Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ngược dòng thời gian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yên Hà

Yên Hà

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 10/10/2009

Ngược dòng thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngược dòng thời gian   Ngược dòng thời gian I_icon13Sun 25 Oct 2009, 00:25

_____________________________________________________________________________________

Ngược dòng thời gian Cautre

Nhớ bếp lửa của Mẹ, ao cá của Ba
______________________________
.............. Ngô Yên Hà ................
______________________________


Mấy đêm rồi, có lẽ ngày mai vẫn không ngủ được, lục lạo trong ngăn kéo một lúc cô lôi ra lọ thuốc ngủ, muốn uống một viên nhưng nghĩ lại thuốc chắc cũng quá date lâu rồi...thôi vậy thì cứ thức...

Hơn một tháng, tuần nào cũng thăm Bác sĩ, hết đi tới phòng lab này tới phòng lab khác, ừ bệnh thì phải vậy, phải uống thuốc. Thuốc này ngày ba lần, thuốc kia ngày chỉ một viên thôi. Ban đêm không ngủ sao khổ quá, nhớ đủ thứ chuyện, cô nhìn đồng hồ hoài, mong cho trời sáng nhưng rồi mong cũng chẳng biết để làm chi nữa. Đôi lúc cô cảm thấy cô đơn nhớ nhà làm sao. Giờ này mẹ bên nhà chắc cũng thức dậy rồi. Mẹ đã già chắc đâu còn như ngày xưa mỗi sáng sớm thức dậy để đun nồi cám cho mấy chú heo nhưng nghĩ lại giờ này bên nhà là ban ngày kia mà, mình quẩn mất rồi. Thì thôi cho không gian gần nhau cho thời gian giống nhau để dễ bề suy nghĩ...

Nhớ ngày đó, những ngày hè hay vào dịp nghỉ tết được về quê, đó là những ngày thần tiên nhất. Thần tiên vì cô không phải học bài, không bị giám sát bởi ông anh khó tính. Sáng thức dậy đi thơ thẩn trong vườn cây của ba, đi một lúc thế nào cũng gặp ba thế là hai cha con đi lại ao cá rô phi xem ba cô rải cám cho cá ăn. Cô rất thích nhìn không biết bao nhiêu cái miệng nhỏ xíu ngoi lên mặt nước đớp đớp những hạt cám bé tí teo. Mặt nước xao động, hàng trăm vòng tròn nhỏ li ti bắt đầu lớn dần rồi biến mất.

"Chị ơi, hôm nay nước lớn mình câu cua nha!" Đứa em trai gọi cô, ngày nào nó cũng có một chương trình hấp dẫn.

"Câu thì câu, nhưng có sẵn mồi chưa?"

"Em đã bắt được con rắn nước rồi"

"Ghê quá, không có mồi khác à?"

" Ghê gì mà ghê, mồi đó chắc, cua kéo không có rơi mất"

Cô gật đầu và chờ nước thủy triều vào xấp xấp con kênh nhỏ là hai chị em đi cắm câu , trời đã xế trưa, buổi trưa đồng quê yên ả. Con kênh đào chính giữa hai hàng dừa dẫn nước từ ngoài sông lớn vào, dòng nước bạc mang nhiều phù sa len lỏi vào từng liếp dừa và thửa ruộng phía trong kia, ánh nắng như gãy đi chiếu từng khúc xuống dòng nước lấp lánh, hoa dừa rơi trắng cả lối đi.

Xong việc cắm câu, hai chị em cầm vợt đi từ đầu con kênh tới cuối kênh xem coi cần câu nào bị kéo căng thì nhấc lên, nhấc từ từ cho chú cua không hoảng sợ bỏ đi. Giây phút này thật hồi hộp, trái đất như ngừng quay hay sao đó, hai chị em nín thở, đứa em trai bỏ cái vợt dài chúi xuống nước thật nhanh, chú cua vô phuc mê mồi bị vớt lên bỏ vào giỏ. Khi nào vớt được con cua to hai chị em hét lên làm náo động cả một góc vườn. Mẹ đã làm nhiều món cua món nào cũng ngon nhưng cô thích nhất mẹ lựa mấy con to to, nhiều thịt. Mẹ nhìn phía dưới con cua biết con nào chắc con nào ốp thiệt tài, mẹ đem chúng rửa sạch hấp chín, gở hết thịt xào sơ với tỏi cho thơm, sau đó cho vào nồi cháo đang sôi, nồi cháo cua vừa chín, mẹ đổ vào một tô nước cốt dừa, trái dừa khô này cũng phải được vừa bẻ từ trên cây xuống, cơm dừa được nạo tơi ra và vắt lấy nước.

Nồi cháo cua nước dừa bỏ hành lá thái nhỏ, tiêu sọ xay còn nóng ăt thật tuyệt, cô nhớ hoài và nhủ lòng khi nào về quê nhất định đòi mẹ nấu cho cô cả một nồi cháo cua y hệt như ngày xưa vậy.

Nghĩ tới đây tự nhiên thấy buồn làm sao, đã bao năm không về, bây giờ còn đủ sức để về không? Nhớ bếp lửa mẹ nhóm lên mỗi sáng sớm khi mọi người còn yên giấc. Nếu cô nghe mẹ thức bao giờ cô cũng phải dậy xuống bếp canh chừng bếp lửa cho mẹ, cô thích bỏ củi vào bếp lò, khều những thỏi than đỏ rực, nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, nghe tiếng gà gáy xa xa... cô cảm nhận được một cuộc sống bình dị không bon chen thật là hạnh phúc.


Được sửa bởi Yên Hà ngày Sat 31 Oct 2009, 16:29; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thanh Hằng



Tổng số bài gửi : 29
Registration date : 15/10/2009

Ngược dòng thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngược dòng thời gian   Ngược dòng thời gian I_icon13Sun 25 Oct 2009, 10:24

Ngô Yên Hà Ngược dòng thời gian 238244 Ngược dòng thời gian 238244 Ngược dòng thời gian 238244 Ngược dòng thời gian 238244 Ngược dòng thời gian 238244 Hồi ký dễ thương
Về Đầu Trang Go down
Yên Hà

Yên Hà

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 10/10/2009

Ngược dòng thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngược dòng thời gian   Ngược dòng thời gian I_icon13Sun 25 Oct 2009, 13:24

YH thật xớn xơ xớn xác chỉ thấy "Ngô Yên Hà .......dễ thương" nên khoái chí cười quá trời , chút đọc lại thì méo mặt vì cái "hồi ký dễ thương" chứ nào phải YH ... Hạnh phúc của người viết là có thêm người đọc, Ờ cám ơn Thanh Hằng ghé qua nhen!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ngược dòng thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngược dòng thời gian   Ngược dòng thời gian I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ngược dòng thời gian
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» VÌ SAO NHO ? ......HÁT
» Đường nhân gian
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Những Con Mắt Trần Gian - Hàn Lệ Nhân
» Nhân gian
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Yên Hà-