ngu ngơ.

Nay em là con gái,
Nay Ta làm con trai.
Xưa đến đây dừng lại !

.....Vũ Hoàng......


TRÁI CẤM
(cảm tác theo thơ XƯA VÀ NAY của Vũ hoàng)

"Nay em là con gái
Nay anh là con trai"
Vẫn năm tháng miệt mài
Đi tìm viên đá cuội

Nhưng vì là dòng suối
Đá cuội đâu dễ tìm
Bởi ngọn suối chẳng yên
Bởi do cơn nước lũ

Em là hoa chớm nụ
Anh chú Bướm đa tình
Hoa hé nở cười duyên
Bướm nhởn nhơ bay lượn

Nếu em là cánh phương
Anh hóa kiếp ve sầu
Tỉ tê mãi lời ru
Đưa Phượng vào giấc ngủ

Nếu anh là đỉnh núi
Em là áng sương mờ
Đưa em vào cõi mơ
Ru tình bằng cơn gió

Trái cấm xưa đã có
Mà anh kẻ ngu ngơ
Nay lại quá dại khờ
Bởi ăn nhầm trái cấm

.........LEHONG........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 61 I_icon13Thu 16 Jan 2014, 20:14

TÌNH BUỒN - Page 61 Picture0015-1

CA DAO NƯỚC MẮT CON TRAI
 
Làm sao hiểu được đàn bà !
Khi ta chỉ biết ta là đàn ông.
Sợi tình rối tựa bòng bông
Bên đời còn một gã ngông dại khờ.

Trái tim khờ khạo ngu ngơ.
Dầm mưa, dãi nắng đứng chờ người dưng ...
Người ơi ! chẳng đặng thì đừng.
Môi cười,mắt luyến lưng chừng khổ tôi.

Tôi đem tặng hết cuộc đời.
Chỉ mong đổi lấy nửa lời thương yêu !
Thà như nắng sớm mưa chiều.
Đừng vô tình để ít nhiều nhớ mong

Hỏi người, người có biết không !
Nỗi đau tôi biết ,nỗi lòng tôi hay ?
Tặng người nước mắt con trai.
Tôi về nhớ thuở ăn mày tình yêu !

Bàn chân mỏi bước liêu xiêu.
Bờ vai trĩu nặng gánh điều tương tư.

.......Vũ Hoàng.......


PHẢI EM LÀ KIỀU ?
(Cảm tác thơ Vũ Hoàng)

Bao nhiêu nước mắt còn dư
Dành khóc cha mẹ bây chừ khóc em
Tội tôi thao thức từng đêm
Bởi lời dịu ngọt êm đềm đầu môi

Đưa duyên liếc mắt em cười
Cái môi mộng đỏ làm tôi thẩn thờ
Vì em tôi tập làm thơ
Bởi em tôi phải đứng chờ đêm khuya

Đón em trên lối đi về
Em buồn tôi lại ủ ê tâm hồn
Chỉ mong đổi được lời thương
Sao em ngỏanh mặt xem thường tình tôi ?

Tim tôi ai xẻ làm đôi
Giọt lệ ướt đẫm xuống đời con trai
Đau lòng em hỡi có hay ?
Bởi tôi vụng dại ăn mày tình yêu

Phải chăng em cốt là Kiều
Khiến cho Từ Hải tán tiêu cuộc đời ?

........LEHONG........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 61 I_icon13Fri 17 Jan 2014, 19:40

TÌNH BUỒN - Page 61 Picture0015-1

HẾT GIẶC CÒN TÀ
---*---
Đất mẹ quê cha tưởng hợp hòa
Nào ngờ hết giặc vẫn còn tà
Bạch xà lùng bắt mà chưa hết
Mã xám đuổi theo đến nẻo nhà
Lắm ngách qủy ma đà tẩu thoát
Nhiều đường quái vật đã chui qua
Tật mang tiền mất dân lành chịu ?
Giàu mạnh mục tiêu ở tít xa.
  
