|
|
| Tác giả | Thông điệp |
|---|
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi: 936 Registration date: 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Wed 17 Feb 2010, 00:24 | |
| TỰ CHÚC Thơ Nguyễn Khánh Linh - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Audio Quang Đạt - Video Trung Khanh Ca sĩ Mỹ Dung
|
|
 | |
Khánh Linh
Tổng số bài gửi: 38 Registration date: 18/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Fri 19 Feb 2010, 07:58 | |
| |
|
 | |
Khánh Linh
Tổng số bài gửi: 38 Registration date: 18/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Fri 19 Feb 2010, 08:11 | |
| Nhạt phai
Thu về chưa - sắc nắng đã bâng khuângChiếc áo vu quy chưa mặc một lần Vuông lụa mới chưa may màu nhuốm bạc Người vẫn còn đây sao gọi cố nhân ?
Khánh Linh |
|
 | |
Khánh Linh
Tổng số bài gửi: 38 Registration date: 18/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Sat 20 Feb 2010, 23:51 | |
| Sợi tóc vấn vương Những ngày chợt nắng chợt mưa Gió tung tóc xõa cũng vừa chấm vai Ngu ngơ sợi tóc chưa dài Còn hong dưới nắng hiên ngoài chiều hôm Thế rồi suối tóc dài hơn Trong khung cửa nhỏ biết hờn vu vơ Thế rồi một thoáng trong mơ Có cơn gió lạ hôn bờ tóc thương Nhẹ đưa quấn quýt mùi hương Gió lùa sợi tóc vướng phương ấy...rồiKhánh Linh
|
|
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi: 936 Registration date: 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Fri 26 Feb 2010, 23:43 | |
| MÙA XUÂN CHỢT ĐẾNThơ Nguyễn Khánh Linh - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Mỹ Dung |
|
 | |
Khánh Linh
Tổng số bài gửi: 38 Registration date: 18/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Mon 29 Mar 2010, 10:00 | |
| Gặp lại cố nhân
Tôi và người trông thấy... Ngỡ ngàng nhìn nhau Đôi đường đôi ngả Gặp chi thêm đau?
Còn đâu lời hứa ngày nào Ra trường hai đứa Viết chung chuyện dài Bây giờ người viết cùng ai Để trang giấy cũ vàng phai úa màu
Tình ơi Tình tôi ơi! Đã sải cánh bay cao Cầu duyên đoạn cuối xanh xao nhịp sầu Bây giờ lỡ cười lỡ khóc riêng tôi
Diễn tuồng... tôi diễn có được đâu! Nên không dám nhận đóng lâu vai hề.
Khánh Linh
|
|
 | |
Khánh Linh
Tổng số bài gửi: 38 Registration date: 18/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Mon 29 Mar 2010, 11:15 | |
| Chia sẻ
Ai kia nhỏ lệ âm thầm Tim tôi như có que dầm xoáy sâu Người đau vì mối tình đầu Tôi về vay mượn mua sầu người ơi
Đành sao _ bỏ cuộc xa rời? Thời gian là chỉ vá đời chông chênh Thuyền người cay đắng lênh đênh Nghiêng vai tôi gánh bấp bênh dãi dầu
Lời người chất chứa buồn sâu Hồn tôi cũng đậm nỗi sầu lê thê Lối quen người hãy quay về (Đừng như ẩn sĩ ngậm thề dưới trăng)
Khánh Linh |
|
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi: 14686 Registration date: 22/11/2007
 | |
 | |
HanSiNguyen

Tổng số bài gửi: 936 Registration date: 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Sat 10 Apr 2010, 15:12 | |
| |
|
 | |
Nguyễn Khánh Linh
Tổng số bài gửi: 10 Registration date: 12/04/2010
 | Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Mon 12 Apr 2010, 08:46 | |
|
Được sửa bởi Nguyễn Khánh Linh ngày Mon 12 Apr 2010, 09:10; sửa lần 1. |
|
 | |
|