Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru Empty
Bài gửiTiêu đề: Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru I_icon13Fri 26 Mar 2010, 15:31

=
Lớp 1. Bốn Điều Sợ / Ngày 11.8.2009

Mang thân tứ đại sống không hòa
Thích học nhà nghèo chẳng đổ khoa
Tại xứ đường trăng đà vắng bạn
Phong trần lục thể thiếu.. thăng hoa

Bài 2:
=========
Bài Làm Ngày 13.8.2009

Lớp 1. Còn Lạ Lắm

Nghe lời Thầy dạy cách làm thơ
Nghĩa thắm lời hay chẳng dám lờ
Tứ Luật Niêm Từ còn lạ lắm
Câu vần bảy chữ ý còn mơ

=
Lớp 1. Cầu Nguyện

Cầu mong ấm lạnh vẫn nhu hòa
Đất thấm mưa nhuần trổ vạn hoa
Quả tốt cho người sau khổ nạn
Điều lành hiển lộ trí đăng khoa

=
Lớp 1. Cảnh Buổi Sáng / Ngày 13.8.2009

Mây trời buổi sáng một màu lơ
Ánh nắng xuyên qua đẹp chẳng ngờ
Gió thổi hoa lay con bướm lượn
Chim đàn ríu rít cảnh nên thơ

=
1. Nhận Tin

Em vừa được nhận học làm thơ
Khấp khởi mừng vui chẳng dám chờ
Ý của thầy ghi nguyền gắng học
Tuy lòng đã quyết vẫn như mơ

=


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 31 Mar 2010, 18:08; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru Empty
Bài gửiTiêu đề: Lớp 2 Thơ Đường Luật   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru I_icon13Fri 26 Mar 2010, 16:08

=====
Ngày 12.8.2009

Lớp 2. Thầm Nghĩ

Đong đưa lá trúc vành trăng thẹn
Gió cuộn hương lòng thoáng vẫn vơ
Chợt nghĩ tình không như ý muốn
Đêm tàn tỉnh giấc biết ngu ngơ

=
Ngày 14.8.2009

Lớp 2. Hoa Vô Tư

Hương hoa lộng gió vờn e thẹn
Cánh nhụy mơ màng khách vẩn vơ
Nắng sớm thêm tươi màu sắc thẫm
Mưa tràn đất ẩm vẫn thờ ơ

=
Lớp 2. Hồn Nhiên / 03

Hồn nhiên chẳng nghĩ lòng không thẹn
Sóng cuộn mưa tràn vẫn tỉnh bơ
Nóng lạnh an nhiên vui giải thoát
Tâm là đuốc tuệ, tựa trăng thơ.
=
Lớp 2. Cảm Nhận / 04

Con ong uốn khúc vờn hoa thẹn
Hút nhụy bay về tổ tỉnh bơ
Mật ngọt môi mềm, nên thuốc quý
Vô thường chợt ngộ hết ngu ngơ

=
Ngày 15.8.2009

Lớp 2. Tự Trách / 05

Bài làm phạm lỗi lòng thêm thẹn
Cố gắng mà sao giống giả vờ
Hết lỗi này sai rồi trật khác
Mong rằng dạ sáng, dứt lơ mơ
=
Lớp 2. Nổi Lòng Người Đợi / 06

Con đường ngã bóng theo lời hẹn
Tối sậm hoàng hôn đứng thẫn thờ
Gió hỏi người quên sao chẳng đến
Trong lòng dậy sóng thấy bơ vơ
=
Lớp 2. Người Lỗi Hẹn / 07

Nằm yên thẳng giấc quên giờ hẹn
Sậm tối nghiêng mình nghĩ vẩn vơ
Chợt nhớ ngoài kia ai phải đợi
Nhanh chân chạy vội kẻo người chờ!
=
Lớp 2. Xem Thơ / 08

Lời ai dệt nửa vầng trăng thẹn
Cuốn hút say lòng, nghĩ vẩn vơ
Cảm giác như sương rơi lấp lánh
Hòa cùng ánh sáng đẹp tình mơ
=
Lớp 2. Mặc Cảm / 09

Thương em ngại nói nên e thẹn
Dấu mặt vì lòng chẳng dám mơ
Mặc cảm cho anh thêm bối rối
Làm người thấp kém phải đành ngơ
=
Lớp 2. Buông Ngay / 10

Bàn tay gõ phím gieo câu hẹn
Dạo khúc tơ lòng gởi bến mơ
Vẳng tiếng chuông vang giờ tĩnh tọa
Buông ngay ý định đã mong chờ
=


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 31 Mar 2010, 17:23; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru I_icon13Fri 26 Mar 2010, 19:55

Cảnh Ngôi Trường Đào Viên Thi Các

[You must be registered and logged in to see this image.]


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 31 Mar 2010, 17:55; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru Empty
Bài gửiTiêu đề: Lớp Ba Bài Học Thầy Chấm OK   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru I_icon13Fri 26 Mar 2010, 20:22

Lớp 3. Áo Thêu / 01

Áo lụa thêu hoa nhũ đính vào
Bông vàng nhụy đỏ chấm thêm sao
Rồng xanh uốn khúc là đà lượn
Cánh phượng chim hoàng đẹp ý trao

=
Lớp 3. Ý Chí / 02

Dọn quét sân rồi phải nấu cơm
Ăn liền món đậu hấp rau ơm
Mâm chay đạm bạc người luôn khỏe
Sớm tối Kinh cầu nguyện ý thơm
=
Lớp 3. Hạnh Làm Người / 03

Phước báo làm người đủ lục căn
Am tường đạo hạnh sáng lời văn
Lành thương tĩnh thức cho người đọc
Hạnh phúc luôn bền tánh biết chăn
=
Lớp 3. Động Vật Đẹp / 04

Cánh bướm vờn hoa điểm chấm vào
Con ong hút nhụy cuốn bay chào
Chuồn chuồn tạo dáng trên cành lá
Cảnh giới dương trần đẹp biết bao
=
Lớp 3. Con Sáo / 05

Cái sáo ăn xong ngủ ngáy khò
Đầu nghiêng trở giấc thẳng đôi giò
Vươn cao vỗ cánh chào ban sớm
Ánh mắt vui mừng hót líu lo
-
Mytutru_Thứ Hai sửa 18.8.2009

=========
Lớp 3. Uốn Nắn / 06

Tánh trẻ thơ ngây chẳng biết gì
Gia đình xã hội giống trường thi
Vun trồng uốn nắn nền cơ bản
Trí ngộ vươn mình trổ thích nghi
=
Lớp 3. Nhân Duyên / 07

Phúc đức do lòng giống tốt gieo
Nhiều đời tạo phước cấy trồng theo
Ngày sau hưởng lộc ngon thơm quý
Tuổi thọ an nhàn giải thoát neo
-
Hạt Giống / 08

Hạt giống đồng tiền giữ bởi ai
Sanh ra quả nghiệp lúc chi sài
Người hiền kẻ ác gieo trồng nó
Trổ quả về sau hưởng chẳng sai

Mytutru_18.8.2009
=

========
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru Empty
Bài gửiTiêu đề: Lớp 4 Thơ Đường Luật   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru I_icon13Fri 26 Mar 2010, 23:29

Ngày 22.8.2009 Lớp 4 Thơ Đường
=
Lớp 4. Nắng Sáng/Sửa.3.2010

Ánh nắng vươn tràn đồng cỏ nội
Nhìn xa ngũ sắc đẹp dường bao
Hơi sương rải rác dần tan biến
Gió giật chao nghiêng mấy nhánh đào

=
4) Bức Vẽ

Khách viếng thăm nhà qua cánh ruộng
Con ong chú bướm lượn bay chào
Đôi chim kiểu cách lời thăm hỏi
Bức họa mây trời đẹp biết bao

=========
Ngày 24.8.2009

Lớp 4. Bên Cửa Sổ / Thầy sửa cho

Ánh sáng màu vàng trăng óng mượt
Xa gần phủ khắp cả thôn trang
Ngồi bên cửa sổ trời mây thoáng
Định tĩnh trong tâm thấy nhẹ nhàng
=
Lớp 4. Ảnh Hoa

Một đóa hồng sen vương đất bụi
Đài xanh nhụy thắm cánh khoe chào
Mùi hương thoảng nhẹ say lòng khách
Chụp ảnh mang về quý biết bao
=
Lớp 4. Khởi Động

Ý tưởng trong đầu bay mất biệt
Nhìn quanh chẳng viết được câu nào
Ngồi xem đọc tiếp trang Niêm Luật
Khởi động lời văn thoáng dạt dào
=
Lớp 4. Nóng Nực

Ánh mặt trời phun tia nóng hực
Xông mùi đất ẩm vã mồ hôi
Hoa xinh lá thẫm gần như héo
Cảnh vật cần mưa mát được rồi
=
Lớp 4. Xem Phim Hài

Hoạt cảnh phim hài vai diễn kịch
Ngồi xem bất chợt phá lên cười
Khen thầm điệu bộ lời trao đổi
Thể hiện sâu xa tánh mỗi người
=
Lớp 4. Vắng Thầy

Hổng biết vì sao thầy vắng mặt
Trong lòng cảm nghĩ rất buồn lo
Mấy bửa vào ra như thiếu vắng
Bài làm cậy tỷ giúp xem cho
=
Lớp 4. Nhận Tin Thầy Về

Được biết tin thầy nay đến dạy
Lòng vui khắp khởi vội ôn bài
Câu văn Luật giới nhờ trao đổi
Thấm nhớ trong đầu vẫn cứ sai

