Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Sat 24 Oct 2009, 21:50 | |
| Thím Xẩm Và Bài Toán CộngĐể bài trừ việc gián điệp Tàu xâm nhập các diễn đàn của người Việt Hải Ngoại trên Mạng, những trang Web do người Việt điều hành thường nghĩ ra 1 số mẹo vặt nhằm ngăn chặn những phần tử nguy hiểm đó ngay từ buổi đầu họ ghé đến ghi danh, và Đào Viên Thi Các là 1 trong số các trang Web ấy.Khi ghi danh, một số câu hỏi thông thường được đặt ra như : ngày tháng năm sinh, giới tính, thành phố hiện đang sinh sống... và cuối cùng là 1 bài toán cộng nhỏ. Ngày nọ, lúc trời mới vừa hừng sáng, 1 nick có tên là Vancali96 ghé đến gia nhập diễn đàn. Sau ít phút điền và trả lời những câu hỏi vừa nêu trên đây, tới lúc nhấn nút "Submit" thì màn hình bất chợt hiện lên 1 câu hỏi màu đỏ với phông chữ thật lớn : "MỘT + NĂM là mấy ?"Vancali96 quýnh quáng hồi lâu rồi như sực nhớ ra điều gì, thị gõ ngay đáp số : "6". Tức thời 1 bản nhạc vọng cổ do ca sĩ Thiên Hùng trình bày được trỗi lên kèm theo 1 tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự góp mặt của cô vào diễn đàn. Khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì 1 nick có tên là Mỹ Linh xuất hiện. Cũng như nick trước, khi cô nhấn vào hàng chữ "Submit" thì đùng 1 cái hiện ra trước mắt cô câu hỏi đỏ chét thật lớn :
"HAI + BA là mấy ?" Mỹ Linh đáp ngay, không chút do dự : "5". Và tiếp theo câu trả lời của cô là giọng hát quen thuộc vặn cổ bù lon của ca sĩ Thiên Hùng trỗi lên... Mỹ Linh hớn hở tiến vào.Từ lúc đó đến gần 11 giờ khuya, cô chủ Ý Nhi cứ hết đứng lên ngồi xuống mà vẫn chưa thấy có người thứ 3 nào ghé vô ghi danh. Mãi tới lúc đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya thì 1 nick lạ mặt có cái tên của phái nữ bất chợt từ đâu xuất hiện. Sau đôi phút ghi danh, đến câu hỏi đỏ ké hiện lên màn ảnh : "BA + BỐN là mấy ?"Thị ta hí hửng đáp ngay : "7". Vừa dứt lời, thay vì là 1 chuỗi nhạc vặn cổ quen thuộc trỗi lên chào đón như 2 nicks ghi danh trong ngày, thị ta lại nhận được 1 thông điệp dài ngoằng hiện lên trước mắt làm thị ta hoảng hốt đánh rơi cả con chuột xuống sàn :"NGỘ TẢ NỊ XỊ À ! DIỄN ĐÀN NÀY LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT !" Thím Xẩm (tên của nick lạ mặt) ba chân bốn cẳng chạy mất.Các bạn nào nắm bắt "thâm ý" của câu hỏi trên ra sao xin dẫn giải cho cô em Yên Hà được rõ. Mấy tháng qua cô ấy cứ níu áo ông anh bắt giải thích hoài dù rằng ông ấy đã ba lần bảy lượt trả lời là "anh đã có hứa với cô chủ Ý Nhi là bí mật này không thể tiết lộ...". Nay cô Ý Nhi đã xoá bỏ câu hỏi kia trên diễn đàn và đã vui vẻ cho phép bật mí, xin mời các bạn lên tiếng dùm nhé.Chân thành đa tạ.Vượt Điền (câu đố sưu tầm và được soạn đổi lại cho vui) |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Sun 25 Oct 2009, 03:15 | |
| để em đi hỏi cô chủ Ý Nhi về bí mật này cái đã ... |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Sun 25 Oct 2009, 04:24 | |
| o.ò ...ùm chí .... |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Tue 10 Nov 2009, 17:08 | |
| - Việt Đường đã viết:
- Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng
Để bài trừ việc gián điệp Tàu xâm nhập các diễn đàn của người Việt Hải Ngoại trên Mạng, những trang Web do người Việt điều hành thường nghĩ ra 1 số mẹo vặt nhằm ngăn chặn những phần tử nguy hiểm đó ngay từ buổi đầu họ ghé đến ghi danh, và Đào Viên Thi Các là 1 trong số các trang Web ấy.
Khi ghi danh, một số câu hỏi thông thường được đặt ra như : ngày tháng năm sinh, giới tính, thành phố hiện đang sinh sống... và cuối cùng là 1 bài toán cộng nhỏ.
Ngày nọ, lúc trời mới vừa hừng sáng, 1 nick có tên là Vancali96 ghé đến gia nhập diễn đàn. Sau ít phút điền và trả lời những câu hỏi vừa nêu trên đây, tới lúc nhấn nút "Submit" thì màn hình bất chợt hiện lên 1 câu hỏi màu đỏ với phông chữ thật lớn :
"MỘT + NĂM là mấy ?"
Vancali96 quýnh quáng hồi lâu rồi như sực nhớ ra điều gì, thị gõ ngay đáp số : "6". Tức thời 1 bản nhạc vọng cổ do ca sĩ Thiên Hùng trình bày được trỗi lên kèm theo 1 tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự góp mặt của cô vào diễn đàn.
Khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì 1 nick có tên là Mỹ Linh xuất hiện. Cũng như nick trước, khi cô nhấn vào hàng chữ "Submit" thì đùng 1 cái hiện ra trước mắt cô câu hỏi đỏ chét thật lớn :
"HAI + BA là mấy ?"
Mỹ Linh đáp ngay, không chút do dự : "5". Và tiếp theo câu trả lời của cô là giọng hát quen thuộc vặn cổ bù lon của ca sĩ Thiên Hùng trỗi lên... Mỹ Linh hớn hở tiến vào.
Từ lúc đó đến gần 11 giờ khuya, cô chủ Ý Nhi cứ hết đứng lên ngồi xuống mà vẫn chưa thấy có người thứ 3 nào ghé vô ghi danh. Mãi tới lúc đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya thì 1 nick lạ mặt có cái tên của phái nữ bất chợt từ đâu xuất hiện. Sau đôi phút ghi danh, đến câu hỏi đỏ ké hiện lên màn ảnh :
"BA + BỐN là mấy ?"
Thị ta hí hửng đáp ngay : "7". Vừa dứt lời, thay vì là 1 chuỗi nhạc vặn cổ quen thuộc trỗi lên chào đón như 2 nicks ghi danh trong ngày, thị ta lại nhận được 1 thông điệp dài ngoằng hiện lên trước mắt làm thị ta hoảng hốt đánh rơi cả con chuột xuống sàn :
"NGỘ TẢ NỊ XỊ À ! DIỄN ĐÀN NÀY LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT !"
Thím Xẩm (tên của nick lạ mặt) ba chân bốn cẳng chạy mất.
Các bạn nào nắm bắt "thâm ý" của câu hỏi trên ra sao xin dẫn giải cho cô em Yên Hà được rõ. Mấy tháng qua cô ấy cứ níu áo ông anh bắt giải thích hoài dù rằng ông ấy đã ba lần bảy lượt trả lời là "anh đã có hứa với cô chủ Ý Nhi là bí mật này không thể tiết lộ...". Nay cô Ý Nhi đã xoá bỏ câu hỏi kia trên diễn đàn và đã vui vẻ cho phép bật mí, xin mời các bạn lên tiếng dùm nhé.
Chân thành đa tạ.
Vượt Điền (câu đố sưu tầm và được soạn đổi lại cho vui) BA + BỐN chắc bằng 12 quá, phải không anh VĐ?
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| | | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Wed 11 Nov 2009, 23:01 | |
| - Việt Đường đã viết:
- Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng
Để bài trừ việc gián điệp Tàu xâm nhập các diễn đàn của người Việt Hải Ngoại trên Mạng, những trang Web do người Việt điều hành thường nghĩ ra 1 số mẹo vặt nhằm ngăn chặn những phần tử nguy hiểm đó ngay từ buổi đầu họ ghé đến ghi danh, và Đào Viên Thi Các là 1 trong số các trang Web ấy.
Khi ghi danh, một số câu hỏi thông thường được đặt ra như : ngày tháng năm sinh, giới tính, thành phố hiện đang sinh sống... và cuối cùng là 1 bài toán cộng nhỏ.
Ngày nọ, lúc trời mới vừa hừng sáng, 1 nick có tên là Vancali96 ghé đến gia nhập diễn đàn. Sau ít phút điền và trả lời những câu hỏi vừa nêu trên đây, tới lúc nhấn nút "Submit" thì màn hình bất chợt hiện lên 1 câu hỏi màu đỏ với phông chữ thật lớn :
"MỘT + NĂM là mấy ?"
Vancali96 quýnh quáng hồi lâu rồi như sực nhớ ra điều gì, thị gõ ngay đáp số : "6". Tức thời 1 bản nhạc vọng cổ do ca sĩ Thiên Hùng trình bày được trỗi lên kèm theo 1 tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự góp mặt của cô vào diễn đàn.
Khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì 1 nick có tên là Mỹ Linh xuất hiện. Cũng như nick trước, khi cô nhấn vào hàng chữ "Submit" thì đùng 1 cái hiện ra trước mắt cô câu hỏi đỏ chét thật lớn :
"HAI + BA là mấy ?"
Mỹ Linh đáp ngay, không chút do dự : "5". Và tiếp theo câu trả lời của cô là giọng hát quen thuộc vặn cổ bù lon của ca sĩ Thiên Hùng trỗi lên... Mỹ Linh hớn hở tiến vào.
Từ lúc đó đến gần 11 giờ khuya, cô chủ Ý Nhi cứ hết đứng lên ngồi xuống mà vẫn chưa thấy có người thứ 3 nào ghé vô ghi danh. Mãi tới lúc đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya thì 1 nick lạ mặt có cái tên của phái nữ bất chợt từ đâu xuất hiện. Sau đôi phút ghi danh, đến câu hỏi đỏ ké hiện lên màn ảnh :
"BA + BỐN là mấy ?"
Thị ta hí hửng đáp ngay : "7". Vừa dứt lời, thay vì là 1 chuỗi nhạc vặn cổ quen thuộc trỗi lên chào đón như 2 nicks ghi danh trong ngày, thị ta lại nhận được 1 thông điệp dài ngoằng hiện lên trước mắt làm thị ta hoảng hốt đánh rơi cả con chuột xuống sàn :
"NGỘ TẢ NỊ XỊ À ! DIỄN ĐÀN NÀY LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT !"
Thím Xẩm (tên của nick lạ mặt) ba chân bốn cẳng chạy mất.
Các bạn nào nắm bắt "thâm ý" của câu hỏi trên ra sao xin dẫn giải cho cô em Yên Hà được rõ. Mấy tháng qua cô ấy cứ níu áo ông anh bắt giải thích hoài dù rằng ông ấy đã ba lần bảy lượt trả lời là "anh đã có hứa với cô chủ Ý Nhi là bí mật này không thể tiết lộ...". Nay cô Ý Nhi đã xoá bỏ câu hỏi kia trên diễn đàn và đã vui vẻ cho phép bật mí, xin mời các bạn lên tiếng dùm nhé.
Chân thành đa tạ.
Vượt Điền (câu đố sưu tầm và được soạn đổi lại cho vui) ...Ít ngày sau, khi đã hoàn hồn trở lại, thím Xẩm tức tối gọi phôn lại cho lão Khòm để hỏi dò nguyên cớ thì được lão Khòm cười ha hả trả lời :- Khà khà, thật ra bài toán cộng đó không phải là 1 bài toán cộng bình thường. Người đặt ra bài toán này cố tình dùng mẹo trong đó để truy tầm kẻ lạ đường đột đến ghi danh, thay vì phải qua sự giới thiệu của bè bạn quen biết đã là thành viên của diễn đàn. Mẹo ấy nằm ở trong câu hỏi và đáp số chính là số KÝ TỰ của bài toán. Thí dụ :Khi câu hỏi được gởi đến Vancali96 : "MỘT + NĂM là mấy ?" thì "M.Ộ.T. (3) + N.Ă.M. (3) = SÁU (ký tự)"Cũng vậy, khi câu hỏi được gởi đến Mỹ Linh "HAI + BA là mấy ?" thì "H.A.I (3) + B.A. (2) = NĂM (ký tự)"Do đó, khi Xẩm được hỏi "BA + BỐN là mấy ?" thì đáng lẽ Xẩm phải đáp lại là "B.A. (2) + B.Ố.N. (3) = NĂM (ký tự). Đằng nầy Xẩm lại tưởng rằng đó chỉ là 1 bài toán cộng đơn giản nên trả lời "BẢY" thành ra trật lất là đúng rồi !Thím Xẩm :- !!! |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Thu 12 Nov 2009, 04:54 | |
| anh VD ăn gian, đố mẹo như vầy em tìm đâu có ga hihi |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Thu 12 Nov 2009, 05:15 | |
| |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Thu 12 Nov 2009, 19:38 | |
| - Shiroi đã viết:
- anh VD ăn gian, đố mẹo như vầy em tìm đâu có ga
hihi Hà hà, VĐ đâu phải là tác giả của bài đố vui này đâu mà ăn gian ! Bài này thật ra được VĐ "xào nấu" lại từ bài đố mẹo lụm dưới đây nè. VĐ đã cố tình thay các số trong bài bằng hàng chữ để cho bạn đọc dễ tìm ra hơn, đã không cám ơn mà còn trách nữa. ### Để phòng ngừa các gián điệp Tàu, các thôn làng VN thường được bao quanh bởi những lũy tre, cọc nhọn, kẽm gai, hào sâu thật kiên cố. Dân chúng ra vào thôn làng phải đi qua một cái cổng duy nhất, có lính canh kiểm soát chặt chẽ. Ra khỏi làng thì không sao. Nhưng lúc vào làng thì người dân phải biết mật mã lính mới cho vào trong làng.Một tên do thám Tàu muốn vào làng làm nội ứng, hắn chờ lúc trời chạng vạng tối bèn đi lẫn vào dân chúng để vào làng.Người dân đầu tiên đi đến cổng. Lính canh hỏi mật mã : "1 cộng 5". Người dân trả lời : "6" . Lính canh cho vào.Người dân kế tiếp. Lính canh hỏi : "2 cộng 3". Người này trả lời : "5". Lính canh cho vào.Tên gián điệp thấy mật mã là một bài toán cộng hết sức tầm thường, hắn mừng rỡ bước ra đi đến cổng.Lính canh hỏi : "3 cộng 4". Hắn vững bụng đáp ngay : "7" Ngờ đâu hắn bị lính bắt, trói ngay lại và tống vào ngục. Hắn kêu oan vì đã nói đúng mật mã sao lại bị bắt. Viên đội trưởng chỉ ngay mặt hắn quát : - Mi đúng là tên gian tặc còn chối cãi gì ! Vào tù chờ ngày xét xử.Bạn cho biết tại sao hắn bị bắt ? |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng Fri 13 Nov 2009, 04:44 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thím Xẩm Và Bài Toán Cộng | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |