IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
AL_Điệu Buồn Phương Nam (vọng cổ) by Shiroi Today at 23:03

Nhiếp ảnh gia Monica Denevan - Miến Điện by Shiroi Today at 19:54

Sự khác biệt hài hước giữa quá khứ và hiện tại by Shiroi Today at 18:07

Chè mít sương sa hạt lựu by Shiroi Today at 17:12

Tranh Thơ của Tamhonlangtu by tamhonlangtu Today at 15:23

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 14:59

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Today at 14:47

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 14:33

TRÊN ĐỈNH GIÓ CAO NGUYÊN by VIỄN_TRÌNH Today at 14:08

VƯỜN CÂY ĐV II by buixuanphuong09 Today at 10:37

VƯỜN CÂY HOA ĐV I by buixuanphuong09 Today at 10:29

Trang Thơ Tuyền Linh by tuyenlinh47 Today at 09:18

Tình Em by tth Today at 05:40

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Today at 03:50

Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Yesterday at 22:54

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by quehuong Yesterday at 22:16

Thiên Nhiên Bốn Mùa by Shiroi Yesterday at 22:12

Những kiểu tóc "ngon lành" by Shiroi Yesterday at 22:01

Tư duy... by Shiroi Yesterday at 20:54

Mật ngữ các chòm sao by Shiroi Yesterday at 20:10

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Yesterday at 18:38

Góc Mưa Rừng ... by quehuong Yesterday at 17:40

Hủ tiếu trộn by Shiroi Yesterday at 17:12

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by NGUYỄN_KHẮC Yesterday at 17:11

NGỰA Ô , điệu lý thương hoài by VIỄN_TRÌNH Yesterday at 16:42

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Yesterday at 16:05

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Yesterday at 12:01

Thơ Tú_Yên - Quê Hương by Tú_Yên tv Yesterday at 11:11

Trang thơ Bùi Xuân Phượng by buixuanphuong09 Yesterday at 10:35

VỠ MỘNG SẦU by thuphoiphai Yesterday at 09:26

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Ghẹo cửu tỷ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Q.Anh



Tổng số bài gửi: 145
Registration date: 31/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Sat 21 Apr 2012, 21:23

KIẾM CHỒNG

Tới phụ SHIROI tuyển tấm chồng
Anh hùng thiên hạ có còn không
Điền sơ lai lịch nêu thành ý
Viết rõ nguyên do báo thiệt lòng
Túng thiếu kinh tài nom vẫn duyệt
Dư thừa bẻ ái xét cho thông
Vì e kén chọn ai thèm mó
Bị ế người ta dí chạy dòng

Chú Quậy 4.20.12



Shiroi kén chồng

Đã mấy năm qua mãi kiếm chồng
Sao hoài vẫn cứ tối nằm không
Nghèo xơ cũng gật mơ chung bước
Xấu hoắc không chê níu tỏ lòng
Thế đã lỗi thì duyên chịu lụn
Rồi đành ở giá nợ khôn thông
Tìm người thương tưởng trao thân phận
Chỉ thấy ai ai trở ngược dòng

Chín Xi

lol2

CHỒNG NÈ

Vừa hay Nhện kiếm đức ông chồng
Lục thất xuân thì có chịu không
Chốn ở nhiều nơi chưa định hướng
Làng chơi các kiểu thuộc in lòng
Tơ hồng bảy mối dường như đứt
Kiến thức đôi điều vẫn chẳng thông
Rất giỏi vờn hoa và đuổi bướm
Toàn chiêu lả lướt uốn theo dòng

Người dự hội tuyển chồng
Quỳnh Anh 4.21.12
Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1294
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Sat 21 Apr 2012, 21:33

KIẾM CHỒNG

Tới phụ SHIROI tuyển tấm chồng
Anh hùng thiên hạ có còn không
Điền sơ lai lịch nêu thành ý
Viết rõ nguyên do báo thiệt lòng
Túng thiếu kinh tài nom vẫn duyệt
Dư thừa bẻ ái xét cho thông
Vì e kén chọn ai thèm mó
Bị ế người ta dí chạy dòng

Chú Quậy 4.20.12



Shiroi kén chồng

Đã mấy năm qua mãi kiếm chồng
Sao hoài vẫn cứ tối nằm không
Nghèo xơ cũng gật mơ chung bước
Xấu hoắc không chê níu tỏ lòng
Thế đã lỗi thì duyên chịu lụn
Rồi đành ở giá nợ khôn thông
Tìm người thương tưởng trao thân phận
Chỉ thấy ai ai trở ngược dòng

Chín Xi

lol2

CHỒNG NÈ

Vừa hay Nhện kiếm đức ông chồng
Lục thất xuân thì có chịu không
Chốn ở nhiều nơi chưa định hướng
Làng chơi các kiểu thuộc in lòng
Tơ hồng bảy mối dường như đứt
Kiến thức đôi điều vẫn chẳng thông
Rất giỏi vờn hoa và đuổi bướm
Toàn chiêu lả lướt uốn theo dòng

Người dự hội tuyển chồng
Quỳnh Anh 4.21.12

Tuyển chồng

Đến chốn Đào Viên dự tuyển chồng
Người nào tới chậm sẽ về không
Lưng ong chiếu lạnh tìm hương lửa
Mình hạc phòng đơn kiếm bạn lòng
Bảy chữ khôi hài chưa lão luyện
Năm vần tiếu ngạo mấy tinh thông
Chờ trang tuấn kiệt nâng sờ ...túi
Kết bạn tri âm tỏ ít dòng

Vancali 4.21.12



Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 1981
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Sat 21 Apr 2012, 22:38

KIẾM CHỒNG

Tới phụ SHIROI tuyển tấm chồng
Anh hùng thiên hạ có còn không
Điền sơ lai lịch nêu thành ý
Viết rõ nguyên do báo thiệt lòng
Túng thiếu kinh tài nom vẫn duyệt
Dư thừa bẻ ái xét cho thông
Vì e kén chọn ai thèm mó
Bị ế người ta dí chạy dòng

Chú Quậy 4.20.12



Shiroi kén chồng

Đã mấy năm qua mãi kiếm chồng
Sao hoài vẫn cứ tối nằm không
Nghèo xơ cũng gật mơ chung bước
Xấu hoắc không chê níu tỏ lòng
Thế đã lỗi thì duyên chịu lụn
Rồi đành ở giá nợ khôn thông
Tìm người thương tưởng trao thân phận
Chỉ thấy ai ai trở ngược dòng

Chín Xi

lol2

CHỒNG NÈ

Vừa hay Nhện kiếm đức ông chồng
Lục thất xuân thì có chịu không
Chốn ở nhiều nơi chưa định hướng
Làng chơi các kiểu thuộc in lòng
Tơ hồng bảy mối dường như đứt
Kiến thức đôi điều vẫn chẳng thông
Rất giỏi vờn hoa và đuổi bướm
Toàn chiêu lả lướt uốn theo dòng

Người dự hội tuyển chồng
Quỳnh Anh 4.21.12

Tuyển chồng

Đến chốn Đào Viên dự tuyển chồng
Người nào tới chậm sẽ về không
Lưng ong chiếu lạnh tìm hương lửa
Mình hạc phòng đơn kiếm bạn lòng
Bảy chữ khôi hài chưa lão luyện
Năm vần tiếu ngạo mấy tinh thông
Chờ trang tuấn kiệt nâng sờ ...túi
Kết bạn tri âm tỏ ít dòng

Vancali 4.21.12


CHỚ HỎI ?

Chớ hỏi em sao sớm muốn chồng ?
Ngại vì lớn tuổi sẽ phòng không
Khi đau sợ thiếu người chăm sóc
Lúc lạnh lo không kẻ sưởi lòng
Chỉ sợ khó tìm chàng đảm lược
E dè chẳng gặp kẻ minh thông
Đường đời may rủi đời con gái
Tâm sự qua thơ gởi mấy dòng

.....LEHONG.....



Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi: 90
Registration date: 25/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Sat 21 Apr 2012, 22:44



KIẾM CHỒNG

Tới phụ SHIROI tuyển tấm chồng
Anh hùng thiên hạ có còn không
Điền sơ lai lịch nêu thành ý
Viết rõ nguyên do báo thiệt lòng
Túng thiếu kinh tài nom vẫn duyệt
Dư thừa bẻ ái xét cho thông
Vì e kén chọn ai thèm mó
Bị ế người ta dí chạy dòng

Chú Quậy 4.20.12


SHIROI KÉN CHỒNG

Đã mấy năm qua mãi kiếm chồng
Sao hoài vẫn cứ tối nằm không
Nghèo xơ cũng gật mơ chung bước
Xấu hoắc không chê níu tỏ lòng
Thế đã lỗi thì duyên chịu lụn
Rồi đành ở giá nợ khôn thông
Tìm người thương tưởng trao thân phận
Chỉ thấy ai ai trở ngược dòng

Chín Xi
lol2


CHỒNG NÈ

Vừa hay Nhện kiếm đức ông chồng
Lục thất xuân thì có chịu không
Chốn ở nhiều nơi chưa định hướng
Làng chơi các kiểu thuộc in lòng
Tơ hồng bảy mối dường như đứt
Kiến thức đôi điều vẫn chẳng thông
Rất giỏi vờn hoa và đuổi bướm
Toàn chiêu lả lướt uốn theo dòng

Người dự hội tuyển chồng
Quỳnh Anh 4.21.12


TUYỂN CHỒNG

Đến chốn Đào Viên dự tuyển chồng
Người nào tới chậm sẽ về không
Lưng ong chiếu lạnh tìm hương lửa
Mình hạc phòng đơn kiếm bạn lòng
Bảy chữ khôi hài chưa lão luyện
Năm vần tiếu ngạo mấy tinh thông
Chờ trang tuấn kiệt nâng sờ ...túi
Kết bạn tri âm tỏ ít dòng

Vancali 4.21.12


CHỚ HỎI ?

Chớ hỏi em sao sớm muốn chồng ?
Ngại vì lớn tuổi sẽ phòng không
Khi đau sợ thiếu người chăm sóc
Lúc lạnh lo không kẻ sưởi lòng
Chỉ sợ khó tìm chàng đảm lược
E dè chẳng gặp kẻ minh thông
Đường đời may rủi đời con gái
Tâm sự qua thơ gởi mấy dòng

.....LEHONG.....

CHỒNG ĐÂY

Cũng đến điền đơn hội tuyển chồng
Nuôi đầy hy vọng rước nàng không
Ngày sau có cái nhờ công việc
Tối lại còn nơi chuốc chuyện lòng
Dụng sách côn đồ che dốt dặc
Trôm lời học sĩ đọc trôi thông
Chờ hôm thấy mặt chu mồm thả
kéo chỉ tình duyên kết bện dòng

Chú Quậy 4.21.12


Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1294
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Sun 22 Apr 2012, 01:46



KIẾM CHỒNG

Tới phụ SHIROI tuyển tấm chồng
Anh hùng thiên hạ có còn không
Điền sơ lai lịch nêu thành ý
Viết rõ nguyên do báo thiệt lòng
Túng thiếu kinh tài nom vẫn duyệt
Dư thừa bẻ ái xét cho thông
Vì e kén chọn ai thèm mó
Bị ế người ta dí chạy dòng

Chú Quậy 4.20.12


SHIROI KÉN CHỒNG

Đã mấy năm qua mãi kiếm chồng
Sao hoài vẫn cứ tối nằm không
Nghèo xơ cũng gật mơ chung bước
Xấu hoắc không chê níu tỏ lòng
Thế đã lỗi thì duyên chịu lụn
Rồi đành ở giá nợ khôn thông
Tìm người thương tưởng trao thân phận
Chỉ thấy ai ai trở ngược dòng

Chín Xi
lol2


CHỒNG NÈ

Vừa hay Nhện kiếm đức ông chồng
Lục thất xuân thì có chịu không
Chốn ở nhiều nơi chưa định hướng
Làng chơi các kiểu thuộc in lòng
Tơ hồng bảy mối dường như đứt
Kiến thức đôi điều vẫn chẳng thông
Rất giỏi vờn hoa và đuổi bướm
Toàn chiêu lả lướt uốn theo dòng

Người dự hội tuyển chồng
Quỳnh Anh 4.21.12


TUYỂN CHỒNG

Đến chốn Đào Viên dự tuyển chồng
Người nào tới chậm sẽ về không
Lưng ong chiếu lạnh tìm hương lửa
Mình hạc phòng đơn kiếm bạn lòng
Bảy chữ khôi hài chưa lão luyện
Năm vần tiếu ngạo mấy tinh thông
Chờ trang tuấn kiệt nâng sờ ...túi
Kết bạn tri âm tỏ ít dòng

Vancali 4.21.12


CHỚ HỎI ?

Chớ hỏi em sao sớm muốn chồng ?
Ngại vì lớn tuổi sẽ phòng không
Khi đau sợ thiếu người chăm sóc
Lúc lạnh lo không kẻ sưởi lòng
Chỉ sợ khó tìm chàng đảm lược
E dè chẳng gặp kẻ minh thông
Đường đời may rủi đời con gái
Tâm sự qua thơ gởi mấy dòng

.....LEHONG.....

CHỒNG ĐÂY

Cũng đến điền đơn hội tuyển chồng
Nuôi đầy hy vọng rước nàng không
Ngày sau có cái nhờ công việc
Tối lại còn nơi chuốc chuyện lòng
Dụng sách côn đồ che dốt dặc
Trôm lời học sĩ đọc trôi thông
Chờ hôm thấy mặt chu mồm thả
kéo chỉ tình duyên kết bện dòng

Chú Quậy 4.21.12


Tuổi Dần

Ngày qua cứ ngỡ kiếm ra chồng
Hết cảnh đêm dài chịu gối không
Gặp đấng hàn nhân e khác hệ
Đụng trang nghệ sĩ sợ thay lòng
Tìm hoài mỏi mắt nhưng nào thấy
Lựa mãi ê đầu vẫn chửa thông
Nhưng tuổi Canh Dần duyên lận đận
Buồn thân ngấn lệ nhỏ đôi dòng

Vancali 4.21.12



Về Đầu Trang Go down
Q.Anh



Tổng số bài gửi: 145
Registration date: 31/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Sun 22 Apr 2012, 04:49



KIẾM CHỒNG

Tới phụ SHIROI tuyển tấm chồng
Anh hùng thiên hạ có còn không
Điền sơ lai lịch nêu thành ý
Viết rõ nguyên do báo thiệt lòng
Túng thiếu kinh tài nom vẫn duyệt
Dư thừa bẻ ái xét cho thông
Vì e kén chọn ai thèm mó
Bị ế người ta dí chạy dòng

Chú Quậy 4.20.12


SHIROI KÉN CHỒNG

Đã mấy năm qua mãi kiếm chồng
Sao hoài vẫn cứ tối nằm không
Nghèo xơ cũng gật mơ chung bước
Xấu hoắc không chê níu tỏ lòng
Thế đã lỗi thì duyên chịu lụn
Rồi đành ở giá nợ khôn thông
Tìm người thương tưởng trao thân phận
Chỉ thấy ai ai trở ngược dòng

Chín Xi
lol2


CHỒNG NÈ

Vừa hay Nhện kiếm đức ông chồng
Lục thất xuân thì có chịu không
Chốn ở nhiều nơi chưa định hướng
Làng chơi các kiểu thuộc in lòng
Tơ hồng bảy mối dường như đứt
Kiến thức đôi điều vẫn chẳng thông
Rất giỏi vờn hoa và đuổi bướm
Toàn chiêu lả lướt uốn theo dòng

Người dự hội tuyển chồng
Quỳnh Anh 4.21.12


TUYỂN CHỒNG

Đến chốn Đào Viên dự tuyển chồng
Người nào tới chậm sẽ về không
Lưng ong chiếu lạnh tìm hương lửa
Mình hạc phòng đơn kiếm bạn lòng
Bảy chữ khôi hài chưa lão luyện
Năm vần tiếu ngạo mấy tinh thông
Chờ trang tuấn kiệt nâng sờ ...túi
Kết bạn tri âm tỏ ít dòng

Vancali 4.21.12


CHỚ HỎI ?

Chớ hỏi em sao sớm muốn chồng ?
Ngại vì lớn tuổi sẽ phòng không
Khi đau sợ thiếu người chăm sóc
Lúc lạnh lo không kẻ sưởi lòng
Chỉ sợ khó tìm chàng đảm lược
E dè chẳng gặp kẻ minh thông
Đường đời may rủi đời con gái
Tâm sự qua thơ gởi mấy dòng

.....LEHONG.....

CHỒNG ĐÂY

Cũng đến điền đơn hội tuyển chồng
Nuôi đầy hy vọng rước nàng không
Ngày sau có cái nhờ công việc
Tối lại còn nơi chuốc chuyện lòng
Dụng sách côn đồ che dốt dặc
Trôm lời học sĩ đọc trôi thông
Chờ hôm thấy mặt chu mồm thả
kéo chỉ tình duyên kết bện dòng

Chú Quậy 4.21.12


TUỔI DẦN

Ngày qua cứ ngỡ kiếm ra chồng
Hết cảnh đêm dài chịu gối không
Gặp đấng hàn nhân e khác hệ
Đụng trang nghệ sĩ sợ thay lòng
Tìm hoài mỏi mắt nhưng nào thấy
Lựa mãi ê đầu vẫn chửa thông
Nhưng tuổi Canh Dần duyên lận đận
Buồn thân ngấn lệ nhỏ đôi dòng

Vancali 4.21.12



BÀ MAI

Thì ra nhỏ ấy vẫn chưa chồng
Giới thiệu cho nè nghĩ sướng không
Một đấng anh tài khoe sắc vỏ
Và chang quân tử thiếu tâm lòng
Chuyên nghề khoét mỏ bao lần thoát
Giỏi kế ru tình mấy bận thông
Bảo đảm quen rồi Van sẽ thấy
Từng đêm hưởng thú lệ đơm dòng

Bà Mai Quỳnh Anh 4.21.12
Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1294
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Sun 22 Apr 2012, 15:12



KIẾM CHỒNG

Tới phụ SHIROI tuyển tấm chồng
Anh hùng thiên hạ có còn không
Điền sơ lai lịch nêu thành ý
Viết rõ nguyên do báo thiệt lòng
Túng thiếu kinh tài nom vẫn duyệt
Dư thừa bẻ ái xét cho thông
Vì e kén chọn ai thèm mó
Bị ế người ta dí chạy dòng

Chú Quậy 4.20.12


SHIROI KÉN CHỒNG

Đã mấy năm qua mãi kiếm chồng
Sao hoài vẫn cứ tối nằm không
Nghèo xơ cũng gật mơ chung bước
Xấu hoắc không chê níu tỏ lòng
Thế đã lỗi thì duyên chịu lụn
Rồi đành ở giá nợ khôn thông
Tìm người thương tưởng trao thân phận
Chỉ thấy ai ai trở ngược dòng

Chín Xi
lol2


CHỒNG NÈ

Vừa hay Nhện kiếm đức ông chồng
Lục thất xuân thì có chịu không
Chốn ở nhiều nơi chưa định hướng
Làng chơi các kiểu thuộc in lòng
Tơ hồng bảy mối dường như đứt
Kiến thức đôi điều vẫn chẳng thông
Rất giỏi vờn hoa và đuổi bướm
Toàn chiêu lả lướt uốn theo dòng

Người dự hội tuyển chồng
Quỳnh Anh 4.21.12


TUYỂN CHỒNG

Đến chốn Đào Viên dự tuyển chồng
Người nào tới chậm sẽ về không
Lưng ong chiếu lạnh tìm hương lửa
Mình hạc phòng đơn kiếm bạn lòng
Bảy chữ khôi hài chưa lão luyện
Năm vần tiếu ngạo mấy tinh thông
Chờ trang tuấn kiệt nâng sờ ...túi
Kết bạn tri âm tỏ ít dòng

Vancali 4.21.12


CHỚ HỎI ?

Chớ hỏi em sao sớm muốn chồng ?
Ngại vì lớn tuổi sẽ phòng không
Khi đau sợ thiếu người chăm sóc
Lúc lạnh lo không kẻ sưởi lòng
Chỉ sợ khó tìm chàng đảm lược
E dè chẳng gặp kẻ minh thông
Đường đời may rủi đời con gái
Tâm sự qua thơ gởi mấy dòng

.....LEHONG.....

