Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Cười Wed 27 Jan 2010, 03:44 | |
| CườiCười giúp muôn người sống được lâu Cười xua bệnh tật giải cơn sầu Cười gieo phấn khởi xinh như mộng Cười trải yên bình sáng tựa châu Cười giữa chua cay dầm hiểm hóc Cười trong mặn đắng nếm cơ cầu Cười là thuốc bổ dù tay trắng Cười lãng quên đời ngập bể dâuViệt Đường (26/01/2010) |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| | | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Cười Thu 28 Jan 2010, 09:23 | |
| |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Cười Tue 02 Feb 2010, 04:52 | |
| CườiCười giúp muôn người sống được lâu Cười xua bệnh tật giải cơn sầu Cười gieo phấn khởi xinh như mộng Cười trải yên bình sáng tựa châu Cười giữa chua cay dầm hiểm hóc Cười trong mặn đắng nếm cơ cầu Cười là thuốc bổ dù tay trắng Cười lãng quên đời ngập bể dâuViệt Đường (26/01/2010)hihiii, cười với anh VD cho vui tí nha
Cười
Cười giòn một trận thật là lâu Cười thoả niềm vui hết nỗi sầu Cười bể nóc nhà ngờ chuyển gió Cười trào nước mắt tưởng rơi châu Cười om pháo nổ hôm chờ tết Cười rộ thanh khan trận đá cầu Cười chúm chím môi rồi ngặt nghẽo Cười bò lăn lộn chảy kem dâu
Shiroi 26/01/2010Tiếp cho vuiCườiCười tình mộng thắm kết dài lâu Cười gượng hồn che rụng trái sầu Cười nhoẻn nhu mì yêu quá mạng Cười hiền lễ độ quý hơn châu Cười hiu hắt nhuộm bầu tinh tú Cười lẳng lơ nghiêng dải địa cầu Cười khẩy cười gằn khinh sống chết Cười ruồi ngượng chín đỏ như dâuViệt Đường (27/01/2010)
Cho em theo chân huynh tỷ nhen hì hì ..... CườiCười nhiều sức khỏe được bền lâuCười xóa cô đơn hết hận sầuCười khẽ môi hồng như ngọc thạchCười dòn mặt sáng tựa minh châuCười thầm kết bạn đêm giao ướcCười mỉm trao duyên sáng nguyện cầuCười kẻ đa tình tham vóc hạcCười người phụ rể lúc đưa dâuVancali1.27.10Chúc quí huynh tỷ đón xuân vui vẻ hì hì .... Chào quý anh chị,Chúc vui khỏe, xin phép anh Việt Đường, Hà họa vui nhe. KínhCười
Cười sao cũng được miễn cười lâu Cười thế may ra mới giảm sầu Cười tránh những ngưởi đang muốn khóc Cười xa bằng hữu sắp sa châu Cười như em bé trong ngày tết Cười hệt nàng tiên lúc ném cầu Cười phải thế này thời đúng nhất : Cười... dang tay rộng xốc cô dâu.
Từ Thanh Hà, Jan-28-2010Chào quý bạn,Họa tếu mua vui chớ có cười Có cười răng sợ chẳng còn mười Còn mườn có lẽ toàn răng giả Răng giả thằng tôi luống hổ ngươi CƯỜI Cười đã chắc gì được sống lâu Cười nhiều chết sặc chỉ thêm sầu : Cười khì kém trí thua tiền bạc, Cười gượng thua mưu mất ngọc châu... Cười xé buồng gan cam khuất phục, Cười ra nước mắt chịu kêu cầu. Cười gằn chán nản tình nhân thế Cười khẩy : Biển xanh hóa bãi dâuLTĐQBDu Sơn kính họa bài thơ "Cười" của Thi huynh Việt Đường.Khóc Cười Chuyện Cuối NămKhóc cho nước Việt, khổ dài lâu Khóc Tết lưu vong, thế hệ sầu Khóc cảnh thiên tai, trùm vũ trụ Khóc ngày địa chấn, động năm châu Khóc cho nhân loại, giành ngôi vị Khóc cạn lương tri, loạn địa cầu Khóc xứ nhà, đọa đày thống khổ Khóc dân nghèo, khóc cảnh tang dâuCười kiếp tha phương, khổ bấy lâu Cười cho thời cuộc, nghĩ thêm sầu Cười thân bỏ xứ, cay lòng dạ Cười phận xa nhà, đắng giọt châu Cười mỉa tham quan, thừa vật chất Cười thương dân tộc, thiếu nhu cầu Cười cho tàn cuộc, xe thua pháo Cười cảnh non bồng, biển ruộng dâuDu Sơn Lãng Tử (01/30/2010) |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11126 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Cười Wed 16 Jun 2010, 18:46 | |
