IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Ké của huynh Hai Khòm by Thiên Hùng Today at 19:45

Khéo tay ít làm by mytutru Today at 18:47

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by lehong Today at 16:47

Nhớ by lehong Today at 16:13

Yêu nàng by Phiêu Dao Today at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 14:31

TÌNH BUỒN by lehong Today at 14:14

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Today at 13:35

Nỗi lòng Mỵ Châu by Thanh Trầm Today at 13:33

Thời gian by Thanh Trầm Today at 13:32

Tình tri kỉ by Sĩ Đoan Today at 13:00

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:01

Thơ Hàn Phong Vũ by HÀN PHONG VŨ Today at 10:35

Xướng họa by Q.Anh Today at 10:31

Góc Thơ Hoa Tâm Sự Mytutru by mytutru Today at 10:06

một khúc tâm tình by tth Today at 07:52

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Today at 07:42

Cute animals by THOAI_DU Today at 06:13

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 05:26

Nát mảnh chân tình by Sĩ Đoan Today at 02:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 01:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 01:45

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Yesterday at 22:37

Chicago đẹp huyền ảo by Shiroi Yesterday at 16:24

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 15:47

Gấp hoa sen giấy by Shiroi Yesterday at 15:22

Tác dụng của sữa ong chúa by Shiroi Yesterday at 15:06

Nấm đậu kho tiêu by Shiroi Yesterday at 14:49

Thịt cuộn măng tây by Shiroi Yesterday at 11:28

6 bí quyết cho món nem rán giòn rụm by Shiroi Yesterday at 11:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Thơ tình Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
minhlatiennu



Tổng số bài gửi: 123
Registration date: 17/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Tue Oct 04 2011, 11:02

Bởi Tại Đâu?
(ntd-mltn 334)
Ngọc Tiên


Giờ đây tủi phận nuốt ưu phiền
Gói những ân tình hãy ngủ yên
Lỡ nhịp cầu Ô sầu chiếc bóng
Nghìn thu khóc hận cách hai miền

Vẫn biết duyên mình lắm bễ dâu
Mà không nén được tiếng yêu đầu
Để nay tan vỡ lìa đôi ngả
Em nát linh hồn bởi tại đâu...


Vào xem thơ tình của Ái Hoa hay và lãng mạng quá, Khiến Tiên lại có được những cảm xúc rùi hihi

Về Đầu Trang Go down
ntd



Tổng số bài gửi: 161
Registration date: 17/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Tue Oct 04 2011, 15:40

Bởi Tại Đâu?
(ntd-mltn 334)
Ngọc Tiên


Giờ đây tủi phận nuốt ưu phiền
Gói những ân tình hãy ngủ yên
Lỡ nhịp cầu Ô sầu chiếc bóng
Nghìn thu khóc hận cách hai miền

Vẫn biết duyên mình lắm bễ dâu
Mà không nén được tiếng yêu đầu
Để nay tan vỡ lìa đôi ngả
Em nát linh hồn bởi tại đâu...


Vào xem thơ tình của Ái Hoa hay và lãng mạng quá, Khiến Tiên lại có được những cảm xúc rùi hihi




Trách Tình Nghiệt Ngã
(ntd-mltn 335)

Không biết làm sao vứt muộn phiền
Đêm về trăn trở chẳng nằm yên
Sông Ngân nước cuộn dìm hai bóng
Ngăn cách từ nay dẫu một miền

Duyên mình thua cả kiếp tằm dâu
Vỡ nát con tim giấc mộng đầu
Có lẽ trời cao còn nghiệt ngã
Giờ này trách mãi được chi đâu?

ntd

Cho xin ké tý nhe! Smile

Về Đầu Trang Go down
mytutru



Tổng số bài gửi: 2978
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Tue Oct 04 2011, 17:54

Kính Bạch Thầy pls
Very Happy Mytutru xem qua cũng cảm thấy khổ quá, nên mạn phép làm bài gỡ rối chung vui cùng các bạn.. Very Happy Cầu chúc mọi người luôn an vui .. :nu:

Gỡ Rối

Tĩnh lặng bình an dứt não phiền
Giờ giờ chánh niệm để thân yên
Đau vì chướng nghiệp sầu muôn thuở
Nhớ bởi sai duyên khổ vạn miền

Cõi tạm vui hờn khắc bể dâu
Đời vay khóc hận trổ mầm đầu
Hồn nhiên biến dạng gan nào thản
Tự chủ qua dần chẳng khó đâu

4.10.2011 Mytutru


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc Thầy và Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc</marquee>
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2651
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Wed Oct 05 2011, 07:09

Bởi Tại Đâu?
(ntd-mltn 334)
Ngọc Tiên


Giờ đây tủi phận nuốt ưu phiền
Gói những ân tình hãy ngủ yên
Lỡ nhịp cầu Ô sầu chiếc bóng
Nghìn thu khóc hận cách hai miền

Vẫn biết duyên mình lắm bễ dâu
Mà không nén được tiếng yêu đầu
Để nay tan vỡ lìa đôi ngả
Em nát linh hồn bởi tại đâu...


Vào xem thơ tình của Ái Hoa hay và lãng mạng quá, Khiến Tiên lại có được những cảm xúc rùi hihi

Trách Tình Nghiệt Ngã
(ntd-mltn 335)

Không biết làm sao vứt muộn phiền
Đêm về trăn trở chẳng nằm yên
Sông Ngân nước cuộn dìm hai bóng
Ngăn cách từ nay dẫu một miền

Duyên mình thua cả kiếp tằm dâu
Vỡ nát con tim giấc mộng đầu
Có lẽ trời cao còn nghiệt ngã
Giờ này trách mãi được chi đâu?

ntd

Cho xin ké tý nhe! Smile


Kính Bạch Thầy pls
Very Happy Mytutru xem qua cũng cảm thấy khổ quá, nên mạn phép làm bài gỡ rối chung vui cùng các bạn.. Very Happy Cầu chúc mọi người luôn an vui .. :nu:

Gỡ Rối

Tĩnh lặng bình an dứt não phiền
Giờ giờ chánh niệm để thân yên
Đau vì chướng nghiệp sầu muôn thuở
Nhớ bởi sai duyên khổ vạn miền

Cõi tạm vui hờn khắc bể dâu
Đời vay khóc hận trổ mầm đầu
Hồn nhiên biến dạng gan nào thản
Tự chủ qua dần chẳng khó đâu

4.10.2011 Mytutru


Mến chào Ngọc Tiên và ntd, rất vui khi nhận cảm xúc của 2 bạn!

Nuối tiếc

Cũng muốn bình tâm bỏ hết phiền
Nhưng lòng bão dậy khó mà yên
Bích câu nợ đấy ai xui gặp
Cánh hạc trời xanh đã khuất miền

Dòng đời biển cả hoá nương dâu
Mấy kẻ tình chung đến bạc đầu
Thắm thoát mười năm vèo bóng ngựa
Vẫn bàn tay trắng có gì đâu

Ái Hoa

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 

Thơ tình Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::   :: Ái Hoa-