Ngày 25.8.2009..
=========
Bài Làm Thứ Tư Ngày 26.8.2009

Lớp 4. Chú Thỏ

Chú thỏ tai dài lông trắng mượt
Màu đen mắt xếch mũi nâu hồng
Râu chìa miệng bé ưa nhai củ
Bốn cẳng co vào lại duỗi hông
=
Lớp 4. Ươn mình

Gió thổi luồn qua cành lá động
Trời trong nắng rải khắp khu vườn
Hơi oi bốc dậy từ lòng đất
Hít thở ra vào dạ muốn ươn
=
Lớp 4. Họa Phúc

Họa phúc nhiều đời nên phải vậy
Duyên từ hạt giống đã ươm thai
Đừng vì thất bại sanh phiền não
Quyết sửa yên lòng phước đáo lai
=
Lớp 4. Chén Trà Cúng Phật

Một chén trà thơm dâng cúng Phật
Hương lòng bát ngát nguyện bình an
Muôn loài thấm đậm tình non nước
Tháp búp tay sen vượt khổ nàn
=
Lớp 4. Kính Thầy

Kính chén trà thơm xin chớ giận
Thầy thương chỉ dạy chữ sai lầm
Ôi vì dốt quá nên còn lỗi
Nguyện sửa mong rằng hết khổ tâm
=
Ngày 27.8.2009

Lớp 4. Chiều Mưa

Bóng ngã chiều mưa dông ít hạt
Nồng oi thấm ướt cả sân vườn
Cành im báo hiệu không còn gió
Mở quạt bay mù bụi ẩm ươn
=========
Ngày 27.8.2009

Lớp 4. Sau Cơn Mưa

Gió thổi rung cây tàn lá động
Mưa rơi ít hạt đất thâm lầy
Hoa cười tắm sạch nhìn tươi mát
Dưới ánh trời quang trổ nụ đầy
=
Lớp 4. Khó Hiểu

Ánh mắt em nhìn thầm ẩn dụ
Điều gì khó thể gợi lời ra
Nao lòng một chút trong suy nghĩ
Chợt ngộ rằng đây cõi thế mà
=
Lớp 4. Vô Tư

Hồn nhiên chẳng nghĩ lòng không thẹn
Sóng cuộn mưa tràn vẫn tỉnh bơ
Ấm lạnh an lòng vui giải thoát
Ý hòa ánh đuốc lẫn vào thơ.
=
Lớp 4. Cảm Nhận

Con ong uốn khúc vờn hoa thẹn
Hút nhụy bay về tổ tỉnh bơ
Mật ngọt qua môi, nên thuốc quý
Vô thường biết được hết ngu ngơ
=
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru Empty
Bài gửiTiêu đề: Sơ Cấp Bài 5 Đối   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru I_icon13Wed 31 Mar 2010, 21:32

Sơ Cấp Lớp 5 Đối Lưu Những Bài Thầy OK

Bài Làm 29.8.2009 Lớp 5.
=
Bài 1

Đi ra ngắm cảnh trời tươi sắc
Bước tới nhìn hoa đất sậm màu
=
Bài 2

Mồm nhai vội vã ra câu đối
Mắt khép lim dim kiếm chữ vần

=
Bài 3. 4

Chất phác chăm ngoan lời góp lại
Hiền ngoan vén khéo chữ gom vào

hay là

Chất phác chăm ngoan lời góp nhặt
Hiền lành vén khéo chữ thu gom
=
Bài 5

Nước chảy trong veo đàn cá lội
Mưa tràn rét buốt cụm mây bay
=
Bài 6

Dốt nát vùi đầu suy nghĩ chậm
Khôn lanh ghé mắt kiểm tra tài
=
Bài 7

Chàng ong lượn kiếm xem hoa đẹp
Bác kiến bò tìm thấy mật ngon
=
Bài 8

Bài 2/2 Ngày 2.9.2009 Quán Tưởng

Ngắm đất rèn tâm gần sỏi bạc
Nhìn trời luyện ý giống trăng thanh

=
Bài 9

Gió thổi khua cành hoa lá rụng
Mưa tràn quyện bóng tuyết sương rơi
=
Bài 10

Vắng lặng bầu trời in khóe mắt
Êm đềm giọt rượu đọng bờ môi

=
Bài 11

Nắng phủ lên hoa màu đỏ thắm
Mưa rơi ngập đất sắc đen sì

=
Bài 12 / Ngày 6.9.09

Bàng lăng sắc tím hương thơm đậm
Phượng vĩ màu tim lửa ấm nồng
=
Bài 13

Khi yêu mở rộng lòng nhung nhớ
Lúc giận vo tròn dạ lãng quên
=
Bài 14

Mở cửa nhìn trăng vừa ló dạng
Xem ai lướt bóng vẫn im lời
=
Bài 15

Lá biếc rung rinh đùa gió giởn
Cành xinh nhúc nhích đẩy hoa cười

=
Bài 16

Vùi đầu mở sách xem từng chữ
Dốc ý rèn khuôn dõi mỗi lời
=
Bài 17

Dạ sáng lìa xa lời vẫn đục
Tâm minh luyện mãi chữ trong ngần
=
Bài 18 / 9.9.09

Lối nhỏ sương che phên vách lá
Đường làng cỏ khuất mái nhà tranh
=
Bài 19

Gió hát rung rinh cành lắc lẻo
Mây đùa bởn cợt tuyết rơi rơi
=
Bài 20

Ở chợ khôn lanh luôn đứng trước
Nơi thành dốt nát mãi đi sau
=
Bài 21

Lòng no sức khỏe nhàn thân ý
Dạ đói hơi mòn cực trí tâm
=
Bài 22

Cây xanh quả tốt do chăm bón
Lá úa hoa tàn bởi lãng quên
=
Bài 23

Quyết Tâm Sửa 9.9.09

Mang ơn khắc dạ luôn rèn ý
Nặng nghĩa ghi lòng mãi sửa tâm
=
Bài 24

Ruộng pháp gieo mầm sanh trí tuệ
Nương thiền kết trái dưỡng tâm minh
=
Bài 25

Khói bốc nồi cơm nghe đói bụng
Hơi bay chảo mấm thấy no lòng
=
Bài 26

Mưa rơi đất thấm cành đôm nụ
Nắng phủ trời khô lá nảy mầm
=
Kỷ Niệm

Cùng Bạn Mới

Chào mừng bạn đến với Đào Viên
Học đối thơ mà ngộ cảnh tiên
Trước lạ không sờn buông khổ não
Sau quen chẳng mỏi thỏa ưu phiền
Thân sơ xướng họa lời tôn lão
Cố cựu phô bày ngữ trọng niên
Chặc dạ rèn tâm qua lễ giáo
Bền gan luyện ý rạng trăng hiền

Mytutru_11.9.09
=
Bài 26

Mẹ dỗi hờn cha đi bỏ mặc
Lòng thương xót trẻ lại quay về
=
Bài 27. Cực Khổ

Thương cha dãi nắng lo cơm áo
Nhớ mẹ dầm sương kiếm gạo tiền

=
Bài 28 . Tìm An Lành

Bảo chớp ngang trời cha đóng cửa
Mưa bay phủ đất mẹ giăng mùng


Bài 29 . Vật Dụng

Chiếc áo bà ba đời mộc mạc
Đôi hài cọc cạch sống đơn sơ

=
Bài 30 Nhìn Trời

Nhìn xem nắng phủ tràn tia sáng
Ngó thấy mây bay cuộn sắc màu

=
Bài 31 Rèn Tâm Ngày 12.9.29

Mưa hoa động chuyển sanh cây quý
Giọt pháp xoay vần dưỡng gỗ thơm
=
Bài 32 Ý Chí

Đường đi trước lạ lòng không chuyển
Lối bước sau quen dạ chẳng lùi
=
Bài 33 Cây cảnh

Góc nhỏ vườn hoa tươi gió mát
Sân bên ruộng lúa thắm hương nồng
=
Bài 34 Làm Biếng

Ăn xong rữa bát cô vờ lảng
Tiệc hết lau sàn chị giả lơ

=
Bài 35

Sách đọc ngày đêm không nản chí
Vần tìm sáng tối vẫn kiên gan
=
Bài 36 Giống Nhau

Chị vợ lêu nghêu đi phía trước
Anh chồng mảnh khảnh bước đàng sau

=
Bài 37. Xe Cảnh

Ngắm cụm mây đưa trời nắng hửng
Xem cơn gió thổi đất sương mờ
=
Bài 39 / Đánh Nhau

Ba thằng lấn tới quơ tay đập
Một gã lùi dần xoạc cẳng thoi
=
Bài 40 - 41 . Siêng 1 / 2

Sách đọc ngày đêm không chán chí
Vần tìm sáng tối vẫn kiên gan
-
Kiên trì gạn lọc nguồn trong nước
Cố gắng dùi mài ngọc sáng trăng
=
Bài 42 . So Sánh
-
Hò reo diễn kịch cười ầm ĩ
Nín lặng tìm câu nhẫm miệt mài

=
Bài 43 Bài Sửa 16.9.09 Bửa Ăn

Thô sơ mắm thái bày rau luộc
Đạm bạc cơm phần dọn đậu chiên

=
Bài 44

Gắn với câu thơ nhiều nghĩa nặng
Gom vào chữ đối chút tình sâu
=
Bài 45 Giả / Ngày 16.9.09

Vật chất tình đời đâu trọn mãi
Con người thể xác chẳng bền lâu
=
Bài 46 Trạng Thái / Ngày 16.9.09 / 1

Thấp thỏm bờ môi nhìn méo xệch
Hân hoan khóe mắt thấy tươi cười
=
Bài 47

Tâm hồn mốc bám không màng dọn
Thể xác rêu đan chẳng nhớ chùi
=
Bài 48 / Nghĩ _ Ngày 16.9.09

Nghĩa lí bèo mây xua mệt nhọc
Tình thân cá nước xóa u phiền
=
Bài 49 / Trông

Ngóng đợi đêm ngày lòng thấp thỏm
Chờ mong tối sáng dạ bồi hồi

=
Bài 50. Gây Nợ

Bóp bụng chi tiêu cho thỏa thích
Vò đầu vướng mắc phải bôn chôn

=
Bài 51. Loài Vật

Sâu đo nhún nhẩy trên cành lá
Rắn độc trườn bò dưới bụi cây

=
Bài 52. Động

Một phút vui buồn gieo rộn rã
Vài giây thoáng nhẹ nhặt yên lành

=
Bài 53 Ngày 19.9.2009 / Cảm Giác

Lời thơ lượn khói hồn e lệ
Ý đối tràn hương dạ hữu tình
=
Bài 54. Cô Gái

Bờ môi thắm đỏ son hồng nhạt
Khóe mắt đen huyền sắc tím nâu
=
Bài 55 .

Nhìn anh chất phác lòng thương cảm
Thấy chị hiền lành dạ nhớ yêu
=
Bài 56

Mưa tràn tạt nước vườn cây sạch
Gió thổi vào nhà cửa kiến trong
=
Bài 57

Tiếng hát vang rền lòng xúc động
Lời ca vọng đến dạ mong chờ
=
Bài 58

Thấy biết thân hình vui sướng khổ
Nghe xem thế sự giỏi cuồng khờ
=
Bài 59

Biết phận ngoan hiền không vướng mắc
Vùi thân chỉnh sửa chẳng dùng dằng
=
Bài 65 Ngày 19.9.09 / Nhớ Cha

Thương cha khuất núi sầu đau ruột
Thấy mẹ gầy nhom thảm xót lòng
=
Bài 60

Cuộc sống xem qua luôn thử thách
Đời người thấy vậy chẳng đôi co
=
Bài 61

Sáng thấy sương bay ngoài trước cửa
Chiều xem nắng rọi phía sau hè
=
Bài 62

Dưới đất mây che đưa bóng ngã
Ngang trời gió thổi đẩy sương rơi
=
Bài 63
Nhìn anh dõng dạc la rầy cháu
Thấy chị ôn tồn dạy bảo con
=
Bài 64

Xót ruột nhìn cha tay lấm đất
Thương tâm thấy mẹ cẳng đầy bùn
=
Bài 65

Trút khổ kêu trời vơi ngấn lệ
Gieo thương réo đất thắm dòng châu
=
Bài 66

Ngẩn mặt xem anh cười tủm tỉm
Nghiên đầu gặp chị nói dòn tan
=
Bài 67

Kính mẹ cha công thầy dạy bảo
Yêu huynh tỷ khắc dạ ghi vào
=
Bài 68

Dáng bự răng to râu lắn quắn
Cổ cao miệng rộng mắt lờ mờ
=
Thứ Bảy Ngày 20.9.09
Bài 69

Người thương kẻ mến thêm đau khổ
Mẹ nhớ cha yêu trút quặn sầu
=
Bài 70

Chỉnh sửa câu thơ nghe mát dạ
Dồi trau chữ đối thấy xiêu lòng
=
Bài 71 . Ngày 21.9.2009

Mẹ bảo trông mày nhìn muốn ghét
Em rằng gặp mặt thấy không thương
=
Bài 73.

Chiếc áo màu hồng anh gởi tặng
Đôi giày sắc tím mẹ mua cho
=
Bài 74.

Cuối ngỏ hàng rong luôn réo gọi
Đầu đường quán nhậu mãi mời kêu
=
Bài 75

Tối sáng siêng năng vờn chữ học
Ngày đêm tập luyện dũa câu vần
=
Bài 76

Tay bưng thúng lúa nhờ mua hộ
Mắt liếc hàng rau cậy bán dùm
=
Bài 77 Ngày 22.9.2009

Khởi điểm gian nan không quản ngại
chân tình ấu trĩ chẳng so đo
=
Bài 78

Đường trên đá sỏi vòng ra chợ
Lối dưới bờ ao quẹo đến nhà
=
Bài 79

Đường đi chẳng khó do lòng chọn
Lối bước không rồi bởi dạ ngơ
=
Bài 80. Ngày 23.9.09

Phất phới mưa bay vờn lá rụng
La đà gió thổi cuộn sương rơi

=
Bài 81

Bụi trúc làng sau gần xóm nhỏ
Vườn đào ngỏ trước cạnh chùa bên
=
Bài 82. Ngày 24.9.09

Nhang thơm bát ngát mùi hương tỏa
Gổ quí im lìm cảnh gió đưa
=
Bài 83

Miếng ngọt lời ngon dành tặng bố
Câu thơm ý thảo kính dâng thầy
=
Bài 84

Gót ngọc mưa dầm lòng quạnh quẽ
Chân son nắng dãi dạ ưu sầu
=
Bài 85

Sương chan rám mặt đời nghèo khó
Nắng dãi đen da sống khổ sầu
=
Bài 86

Khóe mắt suy tư tìm chữ dỗi
Đôi tay nắn nót viết câu hờn
=
Bài 87

Gió đẩy lao xao rơi lá úa
Mây bay lác đác phủ sương mờ

=
Bài 88

Tâm hồn phủ kín yêu đau khổ
Thể xác vây quanh tiếc nhớ sầu

=
Bài 89

Cẩn trọng bền lòng luôn sửa đổi
Khoan thai kín dạ mãi canh tân
=
Bài 90

Chiếc bánh đầy mè nhai mặn miệng
Ly trà bốc khói uống thơm lòng

=
Bài 91

Ngước thấy bầu trời mây cuốn lượn
Nhìn xem cảnh đất gió bay lùa

=
Bài 92

Đôi lần thấy mặt lòng mong nhớ
Một lúc chia tay dạ khởi buồn

=
Bài 93

Ngoảnh mặt chê tình rời chốn ảo
Quay lưng trách bạn dứt đường tơ

=
Bài 94

Gió thổi chan hòa lời bởn cợt
Sương che chứa đựng ý trêu đùa

=
Bài 95

Nhìn anh vất vã lòng thương mãi
Thấy chị khôn ngoan dạ nhớ hoài

Bài 96

Cháu vẫy vờn tay kêu mẹ mẹ
Con đùa đạp cẳng gọi ba ba

Bài 97

Thu rau mỗi chợ năm mười gánh
Bán cháo hằng đêm sáu bảy nồi

Bài 98

Mướp khía xào cà chua ngọt béo
Măng non trộn gỏi mặn thơm bùi

=
Bài 99

Nhìn người thống khổ lòng đau đớn
Thấy kẻ bần cùng dạ xốn xang
=
Bài 100

Khói quyện nồi cơm thơm bát ngát
Hương bay chảo nấm đậm nồng nàn
=
Bài Làm Ngày 3.10.2009

Bài 101

Mưa luồn bão táp người chìm nổi
Gió giật dông lùa mái cuốn trôi
=
Bài 102

Nhạc trổi tưng bừng người múa hát
Đàn ca õng ẹo kẻ reo hò
=
Bài 103

Dưới bãi cha khuyên đừng bắt ốc
Trên đồng mẹ bảo chớ mò cua
=
Bài 104

Cặp mắt tròn xoe như hạt nhãn
Đôi môi mọng đỏ tựa hoa hồng
=
Bài 105 Ngày 4.10.2009

Cuộc sống gieo neo sầu tóc bạc
Đời người khúc khuỷu tủi thân đơn

=
Bài 106

Quán rượu ồn ào đông kẻ viếng
Hàng chè rộn rã lắm người mua
=
Bài 107

Cấy lúa bôn ba tìm giống sịn
Trồng rau tất bậc kiếm phân nòi

=
Bài 108

Nhớ mãi vườn nhà ra quả ngọt
Thương hoài thửa đất cấy rau ngon

=
Bài 109

Đường xa xóm chợ không quên bác
Lối vắng làng quê chẳng thấy bà

=
Bài 110

Lá úa bay rơi tràn dưới cỏ
Cành khô gãy đổ vắt ngang đường
=
Bài 111.

Quán rượu ồn ào đông kẻ viếng
Hàng chè rộn rã lắm người mua
=
Bài 112

Nhìn ra bóng tối đen màu mực
Ngó lại bầu trời sáng vẻ mây
=
Bài 113

Trái bí hầm tôm/ mùi nhớ mãi
Rau khoai nấu cá/ vị ưa hoà
=
Bài 114

Công thầy dưỡng dục như trời rộng
Nghĩa mẹ sanh thành tựa biển sâu
=
Bài 115

Dấn bước xuyên đèo qua đá sỏi
Băng mình tới bến vượt chông gai
=
Bài 116

Áo lụa thêu rồng muôn sắc thắm
Hài cườm khắc phượng vạn màu tươi
=
Bài 117

Bài Làm Ngày 7.9.2009 Tứ Trụ kính Thầy xem bài
=
Bài 118

Đói bụng tay run người choáng váng
No lòng cẳng vững trí thông minh
=
Bai 119

Bé gọi cha ơi nhìn thác nước
Anh rằng mẹ ạ thấy đồi rau?
=
bài 120

Chiếc bánh thơm ngon nhai mặn miệng
Ly sâm mát ngọt uống vui lòng
=
Bài 121

Bàn tay đón gió ngàn phương tựu
Ngọn bút tô mây khắp nẻo về
=
Bài 123

Ánh mắt lò dò ra chữ nghĩa
Bờ môi mấp máy kiếm vần tình
=
Bài 124

Quả bóng bay ngang va lũng lưới
Bàn chân bước tới chạm trầy da
=
Bài 125

Ong vờn hút nhụy mang về tổ
Bướm lượn trêu hoa gởi lại tình
=
Bài 126

Cửa trí tưng bừng như chớm nụ
Đường tâm tháo vát tựa ươm mầm
=
Bài 127

Ba trồng mía ngọt nhai giòn miệng
Mẹ cấy trà ngon uống ấm lòng

=
Bài 128

Nối nghiệp thầy cô /gìn tiếng tốt
Noi gương bố mẹ /giữ lời lành
=
Bài 129

Sanh thành đức trọng lòng ghi nhớ
Dưỡng dục tình thâm dạ khắc mài
=
Bài 130

Ơn sâu bố mẹ nuôi thân lớn
Nghĩa nặng cô thầy dạy trí khôn
=
Bài 131

Cửa trí tưng bừng như chớm nụ
Đường tâm tháo vát tựa ươm mầm
=
Bài 132

Bụi khóm anh trồng nhìn mát mặt
Vườn rau chị tỉa thấy thơm lòng
=
bài 133
Rộn rã đàn chim vang tiếng hót
Ồn ào đám chó vẵng lời la

=
Bài 134

Đắp đập chung vai người chuyển tải
Be bờ góp sức kẻ chuyền tay

=
Bài 135

Tâm như nước biển màu trong sáng
ý tựa cơn giông sắc tối mờ

=
Bài 136

Khuất phục đời mơ rèn ý mã
Qui hàng cõi mộng luyện tâm viên

=
Bài 137

Bửa nọ anh đi mua cá kiển
Hôm qua chị chạy bán rau vườn

=
Bài 138

Quán nhậu rao mời anh lặng ngắt
Hàng ăn réo gọi chị im lìm

=
Bài 139

Bảo táp mưa chan trời ướt lạnh
Mây giăng gió cuốn đất khô nồng

=
Bài 140

Gió thổi cây bay cành lá rụng
Mây vờn nhụy đẩy cánh hoa rơi
=
bài 141

Dưới thuận chung vai tròn chữ nhớ
Trên hòa góp sức vẹn lời yêu

=
Bài 142

Tuyết phủ trên đồi trông lấp lánh
Sương rơi dưới đất thấy mờ mờ

=
Bài 143 Ngày 9.10.2009

Âm vang giọng hát như xa lạ
Tiếng vẳng câu hò tựa đã quen
=
Bài 144
Rượu chát tình say sầu dạ nhớ
Bia cay nghĩa thắm đậm lòng yêu

=

Bài 145

Má hóp môi hồng sầu tóc bạc
Da nhăn mắt kém khổ thân già

=
Bài 146

Chọn vợ hồn nhiên lòng hiếu thảo
Ưng chồng chất phác dạ nhân từ
=
Bài 147

Chồng buôn lúa nếp trồng rau cải
Vợ bán khoai lang nhổ củ mì
=
148

Mẹ nói đầu em nhiều tóc bạc
Anh rằng mặt bố ít râu đen
=
Bài 149

Lộng lẫy cây đèn màu rực rỡ
Huy hoàng đuốc tuệ sắc trong veo
=
Bài 150

Mắng chú anh cười vì đắc ý
La em mẹ khóc bởi đau lòng
=
Bài 151

Ruộng lúa quê anh bông trĩu hạt
Vườn cây xóm chị trái sai cành
=


10.10.2009 Tứ Trụ Rất Biết và Nhớ Ơn Thầy Dạy Bảo Và Luôn Biết ơn Tỷ Luôn Động Viên tt
Tứ Trụ kính Thầy và Tỷ Shiroi [You must be registered and logged in to see this image.]


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 08 Sep 2011, 23:39; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru Empty
Bài gửiTiêu đề: Lớp 6. Sơ Cấp Thơ Đường   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru I_icon13Mon 05 Apr 2010, 15:47

Sơ Cấp Lớp 6 Thơ Đường Luật
=
Ngày 13, 14. 10. 2009

Bài 1. Đoàn Tụ

Em trông ngóng đợi ở quê nhà
Mẹ nhớ hao mòn tại xứ xa
Nghĩ đến gia đình vui gặp lại
Mong về đất nước khổ trôi qua
=
Tranh

Tranh thêu óng ánh đẹp dường bao
Bức họa hình người nét khít khao
Đẩy xuống cây kim viền uốn lượn
Đưa lên sợi chỉ mặt xuyên nhào
=
Ham Đùa

Trăng hoa một thuở ít hay nhiều
Tóc hạc da mồi bóng sẽ tiêu
Sướng khổ như mây vờn buổi sáng
Đau thương tựa gió cuốn hôm chiều
=
Vô Tư

Danh vang tiếng xấu lượn là đà
Tánh hạnh danh ô bỏ tránh xa
Chẳng tiếc buồn đau vì dáng trẻ
Không thương nhớ khổ bởi thân già
=
Thầy Dạy Con / 15.10.2009
=
Lời thầy khởi nét rõ cân phân
Ý tưởng sâu xa điểm yếu cần
Định tĩnh khơi lòng ra chữ đối
Yên tâm khắc dạ kiếm câu vần
=
Trong Đời

Lòng ghi kỷ niệm chẳng phai nhòa
Cảnh ở đời thường mãi thiết tha
Mấy thuở vui buồn như suối đổ
Bao mùa sướng khổ tựa mưa sa
=
Công Thầy

Câu văn góp tuệ đắp cho đời
Trí óc khơi nguồn mãi chẳng vơi
Sớm tối lòng thương chăm dạy chữ
Ngày đêm dạ nhớ kiểm tra lời
=
Mưa Bảo

Bao mùa cảnh đổi sóng trùng khơi
Gió thổi cây cành lá khắc rơi
Bảo lụt theo mùa dâng khắp nẻo
Mưa tràn đến điểm phủ cùng nơi
=
Bài 14.10.2009

Người mua vừa đến bố vui mừng
Chị bán luôn mồm chẳng dám ngưng
Cuối xóm hàng kem ăn mát lạnh
Đầu làng nước mía uống thơm lừng
=
Bài 15.10.2009

Đằng sau tổ kiến chạy bay vèo
Phía trước ong bầy rượt đuổi reo
Chú cún vẫy đuôi la oẳng oẳng
Cô mùm duỗi cẳng gọi meo meo
=
Bài 17/1 Kỷ Niệm

Nhìn vào bức vẽ bạn mình ơi
Nét đẹp chân tình dạ chẳng vơi
Chốn ấy đường xa tràn tuyết phủ
Nơi này ngỏ vắng ngập mưa rơi
=
Tâm Sự

Quê nhà cảnh vật đẹp như in
Xóm cũ ngày xưa một bãi mìn
Đối đáp câu hò vui lễ hội
Chào mời cuộc sống ngập niềm tin
=
Hẹn Hò

Quen nhau đứng đợi ở bên lề
Nắng ấm chan hòa dạ mỏi mê
Trước ngực cài hoa chờ bạn đến
Trên đầu giắt lược ngóng ai về
=
Động Vật

Bầy chim sắc thẳm thích vui đùa
Giũ cánh xoay người vướng lá khua
Ríu rít trên cành chân nhún nhảy
lào xào dưới đất mỏ chen đua
=
Chờ

Người xưa vẫn ngóng đợi ai về
Bảo táp mưa dầm ở chốn quê
Xứ ấy lời thề ba chẳng nhớ
Thôn này chữ hẹn mẹ không chê
=
Hồn Thơ

Trên trời ẩn hiện dáng mây bay
Ngắm cảnh chiều buồn gió lắc lay
Bốn biển câu thơ luôn xuất hiện
Năm châu chữ đối vẫn phơi bày
=
Xem

Thu qua gió thổi dáng sương mờ
Sóng vỗ tràn xô nước phủ bờ
Chị nói bầu trời đêm nguyệt ẩn
Anh rằng cảnh đất sáng đèn mơ
=
Hương Vị / 22.10.2009

Dù say chẳng sỉn cậy dưa dòn
Vị đắng môi mềm có mía thon
Củ sắn ai cho đầy vị ngọt
Nồi chè chị nấu đậm mùi ngon
=
Khéo

Em nhìn yểu điệu tóc buông lơi
Mắt biếc bờ môi đẹp tiếng lời
Vạt áo tung bay theo gió cuộn
Bàn tay vén gọn giũ mưa rời

=
Đang Say / 26.10.09/5

Anh buồn uống rượu sỉn tràn môi
Quán cốc hiên che một dĩa mồi
Miệng nói lè nhè nhìn khổ sở
Chân đi lảo đảo thấy bồi hồi
=
Nhớ Lại / Sửa 26.10.09/1

Âm vang khúc hát một hôm chiều
Nghĩ lại cười dòn tựa gió xiêu
Cuộc sống yên lòng vui kỷ niệm
Đời người mát dạ vẹn tình yêu
=
Hai Con Cóc / 26.10.09/2

Mưa rơi nước cuốn ngập đường làng
Cóc tía song đôi nét dịu dàng
Mắt ngước nhìn lên kêu ọp ọp
Thân chồm ngó xuống gọi vang vang
=
Chung Thủy / 26.10.09/4

Thu về phảng phất gió mùa đông
Thấy cảnh ai kia cách biệt chồng
Giấc sáng gian lao lòng vẫn đợi
Hôm chiều khó nhọc dạ luôn trông
=
Lòng Người / 27.10.009

Đời say ảo vọng mãi yêu ngầm
Một kiếp dong dài vướng khổ tâm
Kẻ khóc kêu gào lòng mệt mỏi
Người cười biện hộ dạ trầm ngâm
=
N. 27.10.009 Bày ăn

Trên lầu thoáng mát sạch nền khô
Chị bảo bây giờ dọn tiệc vô
Cuộc sống sanh thành nhờ bố mẹ
Đời người dưỡng dục cậy thầy cô
=
Hạnh Phúc

Ba sinh trọn kiếp vợ bên chồng
Đối ẩm yêu nhiều dạ cảm thông
Tối ngủ giường nằm vun nghĩa thắm
Ngày ăn đũa gắp đượm tình nồng
=
Thử Thách

Giờ qua tháng đến khổ luôn nhồi
Đất khách quê người dạ thẳng ngôi
Một đứa kêu lên no có gạo
Hai thằng nói lớn đói còn nồi
=
Tình Thương / 1.11.09

Thường ngày khổ cực chẳng từ nan
Ốm nặng về nhà gặp bố than
Mẹ thấy đau lòng con khó nhọc
Bà thương xót dạ cháu nghèo nàn
=

Thử Thách

Yên tâm thử thách dứt mơ màng
Cố gắng rèn trau chớ vội vàng
Quán lá dằn lòng không nhậu sỉn
Phòng trà chặc dạ chẳng đeo mang
=
N 30.10.09 / Vâng Lời

Mây nhiều ẫn hiện khắp cùng nơi
Khói bóc hương trà gió quyện rơi
Phật dạy chăm thiền lòng trí mở
Thầy khuyên học luật dạ tâm ngời
=
Vô Tâm / Sửa 4.11.09

Đau lòng khổ ải cứ vây quanh
Biết được nào ai dám giựt giành
Nghiệp trước theo nhau đòi chẳng nệ
Duyên sau đuổi mãi bỏ không đành
=
Ngày 3.11.09 Cảnh Vườn

Vườn hoa gió lộng tiếng rì rào
Cánh thắm hương nồng đẹp biết bao
Sáng sớm ong bầu bay múa lượn
Chiều hôm cái kiến lẽn chui vào
=
Rèn Tâm / Sửa 7.11.09

Mưa dầm nắng dãi ngã nhào buông
Tóc bạc đầu xanh ví đóng tuồng
Vượt gió yên tâm lòng chẳng bận
Lòn mây định trí dạ không cuồng
=
Mạnh Yếu / Sửa 7.11.09

Trời cao đất rộng dạ không chùn
Ý thức đời thường bón sới vun
Bọt biển xô tràn chùi sóng cát
Sò cua trốn chạy xuống lầy bùn
=
Con Cóc / Sửa 7.11.09

Mưa tràn chú cóc nhảy vào hiên
Chống cẳng ngồi im dáng vẻ hiền
Bụng bự da phình như cái trống
Chân co mắt ngó tựa đồng tiền
=
Ngày 7.11.2009 Thiền Quán

Tâm rèn ý định dáng buông lơi
Cắt bỏ đau thương khổ ải rời
Sáng sớm ra ao xem cá lội
Chiều tà tựa cửa ngắm mưa rơi
=
Qua Mạng Ảo / Ngày 7.11.09

Duyên này kiếp trước vốn tình thân
Mạng ảo chung vui dẫu chẳng gần
Mắt mãi siêng năng dò chữ đối
Đầu luôn khó nhọc kiếm câu vần
=
Gia Đình Hạnh Phúc / Ngày 7.11.09

Ra ngoài biết phận chẳng hơn thua
Tóc bạc bình yên mặc gió lùa
Cuộc sống hiền lành như nước vỗ
Đời người chất phác tựa chèo khua
=
Thăm Quê / Ngày 7.11.09

Em về xóm củ mái nhà tranh
Khóm trúc ao sen đẹp mát lành
Ruộng lúa quê bà bông trĩu hạt
Vườn cây xóm chị quả sai cành
=
7.11.2009
=
Chờ Đợi

Anh đi dạo ấy lệ rơi tràn
Chị ở quê nhà chẳng dám than
Vất vả đời người không nản chí
Bùi ngùi số phận vẫn kiên gan
=
Thăm Quê

Xa làng cách biệt bấy lâu nay
Có dịp về thăm lại chốn này
Chị đứng sau nhà xem bướm lượn
Anh ngồi trước ngỏ ngắm mây bay
=
Dạo Biển

Trăng in bóng nước gợn hoa viền
Sóng vỗ xô bờ bọt trắng nghiên
Mắt ngắm sao trời quên mệt nhọc
Tay vun cát đất hết u phiền
=
Cảnh Đưa Tiển

Vì lòng hiếu thảo phải về thôi
Gặp gỡ không lâu cách nữa rồi
Chị khóc chia phôi trào khóe lệ
Anh chào tiễn biệt nén bờ môi
=
9.11.09

Mong ai chớ giận bớt âu sầu
Sự thế đời thường lắm bể dâu
Gắn với lòng yêu đây nghĩa nặng
Gom vào dạ nhớ đấy tình sâu
=
Bài 9.11.09

Bờ rào vắng vẻ nhớ tình si
Cất bước du xuân tuổi dậy thì
Khắc chữ yêu thương màu đỏ thắm
Ghi câu khổ nhớ sắc đen sì
=
Bài 9.11.09

Mời anh chị hãy bước sang thềm
Chén đủa hoa bày thật ấm êm
Nếm thử rau xào cay mặn lạt
Nhai qua đậu hấp ngọt dòn mềm
=
Bài N.9.11.09

Đây mùi lúa chín thoảng bay qua
Phố vắng ngày xưa gợi nhớ nhà
Gió phất trên sông vờn sóng bạc
Trăng chui dưới nước hiện mây ngà

=
Bài 10.11.09

Mong rằng thấu hiểu bỏ lo âu / Sửa R 1
Chớ để trong tâm những khổ sầu
Số phận bôn ba không vẹn ý
Đời người vất vã chẳng thành câu -> vả
=
Bài 10.11.09

Ra vườn ngắm cảnh nhớ người đi
Dưới gốc cây da để lại gì
Khắc chữ yêu thương màu đỏ thắm
Nhìn câu khổ nhớ sắc đen sì
=
Bài N.10.11.09

Vui mừng ý sáng tỏ đường tu
Bỏ hết âu lo dứt hận thù
Vượt thoát sông mê lòng chẳng dại
Xa rời bể ái dạ không ngu
=
Bài N.10.11.09

Mong rằng tỉnh ngộ hãy đi tu
Chớ giận hờn ai nói để thù
Cuộc sống trần gian lòng mãi dại
Đời người cõi thế dạ luôn ngu
=


Được sửa bởi mytutru ngày Fri 18 Jun 2010, 01:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru Empty
Bài gửiTiêu đề: Lớp 7 Sơ Cấp Thơ Đường Luật   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru I_icon13Mon 05 Apr 2010, 16:49

Ngày 14.11.2009

Nghĩ Mà Thương

Sương tràn mái ngói che đường ruộng
Bóng ngả chân trời khuất xóm quê
Nhớ kẻ thâu đêm chờ bạn đến
Thương ai suốt sáng đợi chồng về
=
Suy Ngẫm

Danh lam đất nước nhìn thanh lịch
Thắng cảnh trời mây ngắm hữu tình
Cuộc sống tâm hồn nhiều ý đẹp
Đời người thể xác lắm tay xinh
=
Mơ Tết

Sương chiều phủ kín trời đen úa
Gió sớm vây quanh đất xạm mờ
Lá lộc hương trà xây nghĩa thắm
Cành đào mứt bí tạo tình mơ
=
Mộng

Xuôi dòng ước hẹn vào thơ mỏng
Thuận cảnh giao hòa gởi ý mơ
Chữ thắm như sen vừa trổ nhụy
Lời sâu tựa gió cuốn tràn bờ
=
Họp Mặt Cưới

Cô dâu áo cưới thêu màu đỏ
Chú rể quần đay vẽ sắc hồng
Bố mẹ đàng trai mời ý thắm
Trầu cau họ gái nhận tình nồng
=
Thanh Thản

Anh em cách biệt lòng luôn nhớ
Bố mẹ sum vầy dạ dứt mong
Đối luật thầy cho như mở trí
Vần niêm con nhớ tựa ghi lòng
=
14.11.09

Môi tràn rượu thắm lòng buồn vắng
Miệng đọng trà thơm dạ nhớ sầu
Quán cóc đêm ngày đầu lảo đảo
Phòng trà sáng tối mẹ lo âu
=
Ngày 14.11.2009

Đời người nhắc lại tâm luôn nhớ
Cõi thế ghi vào trí mãi thương
Chiếc khóa thầy cho ơn tựa biển
Đôi dòng dạ nhớ nghĩa như gương

Bài sửa ok
=
Bài Ngày 17.11.2009

Đêm ngày chị hát bài thương mẹ
Tối sáng anh đàn bản nhớ cha
cả xóm than phiền nghe chán thật
Em về cảm nhận đất ra hoa

ok
=
Bài Cảnh

Trên trời tối hiện ông sao tỏ
Dưới đất đêm về chị dế than
Cảnh vật hồn nhiên trong vũ trụ
Đời người tỉnh giấc hết kêu van
=
Bài Đùa

Đôi lần mẹ mắng em hờn dỗi
Mấy lượt anh buồn chị trách yêu
Bố bảo cây lành sanh quả ngọt
Vì không ý thức lỗi thêm nhiều
=
Bài Nhớ

Đêm ngày chị hát bài thương mẹ
Tối sáng anh đàn bản nhớ cha
cả xóm than phiền nghe chán thật
Em về cảm nhận đất ra hoa
=
Bài Thất Tình

Khi xưa mới gặp em chuồn mất
Lúc trước vừa vào mẹ đuổi bay
Bố bảo yêu nhiều tình dậy sóng
Anh về khổ lắm nhậu cho say
=
Bài Chọc Yêu

Em đùa chị bảo ngày thôi nắng
Mẹ giởn cha rằng tối chớ mưa
Mắt liếc tay chèo người lảo đảo
Môi cười cẳng lướt dáng say sưa
=
Nghĩ Lại

Anh đi xóm cũ vườn ao vắng
Chị đến làng xưa vách núi mờ
Những lúc bên nhau hay giận dỗi
Sau này xét lại thấy ngu ngơ.
=
Ước Mơ

Nhìn vườn bố ước mua xe tải
Ngắm ruộng anh mong tậu mái nhà
Chị bảo quê nghèo trông khốn khó
Em cười hát khẻ gió đưa xa
=
Công Thầy

con như đứa trẻ tâm vùi đá
Thầy tựa ông già trí phủ trăng
Dạy bảo dùng chiêu bằng mọi cách
Soi đèn chỉ lối phá tan băng
=

Tay cầm chiếc lá nền xanh đỏ
Cẳng đạp đôi cành vỏ tím đen
Kỷ niệm ngày xưa đùa chụp ảnh
Vui cười chạy giởn gặp rồi quen
=
Ân Sư / Ngày 25.11.2009

Công thầy giáo dục như sông lớn
Nghĩa mẹ sinh thành tựa núi cao
Tháp bút tay sen xin chú nguyện
Lòng con nhớ mãi dạ ghi vào
=
Giáo Dục

Bao ngày dạy bảo trao niêm chữ
Mấy tháng chăm nom giảng luật vần
Khóa học mong trò khai mở trí
Dùng chiêu đánh thức dẹp ngu đần
=
Ơn Thầy

Lòng thương gắng kiếm lời bày tỏ
Dạ nhớ dò xem chữ thỉnh cầu
Bảng luật niêm từ thầy dạy bảo
Công ơn nguyện khắc ở trong đầu
=
Ngồi Lặng Yên

Vầng trăng tối đến buông màng tuyết
Vách núi đêm về phủ gối sương
Gió biển ào ào kêu sóng dậy
Khoanh chân lắng đọng những sầu vương
=
Ham Vui

Làng bên tấp nập câu hò hát
Xóm giữa im lìm tiếng nhạc ca
Chị bảo lâu ngày không khởi giọng
Anh rằng phải đấy hãy tham gia
=
Nhớ Công Thầy

Trần đời lướt bụi chan sương sớm
Cõi thế dầm mưa phủ nắng chiều
Dạ nhớ công thầy trao luật giảng
Ngày qua bỏ sức dạy bao điều

Ngày 25.11.2009 Thầy Ok
=
Thân Bịnh

Linh hồn tựa gió tràn sương sớm
Thể xác như mây lượn nắng chiều
Cổ khát người say cành lá rụng
Tay chân nhức mõi thở không điều
=
Uống Thuốc

Tay cầm chén thuốc em lay gọi
Mắt ngó chun trà chị lắc kêu
Vị đắng tràn môi đành nuốt ực
Nằm dài hít thở dáng lêu nghêu
=
Ngẫm Vô Thường

Buồn vui mấy lượt hoa rơi cánh
Giởn cợt bao lần đá rớt mương
Bước mõi hai chân đà thấy mệt
Sờ đầu tóc bạc trắng như sương
=
Cảnh Tự Nhiên

Mây giăng nước dội nhồi trên cát
Gió thổi mưa tràn lọt dưới hiên
Sóng vỗ ào ào xô vách đá
Chồm bờ bọt trắng phủ triền miên
=
Hối Tiếc

Tình còn dạ nhớ tâm không nghĩ
Nghĩa đến lòng ơn ý chẳng màng
Một lúc tan vèo như bọt biển
Xa rời ngẫm lại tiếc buồn mang
=
Ý Nghĩa Thơ Đường

Đưa tay lướt nhẹ lời tìm thấy
Mở mắt in nhanh chữ kiếm về
Mỗi ý niêm vần sâu thoáng rộng
Từng câu luật giảng nhớ ôm lề
=
Bài 7.27 Qua Nhanh

Nhìn em mắt ngọc buồn da diết
Thấy chị tay ngà nhớ viển vông
Phút chốc môi hồng trôi phấn nhạt
Trời chiều tóc bạc trắng như bông
=
Tình Thân Trên Mạng

Bàn tay lật kiếm câu đùa giởn
Ánh mắt tìm xem chữ đối cười
Phím gỏ vun đầy chan ý ngọc
Chiều buông hạnh phúc ở bên người
=
Tâm tánh Bất Tử

Thân rèn mở óc tìm văn học
Trí luyện vò đầu kiếm quốc gia
Ngũ thể sau này hoàn trả lại
Đèn tâm sáng mãi tánh không già
=
Thăm Người Thân

Đường quê khúc khuỷu về nhà bác
Lối xóm vòng vo đến ruộng bà
Vị đắng trà thơm lồng khói cuộn
Vui mừng nhắc lại những ngày qua

= 10.12.2009 =

Đường Về

Chiều buông khắp phố sương tràn phủ
Tối đến muôn nhà điện Tỏa giăng
Mái ấm nhìn xa chân bước vội
Thân người muốn ngã giống sao băng
=
Về Muộn

Đường xa bước vội ngang vườn bác
Lối vắng đi nhanh kế ruộng bà
Nghĩ bụng ngày mai sang tạ lỗi
Giờ đây chỉ muốn sớm về nhà
=
Bình Tâm

Vang tia sấm chớp người người hoảng
Vẳng tiếng đàn ca kẻ kẻ cười
Cảm giác vui buồn lòng chẳng định
tâm bình yên lặng dạ liền tươi
=
Chúc Người Đi

Trăng khuya hiện đến trời đêm tỏ
Bảo sớm xoay đi đất tối mờ
Sấm chớp bay vèo cây đổ ngã
Mong em vững bước chóng qua bờ
=
Công Thấy

Từng câu luật giảng lòng in nhớ
Mỗi chữ niêm vần dạ khắc ghi
Ý đối thầy chăn dìu bước một
Sai lời nhắc nhở xóa khờ đi
=
Thanh Thản

Nhìn mây gió cuộn vang âm mỏ
Ngắm nguyệt sương tràn vẵng tiếng chuông
Chuổi hạt tay lần tâm định tĩnh
Câu kinh miệng đọc khổ dần buông
=
Giỏi Nhờ Công Thầy

Lời văn gọt dũa lòng in nhớ
Ngữ pháp trau rèn dạ khắc thương
Học giỏi nhờ thầy cho khóa trí
Lòng con bám luật chẳng xem thường
=
Tình Quê

Chuông chùa sáng sớm vang lời gọi
Khói bếp hoàng hôn vẳng giọng mời
Mái ấm dân làng vui đạm bạc
Dân quê chất phác đẹp dòng đời
=
Danh Và Đức

Công hầu nhớ đến như mây lượn
Chức vị mơ về tựa gió bay
Đức hạnh hồn nhiên tâm giải thoát
Lòng từ mở rộng phước trong tay
=
Bình tâm

Tâm lành bão dứt tình thương đến
Trí thản mưa ngừng khổ vượt qua
Tiếng mõ vang đều khua nắng sớm
Câu kinh nhớ niệm đến chiều tà
=
Tình Yêu Học Đường

Thương thầy mãi khổ vì trò dại
Nhớ tỷ luôn yêu bởi đệ khờ
Quý kính rèn lòng luôn sửa lỗi
Ghi vào ý đẹp viết bài thơ
=
Thiền

Đôi chân mệt mõi bên trần thế
Ánh mắt chơi vơi giữa cảnh đời
Định tĩnh tay lần từng chuỗi hạt
Buông dần tạp nhiễm dứt châu rơi
=

Đêm Noel / 22.12.2009

Mây tràn vách núi đàn chim lượn
Gió thổi sân vườn cụm tuyết rơi
Tiếng hát đêm đông vừa xuất hiện
Nằm trong máng cỏ chúa ra đời
=
Sắp Noel

Nhà thờ tấp nập người thăm viếng
Phố chợ ồn ào kẻ bán buôn
Bánh trái chưng đầy hoa tím đỏ
Lời ca vang dội xóa đêm buồn
=
Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Hờn ai quở trách lòng yêu đợi
Giận kẻ rầy la dạ nhớ chờ
Lạnh ấm bên nhau hằng đối mặt
Ngôi nhà hạnh phúc lắm người mơ
=
Gặp Lại

Anh đi vội vã buồn khuya sớm
Chị đến băn khoăn nhớ sáng chiều
Phút chốc thời gian đầu tóc bạc
Hai người gặp lại ngó đăm chiêu
=
Thư Giản

Tay anh gỏ nhạc vang lời hát
Mắt chị xem đàn vẳng giọng ngâm
Cảnh vật yên bình trong vũ trụ
Cho em lạc lõng phút thăng trầm
=
Làm Đẹp Cho Đời

Tay cầm bút vẽ lòng xao xuyến
Miệng hát bài ca dạ thẫn thờ
Họa sĩ thi nhân nhiều ấn tượng
Dòng đời đẹp mãi tựa lời thơ
=
Mái Ấm

Sương khuya phủ kín bờ vai chị
Nắng sớm chan đầy lọn tóc anh
Ấm lạnh hai người cùng gánh vác
Vui lòng chặc dạ bát cơm canh
=
Hình Ảnh Đẹp

Chun trà bốc khói như mây lượn
Khúc nhạc vang lời tựa suối reo
Ánh mắt châu sa nhìn rạng rỡ
Đôi tay gỏ phím nhịp bay vèo
=
Thả Diều

Diều bay gió thổi đuôi vờn tới
Cánh lướt mây trùm bóng chạy lui
Chú tiểu hai chân lùa dưới cỏ
Tay cầm ống chỉ mặt mày vui
=
Làm Người

Vun bồi đức hạnh vì thân nữ
Đắp sới nhân từ bởi tánh nam
Dũng mảnh yên bình trong cõi thế
Làm người có trí dạ không tham
=
Buông Bỏ Khổ

Đêm về tuyết bạc rơi trên đất
Sáng đến mây xanh phủ khắp trời
Cõi thế lên màu hòa vũ trụ
Lòng buông khổ bỏ trí tâm ngời
=
Hạnh Phúc

Bên thầy giảng dạy đèn tâm sáng
Cạnh bố khuyên răn đuốc trí hồng
Khắc cốt ơn sâu như biển cả
Con mừng hạnh phúc giữa trời đông
=
Thêu Phật Bà / Sửa 4.1.2010

Nhìn qua mái tóc vờn mây gợn
Ngó lại đài sen vượt sóng nhào
Mặt nước xanh màu in dáng nguyệt
Quanh đầu chiếu sáng tủa ngàn sao
=
Tập Làm Thơ

Dò câu nắng ngã không tròn ý
Kiếm chữ đêm buông chẳng vẹn lời
Mãi miết làm thơ quên khó nhọc
So vần góp lại những từ rơi
=
Đêm Vắng

Trời chiều tuyết phủ vầng mây xám
Đất tối sương giăng cụm lá vàng
Gió thổi ngoài hiên lòng vắng lặng
Chong đèn kiếm chữ lật từng trang
=
Bài 7. Chờ Đợi

Lòng buồn ánh mắt như sương đọng
Dạ nhớ bờ mi tựa nước tràn
Góc bể phương này mong ngóng đợi
Ngày qua tháng lại bóng xuân tàn
=
Người Uống Rượu

Ngày qua tóc trắng vì yêu đợi
Tháng lại râu vàng bởi nhớ mong
Ánh mắt lờ đờ như khói lượn
Bờ môi thấm rượu khổ chan lòng
=
Cảnh Biển

Mây vờn tuyết phủ trăng che mặt
Biển cuộn sương giăng núi khuất mày
Sóng vỗ ôm vào lòng cát trắng
Nhồi lên khéo xuống bọt tung dày
=
Thăm Làng Quê

Đi ngang dốc núi trên bờ cỏ
Đến cạnh vườn rau dưới ruộng mì
Mái rạ đơn sơ người chất phác
Buồn vui sớm tối miệng cười khì
=
Lao Động / 3.1.2010

Ao sen cá lội lồng mây phủ
Ruộng mía tay vờn nhổ cỏ che
Khúc nhạc đồng quê tràn nắng sớm
Chờ xuân hái vội mấy mâm chè
=
Bên Thầy / Bài làm 4.1.2010

Tay vờn ngọn phím Thầy răn dạy
Mắt lướt câu thơ nhỏ học vần
Sớm tối siêng năng rèn luyện chữ
Ngày đêm nhiếp thụ ý luôn gần
=
Bài 7. Lao Động / 3.1.2010

Ao sen cá lội lồng mây phủ
Ruộng mía tay vờn nhổ cỏ che
Khúc nhạc đồng quê tràn nắng sớm
Chờ xuân hái vội mấy mâm chè
=
Mong Chờ / 3.1.2010

Cành đào lá trổ mang xuân lại
Ánh lửa tro tàn lướt gió đi
Nhớ khổ buồn qua vui giải thoát
Mừng người đã đến lệ hoen mi
=
Yên Tâm

Ngày chờ ánh mắt đơm hoa nở
Tháng đợi bờ môi dậy sóng chào
Ký ức in sâu lời giảng dạy
Yên lòng vững dạ chẳng nôn nao
=


Được sửa bởi mytutru ngày Fri 18 Jun 2010, 01:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru Empty
Bài gửiTiêu đề: Sơ Cấp Lớp 8 Thơ Đường Luạt   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru I_icon13Tue 06 Apr 2010, 13:49

Sơ Cấp Lớp 8 Thơ Đường Luạt

Ngày 8.1.2010

Lớp 8. Nhiều chuyện / Ngày 8.1.2010

Buổi tiệc mâm bày bạn đến chơi
Giao hòa uống cạn hủ đầy vơi
Tai nghe kẻ nhớ không chờ đợi
Miệng kể ai yêu chẳng muốn rời
=
Lớp 8. Nhận Ra

Tháng lại chi ra hết cả tiền
Năm dài sạch túi vẫn hồn nhiên
Se lòng thấy được thương cha dữ
Thắt dạ nhìn ra nhớ mẹ hiền
=
Lớp 8. Mâu thuẩn

Nhớ mãi khi xưa sớm hẹn thề
Sau này nghĩ lại thật là quê
Đồi thông gặp mặt lòng xa vắng
Bến liễu chia tay dạ cận kề
=

Lớp 8. Nhớ

Cánh nhạn bay xa mãi cuối trời
Thôn đoài bóng lẽ nhớ đầy vơi
Nơi này tuyết phủ màu trăng sáng
Chốn ấy mây che ánh lửa ngời
=
Lớp 8. Công Phu Khuya / Ngày 10.1.2010

Gió bụi mây ngàn thổi lá rơi
Phương này bảo táp cuộn dòng khơi
Chuông vang tiếng gọi lòng buồn dứt
Mõ vọng lời xin dạ khổ rời
=
Lớp 8. Cầu Thủ

Cẳng đá vào banh vụt sáng ngời
Bay vèo lọt lưới bóng nhào rơi
Tay quơ bắt chụp vờn trên đất
Mắt vội nhìn qua ngã dưới trời
=
Lớp 8. Đuốc Pháp

Bát nhã lời kinh thật nhiệm mầu
Lời bày ý rộng nghĩa cao sâu
Đưa chìa khóa trí vơi lòng khổ
Đón cánh hoa tâm dứt lệ sầu

=========
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru Empty
Bài gửiTiêu đề: Sơ Cấp Lớp 9 Thơ Đường Luật   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru I_icon13Tue 06 Apr 2010, 14:25

Sơ Cấp Lớp 9 Thơ Đường Luật

Lớp 9. Không quên Ngày 13.1.2009

Giận khổ bay xa dường cánh nhạn
Đau buồn lượn đến tựa màng sương
Tình rơi lá rụng trôi giòng chảy
Nghĩa vẫn như sao sáng tỏ tường
=
Lớp 9. Thử Thách 14.1.2010

Ngỏ ngách trần gian buồn khổ lượn
Đường khe cõi tục nhớ đau dồn
Hồn nhiên định tỉnh lòng không ngại
Khối óc quay cuồng trí chẳng khôn
=
Lớp 9. Cảnh Đồng Quê. 14.1.2010

Sóng bạc vui chào mây gió thổi
Hoa vàng đón nhận bướm ong bay
Khoe mình chú nhái ngồi trên cỏ
Buổi sáng hương lồng tỉnh giấc say
=
Lớp 9. Đi Ngày 14.1.2010

Tiển Bạn chiều về trời ngã nắng
Đưa bà tối lại đất mù sương
Đường khuya cạnh suối tràn hơi lạnh
Xóm vắng canh dài lá rụng vương
=
Lớp 9. Thêu_Ngày 15.1.2010

Sợi chỉ đan qua ngời dáng phụng
Đường kim lướt lại sáng thân rồng
Tay mềm nắn nót chen từng mũi
Hạ xuống đưa lên tỏa sắc hồng
=
Lớp 9. Múa_Ngày 17. 1. 2010

Áo lụa thêu rồng chen sắc đỏ
Quần the kết phụng lẫn màu vàng
Đôi chân bé nhỏ xoay tha thướt
Cặp mắt đong đưa lượn bóng nàng
=
Lớp 9. Ghép Tranh. Ngày 18.1.2010

Ngọn phím đưa qua in dáng biển
Đầu chì kéo lại vẽ hình trăng
Hai bờ cỏ dại bên triền dốc
Cổ thụ vương lên đỡ bóng hằng
=
Lớp 9. Vươn Lên

Sáng đến đau lòng vì phạm luật
Chiều về xót dạ bởi sai niêm
Bình tâm ý chí lòng định tỉnh
Học hỏi trau rèn dạ chuẩn nghiêm
=
Lớp 9. Tết Vui Ngày 16.1.2010

Bướm lượn bay quanh hoa cúc đỏ
Ruồi khom chúi thẳng nhụy mai vàng
Canh dần xướng họa chào năm mới
Pháo nổ tưng bừng tiếng hát vang
=

Lớp 9. Đùa Bị Rầy. 18.1.2010

Buổi trước bên nhà anh gỏ nhạc
Hôm sau cạnh xóm chị dâng trà
Bàn trên nhớ lại em cười diễu
Lớp dưới ồn ào tiếng bố la
=
Lớp 9. Phòng Kẻ Gian_Ngày 18.1.2010

Ruộng lúa anh trồng bông trĩu ngọn
Vườn cây chị bón trái đầy cành
Vừa qua thấy mặt em kêu bảo
Chịu khó trông chừng bọn trẻ ranh
=
Lớp 9. Lấy vui xóa buồn

Mẹ thấy em kêu chè đậu đỏ
Bà xem chị gọi rượu nho vàng
Hai bờ biển gợi tình xa cách
Uống cạn ly sầu miệng hát vang
=
Lớp 9_N19.1.2010 Người Khổ

Nhớ mãi làng xưa tràn giọt nắng
Yêu hoài xóm củ đọng màng sương
Vườn ao cá lượn hoa đua nở
Ánh mắt mong chờ quyện khói thương
=
Lớp 9. Xin Lỗi.Ngày 13.1.2010

Dạ khấn xin thầy thương chớ dỗi
Lòng van lạy tỷ nhớ đừng hờn
Thầm mong thứ lỗi vì ngu dốt
Học trước quên sau chẳng phải lờn
=
Lớp 9_N19.1.2010 Lưu Lại

Cạnh góc sân trường hoa phượng rũ
Bên lề cửa lớp lá bàng rơi
Lời thầy khắc chạm lòng ghi nhớ
Giảng dạy ơn sâu dạ chẳng rời
=
Lớp 9 Tình Nghĩa / Ngày 20.1.2010

Khắc cốt ơn sâu thầy tỷ dạy
Ghi lòng nghĩa cả chị anh khuyên
Đào viên sáng rở bao thương nhớ
Lớp học muôn đời lắm hữu duyên
=
Lớp 9. Phúc Ngày 22.1.2010

Bốn đại ơn sâu lòng mẹ kết
Năm căn nghĩa rộng ý thầy truyền
Đào viên giáo dưỡng in vào trí
Nhớ mãi công dầy trổ phước duyên
=
Lớp 9. Vẽ Cảnh

Núi trắng mây len vào góc biển
Đồng xanh cỏ lấp đến chân trời
Quành lên vách đá chim bay lượn
Quẹo xuống đường khe nước rạng ngời
=
Lớp 9. Tỉnh

Phủ bóng xuân về vang tiếng mõ
Gìn lòng tết đến dội lời kinh
Chuông đồng gọi mãi người chưa dậy
Thử Thách vui buồn dạ vẫn xinh
=
Lớp 9 Tình Nghĩa Ngày 27.1.2010

Ánh nắng chân trời hòa sóng bạc
Chòm mây góc biển lẫn trăng vàng
Sương pha gió cuộn quay vòng đến
Cách biệt muôn trùng lửa chớp vang
=
Lớp 9. Chợt Tỉnh

Dạ sắt mưa tràn chen biển khổ
Lòng son tuyết phủ lẫn mây buồn
Âm chuông vẫy gọi bừng tâm thức
giọng mõ đong đầy giải thoát luôn
=
Lớp 9. Quà

Một rổ khoai lang bà xếp lại
Hai mâm chuối sứ mẹ chèn vào
Ba về đội thúng măng đầy ắp
Chị đến thơm lừng ngọn nến sao
=
Lớp 9. Qua Mau

Chẳng vướng đau sầu mà tóc bạc
Không ôm buốt lạnh cũng da mồi
Thời gian xoáy cuộn như làn gió
Chợp mắt vô thường lại đến thôi
=
Lớp 9. Tập

Ngọn bút đưa về hoen mắt ngọc
Trang thơ xé bỏ úa môi hồng
Thời gian đắp tuổi đầu râm bạc
Áo vãi quen dần chuyện có không
=
Lớp 9..Chờ Đợi / Ngày 29.1.2010

Vị đắng qua đi lòng hết giận
Men nồng trở lại dạ thôi đau
Ngày về khổ nhớ ôm buồn mãi
Tối đến lo ra tóc bạc màu
=
Lớp 9. Bình Tâm

Dạ nhớ bầu trời hoa tuyết phủ
Lòng buồn cuối đất hạt mưa chan
Nàng xuân vẫy gọi muôn màu sắc
Bát nhã khoanh tròn bỏ oán than
=
Lớp 9. Khổ Vì Đùa / 29.1.2010

Mộng khuyết đêm ngày trêu gối phụng
Mơ đầy sớm tối ghẹo vườn hoa
Lòng ôm ái khổ mi tràn lệ
Dáng nguyệt chân trời vẫn mãi xa
=
Ngày 31.1.2010

Lớp 9. Dĩa Xào

Cải rốt hồng cam bào sợi nhỏ
Su hào xanh trắng lát dây to
Xào đều nấm trộn xem vừa chín
Nhắc xuống bày ra phủ chút ngò
=
Lớp 9. Đi Về

Ríu rít ngoài vườn chim gọi bạn
Âm thầm cạnh suối bướm vờn hoa
Đường khuya gió thổi cành bông rụng
Bước vội chân ai bóng nhạt nhòa
=
Lớp 9. Chiến Trường

Kiếm lướt xoay vòng quân gục ngã
Gươm bay lượn tới địch rơi nhào
Hai bên giáp trận mồm la hét
Cuộc chiến dần tàn dưới ánh sao
=
Lớp 9. Cảnh Quê / 2.2.2010

Buổi sáng ong tìm hoa lấy nhụy
Hôm chiều bướm kiếm nụ vờn bông
Bên ao chú thỏ nhìn mây lượn
Cạnh suối nai vàng gặm quả thông
=
Lớp 9. Gánh nước

Một gánh vai gầy chân bước vội
Hai thùng gót nhỏ cẳng lùa mau
Đường đê xóm vắng nhìn xa thẳm
Lối quẹo về nhà khuất bụi lau
=
Lớp 9. Chút ÂnTình

Một củ khoai lang bà nướng tặng
Hai bình sửa đậu bác hầm cho
Anh về biếu mẹ bao tiền mới
Chị cả mừng xuân những dặn dò
=
Lớp 9. Người Cầm Viết

Xót dạ vì thương anh cứu khổ
Đau lòng bởi khó chị xua nghèo
Năm châu bút mực khơi màng trí
Bốn biển dân lành sẽ hết teo
=
Lớp 9. Son Sắt

Nhớ bạn chim kêu rền xóm nhỏ
Thương chàng thiếp hát dậy làng xưa
Mây ngàn cách biệt lòng không đổi
Xếp chữ thành thơ cũng chẳng vừa
=
Lớp 9. Vẽ / 4.2.2010

Ngọn phím vòng qua trên bóng ảnh
Đầu dây lượn lại dưới khung hình
đôi môi cặp mắt nhìn xao động
Tóc rối buông dài một dáng xinh
=
Lớp 9 Nghiện

khói cuộn môi phà da tựa nắng
Hương lùa miệng thổi tóc như mây
Lim dim cặp mắt nhìn xa thẳm
Điếu thuốc rơi tàn quyện khổ đây
=
Lớp 9. Tự Nhũ / 4.2.2010

Buổi tối chong đèn vào xếp chữ
Ban ngày mở sách lướt xem tranh
Làn sương phó mặc chan trên tóc
Nắng gió an nhiên đẹp ý lành
=
Lớp 9. Tự Chủ

Đối dạ không hoen màu lá úa
Kềm lòng chẳng hổ sắc hoa tươi
Hồn nhiên ở cảnh đời ngang trái
Bảo táp phong ba miệng vẫn cười
=
Lớp 9. Tự Chủ.2

Xóa bỏ màu đen ra khỏi trí
Loại đi sắc xám ở bên lòng
An nhiên chẳng ngại đời giông bảo
Tự chủ rèn mình luyện ý trong

=
Lớp 9. Sòng Bạc

Chị rủ em chơi bài tứ sắc
Anh mời bé đánh lá năm màu
Hai bên phạt kí đầu xưng ụ
Thế trận dùa chèn vụt thoắt mau
=
Lớp 9. Nhìn Lại

Vạn lớp sương pha màu tóc bạc
Ngàn tầng khói chạm sắc da nâu
Môi hồng nhạt nhẽo phai son phấn
ánh mắt lơ là cảnh bể dâu
=
Lớp 9. Tự Nhũ

Buổi tối chong đèn vào xếp chữ
Ban ngày mở sách lướt xem tranh
Làn sương phó mặc chan trên tóc
Nắng gió an nhiên đẹp ý lành
=
Lớp 9. Hồn Nhiên

Trọng nghĩa không hoen lòng lá úa
Ân tình chẳng hổ dạ hoa tươi
Hồn nhiên ở cảnh đời ngang trái
Bảo táp phong ba miệng vẫn cười
=
Lớp 9. Tự Chủ.2

Xóa bỏ màu đen ra khỏi trí
Loại đi sắc xám ở bên lòng
An nhiên chẳng ngại đời giông bảo
Tự chủ rèn mình luyện ý trong
=
Lớp 9. Phim Kinh Dị

Cá mập hàm to vờn sóng cuộn
Người săn tướng bé lượn phao nhồi
Bơi trong nước cuộn như đùa giỡn
Một phút kinh hoàng bị nó lôi

=
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Góc Lục Bát Mytutru
» Thần Chú Mầu Nhiệm Cứu Cả Nhà
» Sự tích hoa đào
» Những Bài Thơ Được Chọn. Của mytutru
» Chuyện Bí Ẩn
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-