Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
TranHuongGiang
Tổng số bài gửi : 12 Registration date : 13/10/2009
| Tiêu đề: Thơ Trần Hương Giang Mon 19 Oct 2009, 08:16 | |
| CHIỀU EM.
Muốn trao gửi chút hương tình... Lỡ mình còn nắng. Lỡ tình còn yêu.
Đắm say...Theo một cánh diều, Vung tay để lỡ ánh chiều dần tan.
Mây bay về chốn đại ngàn, Nhớ mang theo hết nắng tàn chiều em!
Trần Hương Giang |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Tue 20 Oct 2009, 02:29 | |
| Thơ hay, nhạc hay, Đào Viên thật may mắn đón chào những nhân tài hơn người như vậy.
Cám ơn Trần Hương Giang. Cám ơn anh HSN. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Tue 20 Oct 2009, 16:38 | |
| KHÚC MƠ YÊU Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Thơ Nguyễn Thành Nhân (Bài thơ KHÚC MƠ CHIỀU) Hòa âm Lâm Đình Thuận Audio Quang Đạt Ca sĩ Đăng Tuấn
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Tue 20 Oct 2009, 22:22 | |
| Ca từ
KHÚC MƠ YÊU
Trên đồi dương. Nắng chiều buông. Bóng ai qua đường Mơ về em. Sóng dịu êm. Ru khúc hát yêu thương Mây lửng lơ. Trôi vẩn vơ. Man mác tiếng gió đưa Tóc huyền mơ. Muôn sợi tơ. Thơm mùi cỏ dại Vai kề vai. Tay cầm tay Ngủ yên muôn kiếp, lãng quên tháng ngày.
Gió ngừng lay. Lá ngừng bay. Mây trắng vẫn trôi Tháng ngày xuôi. Ân tình vơi. Đàn ai réo rắt chốn xa xôi Tiếng đàn lơi. Cung sầu rơi. Tí tách nhớ ơi Không thành đôi. Thôi thì thôi Còn chăng nuối tiếc dấu xưa bên đồi
Ta chờ em. Ta đợi em. Đêm thơm hương quỳnh Bôi liền bôi. Môi mềm môi. Ta hoá kiếp yêu tinh Sao dửng dưng. Trăng dửng dưng. Sao ta mãi nhớ nhung Đêm tịch liêu. Ơi người yêu. Bao giờ trở lại ? Cánh buồm xưa. Xa càng xa Chợt nghe sóng biếc nỉ non trăng tà
Nguyễn Thành Nhận & HSN HSN-01-009
Bài thơ gốc
KHÚC MƠ CHIỀU
Trên đồi dương Khi chiều buông Mơ về em Sóng dập dìu ru khúc Nghê thường
Mây vẩn vơ Phía trời xa Có mềm như tơ Mềm như tóc biếc phủ vai ngà ?
Ta hôn em Rượu quỳnh thơm Thoảng môi mềm Lòng ta hoá biển chứa yêu thương
Lá ngừng lay Gió ngừng bay Mây trắng quên trôi Tháng ngày đọng lại phút này thôi !
Thoáng mơ qua rồi Lòng sao chơi vơi Buồn tênh không lời Buồn dâng xa khơi Chiều nghe sóng biếc vỡ bên đồi ....
Nguyễn Thành Nhân
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Wed 21 Oct 2009, 19:20; sửa lần 1. |
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Wed 21 Oct 2009, 02:23 | |
| Nàng sang đây rồi hả? |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| | | | Nguyễn Thanh Hằng
Tổng số bài gửi : 29 Registration date : 15/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Thu 22 Oct 2009, 11:01 | |
| |
| | | TranHuongGiang
Tổng số bài gửi : 12 Registration date : 13/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Thu 22 Oct 2009, 19:08 | |
| HỎI NGƯỜI QUÉT LÁ MÙA THU
Thu vàng rơi lá đầy tâm Vọng nghe tiếng quét sóng ngầm mà đau. Chiều buông chim nhỏ về đâu Lá em rụng xuống bay vào áo anh. Bây giờ trái đắng còn xanh Sầu riêng chín đỏ trên cành xót xa. Chiều rơi chiếc bóng la đà Chim bay về núi, sương sa muộn màng... Nét xuân nay mới nhuộm vàng Vô tâm ai đã phũ phàng với Thu? Hỏi người sao quét hồn thơ Bàn tay hờ hững hững hờ lạnh tanh Lẻ loi chiếc lá xa cành Trăm năm chín đỏ mảnh tình phù vân.
Trần Hương Giang SG 02/10/08
THG gửi lời chào và cám ơn các bạn Shiroi, Hồng Hải, Nguyễn Thanh Hằng đã ghé qua thăm góc vườn thơ này. Cám ơn anh Nguyên nữa. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang Fri 23 Oct 2009, 04:23 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Trần Hương Giang | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |