Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Shiroi bịnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Shiroi bịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Shiroi bịnh   Shiroi bịnh I_icon13Mon 10 May 2010, 10:31

Shiroi bịnh

Ốm tới đau lui mệt quá chừng
Nhức đầu sổ mũi óc tưng tưng
Cơm chừa cháo bỏ da xanh lét
Trán hấp mồm ho mặt đỏ bừng
Sức yếu thêm ngày ham việc nặng
Tâm buồn lại tối nhớ người dưng
Hoa Đà Biển Thước chưa tìm gặp
Xin nhắc vài thang giúp bịnh ngừng

Ái Hoa
10/05/2010

_________________________
Shiroi bịnh Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

Shiroi bịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi bịnh   Shiroi bịnh I_icon13Mon 10 May 2010, 15:02

Shiroi bịnh

Ốm tới đau lui mệt quá chừng
Nhức đầu sổ mũi óc tưng tưng
Cơm chừa cháo bỏ da xanh lét
Trán hấp mồm ho mặt đỏ bừng
Sức yếu thêm ngày ham việc nặng
Tâm buồn lại tối nhớ người dưng
Hoa Đà Biển Thước chưa tìm gặp
Xin nhắc vài thang giúp bịnh ngừng

Ái Hoa
10/05/2010


Chúc Mau Khỏi Bịnh

Sức khoẻ do ai kém giữ chừng
Nên giờ đau ốm để hành tưng
Lưng ê cổ rát mồm rên ử
Gối mỏi vai run trán nóng bừng
Chĩnh rượu qua màn tay đỡ rót
Mâm trà lỡ dịp khách đem dưng
Quan Âm Bồ Tát mong trì độ
Bịnh khỏi thơ ra lại chẳng ngừng


Việt Đường
(10/05/2010)
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Shiroi bịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi bịnh   Shiroi bịnh I_icon13Mon 10 May 2010, 15:31

.
Thu Phong k biết có viết sai gì không nhưng cứ viết vui nhé. Chúc Shiroi mau lành bệnh.

Chăm bệnh

Bệnh tới người ta phải ngó chừng
Đau đầu bóp trán miệng cà tưng
Cơm mang nước rót tay mau lẹ
Thuốc lấy trà đưa mắt sáng.bừng
Chớ ỷ ngày nay ham việc mới
Đừng than tối muộn mắc công dưng
Thầy đâu mời đến dù xa lắc
Quà quý mau mua giúp chóng ngừng

10/05/2010
Thu Phong
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Shiroi bịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi bịnh   Shiroi bịnh I_icon13Tue 11 May 2010, 04:34

Shiroi bịnh

Ốm tới đau lui mệt quá chừng
Nhức đầu sổ mũi óc tưng tưng
Cơm chừa cháo bỏ da xanh lét
Trán hấp mồm ho mặt đỏ bừng
Sức yếu thêm ngày ham việc nặng
Tâm buồn lại tối nhớ người dưng
Hoa Đà Biển Thước chưa tìm gặp
Xin nhắc vài thang giúp bịnh ngừng

Ái Hoa
10/05/2010


Chúc Mau Khỏi Bịnh

Sức khoẻ do ai kém giữ chừng
Nên giờ đau ốm để hành tưng
Lưng ê cổ rát mồm rên ử
Gối mỏi vai run trán nóng bừng
Chĩnh rượu qua màn tay đỡ rót
Mâm trà lỡ dịp khách đem dưng
Quan Âm Bồ Tát mong trì độ
Bịnh khỏi thơ ra lại chẳng ngừng


Việt Đường
(10/05/2010)


Thu Phong k biết có viết sai gì không nhưng cứ viết vui nhé. Chúc Shiroi mau lành bệnh.

Chăm bệnh

Bệnh tới người ta phải ngó chừng
Đau đầu bóp trán miệng cà tưng
Cơm mang nước rót tay mau lẹ
Thuốc lấy trà đưa mắt sáng bừng
Chớ ỷ ngày nay ham việc mới
Đừng than tối muộn mắc công dưng
Thầy đâu mời đến dù xa lắc
Quà quý mau mua giúp chóng ngừng

10/05/2010
Thu Phong


Cám ơn TP nhiều với lời chúc nhen.

Các anh dữ quá, đã vậy còn la nữa  Razz
Ịn cho một bài thơ với cái vần không phải dễ hoạ á.
Muốn em nhức đầu ... óc tưng tưng luôn thiệt hở  :laughing:


Shiroi bịnh

Sắc thắm nhành xoan vẫn đúng chừng
Do trời đổi gió thổi lưng tưng
Liệt giường chóng mặt đầu đau nhói
Đuối sức rung tay mũi nổ bừng
Miệng lạt cơm ngon nào muốn nếm
Tim sầu rượu ngọt chẳng buồn dưng
Tử Kỳ Bảo Thúc nan tao ngộ
Chửa trật căn nguyên bịnh khó ngừng

th - Shiroi
10/05/2010

Quản Trọng thời Tề Hoàn Công:
"Sinh ra ta ấy là cha mẹ, mà hiểu biết ta thì trong đời chỉ có một Bảo Thúc-Nha mà thôi"


xong... !   :ae_001:





Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Shiroi bịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi bịnh   Shiroi bịnh I_icon13Fri 18 Jun 2010, 01:00

Shiroi bịnh

Ốm tới đau lui mệt quá chừng
Nhức đầu sổ mũi óc tưng tưng
Cơm chừa cháo bỏ da xanh lét
Trán hấp mồm ho mặt đỏ bừng
Sức yếu thêm ngày ham việc nặng
Tâm buồn lại tối nhớ người dưng
Hoa Đà Biển Thước chưa tìm gặp
Xin nhắc vài thang giúp bịnh ngừng

Ái Hoa
10/05/2010


Chúc Mau Khỏi Bịnh

Sức khoẻ do ai kém giữ chừng
Nên giờ đau ốm để hành tưng
Lưng ê cổ rát mồm rên ử
Gối mỏi vai run trán nóng bừng
Chĩnh rượu qua màn tay đỡ rót
Mâm trà lỡ dịp khách đem dưng
Quan Âm Bồ Tát mong trì độ
Bịnh khỏi thơ ra lại chẳng ngừng


Việt Đường
(10/05/2010)


Thu Phong k biết có viết sai gì không nhưng cứ viết vui nhé. Chúc Shiroi mau lành bệnh.

Chăm bệnh

Bệnh tới người ta phải ngó chừng
Đau đầu bóp trán miệng cà tưng
Cơm mang nước rót tay mau lẹ
Thuốc lấy trà đưa mắt sáng bừng
Chớ ỷ ngày nay ham việc mới
Đừng than tối muộn mắc công dưng
Thầy đâu mời đến dù xa lắc
Quà quý mau mua giúp chóng ngừng

10/05/2010
Thu Phong


Cám ơn TP nhiều với lời chúc nhen.

Các anh dữ quá, đã vậy còn la nữa  Razz
Ịn cho một bài thơ với cái vần không phải dễ hoạ á.
Muốn em nhức đầu ... óc tưng tưng luôn thiệt hở  :laughing:


Shiroi bịnh

Sắc thắm nhành xoan vẫn đúng chừng
Do trời đổi gió thổi lưng tưng
Liệt giường chóng mặt đầu đau nhói
Đuối sức rung tay mũi nổ bừng
Miệng lạt cơm ngon nào muốn nếm
Tim sầu rượu ngọt chẳng buồn dưng
Tử Kỳ Bảo Thúc nan tao ngộ
Chửa trật căn nguyên bịnh khó ngừng

th - Shiroi
10/05/2010

Quản Trọng thời Tề Hoàn Công:
"Sinh ra ta ấy là cha mẹ, mà hiểu biết ta thì trong đời chỉ có một Bảo Thúc-Nha mà thôi"


xong... !   :ae_001:




Vui chọc Nhện Tinh một chút chơi
Shiroi có thấy chớ kêu trời ,
Rồi la Ma Nữ là đồ Quỷ
Quỷ chỉ làm thơ được vậy thôi


LÀM SAO CHO HẾT BỆNH

Muốn mau hết bệnh phải coi chừng
Chớ nhảy lò cò, chớ nhảy tưng
Hễ giận tò vò đừng nhổm nhổm
Dù thù ong lá tránh bừng bừng.
Giữ sao thoát khỏi làm mồi hiến,
Để chẳng hóa ra món thịt dưng
Cho lũ ấu trùng nằm rúc rỉa
Nhện Tinh lại mạnh viết không ngừng

Ma Nữ
27/05/2010



Về Đầu Trang Go down
Lam Điền Nguyên Thử



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 16/09/2009

Shiroi bịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Chữa bệnh cho Shiroi   Shiroi bịnh I_icon13Fri 30 Jul 2010, 01:27

Kính thưa các bằng hữu.
Lâu lắm tôi không trở lại nhà xưa.Hoa đào vẫn nỡ quanh năm,mùa xuân thi các là mùa hoa bất tận.
Hôm nay trở lại vườn xưa,gặp ngay bài thơ của Aí Hoa và những bài thơ họa khác. Bài thơ nào cũng tuyệt.
Tôi ...thật sự biết lỗi khi xa Đào Vien một thời gian mà không có lời nào.
Nay trở lại xin làm một bài họa vận cho vui,tuy muộn màng nhưng tôi nghĩ cũng còn chỗ trống.
Xin cám ơn các bằng hữu. Lam Điền Nguyễn Thử.