CHỒNG ĐÂY

Cũng đến điền đơn hội tuyển chồng
Nuôi đầy hy vọng rước nàng không
Ngày sau có cái nhờ công việc
Tối lại còn nơi chuốc chuyện lòng
Dụng sách côn đồ che dốt dặc
Trôm lời học sĩ đọc trôi thông
Chờ hôm thấy mặt chu mồm thả
kéo chỉ tình duyên kết bện dòng

Chú Quậy 4.21.12


TUỔI DẦN

Ngày qua cứ ngỡ kiếm ra chồng
Hết cảnh đêm dài chịu gối không
Gặp đấng hàn nhân e khác hệ
Đụng trang nghệ sĩ sợ thay lòng
Tìm hoài mỏi mắt nhưng nào thấy
Lựa mãi ê đầu vẫn chửa thông
Nhưng tuổi Canh Dần duyên lận đận
Buồn thân ngấn lệ nhỏ đôi dòng

Vancali 4.21.12



BÀ MAI

Thì ra nhỏ ấy vẫn chưa chồng
Giới thiệu cho nè nghĩ sướng không
Một đấng anh tài khoe sắc vỏ
Và chang quân tử thiếu tâm lòng
Chuyên nghề khoét mỏ bao lần thoát
Giỏi kế ru tình mấy bận thông
Bảo đảm quen rồi Van sẽ thấy
Từng đêm hưởng thú lệ đơm dòng

Bà Mai Quỳnh Anh 4.21.12


Kiếp hồng nhan

Dẫu biết rằng đây cũng muốn chồng
Nhưng đời gặp phải kẻ ngồi không
Cho ong hút nhụy tàn hương sắc
Để bướm trêu hoa nát cõi lòng
Vướng phải hào hoa mê sáo thổi
Va vào lãng tử khoái tình thông
Bà mai tiếng ngọt tròn vo méo
Tội kiếp hồng nhan sóng cuộn dòng

Van cà rỉ 4.22.12






Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 23 Apr 2012, 00:23; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh



Tổng số bài gửi: 145
Registration date: 31/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Sun 22 Apr 2012, 23:18



KIẾM CHỒNG

Tới phụ SHIROI tuyển tấm chồng
Anh hùng thiên hạ có còn không
Điền sơ lai lịch nêu thành ý
Viết rõ nguyên do báo thiệt lòng
Túng thiếu kinh tài nom vẫn duyệt
Dư thừa bẻ ái xét cho thông
Vì e kén chọn ai thèm mó
Bị ế người ta dí chạy dòng

Chú Quậy 4.20.12


SHIROI KÉN CHỒNG

Đã mấy năm qua mãi kiếm chồng
Sao hoài vẫn cứ tối nằm không
Nghèo xơ cũng gật mơ chung bước
Xấu hoắc không chê níu tỏ lòng
Thế đã lỗi thì duyên chịu lụn
Rồi đành ở giá nợ khôn thông
Tìm người thương tưởng trao thân phận
Chỉ thấy ai ai trở ngược dòng

Chín Xi
lol2


CHỒNG NÈ

Vừa hay Nhện kiếm đức ông chồng
Lục thất xuân thì có chịu không
Chốn ở nhiều nơi chưa định hướng
Làng chơi các kiểu thuộc in lòng
Tơ hồng bảy mối dường như đứt
Kiến thức đôi điều vẫn chẳng thông
Rất giỏi vờn hoa và đuổi bướm
Toàn chiêu lả lướt uốn theo dòng

Người dự hội tuyển chồng
Quỳnh Anh 4.21.12


TUYỂN CHỒNG

Đến chốn Đào Viên dự tuyển chồng
Người nào tới chậm sẽ về không
Lưng ong chiếu lạnh tìm hương lửa
Mình hạc phòng đơn kiếm bạn lòng
Bảy chữ khôi hài chưa lão luyện
Năm vần tiếu ngạo mấy tinh thông
Chờ trang tuấn kiệt nâng sờ ...túi
Kết bạn tri âm tỏ ít dòng

Vancali 4.21.12


CHỚ HỎI ?