Tuyen45
 
  
CHỮ LỢI DANH 
  
Cùng là dân Việt chẳng dung hòa
Giành giựt tranh nhau với ý tà
Chẳng nghĩ giặc thù đang lấn biển
Nào hay kẻ địch đã vào nhà
Tính toan ổm của xong rồi trốn
Dự định lo tiền để lọt qua
Nay phải rời quê hương đất tổ
Mưu cầu cuộc sống ở phương xa 
  
.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/.
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 61 I_icon13Fri 17 Jan 2014, 20:04

TÌNH BUỒN - Page 61 Picture0015-1

BÀI CA THÁNG TƯ !

Tháng tư người với nỗi niềm
Tháng năm xuôi ngược ta tìm tháng tư...
Ba lô cỏng ngược em cười.
Biết là ngày đó trong tươi đã gầy.

Biết đời ta cọng cỏ may
Luồn kim se chỉ se hoài nghìn năm
Nôi xưa còn bé ta nằm
Ngày xưa, ai nhắc thương thầm ngày xưa ?

Chiều nay trời đỗ cơn mưa
Chiều, Hoa mắc cở nở xưa ướt hồng....
Như không, tình cũng... như không ...
Tự dưng, thương xót má hồng làm chi !?

Ngản ngơ chẳng biết làm gì .
Ngu ngơ ta biết đến khi ...dại khờ !

........Vũ Hòang.........


KỂ TỪ KHI ẤY

Từ ngày tôi biết làm thơ
Lòng tôi đã biết đợi chờ, tương tư
Người đi năm ấy tháng tư
Ba lô cõng ngược anh từ giã tôi

Tiễn đưa tôi gắng nụ cười
Nhưng trong hồn đã như tươi hóa gầy
Chinh nhân sương gió miệt mài
Cỏ may đan gấu biết ai gỡ giùm?

Đêm nằm anh chợt bâng khuâng
Nhớ ngày năm cũ thương thầm người xưa
Năm xưa trời đổ cơn mưa
Em đang hốt hoảng anh vừa đến nơi

Ân cần anh nói lời mời :
Chung dù em nhé ! Tìm nơi đụt nhờ"
Ai xui cái chuyện bất ngờ
Khiến người em gái ngẩn ngơ trong lòng

"Thương em thân gái má hồng
Sợ em ướt áo chớ không ý gì !"

Nhìn anh em khẻ mĩm chi
Kể từ buổi đó tim ghi khắc hình

.......LEHONG.......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 61 I_icon13Sat 18 Jan 2014, 20:12

TÌNH BUỒN - Page 61 Picture0015-1

CHUNG XÂY MỘNG ĐẸP..

Năm canh thao thức vén màn đêm
Xóa hết ưu tư đẹp dáng mềm
Kẻ ở hậu phương vun mộng đẹp
Người nơi trận tuyến dệt tình êm.
Hoa ơi cứ nở bao thăm ngõ
Tuyết hỡi thôi Đông phủ lạnh thềm
Hạnh phúc đôi ta cùng đắp nhé.
Dẫu cho xa cách vẫn đầy thêm.!

.... .(gửi người nơi hậu tuyến..) HKĐT....


SAO EM KHÔNG ĐẾN

Thao thức đợi chờ quá nửa đêm
Sương khuya thấm lạnh ướt vai mềm
Vì ta tha thiết nên nôn nóng
Còn họ nồng nàn giấc ngủ êm
Đứng suốt canh dài ngồi trước ngõ
Ngóng trông mấy tiếng dưới hiên thềm
Nhưng rồi quá hẹn người không đến
Chợt thấy nỗi buồn trĩu nặng thêm

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/.
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 61 I_icon13Wed 22 Jan 2014, 19:44

TÌNH BUỒN - Page 61 Picture0015-1

GỌI TÌNH !

Hãy mở lòng ra đón chào ngày mới
Màu nắng hồng tươi trong cơn mưa rào
Em ngữa mặt lên cong môi tình ái
Ta úp mặt vào trời đất xôn xao

Gió hát tình ca mùa dâng huyền ảo
Đêm dấu mặt trời trăng nằm chiêm bao
Lá chuyển mùa thương trái tim Hạ nhớ
Đỏ cánh phượng bay tiếng con ve buồn

Em dấu thời gian ủ hương con gái
Ta qua máy ngõ tím thời trẻ trai
Còn nhớ, còn thương một đời mê mãi
Gọi gió cho mây bồng tóc em cài

Hãy nhớ tình xa như tình xa nhớ
Sông chia trăm nhánh ta nào có hay...

........VŨ HOÀNG.........
[/size]

HÃY TRẢ LỜI !

Còn nhớ nên tình khó thể phai
Tháng năm tôi vẫn mãi thương ai
Cô gái tóc dài hồng đôi má
Thân hình yểu điệu dáng trang đài

Xa nhau khi đến Hạ bãi trường
Phượng hồng nhuộm đỏ trái tim thương
Em đi, ve sầu buông tiếng hát
Hẹn nhau em nhé lúc khai trường !

Đã mấy hè rồi em vắng tin
Thương em tôi khắp nẻo đi tìm
Em giấu tình riêng trong nhật ký
Tôi về kiểm lại ở buồng tim

Thì ra tôi thật sự yêu rồi
Nhưng em đã biền biệt xa xôi
Gởi tình vào gió tôi trao đến
Em nhận được chưa hãy trả lời ?

........LEHONG........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 61 I_icon13Fri 24 Jan 2014, 19:57

TÌNH BUỒN - Page 61 Picture0015-1

TÌNH LỠ...
 
Hạnh phúc như mưa rào trong nắng,
Em - khoảng trời xanh ở trên cao.
Ta ngu ngơ con tim khờ khạo
Ngẩn ngơ nhìn tình cũng qua mau

Về lối cũ, thương người năm cũ
Em xa xăm ...tay bế tay bồng.
Nước ngược xuôi đi về biển rộng...
Hiểu ta chi cát lạnh rêu phong !

Thôi nhé ! em phân vân hai ngã
Đời buồn ai chỉ một lần thôi
Chỉ tiêc ngày xưa...môi hôn vội...
Nên bâng quơ ..chợt nhớ xa xôi !

.....Vũ Hoàng.....


BỞI VÌ  CHỮ HIẾU

Duyên ta nay dở dang rồi
Thì thôi anh hỡi đôi nơi chia lìa
Từ nay đành phải cách chia
Anh nơi phố cũ, em về nhà ai !

Tình đầu nào dễ phôi phai
Em luôn thương nhớ những ngày bên nhau
Tưởng là trầu thắm duyên cau
Nào ngờ Cha mẹ ham giàu buộc em

Người ta quan tước quyền trên
Khi anh cuộc sống bồng bềnh đó đây
Tuy không quên được những ngày
Nụ hôn môi vội làm say đắm lòng

Thời gian phủ lớp rêu phong
Lúc em có chồng ly biệt cố hương
Bao năm gặp lại người thương
Con em tay bế tay bồng bên ai

Má hồng giờ đã nhạt phai
Chỉ xin anh chớ đắng cay nặng lời
Mong người hãy hiểu giùm tôi
Bởi vì chữ hiếu (em) vâng lời mẹ ba

.....Lehong......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 61 I_icon13Thu 30 Jan 2014, 19:33

MỘT THỜI ĐÃ SAY

Có phải cuộc tình ta đã say
Mà hoa cỏ lá cũng hao gầy
Hương thơm  một dạo còn mê mải
Sắc nhạt  bao thời  mãi ngất ngây
Do bởi  lời yêu chờ mỗi phút
Làm cho nỗi nhớ đợi từng ngày
Chia ly gởi lại muôn trùng đó
Nuối tiếc không dời cứ ở đây.

Tphạm


NGƯỜI TÌNH MỘT THUỞ

Người tình một thuở tớ mê say
Vóc dáng hôm nay đã héo gầy
Hồi đó tâm hồn còn vụng dại
Bây giờ tình cảm hết thơ ngây
Vắng xa chỉ mới tròn ba tháng
Mà cách mặt nhau tưởng vạn ngày
Vâng lệnh song thân em xuất giá
Tôi buồn chờ đợi mãi nơi đây

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÌNH BUỒN - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 61 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH BUỒN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» Thơ Sĩ Đoan
» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
» TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA
» ẤM TÌNH MÙA ĐÔNG (MT-154-155)
Trang 61 trong tổng số 85 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 32 ... 60, 61, 62 ... 73 ... 85  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: lehong-