Chữa Bệnh .

Bắt mạch,cho toa,chán quá chừng.
Bệnh gì tim mạch nhảy tưng tưng.
Môi xanh mắt đỏ lưng hâm hấp.
Dưới ướt trên khô,giữa nóng bừng.
Cảm mạo,trúng phòng,đòi chị khác?
Tương tư,hỏa vượng ,muốn người dưng?
Bệnh này không thuốc,không cần chữa.
Cứ hết tưng tưng ,bệnh sẽ ngừng.

Lam Điền Nguyên Thử
(charlotte NC 18 July 2010)
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Shiroi bịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi bịnh   Shiroi bịnh I_icon13Fri 30 Jul 2010, 10:10

:weocam: LĐNT trở lại ở Đào Viên. Chúc LĐNT thật nhiều niềm vui, hăng say hoạ thơ và viết truyện cho mọi người cùng thưởng thức! :thankyou:

_________________________
Shiroi bịnh Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

Shiroi bịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi bịnh   Shiroi bịnh I_icon13Fri 30 Jul 2010, 23:28

nhắn Ông thầy

Nhào vô coi bịnh ráng dòm chừng
Điềm đạm, ôn tồn tránh quậy tưng
Con gái nên khò khè ẻo lã
Thầy mo chớ nhảy nhót tưng bừng
Mệt vì đống chén, đâu ngồi rảnh
Ốm bởi việc nhà, chẳng ở dưng
Điền thử mần thêm toa thuốc ....độc
Roi nàng phát động khó mà ngừng.

HH

Charlotte bữa nay trời mát hông anh ! Basketball
Về Đầu Trang Go down
khoaitay

khoaitay

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 28/12/2009

Shiroi bịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi bịnh   Shiroi bịnh I_icon13Sat 31 Jul 2010, 02:24

Thăm Bệnh

Hay tin anh bệnh lại dửng dưng
Mùa này thi cử chẳng thể ngừng
Hôm nay thông thả vào cáo lỗi
Thi xong, hè đến học cũng ngưng
Ơ hay ! sức khoẻ anh sao nhỉ ?
Phải "cảm thương nàng" nhớ người dưng ?
Âu là tâm bệnh,dùng tâm dược
Em vời "nàng" đến bịnh sẽ dừng. !!!



hii...hii...hi nếu là "cảm thương nàng" thì anh cho em biết nàng đó là ai nhé, em sẽ vời người ấy đến chữa cho anh :mim: :mim:

xin chào các anh, các chị...thấy các anh chị hoạ thơ anh "shiroi bịnh" em cũng vào đây đi thăm bệnh, ..hì...hì văn chương chữ nghĩa của em còn non nớt mong các anh chị giúp đỡ dùm. !!!
Về Đầu Trang Go down
Lam Điền Nguyên Thử



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 16/09/2009

Shiroi bịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi bịnh   Shiroi bịnh I_icon13Sat 31 Jul 2010, 06:18

DƯỞNG BỆNH

Charlotte hôm nay mát quá chừng.
Có đoàn ca nhạc nhảy cà tưng.
Trai to gái lớn da đen thủi.
Áo thấp quần cao mặt đỏ bừng'
Họ trẻ họ còn hơ hớ hở.
Ta già ta cứ dửng dừng dưng.
Thầy khuyên Hồng Hãi khi nào bệnh.
Nghỉ mát nơi đây bệnh sẻ ngừng.
LĐNT
(thơ thẩn cho vui,mỗ tạm ngừng)




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Shiroi bịnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shiroi bịnh   Shiroi bịnh I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Shiroi bịnh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Gởi Shiroi :)
» Biển số xe 'siêu độc' chỉ có ở Việt Nam
» Quán Hát Rong
» Shiroi ơi!
» Kính chúc Thầy và Tỷ Shiroi
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-