Chớ hỏi em sao sớm muốn chồng ?
Ngại vì lớn tuổi sẽ phòng không
Khi đau sợ thiếu người chăm sóc
Lúc lạnh lo không kẻ sưởi lòng
Chỉ sợ khó tìm chàng đảm lược
E dè chẳng gặp kẻ minh thông
Đường đời may rủi đời con gái
Tâm sự qua thơ gởi mấy dòng

.....LEHONG.....

CHỒNG ĐÂY

Cũng đến điền đơn hội tuyển chồng
Nuôi đầy hy vọng rước nàng không
Ngày sau có cái nhờ công việc
Tối lại còn nơi chuốc chuyện lòng
Dụng sách côn đồ che dốt dặc
Trôm lời học sĩ đọc trôi thông
Chờ hôm thấy mặt chu mồm thả
kéo chỉ tình duyên kết bện dòng

Chú Quậy 4.21.12


TUỔI DẦN

Ngày qua cứ ngỡ kiếm ra chồng
Hết cảnh đêm dài chịu gối không
Gặp đấng hàn nhân e khác hệ
Đụng trang nghệ sĩ sợ thay lòng
Tìm hoài mỏi mắt nhưng nào thấy
Lựa mãi ê đầu vẫn chửa thông
Nhưng tuổi Canh Dần duyên lận đận
Buồn thân ngấn lệ nhỏ đôi dòng

Vancali 4.21.12



BÀ MAI

Thì ra nhỏ ấy vẫn chưa chồng
Giới thiệu cho nè nghĩ sướng không
Một đấng anh tài khoe sắc vỏ
Và chang quân tử thiếu tâm lòng
Chuyên nghề khoét mỏ bao lần thoát
Giỏi kế ru tình mấy bận thông
Bảo đảm quen rồi Van sẽ thấy
Từng đêm hưởng thú lệ đơm dòng

Bà Mai Quỳnh Anh 4.21.12


Kiếp hồng nhan

Dẫu biết rằng đây cũng muốn chồng
Nhưng đời gặp phải kẻ ngồi không
Cho ong hút nhụy tàn hương sắc
Để bướm trêu hoa nát cõi lòng
Vướng phải hào hoa mê sáo thổi
Va vào lãng tử khoái tình thông
Bà mai tiếng ngọt tròn vo méo
Tôi kiếp hồng nhan sóng cuộn dòng

Van cà rỉ 4.22.12





VƯỢT DÒNG

Ơ mới vừa rao được đức chồng
Van Cà chằng biết có đùa không
NHÀ TÔI * ý họa khoe thân phận
BÀ THÁN * lời ghi trải chuyện lòng
Hạnh phúc bao la đời ổn định
yên bình vô tận kiếp hanh thông
Giờ sao lại oán bà mai hử
chẳng lẽ ... dùng chiêu... tính vượt dòng

Quỳnh Anh
4.22.12

* TÊN 2 BÀI XƯỚNG HỌA CỦA QUỲNH ANH VÀ CÀ RI
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh



Tổng số bài gửi: 145
Registration date: 31/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Sun 20 May 2012, 00:07



SHIROI


Cửu muội Shiroi tuổi đã nhiều
Nhưng mà chưa thấy có người yêu
Không vòi bác sĩ tiền lương khá
Cũng nghía phi công bổng lộc đều
Dạm ý tây già nghinh mặt chửi
Ngỏ lời Việt nhí bĩu môi trêu
Này em kén quá coi chừng ế
Riết chỉ còn ... ma mới dám khều

Việt Đường

QA mang ra làm đề tài mới :cuoi1:


Được sửa bởi Q.Anh ngày Sun 20 May 2012, 06:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1294
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Sun 20 May 2012, 02:17



SHIROI


Cửu muội Shiroi tuổi đã nhiều
Nhưng mà chưa thấy có người yêu
Không vòi bác sĩ tiền lương khá
Cũng nghía phi công bổng lộc đều
Dạm ý tây già nghinh mặt chửi
Ngỏ lời Việt nhí bĩu môi trêu
Này em kén quá coi chừng ế
Riết chỉ còn ... ma mới dám khều

Việt Đường

QA mang ra làm đề tài mới :cuoi1:

Hì hì hay quá có người chung xuồng rùi , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui




Được sửa bởi vancali96 ngày Sun 20 May 2012, 16:31; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
 

Ghẹo cửu tỷ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: Shiroi-