| - Việt Đường đã viết:
CườiCười giúp muôn người sống được lâu Cười xua bệnh tật giải cơn sầu Cười gieo phấn khởi xinh như mộng Cười trải yên bình sáng tựa châu Cười giữa chua cay dầm hiểm hóc Cười trong mặn đắng nếm cơ cầu Cười là thuốc bổ dù tay trắng Cười lãng quên đời ngập bể dâuViệt Đường (26/01/2010)hihiii, cười với anh VD cho vui tí nha
Cười
Cười giòn một trận thật là lâu Cười thoả niềm vui hết nỗi sầu Cười bể nóc nhà ngờ chuyển gió Cười trào nước mắt tưởng rơi châu Cười om pháo nổ hôm chờ tết Cười rộ thanh khan trận đá cầu Cười chúm chím môi rồi ngặt nghẽo Cười bò lăn lộn chảy kem dâu
Shiroi 26/01/2010Tiếp cho vuiCườiCười tình mộng thắm kết dài lâu Cười gượng hồn che rụng trái sầu Cười nhoẻn nhu mì yêu quá mạng Cười hiền lễ độ quý hơn châu Cười hiu hắt nhuộm bầu tinh tú Cười lẳng lơ nghiêng dải địa cầu Cười khẩy cười gằn khinh sống chết Cười ruồi ngượng chín đỏ như dâuViệt Đường (27/01/2010)
Cho em theo chân huynh tỷ nhen hì hì ..... CườiCười nhiều sức khỏe được bền lâuCười xóa cô đơn hết hận sầuCười khẽ môi hồng như ngọc thạchCười dòn mặt sáng tựa minh châuCười thầm kết bạn đêm giao ướcCười mỉm trao duyên sáng nguyện cầuCười kẻ đa tình tham vóc hạcCười người phụ rể lúc đưa dâuVancali1.27.10Chúc quí huynh tỷ đón xuân vui vẻ hì hì .... Chào quý anh chị,Chúc vui khỏe, xin phép anh Việt Đường, Hà họa vui nhe. KínhCười
Cười sao cũng được miễn cười lâu Cười thế may ra mới giảm sầu Cười tránh những ngưởi đang muốn khóc Cười xa bằng hữu sắp sa châu Cười như em bé trong ngày tết Cười hệt nàng tiên lúc ném cầu Cười phải thế này thời đúng nhất : Cười... dang tay rộng xốc cô dâu.
Từ Thanh Hà, Jan-28-2010Chào quý bạn,Họa tếu mua vui chớ có cười Có cười răng sợ chẳng còn mười Còn mườn có lẽ toàn răng giả Răng giả thằng tôi luống hổ ngươi CƯỜI Cười đã chắc gì được sống lâu Cười nhiều chết sặc chỉ thêm sầu : Cười khì kém trí thua tiền bạc, Cười gượng thua mưu mất ngọc châu... Cười xé buồng gan cam khuất phục, Cười ra nước mắt chịu kêu cầu. Cười gằn chán nản tình nhân thế Cười khẩy : Biển xanh hóa bãi dâuLTĐQBDu Sơn kính họa bài thơ "Cười" của Thi huynh Việt Đường.Khóc Cười Chuyện Cuối NămKhóc cho nước Việt, khổ dài lâu Khóc Tết lưu vong, thế hệ sầu Khóc cảnh thiên tai, trùm vũ trụ Khóc ngày địa chấn, động năm châu Khóc cho nhân loại, giành ngôi vị Khóc cạn lương tri, loạn địa cầu Khóc xứ nhà, đọa đày thống khổ Khóc dân nghèo, khóc cảnh tang dâuCười kiếp tha phương, khổ bấy lâu Cười cho thời cuộc, nghĩ thêm sầu Cười thân bỏ xứ, cay lòng dạ Cười phận xa nhà, đắng giọt châu Cười mỉa tham quan, thừa vật chất Cười thương dân tộc, thiếu nhu cầu Cười cho tàn cuộc, xe thua pháo Cười cảnh non bồng, biển ruộng dâuDu Sơn Lãng Tử (01/30/2010) Kính Huynh Việt Đường Hôm nay TT cũng tham gia cười cùng quý Huynh Tỷ Nhé CƯỜI Cười xóa u phiền được trẻ lâu Cười buông khổ não thoát âu sầu Cười như thác đổ vơi dòng lệ Cười tựa mi nhòe đẫm hạt châu Cười ngã lòng rơi vào vũ trụ Cười nghiên dạ rớt đến tinh cầu Cười khoe dãy ngọc hồn luôn mới Cười ré mong đời rộ pháo dâu Mytutru_16.6.2010 |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Cười Wed 16 Jun 2010, 21:02 | |
| Cám ơn MTT đã góp họa cùng "Cười" nhé. Xem lại mà ôm bụng cười... lăn ! VĐ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cười | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |