Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuyện người yêu hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chuyện người yêu hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện người yêu hoa   Chuyện người yêu hoa I_icon13Wed 17 Feb 2010, 10:30

LIÊN HOÀN KHÚC Ái HOA-NHÀNH LAN TÍM

Chuyện hoa

Bốn mùa khoe áo lụa kiêu sa
Tao nhã thú chơi khắp mọi nhà
Cánh trắng mảnh mai ôm dáng nhụy
Đài xanh mơn mởn ấp tình hoa
Ngọt ngào nhánh huệ hương sương khói
Tinh khiết nhành lan dáng ngọc ngà
Bất tử, tầm xuân bao ý nghĩa
Hoa sen - đất nước Việt hiền hòa

5/10/04
TLC

_________________________
[You must be registered and logged in to see this image.]

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chuyện người yêu hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện người yêu hoa   Chuyện người yêu hoa I_icon13Wed 17 Feb 2010, 10:35

NhànhLanTím đã viết:
LIÊN HOÀN KHÚC Ái HOA-NHÀNH LAN TÍM

Chuyện hoa

Bốn mùa khoe áo lụa kiêu sa
Tao nhã thú chơi khắp mọi nhà
Cánh trắng mảnh mai ôm dáng nhụy
Đài xanh mơn mởn ấp tình hoa
Ngọt ngào nhánh huệ hương sương khói
Tinh khiết nhành lan dáng ngọc ngà
Bất tử, tầm xuân bao ý nghĩa
Hoa sen - đất nước Việt hiền hòa

5/10/04
TLC

Hoa sen

Hoa sen - đất nước Việt hiền hòa
Da thắm khoe tươi hứng nắng ngà
Trên nước chao nghiêng rung má phấn
Giữa hồ mọc thẳng nở đài loa
Nhụy vàng tụ lại hương thoang thỏang
Cánh tím xoè lên sắc nhạt nhòa
Hạt nhỏ gương tròn chen với lá
Bùn nhơ chẳng để bước chân sa

AH

6/10/04

_________________________
[You must be registered and logged in to see this image.]

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chuyện người yêu hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện người yêu hoa   Chuyện người yêu hoa I_icon13Thu 18 Feb 2010, 18:02

Ái Hoa đã viết:


Hoa sen

Hoa sen - đất nước Việt hiền hòa
Da thắm khoe tươi hứng nắng ngà
Trên nước chao nghiêng rung má phấn
Giữa hồ mọc thẳng nở đài loa
Nhụy vàng tụ lại hương thoang thỏang
Cánh tím xoè lên sắc nhạt nhòa
Hạt nhỏ gương tròn chen với lá
Bùn nhơ chẳng để bước chân sa

AH

6/10/04

Hoa súng

Bùn nhơ chẳng để bước chân sa
Mặt nước lững lờ một dáng hoa
Thân mảnh mang màu xanh lá cỏ
Cánh mềm đượm sắc tím hoa cà
Từng chùm rễ quấn buồn man mác
Mấy lớp lá đan óng mượt mà
Bông súng ngả mình soi bóng nước
Trước chùa níu bước khách gần xa

TLC

6/10/04

_________________________
[You must be registered and logged in to see this image.]

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chuyện người yêu hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện người yêu hoa   Chuyện người yêu hoa I_icon13Thu 18 Feb 2010, 18:06

NhànhLanTím đã viết:


Hoa súng

Bùn nhơ chẳng để bước chân sa
Mặt nước lững lờ một dáng hoa
Thân mảnh mang màu xanh lá cỏ
Cánh mềm đượm sắc tím hoa cà
Từng chùm rễ quấn buồn man mác
Mấy lớp lá đan óng mượt mà
Bông súng ngả mình soi bóng nước
Trước chùa níu bước kháchgần xa

TLC

6/10/04

Hoa trinh nữ

Khách gần xa níu bước đi qua
Mộc mạc dân gian nét thật thà
Lá khép đôi hàng che mặt thẹn
Gai chìa trăm mũi vướng tay xoa
Trắng trong vẻ ngọc phô mình liễu
Tinh khiết hương quê đượm áo là
Quân tử chi
đành câu miệng tiếng
Ngoài đồng hứng mát hạt mưa sa

AH
6/10/04

_________________________
[You must be registered and logged in to see this image.]

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ái Hoa ngày Fri 12 Mar 2010, 13:02; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chuyện người yêu hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện người yêu hoa   Chuyện người yêu hoa I_icon13Fri 12 Mar 2010, 12:41

Ái Hoa đã viết:

Hoa trinh nữ

Khách gần xa níu bước đi qua
Mộc mạc dân gian nét thật thà
Lá khép đôi hàng che mặt thẹn
Gai chìa trăm mũi vướng tay xoa
Trắng trong vẻ ngọc phô mình liễu
Tinh khiết hương quê đượm áo là
Quân tử chi
đành câu miệng tiếng
Ngoài đồng hứng mát
mưa sa

AH
6/10/04

Lục Bình

Mưa sa từng hạt nhỏ long lanh
Rỏ lệ xót thương kiếp lục bình
Gió cuốn giề xanh hoài lạc lõng
Sông đưa mảng nhỏ mãi chòng chành
Theo dòng ngóng đợi bờ tươi đẹp
Vượt sóng chờ mong bến ngọt lành
Từ phận bèo trôi, từ cõi khổ
Nở hoa ấp ủ sắc thiên thanh

TLC
7/10/04


_________________________
[You must be registered and logged in to see this image.]

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chuyện người yêu hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện người yêu hoa   Chuyện người yêu hoa I_icon13Fri 12 Mar 2010, 13:07

NhànhLanTím đã viết:

Lục Bình

Mưa sa từng hạt nhỏ long lanh
Rỏ lệ xót thương kiếp lục bình
Gió cuốn giề xanh hoài lạc lõng
Sông đưa mảng nhỏ mãi chòng chành
Theo dòng ngóng đợi bờ tươi đẹp
Vượt sóng chờ mong bến ngọt lành
Từ phận bèo trôi, từ cõi khổ
Nở hoa ấp ủ sắc thiên thanh

TLC
7/10/04


Lục Bình
Nở hoa ấp ủ sắc thiên thanh
Năm tháng xuôi theo ngọn nước lành
Lá quấn xanh um như búp nõn
Giề che rậm rịt tựa ghe chành
Dãi dầu mưa nắng thân bèo giạt
Trôi nổi sông hồ kiếp tảo sinh
Vốn dĩ không từ nơi gác tía
Giàu sang chẳng bợn giấc yên bình

AH
07/10/04

_________________________
[You must be registered and logged in to see this image.]

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chuyện người yêu hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện người yêu hoa   Chuyện người yêu hoa I_icon13Fri 12 Mar 2010, 13:11

Ái Hoa đã viết:


Lục Bình

Nở hoa ấp ủ sắc thiên thanh
Năm tháng xuôi theo ngọn nước lành
Lá quấn xanh um như búp nõn
Giề che rậm rịt tựa ghe chành
Dãi dầu mưa nắng thân bèo giạt
Trôi nổi sông hồ kiếp tảo sinh
Vốn dĩ không từ nơi gác tía
Giàu sang chẳng bợn giấc yên bình

AH
07/10/04


Hoa Quỳnh

Yên bình nở giữa cõi vô thường
Một đóa quỳnh hoa trắng ngát hương
Chập tối nụ vờn ôm ánh nguyệt
Nửa đêm đài mở tỏa tình thương
Mong manh cánh trắng bừng e ấp
Giản dị nhụy vàng quyện vấn vương
Ngắn ngủi đời hoa dâng trọn vẹn
Phù du một kiếp nhẹ hơi sương

7/10/04
TLC

_________________________
[You must be registered and logged in to see this image.]

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chuyện người yêu hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện người yêu hoa   Chuyện người yêu hoa I_icon13Fri 12 Mar 2010, 13:19

NhànhLanTím đã viết:


Hoa Quỳnh

Yên bình nở giữa cõi vô thường
Một đóa quỳnh hoa trắng ngát hương
Chập tối nụ vờn ôm ánh nguyệt
Nửa đêm đài mở tỏa tình thương
Mong manh cánh trắng bừng e ấp
Giản dị nhụy vàng quyện vấn vương
Ngắn ngủi đời hoa dâng trọn vẹn
Phù du một kiếp nhẹ hơi sương

7/10/04
TLC

Hoa mai

Phù du một kiếp nhẹ hơi sương
Rực rỡ mai cười dưới ánh dương
Khép nép chồi xanh chen dưới kẽ
Lơ thơ lá biếc nhú bên tường
Một bầu thắm đỏ hoa khoe sắc
Năm cánh tươi vàng nhụy toả hương
Bướm lượn ong vờn vui nắng mới
Lòng xuân theo gió chút tình thường

AH
7/10/04

_________________________
[You must be registered and logged in to see this image.]

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chuyện người yêu hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện người yêu hoa   Chuyện người yêu hoa I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện người yêu hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CHUYỆN ĐỜI TÔI
» Thơ Sĩ Đoan
» Chuyện ngày xưa - Mỹ Châu
» CHUYỆN VỀ THẦY-TRÒ_ TUÝ TRÀO
» Tản mạn- MÙA XUÂN NÓI CHUYỆN SỐNG LÂU
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-