Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Đi câu Fri 08 Jun 2012, 04:17 | |
| |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Đi câu Fri 08 Jun 2012, 07:35 | |
| |
| | | Q.Anh
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 01/04/2012
| Tiêu đề: Re: Đi câu Fri 08 Jun 2012, 15:47 | |
|
Hôm nay thứ tư em lụm được tấm ảnh đẹp đem chưng cho quí huynh tỷ xem chơi nè
Đi câu
Có người xí xọn lúc đi câu Ăn bận se sua khoát đủ màu Thường mặc quần xanh ôm gối sát Hay choàng áo tím khoét tà sâu Nhìn sơ cứ tưởng rành ghê lắm Ngó kỷ nào ngờ chẳng biết đâu Kéo cá vào bờ run tái mặt Hình chưng khắp chổ bạn khen ngầu
Vancali 6.6.12
Q.Em đi câu cá
Vẫn làm như thể giỏi tài câu Nắm lấy cần khoe đứng tỏ màu Hớn hở môi cười đây cá lớn Mơ màng sợi níu ấy ao sâu Nhìn qua cứ tưởng ... sao hay vậy Ngắm lại thì đành ... hỏng phải đâu Phố xá đều khen nàng chiến thiệt Từ nay nhờ cậy một tay ngầu
Chín Xi Câu Cá
Cá mua chợ lại nói mình câu Lớn tiếng tô tôi giỏi lắm màu Cần giật tay ghì chân trụ cứng Cước lôi khấu móc lưỡi ăn sâu Mới nghe tưởng chắc sao hùng thế Nghĩ lại mới hay chẳng thật đâu Sông biển chạy xe ngày khó tới Hồ khô ai bảo đó tài ngầu
Thanh HuyA thì ra mọi ngươi đi qua đây câu cá,để QA chỉ cho CŨNG LÀ CÂU Giả bộ như mình đã biết câu Vì nghe dễ ẹc mới làm màu Ôm cần khoái chí bày mưu xảo Bắt cá ham mồi trúng kế sâu Sửa thế luôn hồi quăng đủ chỗ Phơi mình suốt buổi trúng gì đâu Đành đi dụ cá ai ngồi kế Chụp ảnh mà khoe ngó cũng ngầu Q.Anh |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Đi câu Fri 08 Jun 2012, 21:55 | |
|
Hôm nay thứ tư em lụm được tấm ảnh đẹp đem chưng cho quí huynh tỷ xem chơi nè
Đi câu
Có người xí xọn lúc đi câu Ăn bận se sua khoát đủ màu Thường mặc quần xanh ôm gối sát Hay choàng áo tím khoét tà sâu Nhìn sơ cứ tưởng rành ghê lắm Ngó kỷ nào ngờ chẳng biết đâu Kéo cá vào bờ run tái mặt Hình chưng khắp chổ bạn khen ngầu
Vancali 6.6.12
Q.Em đi câu cá
Vẫn làm như thể giỏi tài câu Nắm lấy cần khoe đứng tỏ màu Hớn hở môi cười đây cá lớn Mơ màng sợi níu ấy ao sâu Nhìn qua cứ tưởng ... sao hay vậy Ngắm lại thì đành ... hỏng phải đâu Phố xá đều khen nàng chiến thiệt Từ nay nhờ cậy một tay ngầu
Chín Xi Câu Cá
Cá mua chợ lại nói mình câu Lớn tiếng tô tôi giỏi lắm màu Cần giật tay ghì chân trụ cứng Cước lôi khấu móc lưỡi ăn sâu Mới nghe tưởng chắc sao hùng thế Nghĩ lại mới hay chẳng thật đâu Sông biển chạy xe ngày khó tới Hồ khô ai bảo đó tài ngầu
Thanh HuyA thì ra mọi ngươi đi qua đây câu cá,để QA chỉ cho CŨNG LÀ CÂU Giả bộ như mình đã biết câu Vì nghe dễ ẹc mới làm màu Ôm cần khoái chí bày mưu xảo Bắt cá ham mồi trúng kế sâu Sửa thế luôn hồi quăng đủ chỗ Phơi mình suốt buổi trúng gì đâu Đành đi dụ cá ai ngồi kế Chụp ảnh mà khoe ngó cũng ngầu Q.Anh
Đệ nhất câu
Những muốn khoe tài đệ nhất câu Đào Viên dáng đại tấm hình màu Đứng gần mặt nước ao nông cạn Nắm chặc cây cần ý ẩn sâu Cả buổi tung mồi sao chả được Nguyên ngày kéo nhợ* chẳng ra đâu Lân la đến mượn người ngồi kế Cá lớn giơ cao chụp ảnh ngầu
Van cà rỉ 6.8.12
* Dây nhợ gân để câu cá
Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an vui
Được sửa bởi vancali96 ngày Sat 09 Jun 2012, 03:21; sửa lần 1. |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Đi câu Fri 08 Jun 2012, 23:42 | |
| Hôm nay tối thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè Gái Lào (Họa Cô bé ngang tàn của TV)
Thước bảy thôi mà lại nói cao Nhiều khi hái quả chả cần sào Chân dài tiếng nổi tươi hàng cháo Gái đẹp danh lừng tợ ánh sao Dưới xóm vui mồm ... như cán gáo Đầu làng xấu miệng ...giống cây lao Tin đồn cô bé đăng lên báo Gốc gác nghe đâu tận xứ Lào
Vancali96 Thương Chàng Ngố
Thương chàng ngố thấp bảo mình cao Thể dục môn ưng thích nhảy sào Miệng nói tía lia như kéc sáo Mắt nhìn lem luốc thiếu trăng sao Ăn nhờ ở đậu mê tình ảo Ngủ rán ho tràn mắc bệnh lao Hát giọng khò khè buồn áo não Xưng thân khỏe đẹp giống trai Lào
Thanh HuyVIỆT KIỀU LÀO Họa đảo vận Thương chàng trai Việt sống bên Lào Chướng khí, phong hàn phổi bị lao Tội nghiệp hỏi thăm anh phải láo Ngại ngùng lời đáp tớ không sao ! Nhỏ con vác nặng nguyên thùng táo Yếu sức đi ghe lại chống sào Bệnh hoạn mấy ngày đành nuốt cháo Mình dây, người ốm thấy thêm cao .....LEHONG..... Cây sào !
Tỷ Xí cô nàng cũng khá cao Khẳng khiu dưới nắng tựa cây sào Tìm vần lục bát ngày xem báo Kiếm ý thơ đường tối ngắm sao Rất thích lên chùa ca nghếu ngáo Hay thường viếng bạn nói tào lao Lại thêm cá tánh ưa cao ngạo Đã vậy ghiền luôn ...món thuốc lào..hì hì ...
Van Cà Rỉ 6.8.12
Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì .... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đi câu | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |